Tiểu Băng, Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chương 9



Nghe thấy giọng thư kí truyền vào , Lý Trình Bân không thoát khỏi bất an. Lục Kha Nhiên vẫn cố gắng lơ đi tiếng ồn bên ngoài quyến rũ hắn nhưng giờ khắc này hắn không thể tập trung. Lý Trình Bân thẳng tay đẩy Lục Kha Nghiên ra , cô ta tức giận ngồi dậy cúc lại hàng cúc , rồi chỉnh vạt áo nhăn nhúm ngồi mạnh lên sofa đưa mắt nhìn thư kí vội vã đi vào.

Vừa thấy Lục Kha Nhiên , cô ta có chút e dè cúi đầu chào rồi quay sang nói với Lý Trình Bân :“Lý tổng , anh xem , Bạc thị đột nhiên lại muốn dừng hợp tác , không muốn đầu tư với công ty của chúng ta , có thể đây sẽ là tổn thất vô cùng lớn”

Lý Trình Bân có vẻ hốt hoảng dựt lấy giấy tờ trên tay thư kí xem qua một lượt , Lục Kha Nhiên cũng theo đó đứng dậy chạy lại cùng xem.
Lý Trình Bân vẻ mặt đầy hoảng hốt , anh ta không tin nên đọc đi đọc lại từng chữ một , tờ giấy trên tay hắn thoáng chốc nhăn nhúm , không chấp nhận được sự thật , hắn ta vo lại ném đi , rồi trút giận lên thư kí đuổi thẳng cẳng cô ta ra ngoài.

Lục Kha Nhiên cũng trố mắt , ngữ điệu cao lên :“Sao lại như vậy , chuyện này là Bạc Băng làm sao?”

Lý Trình Bân gằn giọng :“Hôm qua anh gặp Bạc Triệu ông ta còn cười nói vui vẻ với anh , đêm hôm qua Bạc Băng nói muốn chia tay , sáng ra liền muốn rút vốn , còn không phải cô ta thì là ai”

Hàng chân mày Lục Kha Nhiên nhíu chặt sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ , nhẹ giọng an ủi Lý Trình Bân :“Anh đừng lo , em sẽ tìm cách nói chuyện với cô ta , còn không thì bây giờ Hồng Châu cũng không đến nỗi không thể trụ vững khi thiếu Bạc thị”
Lửa giận trong lòng Lý Trình Bân chỉ nguôi đi một chút chứ không hoàn toàn tắt hẳn. Hắn ta cứ nhớ đến vẻ mặt của Bạc Băng là lại muốn nổi điên. Nhìn chằm chằm Lục Kha Nhiên , Lý Trình Bân đẩy cô ta ra sofa muốn hả cơn giận.



Bởi vì chưa khỏe hẳn nên cô không được phép ra ngoài , cả ngày cô chán nản nằm trên giường cập nhật chút tin tức trong nửa năm qua , điều khiến cô cũng phải bất ngờ rằng dạo này Lục Kha Nhiên được công chúng liên tục chú ý với một bộ phim cô ta vừa ra mắt trong vai nữ chính .

Cũng dễ hiểu thôi , nữ chính trong vai này là kiểu con gái ôn nhu , chu toàn , ngày nào mà cô ta chẳng biểu diễn vai đó trước mặt cô , đến bản thân cô nếu có thể cũng phải chắp tay gập đầu thán phục bái làm sư phụ.
Nhiều người nói , Lục Kha Nhiên chính là viên kim cương sáng chói của Hồng Châu giữa vô vàn bình hoa di động.

Lục Kha Nhiên và cô năm đó quen nhau ở trường đại học sân khấu điện ảnh , không biết lý do gì mà cô ta liên tục tiếp cận cô , sau đó cô hoàn toàn bị lời ngon tiếng ngọt của cô ta dụ dỗ , ngốc ngếch xem cô ta là thân giao , tri kỉ.

Sau khi hai người cô đều tốt nghiệp với thứ hạng giỏi , Lục Kha Nhiên ngay lập tức đầu quân vào giải trí Hồng Châu , vốn cô cũng tính sẽ cùng đi với cô ta thế nhưng Lý Trình Bân lại ra sức ngăn cản.

Anh ta nói ở giới giải trí hỗn độn , không muốn cho cô tham gia , vì vậy mà cô đành vứt bỏ luôn niềm đam mê , cũng như công sức bao nhiêu năm học tập và tốt nghiệp của mình ngoan ngoãn nghe lời để anh ta cùng Lục Kha Nhiên cùng nhau cấu kết.

Đúng là yêu vào thì thông minh đến mấy cũng dần trở nên ngu muội , nhưng giờ chính cô cũng phải sáng mắt ra.

Vừa hay , lần này Hồng Châu có đối thủ cạnh tranh một mất một còn chính là công ty giải trí Vinh Quang.

Tuy rằng Vinh Quang khá ít người nhưng diễn viên lại vô cùng chất lượng , bao lần diễn viên đều nghiễm nhiên đoạt giải ảnh đế.

Bạc Băng nheo mắt chăm chú tìm kiếm thông tin về Vinh Quang , dự tính sẽ đến đó một chuyến . Thế nhưng đó là suy nghĩ của cô , bản thân cô còn phải trông chờ vào cuộc nói chuyện tối nay với anh ta.

Muốn trả đũa Lý Trình Bân cùng với Lục Kha Nhiên cô cũng cần có một chỗ đứng tương xứng , không thể dựa hơi Liêu thiếu phu nhân mãi mà làm loạn. Bằng mọi giá , cô sẽ lấy lại hết tất thảy những thứ vốn dĩ thuộc về mình.