Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 98: Đánh



*“Ngươi chắc chắn với lựa chọn này chứ”Nam từ thanh y tốt bụng hỏi lại,dù sao thì hắn cũng tiếc một lần cơ duyên này thay cho Văn An.

“Tiền bối yên tâm,ta chắc chắn chọn thân pháp võ kỹ”Văn An sợ thanh y nam tử đổi ý nên lập tức đáp lời,theo hắn thì chỉ cần còn cái mạng này còn sống thì việc báo thù hay chiến đấu cũng là chuyện chắc chắn.

Thanh y nam tử nghe Văn An nói thế thì cũng không khuyên nữa,dù sao thì đây chính là lựa chọn của người ta mình cũng không thể bắt người khác theo khuôn khổ mà mình đặt ra được.

“Nếu như ngươi đã chọn như vậy thì ta cũng không nói nữa,cũng đúng dịp ta trước đây có giết chết một tặc hoàng.Thân pháp mà tên kia sử dụng không tệ người nhận lấy đi”Nói xong thì hắn từ trong ống tay áo lấy ra một quyển sách màu sanh nhạt đưa cho Văn An.

Văn An cũng vội vàng cung kính nhận lấy,nếu như không phải nam tử thanh ý còn ở đây thì hắn đã cười lớn rồi chứ không thể cung kính như vậy được.

Từ khi đến cái thế giới này,sau khi biết được sự khắc nghiệt của thế giới này thì Văn An một lòng chỉ cầu học thân pháp võ kỹ.

Còn như võ kỹ chiến đấu mấy cái kia thì hắn không quan tâm,chỉ học nửa vời học cho có mà thôi nếu không thì cũng không bị Bá Long dễ dàng đánh bại như vậy.

Nhưng sự thật luôn tàn khốc,hắn đã tìm khắp tàng kinh các của Thiết Cương tông nhưng vẫn không thể tìm được một môn thôn pháp võ kỹ cho ra trò nào cả.

Ngay cả những tàn quyển hay bí tich mà hắn đọc trong tiểu thuyết hắn tìm khắp cũng không thấy bóng dáng đâu,nay có được một quyển thân pháp võ kỹ tuyệt luân thì bảo sao hắn không vui sướng cho được.

Tuy Văn An hắn không biết tên tặc hoàng kia tu vi mạnh bao nhiêu nhưng có thể nghe ra tên đó tu vi không tầm thường,thân pháp được một đại lão khen là không tệ thì chắc chắn rất mạnh.

Tuy không biết mạnh bao nhiêu nhưng hắn có thể khẳng định đủ cho mình tu luyện vài năm,nếu như không ngu ngốc làm ra chuyện gì thì sống thêm mấy trăm năm nữa cũng sẽ là chuyện đương nhiên.

Nhưng nghĩ tới giờ tính mạng cua mình còn đang nằm trong tay người khác thì hắn lại không vui vẻ nổi,”xem ra phải nghĩ cách để thoát khỏi tên khốn kiếp kia mới được”Văn An thầm nghĩ.

Sau khi thoát khỏi tay Bá Long thì hắn cũng sẽ không có ý nghĩ đi báo thù,hơn ai hết hắn hiểu việc này thành công nhở đến mức nào thậm chí không khéo hắn còn bị bắt lại thậm chí bị giết chết.

Hắn chỉ một lòng muốn thoát khỏi tay Bá Long rồi tìm một nơi hẻo lánh tu luyện và sống qua ngày,chỉ cần hắn không đi trêu chọc cái gì thì tin hẳn rằng cuộc sống hắn sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.

Nếu như Bá Long mà ở đây có lẽ sẽ không nhịn được mà đánh chết cái tên hỗn đản này,hơn ai hết trong Lạc Thần tông Bá Long biết rất rõ bộ mặt thật của thế giới này.

Cho dù người có chạy được đi chăng nữa thì cũng sẽ có phiền phức tự tìm tới ngươi mà thôi,trừ khi ngươi có thể chạy được cả đời nếu không thì đừng mơ có thế sống sót.

Không nói tới chuyên có thể chạy trốn được hay không,cho dù trốn được thì cũng phải sống quãng đời còn lại trong sợ hãi và lo lắng mà thôi.

