Tiểu Thiên Thần Của Công Tước Quỷ

Chương 32: RƠI VÀO BẪY (2)



Anselm nhìn đống tro tàn đổ tích trước mắt tâm tư chìm vào tĩnh lặng, đại công tước từ lúc bước đến vẫn một mực đứng như pho tượng động nhìn từng thứ từng thứ được đem ra từ ngôi nhà gỗ bị cháy đen đó. Mọi thứ đều bị lửa lớn thiêu rụi , còn sót lại cũng chỉ là một đống xương trắng của người đã bỏ mạng...

Ai cũng biết rõ không phải là đại công tước đang vô cảm máu lạnh, mà trong lòng ngài ấy lúc này không đơn giản chỉ còn là tức giận thông thường có thể biểu đạt được. Thứ cảm xúc nguy hiểm chết người đó, càng tĩnh lặng chỉ càng trở lên đáng sợ hơn mà thôi.

- Khởi bẩm đại công tước bên trong toàn bộ đều bị thiêu trụi đến không thể nhận ra được gì, chỉ tìm thấy được ...được vài bộ xương không thể xác nhận rõ giới tính. Thần... cần mời người khám nghiệm tử thi tới , xin ngày hãy hạ lệnh.... - Một tên quân đoàn trưởng lo lắng bước đến bẩm báo với Anselm liền bị sát khí nặng nề vây quanh đại công tước áp lực nặng nề như muốn nghẹt thở. Mặt mày dù đã tái xanh nhưng vẫn phải cổ gắng chịu đựng mà chờ lệnh, nếu hắn không muốn bị biến thành chỗ chút giận của ngài ấy !

Anselm tay bất giác siết chặt ,đồng từ đỏ sẫm bỗng càng trở nên đục ngầu, sát khí trên người như mỗi lúc lại càng nặng nề thêm, khiến người khác cảm thấy bầu không khí đó hoàn toàn có thể ép chết người. Nàng vậy mà lại có thể gặp nguy hiểm ngay trong địa phận bảo vệ của hắn, còn ngay dưới mí mắt của hàng trăm Hắc Kỵ Vương quân tinh nhuệ bậc nhất của đế quốc. Mà điều khiến đại công tước hối hận nhất chính là hắn cũng vậy tới muộn, không những chẳng thể bảo hộ được nàng mà còn phải chết đứng nhìn căn nhà đó cháy đến lụi tàn trước mắt...

Eirlys ! nàng tốt nhất là nên còn sống, bởi vì nếu nàng thật sự biến mất , hắn sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào bao gồm cả nàng...càng sẽ không tha thứ cho chính sự vô năng của chính bản thân !

-Đại công tước người bên phía Patrit đại nhân đến bẩm báo thủ tướng đã tỉnh lại rồi ạ.- Một tên kỹ sĩ cưỡi ngựa hớt hải chạy đến bẩm báo, bộ dạng vông cùng khẩn cấp chỉ sợ không truyền đạt kịp tới hắn.

Anselm nghe tin trong mắt liền lóe lên một tia sáng như một hy vọng mong manh trong lòng hắn, William đã tỉnh. Cậu ta là người cuối cùng còn ở đây tiếp xúc với nàng trong khoảng thời gian đó, hắn cần nghe một lời xác định từ cậu.

- Lập tức trở về .- Đại công tước lạnh lùng hạ lệnh, một thân leo lên ngựa liền vội vàng phóng đi đầy gấp gáp...

---------------------------------------------------------------------------

William vì cứu người không màng lao thân vào lửa lớn mà bị cột gỗ rơi xuống trúng đầu vào vai bất tỉnh, may mắn là tên quản sự trại nô lệ kịp thời gọi người đến cứu bằng không cậu giờ cũng chắc đã chỉ còn đống xương trắng bì vùi lấp trong tro tàn cùng những người đã chết kia rồi.

- William cậu đừng nổi điên nữa được không, động đến vết thương trên vai thì cánh tay cậu thật sự sẽ bị phế thật đó. - Alex đầy phẫn nộ cùng tức giận mà gào lên với cậu, đến cách xưng hô đậm mùi giai cấp trước kia cũng chẳng để ý đến .Cũng đủ biết anh đang lo lắng cho cậu như thế nào.

William vẫn bộ không nghe thấy cứng đầu vừa tỉnh lại liền bất chấp cắn răng chịu đau vùng dậy, cậu muốn gặp đại công tước , phải gặp đại công tước trước khi hắn nổi điên nên vì sự biến mất của Erilys...cậu cần phải nói điều đó với Anselm.

Alex dùng mọi cách ấn tên điên William này trở lại giường , anh biết cậu bây giờ đang thực sự mất bình tĩnh, nhưng bây giờ dù có xảy ra bất kì chuyện gì thì tính mạng của cậu vẫn là quan trong nhất. Không chỉ bời vì sự lo lắng của anh với cậu mà còn là vì sự hưng thịnh đế quốc, William mà thật sự có chuyện bất chắc không chỉ công tước nhà Green đầy quyền lực không tha cho cậu mà còn cả hoàng thân Robert cùng nữ hoàng bệ hạ phía trên nữa.

Alex một lòng lo lắng là thế như William như tên điên cắn phải thuốc lắc vậy, vết thương trên người đau đớn như thế vẫn còn sức bật dậy và giằng co với một người khỏe mạnh anh. Alex còn suýt để bản thân vài lần bị vật ngã, ngay lúc không thể chống cự được nữa thì may mắn ngài ấy đã trở về . Không đến anh cũng phát điên vì tên William cứng đầu cứng cổ này mất.

- William rốt cục mọi chuyện là như thế nào, nàng ấy giờ đang ở đâu.

Đại công tước bất ngờ xông vào túm lấy vạt áo William mang theo tức giận vội vã hỏi, người cần tìm rốt cục cũng đã xuất hiện ngay trước mắt, đôi mắt đen này của William sáng rực nhìn đại công tước. Cậu nắm chặt tay hắn mà nói.

- Bình tĩnh , Anselm nàng ấy chưa chết, nàng ấy không xuất hiện trong căn nhà gỗ đó. Cậu nhất định không được trở lên mất kiếm soát như ngày đó , Erilys vẫn có thể sẽ trở về....