Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 82: Giết tông chủ Thiết Cương tông



Tuy còn muốn nói chuyện thêm một chút nữa nhưng hoàn cảnh không cho phép nên Bá Long đành phải rời đi,còn Văn An thì ở lại trị thương.

Bá Long khi tới Thiết Cương tông thì đã thấy cảnh cả Thiết Cương tông đang ở trạng thái phòng bị,xem ra lần này muốn ám sát là không thể rồi.

Bá Long dễ dàng tránh được các đệ tử đang tuần tra mà đi tới phòng của tông chủ Thiết Cương tông,Bá Long không biết được hắn đi đâu nên đành phải làm như vậy.

Tên kia cho dù đi đâu cũng không thể không về phòng của bản thân được,vì thế Bá Long định ôm cây đợi thỏ nhưng.

Khi tới nơi thì Bá Long đang nhìn thấy một nam tử đang ngồi trên bàn,khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Xem ra vị này chính là tông chủ của Thiết Cương tông rồi,nhìn vẻ mặt hắn thì có lẽ đang lo lắng cho tông chủ phu nhân của hắn rồi.

Bá Long thầm mừng trong lòng,vốn tưởng tên này đang ở đại điện tụ họp nhưng không ngờ lại tới nơi này tìm phu nhân của hắn xem ra tình cảm rất sâu đậm,có thể bỏ mặc tông môn mà đặt sự an toàn của phu nhân hắn lên đầu thì quả thật tình cảm không phải dạng bình thường.

Nhưng mà như nếu như hắn biết được phu nhân mà hắn luôn yêu thương lại cho hắn đội nón xanh thì không biết sẽ như thế nào,nếu như hắn không có vấn đề về sinh lý thì chắc vợ chồng hắn đã hành phúc rồi.

Bá Long cũng không muốn kéo dài thới gian nên sự dụng cách cũ,tuy không biết có thành công hay không nhưng mà thử thì cũng không mất đồng nào nên ngại gì không thử.

Nhưng võ tướng cảnh thì khác với luyện linh cảnh,khi con muỗi cách tông chủ Thiết Cương tông chưa tới 5m thì đã bị hắn phát hiện.

Hắn nhíu mày dùng linh lực chấn nát con muỗi,Bá Long cũng biết trước điều này nên hắn đã có hậu chiêu.

Sau khi con muỗi bị linh lực bị chấn nát thì toát ra một làn khói,làn khói này trong suốt lại không có mùi vị gì cả nên rất khó bị phát hiện.

Đây chính là biện pháp phòng trường hợp gặp nhưng tên như Văn An kia,quả nhiên tông chủ Thiết Cương tông không chút nào phát giác hít phải.

Vốn hắn giết con muỗi kia là do tâm tình đang rất bực tức chứ nào có nghĩ tới con muỗi này là đến để giết mình,vì những trường hợp như vậy quá hiếm.

Để làm được điẻu đó thì cần phải có một trùng sư thì mới làm được,cho dù trùng sư thì cũng chỉ điều khiển rẳn,rết,bò cạp để tấn công chứ không ai như Bá Long dùng muỗi cả.

Hơn nữa trùng sư cũng rất hiếm,gần như bình thường không thể gặp được vì trùng sư tu luyện rất khó khăn và nguy hiểm.

Người luyện phải chịu qua vô số trùng độc cắn phải,phải ngâm mình trong độc dược,lấy tính huyết của mình để nuôi trùng độc.

Trong quá trình đó ngươi luyện phải chịu không biết nhiêu đau đớn và khổ cực,vì vậy nên các trùng sư tâm tình thường rất âm trầm và độc ác.

Tuy khác nghiệt là thế nhưng một khi luyệ thành thì cho dù cao một một hai hay đại cảnh giới gắp trùng sư cũng phải hết sức kiêng dè,vì nếu như không chú ý thì người đó có thể bị giết bất cứ lúc nào mà trước khi chết thậm chí còn không biết mình là vì sao mà chết.

Sau khi tông chủ Thiết Cương tông hít phải làn khói kia thì cũng không phát giác được cơ thể biến hóa,hắn cứ ngồi câu mày một lúc thì ngã gục xuống.

Thấy thế thì Bá Long mới bắt đầu tiến lại,vốn đang tính ra tay kết liễu vị tông chủ này thì người vốn đang gục ngã trên bàn lại bật dậy tung một chưởng đánh về phía Bá Long .

Bá Long có chút bất ngờ nên không lịp đỡ đòn,Bá Long bị một chường đánh bay ra xa khóe miệng chảy ra một dòng máu.

Nhờ vào Cương Thiết chi khu nên Bá Long bị thương cũng không nặng lắm,nhưng làm Bá Long khó hiểu là vị tông chủ này làm sao có thể không bị dính độc.

Bá Long chắc chắn rằng khi bị trúng độc thì vị tông chủ này không hề phát giác cũng không hề vận dụng linh lực để chống cự.

