Tiểu Học Tra Ốm Yếu

Chương 93: Dật Tinh Vọng và người bạn trai hé lộ



Sau khi giải quyết xong gia đình Diệp Lục Tố, cậu cùng anh trải qua mấy năm dài, đợi cậu học xong Đại học. Dật Tinh Vọng đỗ vào trường danh tiếng, được vô số người theo đuổi, thành tích từ một học tra trở thành học thần khiến người ta ngưỡng mộ, thậm chí là ghen ghét. Có nhiều người cố chấp tỏ tình với cậu, đều bị từ chối, bọn họ căn bản không muốn tin hot boy của trường lại vì một người nào đó mà từ chối hết thảy các lời tỏ tình, bọn họ căn bản không biết Diệp Vong Lệnh, cũng chưa từng thấy anh xuất hiện trong trường. Những lời đồn thổi ác ý cũng dày đặc trên diễn đàn, có người còn tạo một blog chuyên kể về các hoạt động của Dật Tinh Vọng, trong đó có ảnh chụp lén, những bình luận thường là các fan mama, chị gái, em gái... Tuy vậy thỉnh thoảng cũng sẽ có những lời dè bỉu cậu là đồng tính, dè bỉu chàng trai đang cùng cậu yêu đương. Bọn họ bảo anh ta sẽ mau chóng bị đội cho cái chụp xanh thẳm như thảo nguyên lên đầu.

Cậu ban đầu còn phản kháng, xong cuối cùng lại chẳng buồn nói nữa, bạn trai cậu đến lượt người khác bàn tán à. Dù trời có sập thì bọn họ cũng không chia tay!!!

Một lần nọ, Dật Tinh Vọng đang dùng laptop cùng anh nói chuyện, bên kia video là Diệp Vong Lệnh đang chủ trì cuộc họp, cho nên cậu tắt mic tránh làm phiền đến đối phương, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm anh qua màn hình máy tính. Cậu nhắn tin cho Kim Tiền, mấy hôm nay nghe nói cậu ta vừa câu một mối rất được, muốn giới thiệu cho cậu, tiện hôm nay Dật Tinh Vọng liền gọi Kim Tiền sang để đi mua quà cho anh cả. Nước được phục vụ mang lên rồi, cậu gọi một ly nước đào, bên trên là đào tươi nhập khẩu, màu nước hồng nhạt ánh lên gương mặt đẹp đến từng cọng lông tơ. Những người ngồi trong quán hầu hết là sinh viên của trường, bọn họ dĩ nhiên biết người này là ai. Cảm thấy bản thân thật may mắn!!

Diệp Vong Lệnh họp một lúc thì đến lượt bên kia trình bày, anh vô tình nhìn qua màn hình cuộc gọi, chỉ thấy đầu bên kia em yêu của mình đang mỉm cười với một người... Là đàn ông thì phải... Người nọ đáng người cao ráo, gương mặt điển hình của trai đẹp...còn có trang phục trên người là đồng phục của một người phục vụ...nhưng chiếc đồng hồ anh ta mang giá lại bằng một căn nhà!! Anh thấy cậu cười cười, sau đó còn lấy điện thoại ra, báo động đỏ vang lên, Diệp Vong Lệnh lập tức gập màn hình máy tính lại khiến người bên cạnh sững sốt, không biết đã làm gì phật ý ông chủ rồi. Diệp Vong Lệnh đứng lên cầm lấy áo, bỏ lại hai chữ tan họp rồi đi mất... Phận làm thư ký, phải lo liệu hết mọi sự tình... Muốn từ chức!!! Ông chủ không có tinh thần trách nhiệm!!!



Thực ra lúc cậu đang nhắn tin cho Kim Tiền, có một người phục vụ đến hỏi cậu đã có người yêu chưa, anh muốn giới thiệu cậu cho em gái của mình. Cậu mới vui vẻ trả lời có, thế là người phục vụ đó cũng mỉm cười rồi đi thôi. Bỗng cậu thấy cuộc gọi bị ngắt, có lẽ bên kia xảy ra sự cố, Dật Tinh Vọng không để tâm cho lắm tiếp tục nhắn tin cho Kim Tiền, được một lúc thì đầu bên kia đã ra dấu ok, còn hứa sẽ mang theo bạn trai đến.

Cậu ngồi ngẩn ra trong quán, cảm thấy thận buồn tẻ, bèn gọi mất loại bánh với pudding, mỗi thứ thử một miếng, anh chàng phục vụ kia bèn hỏi có cần lấy hộp không, cảm thấy bỏ đi cũng thật lãng phí, Dật Tinh Vọng liền gật đầu. Diệp Vong Lệnh vừa hay đến cửa, thấy cậu gật đầu với người nọ, còn tưởng là đồng ý lời tỏ tình, thế là anh xô cửa chạy vào, người ta nhìn qua còn tưởng phần tử khủng bố, chỉ là có hơi đẹp trai... nhiều chút. Không nói không rằng, Diệp Vong Lệnh quỳ xuống ngay trước mặt cậu, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cầu hôn, mếu máo

"Vọng Vọng à hức... em đừng theo người khác a...hức...có thể kết hôn với anh không...."

"Anh...anh còn định... tối hôm nay sẽ có một buổi tỏ tình hoành tráng... hức...mà...em lại đồng ý với người khác rồi...a a a ". 𝑻ìm‎ 𝐭ru𝒚ệ𝗻‎ ha𝒚‎ 𝐭ại‎ (‎ 𝑻‎ RuM𝑻R𝗨𝙔𝙀𝐍.v𝗻‎ )

Dật Tinh Vọng chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh đeo nhẫn cho mình

"Anh đang nói gì vậy? Em đồng ý người khác khi nào"

"Chẳng phải lúc nãy em gật đầu à..."



"...là hiểu lầm"

"..."

Người phục vụ bên cạnh có chút ngỡ ngàng, cuối người xuống hỏi

"Đây là..."

Dật Tinh Vọng day day trán trả lời

"Là bạn trai của tôi, anh ấy tên Diệp Vong Lệnh "

"Ồh...Hóa ra là cậu nói người yêu này"

Diệp Vong Lệnh ngẩn đầu, cậu lại cười với người khác rồi. Chẳng lẽ nhan sắc của anh vì làm việc quá nhiều mà phai tàn, khiến em yêu phải đi tìm thứ khác rồi sao!!

Dật Tinh Vọng giải thích một lúc, kèm theo phụ họa chắc như đinh đóng cột của anh phục vụ, Diệp Vong Lệnh mới chịu trở về công ty làm việc, tiện thể mang theo mấy hộp bánh cậu không ăn.

Tin tức nhanh chóng bùng nổ trên diễn đàn, còn kèm theo ảnh chụp hai người. Diệp Vong Lệnh trở thành người bạn trai của hot boy trường luôn giấu kín bị hé lộ. Những người mắng anh ta sẽ bị đội mũ xanh lập tức câm nín...nhan sắc như này...có lẽ thần tiên mới xứng với thần tiên