Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 92: Thử Thách



*Bá Long vẫn tiếp tục tiến lên về phía trước,tuy đã giết không ít nhưng vẫn còn không ít zombie còn sót lại trong động vì thế nên hắn cũng phải tốn không ít thời gian.

Sau khi tốn thêm năm phút nữa thì Bá Long mới đi tới được cuối hang,cuổi hang mới vài tiếng trước vẫn còn là một bức tường vậy mà lại vô cớ xuất hiện một đường đi.

Đường đi khá rộng đủ cho ba người đi song song với nhau,con đường tối đen làm Bá Long không nhìn rõ cảnh vật ở cuối con đường kia.

Con đường này tỏa ra một luồng năng lượng tuy kỳ lạ nhưng Bá Long lại rất quen thuộc,con đường này vậy mà có năng lượng không gian hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm.

Hơn nữa lực lượng không gia này còn cao cấp hơn lực lượng mà Bá Long đã lĩnh ngộ được rất nhiều,nó không phải nhiều hơn về số lượng mà là chất lượng.

Bá Long cảm nhận được áo nghĩa mà mình lĩnh ngộ được đêm so với nơi này thì quả thật không đáng nhắc tới,một cảm giác không thể siêu việt bỗng sinh ra từ trong lòng hắn.

Đây chính là áp từ đẳng cấp,giống như áp chế về tu vi vậy.Tuy nhiên Bá Long chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại,cho dù đứng trước mặt võ tướng cảnh Bá Long cũng không có cảm giác áp lực như vậy.

Để tạo ra con đường này thì ít nhất mạnh hơn võ tướng vài trăm lần mới miễn cưỡng làm được,hơn nữa nhìn năng lượng không gian nồng đậm như vậy thì kẻ tạo ra con đường này phải có lĩnh ngộ cực sâu về không gian áo nghĩa.

Bá Long không do dự mà bước vào con đường kỳ lạ này,Bá Long hắn đã mất bao công sức để có thể tới được đây vì thế hắn không thể chỉ vì những thứ như thế này mà chùn bước đi được.

Tuy rất quý cái mạng già này nhưng Bá Long biết nhiều khi quá cẩn thận cũng không tốt,rất có thể hắn sẽ đánh mất một cơ hội rất quạn trọng.

Vì thế nên Bá Long quyết định đi vào,hơn nữa thì hắn nghĩ chắc cũng không có tên nào rảnh rỗi đến nỗi tạo ra cái bảo tàng này chỉ để giết người cả.

Nếu có thì nó phải được công khai chứ không phải cần có bản đồ rồi cần người hữu duyên mới có thể tìm ra,hơn nữa chỉ tìm ra tấm bản đồ mà tốn của hắn không biết bao nhiêu khí vận vậy có thể hiểu cơ duyên này to lớn đến nhường nào.

Khi chân Bá Long vừa bước lên con đường thì Bá Long cảm nhận được mình hình như đã bị cái gì tác động rồi,Bá Long nghi hoặc nhìn về phía sau lưng mình.

Cảm giác vừa rồi rất giống với việc bị dịch chuyển mà khi hắn sử dụng địch chuyển bùa,tuy không rõ ràng như trước nhưng hắn vẫn cảm nhận ra được.

Nhưng khi Bá Long quay lại thì lại chỉ nhìn thấy một màu đen vô tận không có một chút ánh sáng,xem ra Bá Long hắn đã bị người ta dịch chuyển đi nơi khác rồi.

Một khi bị dịch chuyển tới đây thì đừng mơ mà trở về được trừ khi được cho phép hoặc hoàn thành một điều kiện gì đó mới được,nếu như không hoàn thành thì chỉ có nước chờ chết đói hoặc chết già mà thôi.

Nếu như đã không có đường lui nữa rồi thì Bá Long đành phải bước lên phía trước mà thôi,còn việc có thể quay lại hay không thì Bá Long cũng không để trong lòng cho lắm.

Nếu như không thẻ hoàn thành được điều kiện thì Bá Long hắn cùng lắm là bỏ chút máu để quay về mà thôi,vừa đúng lúc vừa phát tài xong nên Bá Long cũng có chút tự tin.

Bá Long vừa bước lên bước thứ hai thì cảm giác bị thứ gì tác động vào người mình xuất hiện,tuy vậy nhưng tác động này tới hắn quá yếu nên hắn cũng không biết được là gì.

Bá Long nén lại nghi hoặc mà bước lên thêm một bước,sau khi bước thêm năm sáu bước thì cảm giác đó lại ngày càng rõ ràng hơn.

