Tiểu Thư Lạnh Chảnh Và Chàng Bồi Bàn

Chương 15: Chương 14:Buổi đi làm thứ2





5giờ rôi rồi,đi làm thôi.Hôm nay cũng như hôm qua nó thuê xe ôm đèo đi,chưa nếu mà nhớ thằng Duy đèo đi thì ngại,còn đi con lamborghini của nó thì sao còn là sinh viên nghèo chứ.Nó quyết định nếu ai hỏi vềbgia định nó,thì nó sẽ khai man là:mẹ cô giáo và không có bố. Dù gì trong lòng nó,thì mè dạy cho nó rất nhiều thứ,còn Ông già nó có như không à.Chạy đến quán thì đã 5h30.Vừa bước xuống quán đã gặp ông Kha ngồi cười toe toét ở cửa vơi khách.Nhìn thấy nó,ổng giật mình nói:
-– Trời đất! Mặt mũi sao vậy thằng kia – anh Kha la làng lên khi nhìn thấy nó. Anh ko phải người đầu tiên hỏi nó câu này từ khi nó bước vô cái quán này.Trước khi vào cũng gặp mấy em trong quán,quen thì nó chào vài câu,lạ thì chi cười cười,nhìn nó lấm lemb thê náy thôi chứ"Sát Gái"lắm à.Mà cũng sinh viên gì mà trắng thế,trăng hơn cả mấy nhỏ ở quen,nhìn nó mà ghen tị.
-Dạ,tối qua em bị chúng nó trận đường.-Thấy anh Kha cũng tốt lên nó thành thật trả lời.
-Á đù,mấy thằng ranh này...thế mày có làm được không?-Anh Kha nghe nó bị chặn đường thì tức giận nói.
-Dạ nổi anh,em làm không sợ ảnh hưởng tới quán.-Nó quả quyết trả lời ý bảo làm được.
-Bộ mặt cái đếch gì,,nếu mệt thì cứ về đi, bao giờ khỏe thì làm.
-Vâng.em biết rội-Nó gãi đầu tỏ vẻ áy náy.

-À còn vụ giấy tờ sao anh.-Tuy nó không muốn cho ai giả mao bằng giấy CMND của nó,nhưng thôi người ta tốt với nó thì nó tốt lại.
-Thôi,để anh kêu đứa khác,mặt mũi mày thế này thì làm gì?.-Anh Kha từ chối
Làm gì,anh đừng khinh nha,mặt này đi tán gái nào cũng đổ đấy(nhất anh).Vậy là nó tiếp tục làm việc với cái mặt đầy băng keo cá nhân, người đau ê ẩm vì trận đòn. Trời dần về tối sắp tới giờ cơm chiều, đa số tụi phục vụ dc vào phòng ăn cơm, chỉ còn lác đát vài đứa dc ở lại phục vụ khách sẽ ăn sau, nó nằm trong số đó. Ko đói bên nó cũng ko muốn ăn, nó đi vòng vòng khu vực nó quản lí để xem khách.Chợt thấy con nhỏ xinh đẹp hôm bữa.Nhỏ bước vào và đứng sau lưng nó,vừa đúng lúc nó quay lưng lại.Rồi cảnh phim quen thuộc lại xảy ra nhìn nhau được vài giây thì nó tự nhiên quay mặt đi chỗ khác.Chả biết nó ngại hay thể hiện sự tông trong với khách nữa,thôi cứ cho là lí do thứ2 nha,anh Mon nhà ta là Mon Prince Clou cơ mà.Thấy nó quay mặt đi nhỏ kia lại cườt cườt.,Rồi nó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đi ra chỗ nhỏ hỏi(sao lúc nãy không hỏi luôn quay đi làm gì):
-Xin hỏi chị đi mấy người?
Con nhỏ vẫn im lặng đi đến cái bàn trong góc ngồi xuống.Nó đi đằng sau,nhìn nhỏ.Nhỏ hôm nay mặc 1 cái quần jean ôm sát,với cái áo thun cung bó sát người,đi đôi giày cao gót,nhìn nhỏ thật phon cách."Phí nhỉ cũng xinh mà nghịch"mà nó lại không thích cái gái nghịch.
-Chị dùng gì-Nó chài cái Menu ra,nhìn nhỏ biết chắc nhỏ kém tuổi hơn mà phải gọi là chị,lạ nhỉ.
Nhỏ nhìn qua menu rồi nhìn nó:
-Cho 1 ly cam,thêm ít đường.Cảm ơn.
Nó cầm lấy menu rồi đi vào.Vừa đi vừa nghĩ,lần này nhỏ đi 1 lần lên mới nghe thấy giọng nhỏ,giọng nhỏ cũng ngọt quá nhỉ.Chợt thấy mình có chút là lạ,sao mình lại quan tâm đến 1 con nhỏ xa lạ nhỉ,lại còn quậy nữ chứ.
Cùng lúc đó mấy đứa phục vụ ăn cơm xong cũng bắt đầu rục rịch về quán làm việc…Tụi con trai với thằng cha quản lí lại nhìn con nhỏ như chưa từng thấy gáiđẹp bao giờ. Tụi nó lại bàn tán, lại đúng tụm 5 tụm 3 nhìn con nhỏ, kể cả tụi con gái cũng nhìu chuyện luôn….mắc cười nhất là trong số đó có cả ông anh quán lí mới ghê…Nó bưng nước ra cho con nhỏ đi ngang cái đám đó mà lắc đầu la nhỏ:
-Hông làm việc hả cái đám này,định ngồi ở đây qua đêm à!.

-Ô.Thằng này mày ngon nhỉ
-Quán mình có quản lí mới à anh.
-Không,có mình tao thôi,mà cái đám bày không làm việc à,kêu đứa nài đói thì xuống kia ăn đi rồi còn làm.
Mang nước ra cho con nhỏ xong nó quay đi chẳng nhìn đến con nhỏ nửa. Chỉ gật đầu cho có lệ khi con nhỏ cảm ơn nó
.– Ê Mon đi ăn cơm kía
– Thôi bạn đi ăn với tụi nó đi tui ăn sau
– Gì hok đói hả ba

– Ờ tan ca mình ăn sau…giờ ăn hok vô
– Hix bộ bị đánh đau ăn hok nổi đúng ko
– Ờ coi là vậy đi…bạn đứng lo..mình ăn sau
– Uhm vậy mình đi hen. Để mình giành 
phần cho ông.
– Thanks