Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 25





Cao Gia trước nay đều sẽ có buổi họp mặt gia đình, không những Lăng Lục Phong mà ngau cả ba mẹ anh và Lăng Duật cũng phải có mặt, buổi chiều tại nhà thờ tổ của Cao Gia.

Trước tiên phải nói đến ông ngoại anh họ Cao, cho nên ông bà nội của Cao Dương chính là anh và chị của mẹ anh, ba anh họ Lăng hơn nữa lúc trước khi cưới mẹ anh ba anh còn chẳng thèm đoái hoài gì đến gia sản của Cao Gia.

Nhà họ Cao chính là bên ngoại còn nhà họ Lăng chính là bên nội của Lăng Lục Phong.

Cao Dương gọi anh một tiếng chú nhỏ vì vai vế, ba cậu ta còn phải gọi mẹ anh là cô, vì ông bà nội của cậu ta lớn hơn mẹ anh tận 20 tuổi, cho nên tuổi tách vô cùng chênh lệch.

Trước nay Lăng Lục Phong luôn học cùng trường với cậu ta, chỉ là học hơn cậu ta hai khoá. Bình thường anh cũng không thích về nhà ngoại cho lắm vì ông bà ngoại đều mất hết rồi, chỉ còn đám ngươi nhà Cao Dương.

Chỉ vì sợ Cao Thị và Cao Tịch bị ba anh lấy mà bọn họ vô cùng chán ghét gia đình anh, cả gia đình bọn họ đều bỉ ổi như nhau.

Cao Dương hôm nay cũng đưa Cố Hỷ về, làm sao không thể đưa về cho được, cậu ta nghênh mặt vì Cố Hỷ mang thai đầu tiên, lại là con trai cho nên tất nhiên cậu ta phải tự hào.

Nhà họ Cao đông đủ thì mười lăm phút sau gia đình anh mới lần lượt đến.

Lăng Duật lái chiếc BMW chở Khương Tịnh Kỳ đến cùng Lăng Khuynh Bắc ngồi trong lòng của Khương Tịnh Kỳ. Ba mẹ anh cũng lái chiếc Maybach đến trước Lăng Duật, theo sau chính là anh cùng Tịch Nghiên ở trên chiếc Rolls Royce Ghost EWB quen thuộc.

Vốn dĩ anh không muốn để cô đến đây sợ cô vì Cao Dương mà khó chịu, nhưng cô nói không khó chịu, chị dâu cũng đến cho nên anh cũng không thể để cô ở nhà.

Anh đỡ cô xuống xe xong liền thuận tiện để cô khoác tay mình bước vào “ Cao Dương mang Cố Hỷ đến ” anh ghé vào tai cô nói nhỏ trước cho cô biết.

“ Không hứng thú ” Tịch Nghiên nhàn nhạt đáp lại.

Ánh mắt rơi lên cảnh ba người nhà Lăng Duật, một tay anh bế Khuynh Bắc một tay nắm lấy tay Khương Tịnh Kỳ cảm giác thật hạnh phúc, chị dâu lúc nào cũng được chồng cưng chiều như vậy hơn nữa bình thường nhìn chị ấy người bé bé, nhưng bên trong thì khác.

Sắc mặt của Cao Dương bỗng chốc cứng đờ vì nhìn thấy Tịch Nghiên đến cùng Lăng Lục Phong còn vô cùng tình cảm, ngay cả người nhà của Cao Dương cũng giật mình khi nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau.

Ba mẹ Lăng ngồi xuống ở ghế sofa dáng vẻ tự hào vô cùng, vì không những có con trai giỏi, mà con dâu cũng hơn người.

“ Dì ba không phải đó chứ họp mặt gia đình lại mang người ngoài đi cùng ” Mẹ Cao Dương lên tiếng mục đích là nhắm đến Tịch Nghiên.