Chính vì thế Bá Long mới cố ý tạo ra uy danh cho Lạc Thần tông để tránh nhưng phiền phức không đáng có,nhìn bên ngoài có thể là sẽ thấy rất ngu xuẩn nhưng nhìn một hướng khác thì sẽ thấy được ý nghĩ của Bá long .

Hắn cho người giệt Hắc Thiết tông rồi đắc tội Thiết Cương tông,nhưng mà có ai nghĩ tới việc Lạc Thần tông nếu như chấp nhận rơi vào thế yếu sẽ như thế nào.

Thứ nhất cũng là cái rõ nhất Lạc Thần tông sẽ bị ảnh hưởng tới danh tiếng cùng danh dự,việc này Bá Long tuyệt đối không muốn để nó xảy ra.

Danh tiếng khong chỉ có tác dụng làm đẹp mà nó còn thu hút được các võ giả trên khắp nơi muốn bái nhập,tin chắc tuy Lạc Thần không thể hiện sức mạnh quá nhiều nhưng với danh tiếng của mình thì sẽ thu hút được không ít sự chú ý của các thiên tài.

Thứ hai là một khi Lạc Thần tông chấp nhận rút lui thì các tông môn khác sẽ được đà lấn tới,nếu như vậy thì càng nguy hiểm hơn.

Nếu như Lạc Thần tông nhịn nhục thì sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ mãi mãi sẽ không thể ngóc đầu lên được,cái này tổn thất quá lớn Bá Long không dám để nó xảy ra.

Còn nếu như Lạc Thần tông phản công thì sẽ càng kéo thêm nhiều thù hận mới,ai biết được kẻ chống lưng cho các tông môn kia là ai.

Không ai có thể chắc rằng kẻ đó có mạnh hơn Thiết Cương tông hay không,rồi tiếp theo thì Lạc Thần tông sẽ rơi vào tầm ngắm của các tông môn cao giai khác như vậy thì được không bằng mất.

Bá Long hắn tuy làm việc có chút tùy tiện nhưng liên quan tới lợi ích tông môn hắn cũng không khỏi phải suy nghĩ kỹ càng,nên cần lên bỏ xuống như thế nào cho hợp lý.

Sau khi đưa cho Văn An quyển sách kia thì một đạo ánh sáng bao bọc lấy hắn,hắn cũng biết vị tiền bối này là đang chuẩn bị đuổi hắn nên cũng không lo lắng.

Sau khi xác nhận được tàn hồn trước mắt này không có ý nghĩ xấu với bản thân thì hắn cũng không còn đề phòng như trước,bởi vì hắn sau khi suy nghĩ kỹ lại thì cũng nhận ra được sự chênh lệch đến không thể nào phản khắng được của cả hai.

Nếu như người ta muốn giết mình thì mình cũng không thể phản kháng được,vì thế thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

Quả nhiên khi ánh sáng biến mất thì Văn An có thể nhìn thấy vô số cặp mắt đang nhìn mình,bị nhìn như vậy hắn có cảm giác khó chịu và bát an nên đành lên tiếng cười hì hì chào hỏi:

“Hì Hì!Các vị sư huynh,sư tỷ mọi người khỏe cả chứ”

Nhưng không ai đáp lại lời của hắn cả,thấy thế thì hắn có dự cảm không lành nhưng không biết là tại sao.

Hắn cũng không chạy trống mà đứng đó chờ mọ người lên tiếng trước,hắn biết nơi này giống như một chiều không gian khác vậy không có đường ra.

Sau khi bị dịch chuyển tới nơi này hắn đã đi tham quan một vòng rồi quả thật không có đường để đi ra,cho dù có thì hắn cũng không thể chạy thoát được.

Chưa tới nó việc Bá Long có bắt kịp hắn hay không,trên tay người ta còn đang nắm giữ mạng sống của mình nếu như hắn bỏ chạy không khéo gây hiểu nhầm thì lúc đó cũng không thể xin đi lại được.

Đánh vỡ không khí quỷ dị này,Bá Long lên tiếng nhìn về Văn An hỏi:

“Ngươi ở trong đó nhận được những gì?Nói ra những gì xảy ra ở bên trong đi”Trong giọng nói của hắn có chút lo lắng khó hiểu.