Đến khi bước đến bước hai mươi ba thì hắn mới hiểu được tác động đó là gì rồi,thì ra tác động lên cơ thể hắn lại là trọng lượng.

Do vài bước đầu tác động còn quá yếu nên Bá Long hắn mới không nhận ra được,nay bước hơn hai chục bước thì mới nhận ra được rõ ràng.

Nhưng đối với Bá Long hắn thì trọng lực này còn có chút chưa đủ chơi,hy vọng phía trước không làm cho hắn bị thất vọng.

Sau khi Bá Long một lèo bước hơn trăm bước thì mới cảm thấy có chút áp lực,điều đó làm Bá Long rất vui mừng như nhặt được bảo.

Nếu như trọng lực đủ lớn thì Cương thiết chi khu đã lâu không được lên cấp của hắn nay đã có hy vọng rồi,kỹ năng này quá hiếm nhất là càng lên cao thì yêu thú sở huu càng ngày càng ít đi làm Bá Long buồn thối ruột vài ngày mới thôi.

Nay có thể thông qua trọng lực ở trong này kích thích làm cho kỹ năng này lên được cấp cao hơn,kỹ năng ngoài thôn phệ mới có thể lên cấp ra thì còn có thể qua sử dụng để lên cấp.

Nhưng cách này quá lâu hơn nữa còn không thích hợp với hắn nên bị Bá Long rất ít khi dùng tới,nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cách này không có tác dụng.

Kỹ năng tơ và độc của Bá Long đều nhờ cách này mới có thể lên được 7*,còn Cương thiết chi khu thì Bá Long hắn không biết tập luyện bằng cách nào cả.

Trước đây hắn có lần nằm im cho yêu thú tẩm quất nhưng tác dụng như muối bỏ bể,đã không có tác dụng còn bị đệ tử nhìn thấy tưởng hắn có sở thích đặc thù làm mặt mũi của hắn bị đả kích nghiêm trọng bây giờ nghĩ tới vẫn còn cay.

Phát hiện ra được điều này Bá Long nhanh chóng bước lên,ngay cả bước chân cũng cố tình bước dài hơn để nhanh tới.

Nhưng mà Bá Long phát hiện dù mình có muốn bước dài tới đâu thì cũng chỉ có thể di chuyển một khoảng cách nhất định mà thôi,xem ra đây là đề phòng có kẻ muốn ăn gian đây mà.

Nếu như đã không được ăn gian thì Bá Long đành phải tuân thủ nguyên tắc mà thôi,nhưng mà cấm không được bước một bước dài cũng không có cấm bước nhanh chứ.

Bá Long có tình bước chân nhanh hơn một chút,quả nhiên là tốc độ của hắn không có chút cản trở nào cả.

Điều nãy cũng coi như thừa nhận suy đoán của bá Long,tìm được lỗ thủng ngu gì không chui vào Bá Long nhanh chóng bước đi như bay.

Tốc độ bước chân của hắn ngày càng nhanh dần,không mấy chốc thì Bá Long chuyển từ đi trở thanh chạy luôn rồi.

Không biết đã bước được bao nhiêu nhưng Bá Long cảm nhận cơ thể của mình đang nhận một sức ép cực kỳ to lớn,lớn đến nỗi cho dù có Cương thiết chi khu cộng thêm thể tu như Bá Long cũng có chút ăn không trôi.

Bá Long nhanh chóng dừng lại ngồi xuống để cơ thể dần thích ứng với trọng lượng xung quanh,không biết bao nhiêu lâu thì Bá Long dần thích ứng được với trọng lực nơi này.

Bá Long vươn vai đứng lên tiếp tục bước lên phía trước,bước chân của hắn rất nhanh và dứt khoát không có một chút do dự.

Bước thêm mười bước mà Bá Long đã cảm nhận được sức ép cực kỳ lớn,ít nhất thì sức ép này cũng mạnh hơn vừa rồi phải chịu hơn mười lần.

Xem ra càng lên cao thì sức ép gia tăng càng mạnh mẽ,nếu như vậy chỉ sợ hắn cũng không cầm cự được bao nhiêu.

Tuy là như vậy nhưng là một tên điên nên Bá Long cắn răng bước tiếp thêm bước nữa,trọng lượng một lần nữa thay đổi.

