Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 39: CHƯƠNG 39



Màn đêm dần buông xuống bầu không khí trong kho cũng lạnh lẽo hơn ban ngày rất nhiều. Eirlys cùng Maria tìm được một chút củi cùng chậu sắt cũ kĩ trong kho liền mang ra đốt sưởi. May mắn là gã đàn ông đó trước khi bị Eirlys dọa bỏ chạy hắn cũng đã để lại chút bánh mì khô đã sớm bị đông cứng và nước. Bọn họ đều bất tỉnh gần hai ngày trời không ăn, trong bụng đã sớm rống tuếch lên cũng không kén chọn tỏ vẻ khó chịu gì. Maria dùng khăn tay ướt làm ẩm bánh mì để chúng có thể mềm ra một chút rồi hơ lửa cho có chút hơi ấm mới dám đưa nàng ăn.

Gượng ép một chút coi như hoàn thành song bữa tối, đợi Maria yên giấc Eirlys mới dám đứng lên mày mò tìm chỗ thoát. Đối với một nhà kho cũ đã sớm mục nát như vậy với sức lực của nàng hiện tại đạp cửa để trốn thoát quả không thành vấn đề, nhưng sẽ khiến Maria nghi ngờ lên Eirlys cũng không dám làm liều đến vậy.

Hơn thế nữa cả hai người bọn họ đều không biết bản thân đang ở địa phương nào, nếu giờ mà có chạy trốn được chỉ sợ không chỉ là bị lạc đường mà còn khiến đại công tước tìm người vất vả hơn. Nhưng kẻ bắt cóc nàng lần này thế lực không hề nhỏ mới dám trực tiếp như vậy bắt người ngay trong địa bàn của quân đội đế quốc, e rằng xung quanh đây còn không biết bao con mắt đều đang giám sát bọn họ. Eirlys phải suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định, hạn chế tối đa nhất việc nàng sẽ phải tự động tay giết người.

Eirlys mải miết tập chung suy nghĩ bất ngờ trong không gian liền truyền đến một tia sóng não làm loạn tâm trí nàng. Eirlys mở bừng mắt , tựa như vừa phát hiện ra một điều bất ngờ nào đó lền trèo vội lên đống rơm bó vuông xếp chồng lại , chẳng mấy chốc tìm được một ô vuông nhỏ đã sớm bị bịt kín giấy thấm dầu chặn gió có thế nhìn thấy bên ngoài một khoảng nhỏ bên ngoài.

Đây vốn là một nông trường ,cạnh nhà kho này là một nông trại nuôi thú vật, quả nhiên như nàng dự đoán, chúng đang làm loạn một cách đầy bất thường giữa đêm khuya, như thể bị một mối nguy hiểm nào đó ập đến bất ngờ đầy đe dọa. Quả nhiên nàng cảm nhận không sai, tia sóng não đầy quen thuộc đó là của Rodgo , nó đang xuất hiện đâu đó quanh đây. Eirlys một tâm phiền muộn như được giải tỏa, lập tức cố gắng đùng hết khả năng điều khiển tinh thần của mình truyền tín hiệu đến cho Rodgo, hy vọng nó có thể thay nàng báo tin đến cho đại công tước. Tuy không hiểu vì sao Rodgo có thể xuất hiện ở đây nhưng nàng chắc chắn một điều rằng là chuyện lần này còn có sự can thiệp của Anselm, bởi bì không có lệnh của đại công tước chẳng ai dám để Rodgo ngoài tầm kiểm soát như vậy cả.

Đám người luôn luôn ẩn lấp giám sát nàng quả thực cũng không thể làm ngơ mà xuất hiện giải quyết, thật không ngờ số lượng người lại nhiều hơn nàng dự đoán lên đến tẫn một trăm. Eilrys lại bất chợt nhớ lại lời gã súc vật kia từng nói có nhắc đến thánh chủ ...

Chẳng nhẽ là bọn họ ! Thánh đường của hội Đức Thánh...

Nếu thật sự là những kẻ đó thì nàng sẽ thật sự không nên tiếc ghê tay giết vài mạng người. Eirlys có thể rộng lương đến đâu khi bọn họ không chỉ cầm tù nàng gần mười tám năm cuộc đời hiện tại còn dám xuất hiện cố ý tước đi cuộc sống mới này của nàng. Đương nhiên đáp án chỉ có thể là không ! kiếp trước thì nàng sẽ còn vì ba mẹ mà nhẫn nhịn thì kiếp này thì không một ai cả, những kẻ to gan dám can dự vào cuộc sống của nàng vốn không nên xuất hiện ở trên thế gian này thêm một lần nào nữa...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên tường thành của lãnh địa Klaus.

Anselm một thân mặc giáp phục độc tôn đứng ở nơi cao nhất , ánh mắt nhìn xa xăm về phương hướng của tiền triều Rosaline. Hắn đã nhẫn nhịn chờ đợi, vậy nên hy vọng Rodgo không nên để hắn thất vọng thêm một lần nào nữa, bằng không ...đại công tước sẽ không hề e ngại mà đồ sát cả một một đất nước chôn theo nàng...

- Khởi bẩm đại công tước, toàn bộ quân đội đều đã tập hợp xong , chỉ cần ngài ban lệnh liền lập tức có thể xuất phát. - Kai tiến tới hành lễ trước hắn nghiêm nghị bẩm báo.

Chỉ sợ bây giờ không chỉ riêng đại công tước hừng hực khí thế muốn chém giết mà ngay cả anh cũng muốn trả lại món nợ này. Kai là tướng sĩ chỉ có khái niệm chém giết chảy trong người anh sẽ không phải để tâm nhiều đến lòng dân lòng người như Alex hay ngài thủ tướng. Cũng không quan tâm nữ nhân thần bí kia có sống chết ra sao chỉ cần đại công tước hạ lệnh, không cần đến những kị sĩ khác, anh nguyện ý một mình thanh trừng toàn bộ đám người của hội Đức Thánh. Kai nhất định sẽ không quên được nỗi nhục này.

Một người minh mẫn như anh lại có ngày bị đám người mê tín đến điên khùng đó đùa bỡn như một con kiến trong lòng bàn tay mà không biết mảy may một chút nào, còn khiến anh suýt nữa phải chấm dứt tất cả trong sự thất vọng của đại công tước ....

- Người lui xuống trước, chỉ cần thấy bóng dáng Rodgo trở về liền lập tức xuất phát.- Anselm lạnh lùng hạ lệnh.

- Rõ!