Tiểu Bảo Bối Nhỏ Muốn Cùng Tôi Kết Hôn

Chương 21



Tại sân bay của Vũ Hạ một nam một nữ cùng nhau kéo vali bước ra, người nam mặc chiếc áo swt len cùng với quần tây trắng, người con gái chính là chiếc váy ôm body lộ ra đường cong vô cùng đẹp mắt.

Cả hai người bước ra khiến tất cả những hành khách ở đó đều ngoái đầu lại nhìn.

Eloi Wilson Thiếu Gia đến từ nước Anh, sở hữu khối tài sản con số không thể đếm được ngoài ra những chuyện anh ta làm ngay cả công việc cũng không ai biết được nó đều là ẩn số.

Elly Phú Bà trẻ tuổi cũng đến từ nước Anh.

“ Elly cậu chọn được nơi ở chưa ” Eloi Wilson nhìn Elly lên tiếng, giọng có chút ấm áp.

Nhưng Elly lại thông thả trả lời “ Nhà Lucas cậu ấy về đây mua cả căn biệt thự to lắm ” Elly là phú bà nhưng chi tiền những thứ cần chi còn lại đều để dành chơi chứng khoáng không thì mua sắm những món đồ đắc tiền.

Eloi Wilson cũng biết rõ tính tình của Elly nên anh cũng chẳng nói gì.

Bọn họ bắt xe đi đến biệt thự của Lucas nếu không vì Tiểu Tịch nhà bọn họ gặp phải tên khốn thì bọn họ cũng chẳng về đây làm gì, Cao Dương cái tên đó ngay cả người mà anh ngoại tình bọn này cũng nhất định không bỏ qua.

Ở biệt thự của Lăng Lục Phong.

Tịch Nghiên vô cùng phấn khích, hôm nay Eloi Wilson và Elly sẽ đến đây, bọn họ còn ở chung với Lucas nữa nên bọn họ đã có dịp tụ họp đầy đủ thật sự vui quá đi mất.

Lăng Lục Phong nhìn cô vẫn có chút không cam tâm, đi gặp bạn bè thôi còn phải ăn mặc xinh đẹp thế này? cô đùa anh chắc.

“ Em không cho anh đi em cũng đừng hòng đến được đó ” Anh trầm giọng lên tiếng.

Cô nhướng mài khó hiểu nhìn anh “ Chẳng phải em rủ anh nói không đi à? ” rõ ràng lúc chiều cô rủ anh, anh còn nói bạn em anh đến đó không tiện, bây giờ lại bài ra cái vẻ mặt uất ức này còn nói như vậy.

“ Bây giờ anh muốn đi rồi ” Lăng Lục Phong mặc chiếc áo len màu cam đất, cùng với quần tây trắng trông anh vô cùng đẹp trai, dù nó chỉ là cách phối đồ bình thường ở nhà của anh nhưng lại trông bảnh trai vô cùng, anh ôm lấy eo cô.

Vùi vùi mặt vào hõm cổ của cô mà cắn lên xương vai xanh một cái.

Tịch Nghiên nhăn mặt đẩy anh ra, đau chết đi được.

“ Đi thôi! chúng ta đến nhà Lucas ” Tịch Nghiên vòng tay ôm lấy tay anh mỉm cười.

Lăng Lục Phong gật đầu, tâm trạng anh vô cùng vui vẻ, lúc đầu anh định không đi thật, nhưng cô ăn mặc xinh đẹp thế này ra ngoài sẽ bị dòm ngó anh không muốn cô một mình.

Nhỡ có ai xin số điện thoại của vợ anh thì sao chứ.

Càng nghĩ sắc mặt của anh càng tối, nên quyết định rằng cô đi anh cũng phải đi.

Chiếc Rolls Royce Ghost EWB lao thẳng ra đường, ở Vũ Hạ này chỉ có một mình Lăng Lục Phong chạy những loại xe đắc tiền, vậy nên mới nói anh chính là bắp đùi to nhất của Vũ Hạ mà chỉ có cô mới ôm được.

Tịch Nghiên vừa bước vào nhà của Lucas vì cô có mật khẩu chính là ký tự riêng của bọn họ.

