Tiểu Soái Ca, Tớ Nhìn Trúng Cậu Rồi

Chương 154



TẦN DIỆP - CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!!!

Đương sự Ninh Tư Vy , kẻ đứng đầu tội ác sau khi phá đục nước lể đính hôn, thì ôm tiền chui vào khách sạn . Nhàn nhã đến không nhìn được ... đếm tiền.

- 200 triệu NDT, bà nó.. Trì Uất Thành này có giá vậy sao??? Biết vậy mình đã nghe lời An Tu gọi thêm vài người!!!

Ninh Tư Vy nhìn đống tiền và chi phiếu kia cười đến sáng lạng. Rồi lại tiếc nuối không lừa ... à nhầm gọi thêm người.

Tiền đưa đến cữa , không lấy lại phí của trời.

Mắt cô như phát sáng. Nhìn tiền mà yêu đời đến lạ.

- Hay là đi bay chút nhểy!!!

Ninh Tư Vy cân nhắc 1 chút, nên làm... vậy là cô rút điện thoại, gọi ngay đám Trác Quân.

Hẹn nhau đi phá tiền.

-------

Ninh Tư Vy cùng đám Trác Quân đi quán bar, lung la lung lay quậy đến khi bar tắt đèn muốn đuổi khách mới chịu về.

Cô dẩn theo đám Trác Quân 4 người, phá hết gần 60 triệu. 4 tên tiểu đệ nhà cô, thích gì cô mua đó. Chỉ thiếu chưa mua nhà mua xe cho nữa thôi.

Trong 1 đêm đồ xa xĩ phẩm đã khoác lên đầy người rồi.

Đám tiểu đệ nhìn cô , nhìn đến muốn nở hoa trong lòng.

Theo không nhầm chị đại nha, thật hạnh phúc!!!

- Chị ... nhà chị thật sự rất có tiền nha!!! Ợ...

An Tu say muốn cắm đầu vẫn không quên chân chó nịnh nọt.

- Tiền của tôi!! Liên quan quái gì nhà tôi!!

Ninh Tư Vy cũng say lắc lư , Trác Quân đỡ cô, cô vẩn nhoi nhoi vùng vẩy phản đối, mắng An Tu.

- Chị, chị làm gì mà có tiền nhiều vậy !! Trác Quân nhìn chị đại nhà mình , đề phòng.

- Đào mỏ !!! Cô cuời đến phi thường vô lại.

Trác Quân bừng tỉnh đại ngộ.

Chị... say rồi!!!

Trác Quân tự hiểu cho mình xong thì đón xe đưa cô và đám kia về khách sạn, say lắc lư hết cả. Trác Quân cũng coi như có tửu lượng nhất trong đám, vẫn lung la lung lay.

-------

Trác Quân đở cô. Đám An Tu theo sau. Cô thuê thêm phòng cho cả đám tiểu đệ của cô.

Lúc đến cửa phòng, Trác Quân quyét mã thẽ phòng cho cô.

Vừa định đi vào , thì có 1 người đàn ông trung niên dìu 1 thanh niên trẻ va vào đám An Tu.

An Tu say , tính khí bốc lên. Trực tiếp chữi thề.

Người đàn ông bụng phệ , đầu to chân nhõ bị chữi thì dừng lại hung hăng trừng An Tu.

- Ranh con, hỗn láo !!

Rồi muốn rời đi.

An Tu bước lại, muốn gây sự, nhưng ánh mắt An Tu liếc qua chàng trai hắn ta dìu.

Đột nhiên dừng lại, không phãi đang dìu nha. Mà là đang ra sức giữ lấy. Hơn nữa , chàng trai kia đang cố gắng chống cự, nhưng có vẽ không khả quan. Hình như không có sức.

Mà khuôn mặt kia, An Tu quen nha.

Là tiểu ca ca nhà đại tỷ mà!!!

An Tu hơi kinh ngạc. Cậu chàng còn đang dùng đầu óc say rượu 1+1 bằng mấy còn không biết của mình để suy nghĩ thì người đàn ông đã dìu người đi vào 1 căn phòng gần đó. Đóng cữa.

Đám Trác Quân đỡ Ninh Tư Vy vào phòng nói chuyện hồi lâu, quay lưng đi ra vổ An Tu 1 cái. Cậu chàng mới bừng tĩnh.

An Tu hốt hoảng, hớt hãi bay vào phòng. Gần như tỉnh cả ruợu:

- Chị... chị... em thấy tiểu ca ca nhà chị!!!

- Ai?? Ninh Tư Vy mê man nhìn An Tu như nhìn tên dở hơi.

- Tiểu ca ca đẹp trai!! Cao cao..

An Tu quơ tay múa chân, gấp gáp đến luống cuống.

Ninh Tư Vy nhíu mày, mắng:

- Say thì về ngủ!!! Cút !!!

- Tiểu Ca ca??? Cao cao.. Trác Quân gãi gãi cằm , đuổi người.

Cữa phòng khép lại. Đám Trác Quân về phòng ngủ ,15 phút sau đã bị cô đập cữa xách đầu dậy đi tìm người.

Bà nó. Cô vậy mà quên mất!!!

Ninh Tư Vy nằm trên giường lăn lăn, 3 chữ tiểu ca ca nghe quen quen .

Cô bổng bật dậy, lao đầu ra cửa.

- Tiểu ca ca?? Tần Diệp hã???

(13)

TIỂU SOÁI CA , TỚ NHÌN TRÚNG CẬU RỒI !!!

Ngoại Truyện

TẦN DIỆP - CƯNG CHIỀU ANH NHẤT!

Theo những gì An Tu thấy thì hình như Tần Diệp đang rất không ổn.