Lăng Lục Phong nhếch môi cười nhạt, anh thông thả vắt chéo chân hơn nữa còn gác tay ra phía sau cô vòng qua eo cô bình thản trả lời “ Con mắt nào của chị thấy gia đình tôi dẫn người ngoài đến? ”

“ Chị cũng chưa từng nói qua em đã lấy vợ ” Mẹ Cao Dương sắc mặt khó coi đáp lại Lăng Lục Phong.

“ Vậy sao? sao tôi cũng chưa từng nghe qua Cao Dương lấy vợ MỚI nhỉ? ” Lăng Lục Phong quét mắt sang Cao Dương và Cố Hỷ đang nhìn bọn họ chăm chăm.

Mẹ Cao Dương bị nói đến cứng họng chỉ biết liếc xéo gia đình anh một cái rồi không thèm nói gì nữa.

Tịch Nghiên cũng không lên tiếng, dù sao Lăng Gia nhà cô đã trả lời như vậy rồi, cô mà lên tiếng xem ra bọn họ lại có cớ bắt bẻ, chỉ âm thầm quan sát sắc mặt khó coi của Cố Hỷ.

Cô ta là đang sợ cô nói ra sự thật sao?

“ Thật ra hôm nay gọi mọi người đến cũng chỉ muốn nói về sau Cao Thị sẽ do ba của Cao Dương quản lý, và em ba sẽ không có phần vì lấy chồng ” Bà nội của Cao Dương lên tiếng đi thẳng vào vấn đề không một chút vòng vo.

Ba Lăng chỉ bình thản nhấp một ngụm trà rồi trả lời “ Không có phần cũng tốt, về sau không liên quan đừng đến Lăng Thị nhờ vả ” ông không muốn dây dưa với loại người nhà này, bọn họ bao nhiêu năm nay ức hiếp bà xã anh bây giờ là đang cố tình gọi đến chọc tức sao?

“ Lăng Xuyên của tôi trước nay không liên quan đến Cao Thị ” Lăng Lục Phong lên tiếng nói thẳng, đừng hòng chỉ nói mẹ anh không có phần là xong, bây giờ không những Cao Tịch, mà ngay cả Cao Thị anh cũng phải khiến nó sập sàn.

Lăng Duật đặt con trai ngồi lên đùi ở trong lòng mình liếc mắt nhìn Cao Dương khó chịu lên tiếng “ Vợ Cao Dương hình như là bạn thân của em dâu nhỉ? ” Lăng Duật nhìn Cố Hỷ đang có gì đó không ổn cứ lén lút đưa mắt nhìn Tịch Nghiên.

Khương Tịnh Kỳ bên cạnh liền bất ngờ nhìn Cố Hỷ xong liền nhíu mài thắc mắc “ Nghiên Nghiên! Mắt của em có bị cận không? ” cô nàng đưa mắt nhìn Tịch Nghiên.

Mẹ Lăng cũng quay đầu nhìn cô lên tiếng lo lắng “ Đúng đó có bị cận không? ngày mai mẹ đưa con đi cắt kính nhé, nếu không sau này con không nhìn ra Bạch Liên Hoa thì phải làm sao đây? ” bà vô cùng lo lắng.

Nhưng một người hát một người bè thế này thật khiến người ta khó chịu, chẳng khác nào nói Tịch Nghiên mắt mờ mới chơi với thể loại Bạch Liên Hoa như Cố Hỷ chứ.

Khiến cả gia đình nhà họ Cao tức đến đỏ mặt.

Cao Dương cũng cuộn tay thành nắm đấm nhìn chằm chằm Lăng Lục Phong.

Tịch Nghiên xua tay múa chân trả lời “ Đúng thật trước khi biết Lục Phong đúng là mắt con có hơi mờ, nhưng sau khi lấy anh ấy cảm thấy nhìn rất rõ ” cô chậm rãi liếc mắt nhìn Cao Dương thẳng thắng trả lời.

Anh nhướng mài hài lòng với câu trả lời chỉ im lặng mỉm cười rồi nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô không quan tâm đến sắc mặt người nhà họ Cao nữa.