“Phụt..”Lần này Bá Long không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi,nội tạng của hắn xem ra bị trọng lượng ép cho sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hắn cảm nhận từng milimet trên cơ thể đều phải chịu đựng một trọng lượng cực kỳ lớn,xương cốt cũng có dấu hiệu không chịu đựng được mà bắt đầu nứt vỡ.

Nhưng Bá Long vẫn không dừng bước,hắn cố gắng lê bước chân nặng nề bước mà bước lên phía trước trong mắt lộ ra điên cuồng và quả quyết.

“Rắc..rắc..phụt”Chân vừa đặt xuống thì Bá Long kém chút nữa quỳ,xương khợp bị ép cho vỡ nứt hết cả ra nội tạng sợ là bị chấn cho bị thương nặng rồi.

Bá Long hắn cũng không có ý định bước lên bước nữa mà ngồi xuống làm quen với trọng lượng nơi này,Bá Long hắn biết nếu như mình bước thêm một bước nữa là cái mạng này coi như xong.

Cho dù muốn bước thêm cũng chỉ sợ có lòng mà không có sức,xương cốt đã nứt vỡ hết rồi nội tạng cũng bị ép cho bị thương nặng.

Nếu như không có sinh mạng dồi dào cũng với kỹ năng [Siêu cấp hồi phục] đang không ngừng chữa trị thì hắn chỉ sợ cũng phải tèo rồi,lần này quả thật là nửa chân bước vào quan tài rồi.

Bá Long điên cuồng như vậy cũng không phải là do ngông cuồng mà ra,mà là vừa rồi hắn cảm nhận được Cương Thiết chi khu của mình có chút mạnh lên cũng vì lý do đó Bá Long mới điên cuồng kiêu chiến giới hạn của bản thân như vậy.

Điều hắn không nhờ tới là chỉ bước thêm một bước mà trọng lượng lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy,theo Bá Long tính thì cho dù gấp đôi trọng lượng của lần trước thì hắn vẫn miễn cưỡng chịu được.

Nhưng không nghĩ tới vừa bước thêm một bước trọng lượng lại gấp ba như vậy,đấy là do Bá Long không biết một bước vừa rồi của hắn chính là bước thứ 3000.

Cứ 1000 bước thì trọng lượng bắt đầu thay đổi bằng với số lần bước,một ngàn bước thì mỗi bước tăng một bậc trọng lượng,hai ngàn thì tăng gấp hai lần...

Cũng may mắn là do có kỹ năng [Siêu Cấp hồi phục]nếu không hôm nay Bá Long chỉ sợ phải nằm xuống đây vì sự bồng bột này,nếu như hắn chú ý hơn tì có thể đễ dàng nhận biết được quy luật ở nơi này qua đó tránh tình trạng bị đè bẹp dí mà chết.

Sau một khoảng thời gian cơ thể đã hồi phục lại như trước,Bá Long cố gắng đưa cơ thể về trạng thái nằm úp để cho cơ thể chịu tác động của trọng lực ít hơn.

Bây giờ cử động một ngón tay thôi cũng tốn cả tấn sức lực của hắn,Bá Long bắt đầu vận chuyển công pháp [Kim Cương luyện thể] để tu hành.

Việc nằm để cho Cương Thiết chi khu tự động thăng cấp tuy nhàn nhưng quá lâu,nếu kết hợp với công pháp luyện thể là [Kim Cương luyện thể] thì tốc độ đó sẽ được gia tăng lên đáng kể.

Nếu như không phải chịu sức ép về thời gian thì Bá Long muốn ở trong này tu luyện vài ngày nữa để nâng cao nhục thân,còn việc ở trong này vài tuần,vài tháng thậm chí vài năm thì Bá Long không nghĩ tới.

Tuy việc luyện tập ở trong này rất hiệu quả nhưng chỉ có thể là nâng cao nhục thân mà thôi,còn tu vi và hồn lực thì vẫn trì trệ không tiến.

Bá Long cũng không ngu gì mà chọn hành động bỏ gốc lấy ngọn như vậy,hơn nữa ở trong này tu luyện cũng chưa chắc hiệu quả nhất.

Chưa nói tới việc nhục thân càng cao thì phải có công pháp tương ứng với nó,bên ngoài kia còn bao nhiêu thiên tài địa bảo có tác đụng bằng hắn ngồi trong này tu luyện cả năm.

Ngoài ra việc chỉ chăm chỉ tu luyện cũng không nâng cao chiến lực hắn lên được,ra ngoài chém giết yêu thú có được kỹ năng thậm chí còn hiệu quả hơn so với việc ngồi trong này tu luyện.