Ninh Tư Vy dẩn theo 4 người Trác Quân khí thế hung hăng ... phá khóa cữa lẻn vào phòng của người đàn ông kia.

Phó Ninh, 1 tên nhóc nhà cô phụ trách phá khóa. Lỡ như người không bị gì mà hung hăng xông vào thì không tốt , Ninh Tư Vy biểu thị cô là người tốt .

Lẻn vào!!!

Phó Ninh lạch cạch 1 hồi, khóa sắt kêu lách cách 1 cái, Ninh Tư Vy thấy nó mở ra.

Cả đám giơ ngón tay cái biểu thị khen thưỡng cho phó Ninh rồi chui vào phòng.

An Tu đi cuối cùng. Đóng cữa cài then.

Chuẩn bị làm chuyện xấu, mặc dù chịnđaji nhà cậu nói đi cứu người nhưng với độ ác độc của chị đại. Cậu cảm thấy chị đại nhà mình nhất định sẽ làm ra chuyện xấu.

Cho nên ...

Ừm, phòng cách âm không tệ.

Trực tiếp đóng cữa là được rồi!!!

Ninh Tư Vy vào trước, sau cô là Trác Quân , Phó Ninh và Dương Dã.

An Tu canh cữa.

- Cưng ,đừng có mà không biết tốt xấu nha!!!

Ninh Tư Vy vừa vào đã nghe như thế, rõ ràng là 1 gịong điệu cưng chiều của người đàn ông, nhưng cô cảm thấy buồn nôn nha, vào thêm chút nữa, thì hình ảnh có chút 18+ .

Gã đàn ông lúc nảy còn mặc 1 bộ âu phục khoe bụng bia thì bây giờ lại chỉ khoát 1 cái áo sơ mi bung hết cúc. Và độc 1 cái quần hình tam giác. Lại khoe bụng bia. Đầu nhỏ , bụng bự , chân nhỏ. 1 bộ dáng ngứa mắt cực kì.

- Bà mẹ nó!!! Ninh Tư Vy chữi bậy thành tiếng, muốn mù mắt cô luôn rồi.

- Xúc phạm người nhìn !!! Định mệnh!!! Trác Quân cũng đại khái là không bình tĩnh nổi.

Tần Diệp 1 thân áo sơ mi trắng quần tay đơn giản những vẫn cực kì xinh đẹp nằm trên giường, gần như không còn sức lực. Vừa nhìn thấy Cô cùng đám tiểu đệ đi vào , anh như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Cố gắng ngồi dậy. Đôi mắt anh như phủ 1 tầng mây mù, có cả tuyệt vọng và phẩn nộ.

Ninh Tư Vy tuy là vào cứu người, nhưng trong hơi men cô vẫn phãi thốt lên.

- Ôi mẹ ơi, đẹp thế này không ức hiếp hắn thì ức hiếp ai đây??

Tên đàn ông quần tam giác nghe thấy tiếng người thì quay lại nhìn .

- Mẹ, tụi mày là ai??? Hắn gầm lên.

- Nhìn tôi làm gì?? Ông ta như vậy bảo tôi làm sao tới ra tay?? Buồn nôn!!! Ninh Tư Vy thẳng thắn đẩy trách nhiệm cho Trác Quân.

Trác Quân nhìn chị đại ai oán, tiến lên xữ lý tên quần tam giác, rồi lôi người vào nhà vệ sinh trói lại.

Ninh Tư Vy chạy qua chổ Tần Diệp , thăm dò xem người còn sống không. Anh nằn trên giường, không có chút sức lực nào để đứng lên.

- Tôi đở anh??? Ninh Tư Vy lên tiếng.

Cô có cảm giác anh bây giờ giống 1 con chó con bị ức hiếp, vô cùng đáng thương, vô cùng cần người bảo vệ...

Ninh Tư Vy đở anh từ trên giường dậy. Cả người Tần Diệp rũ rượi dựa vào cô.

Tần Diệp bị bỏ thuốc, cả người anh nóng ran. Cô gái đỡ anh lại mát lạnh. Tần Diệp không tự chủ được muốn áp sát cọ cọ cô 1 chút.

Ninh Tư Vy bị anh cọ, cô rũ mắt nhìn anh...

Ừm, cũng khiến người ta vô cùng muốn chà đạp 1 trận nha!!!

Trời ạ!!!

Ninh Tư Vy dìu người đi ra, ngang qua phòng tắm cô tiện chân đạp vào nơi nào đó của tên quần tam giác 2 đạp.

Hắn đau đến trợn trắng mắt , rú lên.

Rồi lại nói với An Tu bên ngoài cữa:

- Chụp lại vài tấm của hắn làm kỉ niệm!!

An Tu hiểu ý chị đại nhà mình. Vội vàng cầm điện thoại vào tolet.

----------

Ninh Tư Vy quá mệt, cô không đủ sức lết xuống quầy lể tân thuê thêm phòng rồi đợi nhân viên lấy phòng nữa.

Cô trực tiếp mang người về phòng mình.

Trực tiếp quăng lên giường.

Tần Diệp nóng đến muốn hỏng nảo. Sơmi trên người bị anh kéo bung , lộ ra cả 1 mảng da trắng phía trước, cơ bụng mê người, đường nhân ngư quyến rũ .

Ninh Tư Vy kích động, 2 mắt muốn trợn rơi ra ngoài.

Quá không an phận!!!

Quá kích động !!!

- Nóng quá!!!

Tần Diệp không còn 1 chút chỉnh tề nào, quần áo tán loạn.

Ninh Tư Vy ai oán , cô là bị anh ép chết!!!

Phạm tội a....