Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 93: Tự ngược



*Trong lúc Bá Long đang gian khổ làm quen với trọng lực kinh người ở bên trong thì các đệ tử bên ngoài hang thì tròng lòng như kiến bò trong chảo vậy.

Có vài tên thì như kiến bò đi qua đi lại không thể ngồi yên,có mốt số thì bình tĩnh hơn đang ngồi yên tĩnh tu luyện.

Nhưng nếu như để ý thì sẽ thấy được bọn chúng lâu lâu lại nhìn về cửa hang động,vẻ lo lắng trong mắt không thể dấu diếm được.

Triệu Hàn cũng đang ngồi tu luyện nhưng nhìn thấy các sự đệ khác cứ đi đi lại lại xong quanh mình làm cho hắn có chút đau đầu,nếu như cứ để như vậy thì sẽ không giải quyết đực chuyện gì nên bèn lên tiếng nói:

“Các sự đệ muội,các người đừng lo lắng như vậy tông chủ nếu như đã làm thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay ngài ấy”

“Sư huynh,điều đó ta biết nhưng mà để tông chủ một mình mạo hiểm như vậy ta có chút không an tâm”Một đệ tử khác lên tiếng,tuy biết tông chủ bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa làm việc cũng rất cẩn thận.

Nhưng nhìn số lượng quái vật khổng lồ kia thì bọn chúng cũng không khỏi lo lắng cho Bá Long,tuy Bá Long có chút bá đạo tên nào không nghe lời là trực tiếp ra tay.

Nhưng bọn chúng biết Bá Long làm vậy cũng tốt cho chúng,ty bình thường có hay nói xấu sau lưng hắn nhưng độ trung thành chúng chưa bao giờ giảm.

Bọn chúng cũng biết trong những lần đầu mới tiến vào Yêu khu rèn luyện Bá Long cũng với Lãnh Tuyệt luôn thay nhau bảo vệ chúng trong bóng tối,nếu không thì tính mạng chúng đã mất từ lâu.

“Đúng vậy sư huynh,dù sao thì tông chủ xông vào nơi nguy hiểm mà chúng ta không giúp được cái gì cả”

“Đúng vậy”

Nghe các sự đệ nói như vậy thì Triệu Hàn cũng rất cảm động,kỳ thật thì hắn cũng rất lo lắng cho Bá Long nhưng thân là đại sư huynh tất nhiên phải làm gương cho các sư đệ.

Nếu như hắn lộ ra chút lo lắng chỉ sợ làm cho tâm tình các sư đệ càng lo lắng hơn mà thôi,hắn tuy biết Bá Long rất mạnh nhưng cũng không biết rõ ràng chiến lực của hắn.

Ngoài Bá Long thì ngay cả Lãnh Tuyệt cũng không biết được Bá Long bây giờ mạnh đến bao nhiêu,đây không phải là hắn không muốn tiết lộ mà mấy tên này chả thèm quan tâm đến vấn đề này.

Mỗi khi nghĩ tới cảnh Bá Long vì phát triển tông môn mà chiến đâu,khi nào cũng trở về với quần áo đầy máu người đầy thương tích mà mình lại không giúp được gì làm hắn cũng rất khó chịu.

Vì thế nên trong tông hắn rất chăm chỉ chém giết yêu thú với hy vọng có thể giúp được tông chủ một phần nào,tuy không nói ra nhưng hắn biết đám người Lãnh Tuyệt cùng với Như Hoa đều có suy nghĩ như vậy.

Đến cả cô nàng ngổ ngáo như Như Nguyệt cũng đang không ngừng cố gắng,tuy mồm thì chua ngoa mở miệng là chửi tông chủ nhưng a cũng biết cô nàng này là khẩu phật tâm xà.

“Sư huynh,hay là chúng ta cũng đi vào trong đó xem có thể phu giúp được tông chủ được cái gì hay không”Tạp Khắc nhìn Triệu Hàn dò hỏi,hắn cũng lo lắng cho tình trạng của Bá Long.

Tạp Khắc tuy bị Bá Long triệu hồi tới nơi này nhưng hắn cũng không hận Bá Long thậm chí còn cảm thấy biết ơn,ở thế giới của hắn khắp nơi toàn quái vật sinh tồn cực kỳ khó khăn.