Nhưng có lẽ quá vui sướng sau khi nhận được quyển thân pháp võ kỹ,Văn An cũng không nghe ra sự khác trong lời Bá Long.

“Bẩm tông,ta gặp được một vị tiền bối tu vi cực kỳ cao ở bên trong.Vị này là một đại cao thủ luyện thân pháp võ kỹ tới xuất thần nhập hóa lô hỏa thuần thanh,ngài ấy hỏi ta muốn học cái gì?Ta suy nghĩ rồi nói muốn học bản lĩnh mạnh nhất của ngài ấy,ngài ấy nghe vậy thì chỉ đưa ta một quyển sách rồi rời đi”Văn An nói một lèo nhưng gì xảy ra,đây là do hắn sử dụng kinh nghiệm đọc truyện kiếp trước mà bịa ra.

Trong khi hắn đang đắc ý thì không nhận ra các sư huynh,sư tỷ của hắn không những không vui mà sắc mặt càng âm trầm hơn.

Sau một hồi thêm bớt để câu chuyện trở nên đáng tin hơn thì Văn An mới dừng lại nhìn về phía đám Người Bá Long và Triệu Hàn đang đứng cao hứng hỏi:

“Tông chủ,các vị sư huynh sư tr thấy ta lựa chọn sáng suốt chứ?”

Nhứng trái với suy nghĩ của hắn,đám người Bá Long chỉ trầm mặc không nói.Sau một lúc Bá Long chỉ phun ra được một chữ:”Đánh”

Bọn chúng không nói gì mà chỉ kéo Văn An đang đắc ý ở đó kéo đi,tới một nơi thích hợp thì tất cả không chút do dự mà đánh hắn.

Mặc kệ Văn An đang không ngừng kêu la thảm thiết,đám đệ tử thấy tên này càng kêu thì đánh càng mạnh không chút nương tay.

Sau khi biết tên này là một Võ Tướng cảnh thì chúng không chút nương tay mà đánh,dù sao thì với sức lực của bọn chúng còn chưa tổn thương được hắn.

Còn Bá Long thì chỉ đứng xem rồi thở dài mà thôi,hắn đã lường trước được kết quả như thế này rồi.

Chuyện là sau khi nghe Bá Long nói cái tên nhát gan nhất tông lại có tu vi võ tướng cảnh thì tất cả rât tò mò về hắn,sau khi được Bá Long giảng một lượt về tính cách cũng như là bắt gặp được hắn như thế nào.

Đương nhiên Bá Long lược bỏ đi về thân phận người xuyên viết của hắn,chuyện này thì ít người biết càng tốt tốt nhất là chỉ có nhưng kẻ xuyên việt biết là tốt nhất.

Sau khi nghe Bá Long nói về tính cách của Văn An thì có một đệ tử không nhìn được mà nói đùa:

“Tên này nhát như thỏ,sợ là nếu như có cơ hội thì hắn sẽ bỏ qua mọi bảo vật mà chọn thân pháp võ kỹ mất”

Sau khi tên này nói xong thì không khí bỗng nhiên trầm lại,tất cả đều nghĩ tới cảnh tên khốn kiếp kia trực tiếp bỏ qua thần vật mà chọn một quyển thân pháp võ kỹ thì tất cả không rét mà tự run.

Bá Long nghe xong thì cũng cảm thấy không ổn,chỉ sợ là tên kia thật sự sẽ làm như vậy mất.

Tất cả đều mang một tâm thái cầu may mắn,nhưng mà khi nghe Văn An nói vị tiền bồi kia là một cao thủ thân pháp thì mọi sự chờ mong đều đã tan nát.

Không cần nói cũng biết vị tiền bối kia sợ là do tên khốn này bịa ra,trên cái Ma Vũ thế giới này cao thủ thân pháp gần như không có mà nếu có thì chỉ sợ còn chưa thể chết được.

Mà tất cả mọi người đều không cho rằng mình lại may mắn đến như vậy,một tỷ người chưa chắc có một người chuyên luyện thân pháp võ kỹ là hiểu được tỷ lệ gặp được hiếm như thế nào.

Chứ nói gì là tới tuyệt đỉnh cao thủ,chỉ sợ là trên thế giới này cũng không có quá mười vị như lời Văn An nói.