“Ngươi là tên đột nhập?”Tông chủ Thiết Cương tông hỏi,hắn cũng nhận được tin tông môn có kẻ đột nhập nhưng khi đó hắn cũng không chú ý lắm.

“Phải,tại sao người không ..”

“Không bị trúng độc phải không?Haha quả thật thì ta cũng không biết mình bị trúng độc nhưng nhờ có một vật nên ta mới không bị sao cả,nói thật không có nó thì có lẽ ta đã chết rồi”Tông chủ Thiết Cương tông cũng không khỏi rùng mình,nếu như hắn không trong một lần tình cơ có được món pháp bảo này thì hôm nay hắn đã phải nằm xuống rồi.

“Phu nhân của ta ở đâu?”Tông chủ Thiết Cương tông gằn giọng hỏi,nếu như Bá Long xuất hiện ở đây thì chỉ sợ phu nhân của hắn đã gặp chuyện.

“Hahaha xem ra ngươi rất yêu thương mụ ta”Bá Long cười to một tràng thâm ý hỏi.

Tên tông chủ mặc dù không hiểu ý của Bá Long lăm nhưng vẫn tự hào nói:”Tất nhiên.nàng là người mà ta yêu thương nhất”khi nới tới phu nhân của hắn thì trong mắt lộ ra vẻ nhu tình.

Bá Long thấy thế thì không khỏi do dự,vốn hắn muốn nói ra sự thật nhưng nhìn vẻ yêu thương của tên này thì Bá Long đành phải làm người tốt một lần vậy.

Dù sao thì trước khi chết hắn cũng có một ký ức đẹp về người vợ của mình thì cũng tốt hơn,Bá Long đứng dậy nhìn tên tông chủ không nói gì.

Sau một lức thấy tên tông chủ không nhịn được mà muốn mở miệng thì Bá Long mới bắt đầu đếm:

“Một ... Hai...Ba”

Tên tông chủ kia cũng không biết Bá Long đang dở trò gì nhưng hắn vẫn lao lên tấn công để phòng ngừa bất trắc,cẩn thận chưa bào giờ là thừa thãi cả.

Thấy hắn tấn công thì Bá Long không chọn đối kháng lại mà lựa chọn tránh né,việc tiêu tốn linh lực không cần thiết thì Bá Long sẽ không làm.

Khi Bá Long hắn đém tới 10 thì hắn đột nhiên tấn công,tông chủ Thiết Cương tông cũng đã có đề phòng nên lập tức đón đỡ.

“Ầm...phụt”

Nhưng làm hắn khó hiểu là một chưởng của Bá Long đã đánh bay hắn một cách đễ dàng,giống như Bá Long đã mạnh hơn gấp mười lần vậy..

“Không”Tông chủ Thiết Cương tông nhanh chóng nhận ra không phải lý do đó,không phải do Bá Long mạnh hơn mà là hắn yếu đi.

Phải mặc dù đã món pháp bảo kia đã giúp tông chủ Thiết Cương tông tránh được độc nhưng mà Bá Long lại phát hiện,mặc dù tránh được độc ăn mòn linh hồn và cơ thể nhưng độc ăn mòn linh lực thì không thể tránh được.

“Không thể nào,rất cuộc ngươi đã làm gì ta”Tên kia vẫn chưa thể tin vào điều này,hắn gầm lên giận dữ nhìn về Bá Long.

Bá Long đã cảm nhận được một luồng linh lực cực kỳ hùng hậu đang nhanh chóng tiếp cận lại đây không cần nghĩ cũng biết là vị thái thượng trưởng lão của Thiết Cương tông,xem ra không thể để cho tên này sống lâu được rồi.

Có lẽ là do bị hấp đẫn tới vì một chưởng vừa rồi kia,dù sao một chưởng của võ tướng cảnh bỗng nhiên phát ra trong tông môn thì cũng hiểu chuyện gì đã xay ra.

Bá Long cũng nhanh chóng đánh ra một chưởng kết thúc sinh mạng của của tông chủ Thiết Cương tông ,xong việc thì hắn tung ra sương độc cùng khói độc ra khắp nơi.

Làm xong việc thì Bá Long nhanh chóng biến mất,không bao lâu Bá Long rời đi thì có một thân ảnh già nua xuất hiện.

Lão già kia sau khi nhìn thấy xác của tông chủ Thiết Cương tông thì lão già gầm lên giận dữ:

“Là ai!!”Tiếng rống như dã thú khiến cả tông môn Thiết Cương tông chú ý,tất cả nhanh chóng chạy tới.

Tuy không biết chủ nhân tiếng rống đó là ai nhưng ở trong tông cư nhiên rống lớn như vậy thì chắc chắn phải tới đê kiểm tra tình hình,nếu không cho dù không có nguy hiểm thì cũng sẽ bị cao tầng trách phạt.