Hơn nữa nồng đậm linh lực cũng cực kỳ nhỏ bé,trước khi tới đây hắn từng là tộc trưởng của bộ bộ lạc nhỏ.

Vốn nương tựa vào nhau có thể miễn cưỡng sống sót,cứ ngờ ngày tháng tươi đẹp ấy cứ thế trôi qua nhưng ở cái thế giới hơn bảy phần là quái vật như này thì ước mơ ấy quá xa vời.

Bộ lạc hắn bị quái vật tấn công,cha mẹ,vợ con của hắn đều bị đám quái vật giết chết còn hắn may mắn sống sót.

Sau đó hắn tu luyện thành tài giết đi không ít quái vật,đến khi hắn sắp chết khi chiến đấu với một con quái vật thì được Bá Long triệu hồi qua.

Có thể nói Bá Long đã cứu sống hắn một mạng,tuy có chút thất vọng vì không thể quay về thế giới cũng nhưng còn sống là còn tất cả.

Hắn tin chắc với sức mạnh ở thế giới này thì việc quay lại thế giới cũ là chuyện không khó khăn gì,vì thế nên hắn rất cố gắng nâng cao tu vi.

Còn Bá Long như một ân nhân,tông chủ của hắn vì thế nên tình cảm của hắn dành cho Bá Long,dành cho Lạc Thần tông là xuất phát từ tận đáy lòng.

“Không được đâu Khắc sư đệ,tông chủ vì chúng ta mà phải lâm vào nguy hiểm nếu như bây giờ chúng ta xuất hiện sợ làm gánh nặng cho tông chủ ngài”Triệu Hàn vội vàng lên tiếng khuyên giải,với sức mạnh của bọn hắn thì bước vào trong đó chỉ sợ làm vướng tay tông chủ mà thôi.

“Nhưng mà chúng ta cứ như vậy mà ở đây hay sao,chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn tông chủ gặp nguy hiểm như vậy sao?”Tạp Khắc không cam lòng nói,hắn cảm thấy mình quá vô dụng không có chút tác dụng gì.

Triệu Hàn nghe vậy thì cũng rất khó xử,hắn cũng muốn vào trong chiến đấu cùng Bá Long nhưng vì sợ vướng chân nên mới chỉ có thể ngồi chờ.

Trong lúc cả đám đang không biết làm sao thì bỗng tất cả bọn chúng đồng loạt nhận được tin nhắn,mở ra thì thấy là tông chủ gửi.

Trên tin nhắn chỉ hiện thị vài chữ:”Tất cả có thể đi vào,tất cả tiếp nhận thử thách ở bên trong không được cậy mạnh.Cần thận bẫy mà ta đã dăng”,chỉ vài chứ ngắn như vậy như trong mắt các đệ tử thì không khác nào là thánh chỉ cả.

Nếu như có tin nhắn thì đồng nghĩa với việc tông chủ bọn hắn vẫn an toàn,hơn nữa nhìn qua thì có vẻ như đang tiếp nhận thử thách.

Tất cả các đệ tử nhanh chóng tiến vào trong hang động tiếp nhận thử thách mà Bá Long nói,còn Bá Long thì vẫn đang còn ngồi ở nói đó thích ứng.

Da thịt và nội tạng của Bá Long đã được hồi phục hoàn toàn rồi,Cương Thiết chi khu cũng sắp lên được 7* rồi.

Sau một quãng thời gian nằm bẹp dí vận chuyện công pháp [Kim Cương luyện thể] thì Bá Long hiện tại đã miễn cưỡng có thể ngồi đậy xếp bằng tu luyện.

Xương cốt của hắn cũng đã khôi phục lại bình thường,tuy vậy nhưng vẫn còn vài vết nứt chưa khỏi phục hoàn toàn.

Cái này không phải kỹ năng [Siêu cấp hồi phục]không có tác dụng mà là do tốc độ khôi phục không kịp với tốc độ phá hủy.

Tuy vậy nhưng Bá Long tin chắc sẽ không bao lâu nữa thì những vết thương nhỏ nhặt đều sẽ hồi phục,điều quan tâm duy nhất bây giờ là nhanh chóng cho kỹ năng Cương thiết chi khu lên 7*.