Nhưng mà khoang đã? Tô Dược ở đây thì đúng rồi còn Tôn Cẩn Nam sao anh ta cũng ở đây vậy? còn nói chuyện với Eloi Wilson một cách thoải mái như vậy?

Lucas mang cả chai rượu vang và cả trái cây do Elly gọt ra nhìn cái đám người mỗi người một sắc mặt.

Lăng Lục Phong có chút thắc mắc sao cô không bước tiếp mà chỉ đứng yên nhìn, anh bất giác ngẩn đầu nhìn theo hướng của cô.

Cái gì vậy? Tôn Cẩn Nam?

“ Sao cậu lại ở đây? ” Lăng Lục Phong nhìn anh ta lên tiếng hỏi.

Lucas và Eloi quay đầu lại nhìn ngay cả Tôn Cẩn Nam cũng nhìn sang.

“ Đi giữ vợ chứ làm cái gì? ” Anh ta thông thả đáp.

“ Lăng Gia? Tiểu Tịch ” Eloi nhíu nhíu mài nhìn thật kỹ anh mới dám lên tiếng.

Anh đưa mắt nhìn người gọi mình, hai mắt mở to nhìn Eloi Wilson xong lại nhìn Tịch Nghiên.

“ Eloi? ”

“ Cmn đúng là cậu rồi, haha thật lâu rồi không gặp ” Eloi Wilson đứng bật dậy như đứa trẻ chạy lại ôm lấy Lăng Lục Phong khiến ngay cả anh cũng đứng hình quay sang nhìn cô

Cô cũng nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? đám người này là biết nhau hết sao? đùa à? sao cô không hiểu cái gì hết vậy.

“ Elly! cậu mau mang Eloi đi sang chổ khác đi, chồng tớ sắp nghẹt thở rồi ” Cô kéo Eloi đi ra khỏi người Lăng Lục Phong lớn tiếng nhìn Elly nói.

Cả bảy con người ngồi cùng một bàn, ánh mắt nhìn nhau đều không hiểu chuyện gì, Lăng Lục Phong cũng bị cô lạnh nhạt kể từ khi Eloi ôm lấy anh, nhưng trong đầu anh lại nghĩ chẳng lẽ cô ghen với Eloi sao?

Tịch Nghiên bắt đầu từ Lăng Lục Phong trước “ Anh không có gì để nói với em sao? ”.

“ Anh và Eloi biết nhau vì có lần anh sang Anh Quốc quyết công việc với đối tác, mà đối tác là cậu ấy còn Lucas thì lúc trước ở Anh Quốc cậu ấy có hay đi bar với anh ” Lăng Lục Phong vòng tay ôm lấy eo cô chậm rãi giải thích.

“ Ha? bạn anh vậy mà lúc trước anh còn không nhìn ra Lucas để rồi ghen? ” Tịch Nghiên đánh vào người anh một cái nhíu mày đầu khó chịu.

“ Tiểu Tịch đừng giận nữa mình có cái này cho cậu ”.

Elly cầm ra một sấp tài liệu, mà Eloi và cô nàng đã điều tra ra được về Cao Tịch.

Tịch Nghiên cầm lấy mở lên xem, cả mọi người cũng chăm chú nhìn xem đó là cái gì.

Các đối tác mà Cao Tịch hợp tác.

Những bản hợp đồng.

Nhưng thứ khiến Tịch Nghiên bàng hoàng nhất chính là hình ảnh Cố Hỷ qua lại cùng rất nhiều người chứ không phải một mình Cao Dương.

Thậm chí Cao Dương còn đang tham ô tiền của công ty.

Chỉ bao nhiêu đây có thể khiến anh ta chết rồi.

“ Elly yêu cậu quá đi mất ” Tịch Nghiên vui vẻ ôm lấy Elly.

Sắc mặt của Lăng Lục Phong liền tối sầm, cô vậy mà lại ôm người khác chứ không ôm anh? anh cũng giúp cô rất nhiều mà còn tùy ý cho cô lợi dụng.

“ Chơi đủ rồi! Chúng ta cũng họp mặt đủ bắt đầu giải quyết Cao Tịch thôi. Một là lấy lại Hai là phá hủy nó luôn ” Lăng Lục Phong thông thă vắt chéo chân ánh mắt sắc bén lên tiếng...