Lúc đó thì hắn mới miễn cưỡng có thể đứng lên đi lại bình thường được,còn hiện tại nếu đứng lên chỉ sợ là chán sống.

Lúc nãy đang lo thích ứng với trọng lượng ở trong này thì Bá Long bỗng nhớ các đệ tử còn đang ngồi đợi mình ở ngoài kia nên mới vội vàng hỏi hệ thống:

“Hệ thống nếu như ta đem bọn chúng vào trong này thì sẽ không bị cái gì cả chứ?”

“Không sao,chi cần ký chủ hoàn thành thử nghiệm thì tất cả người sẽ được mang ra không thiếu một cọng lông nào hết”

“Vậy nếu chúng xảy ra chuyện gì lúc thực hiện thử thách thì làm sao?”Bá Long vẫn có chút lo lắng hỏi,quả thật là Bá Long bảo bọc các đệ tử có chút quá.

Tuy mồm lúc nào cũng nói là sẽ cho chúng tự lập,sống chết mặc chúng nhưng hắn vẫn không nỡ khi để các đệ tử gặp nguy hiểm.

“Chuyện này thì ký chủ không cần quá quan tâm,thử thách này chỉ nhằm mục đích khảo nghiệm chứ không để giết người.Vì thế nên cho dù bị giết ở trong này thì vẫn có thể sống sót không chút vết thương đi ra”

“Như vậy thì tốt quá’’Bá Long cũng yên tâm đi phần nào,nếu như là vậy thì Bá long vẫn có lòng tin vào bản thân nhưng nếu như các đệ tử gặp nguy hiểm thì rất đáng quan ngại nên đành phải hỏi tiếp:

“Hê Thống,ngoài cách đó ra thì còn có cách nào không?”

“Có,ký chủ có thể mua dịch chuyển bùa để đi ra hoặc là ngồi chờ.Bảo tàng này mỗi tháng sẽ mở ra một lần,ký chủ chỉ cần chờ tới lúc đó đi ra thì sẽ thành công”

“Tốt,à mà còn nữa.Ta có thể truyền tin ra bên ngoài được hay không?’’

‘’Ký chủ yên tâm,chỉ là một bảo tàng mà thôi còn chưa làm khó được ta”

Nghe hệ thống nói như vậy thì Bá Long hắn mới có gan gọi bọn chúng tiến vào,dù sao thì đây cũng là cơ hội rèn luyện hiếm có không nên bỏ phí.

Sau khi đã thích ứng được trọng lượng xung quanh rồi thì Bá Long bắt đầu tiếp tục tiến lên,mặc kệ đám đệ tử chúng muốn chơi kiểu gì thì chơi.

Bá Long tính cắm rễ ở trong này một tháng,dù sao thì lấy được bảo tàng xong rồi thì cũng không có làm cái gì.

Ai biết được khi lấy được bảo tàng thì nơi này có bị hủy đi hay không,Bá Long không dám đánh cược nên đánh phải ở trong này một tháng.

Vốn lúc đầu chỉ tính tu luyện ở trong này vài ngày thôi nhưng nếu một tháng chỉ mở một lần thì Bá Long quyết đinh ở trong này tu luyện một tháng vậy,vừa rồi nếm được vị ngọt nên hắn cũng có chút động tâm.

Mục tiêu trước mắt là để Cương thiết chi khu lên 8* thì mới ra khỏi nơi này,dù lần này không có được bảo tàng thì chỉ với cái này cũng qúa đủ rồi.

Nghĩ tới cảnh Cương thiết chi khu lên 8* thì Bá Long vui sướng không thôi,nếu như được như vậy thì mình có thể miễn cưỡng coi như là trong võ tướng cảnh vô địch rồi.

Nghĩ tới cảnh một tên luyện linh cảnh đánh bại hết toàn bộ võ tướng cảnh thì Bá Long vui sướng không thôi,nếu như có kẻ nào dám nói mình giấu nghề thì cũng có cớ mà cãi.

Dù sao thì tu vi mình cũng chi mới luyện linh mà thôi,hoàn toàn là không có một chút nào gọi là dấu nghề cả.

Bá Long nhanh chóng tiến vào trạng thái khổ tu tự ngược bản thân.