Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 81: Đồng hương



*Không chờ Bá Long tiếp tục tấn công thì tên chấp sự kia đã la lớn:

“Báo động có sát kẻ xâm nhập”

Bá Long có chút bất ngờ với hành động này của tên chấp sự,cái này cũng có chút quá nhanh đi a.

Theo suy nghĩ của Bá Long thì tên phải tra hỏi hắn vài câu rồi lao lên tấn công hắn,xong sau khi thấy mình đánh không lại mới la lên mới đúng.

Mà hắn sẽ nhân thời gian tên này giao chiến nhanh chóng giết chết tên này,vì dù sao thì nếu như hắn tự mình bắt được Bá Long thì sẽ nhận được khen thưởng lớn hơn.

Còn nếu không Bá Long bị bắt được thì hắn cùng lắm cũng chỉ được thưởng sơ sơ rồi đuôi đi thôi,thậm chí nếu không khéo còn có thể bị Bá Long hắn giết chết nữa.

Nhưng tên này không như kịch bản mà Bá Long suy nghĩ ra,hắn trực tiếp thông báo rồi quay người bỏ chạy mà không có chút ý định cầm chân Bá Long.

Bá Long ngay lập tức lao lên tấn công,việc bị phát hiện thì không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra việc cấp bách nhất bây giờ là giết tên chấp sự này.

Bá Long phát hiện tên này vậy mà là một võ tướng nhất tầng sơ kỳ,Bá long buộc phải dùng tốc động nhanh nhất để giết được tên này.

Tuy có chút khó hiểu không hiểu sao với cái tính nhát như cái này thì làm sao hắn tu luyện được đến võ tướng cảnh nhưng Bá Long cũng không bận tâm cho lắm,có thể là do tên này nhặt được bảo vật gì thì sao.

Bá Long đánh ra một quyền về phía hắn,tay còn lại thì hóa chưởng tấn công.

Tên kia cũng nhanh chóng dùng tay đỡ lấy,nhưng mà lại bị một chưởng của Bá Long đánh bay ra xa.

Nhưng làm Bá Long thất vọng rồi,tên kia sau khi bị đánh bay thì cũng không phun máu như trong suy nghĩ của hắn mà là lập tức bật dậy.

Chỉ thấy tên chấp sự kia lấy từ trong cơ thể một tấm sắt,tấm sắt còn im một bàn tay trên đó.

Bá Long lập tức hiểu ra thì ra tên này bỏ một tấm sắt trong người nên mới không bị thương,xem ra tên này thuộc dạng siêu cấp sợ chết.

Tên chấp sự kia trong lòng cũng vô cùng hoảng sợ,hắn thầm cảm ơn trực giác của bản thân.

Hôm nay từ lúc chiều thì trong hắn luôn cảm thấy bất an nên mới bỏ tấm sắt này vào phòng thân,không ngờ nó lại giúp hắn tránh đi một kiếp.

Hắn cũng không dám ở lại mà nhanh chóng chuồn đi,hắn chỉ muốn chuồn đi cho yên chuyện chứ ở lại lâu không biết mạng của hắn có còn hay không.

Bá Long thấy thế thì cũng nhanh chóng đuổi theo,hắn không thể để lại mầm họa nguy hiểm như thế này được.

Tiếng kêu của tên chấp sự kia cũng đã làm cho Thiết Cương tông nháo nhào cả lên,tất cả đệ tử nhanh chóng cảnh giác chạy tới.

Bá long đuổi một hồi thì mới kinh ngạc phát hiện ra tên này vậy mà chạy rất nhanh,tuy sức chiến đấu của tên này không ra gì nhưng tốc độ bỏ chạy thì lại rất nhanh.

Thân thân pháp võ kỹ của tên này cũng không phải là võ kỹ tuyệt thế gì nhưng lại được tên này sử dụng một cách thuần thục,thậm chí còn phát ra tốc độ mà nó nên có.

Xem ra tên này dành mọi thời gian để luyện tập thân pháp võ kỹ,tên này phải sợ chết đến mức nào thì mới được như vậy a.

Tuy nói như vậy nhưng muốn làm được như tên cũng không phải ai cũng làm được,phải có thiên phu và khả năng lĩnh ngộ cực cao mới có thể thành thục nhiều võ kỹ thân pháp như vậy.

Hơn nữa Bá Long còn phát hiện vậy mà tên này lại sử dụng liên tiếp năm loại nguyên tố võ kỹ rồi,cái này quả thật có chút khoa trương ngay cả đối với Bá Long.

Nhưng không bao lâu thì Bá Long cũng dần tiếp cận được,tên chấp sự kia thấy vậy thì bắt đầu cuống lên.

Hắn không ngờ tên sát tinh này ngoài chiến lực mạnh ra thì tốc độ cũng nhanh không kém gì,hắn luôn tự tin vào tốc độ của mình vậy mà hôm nay lại bị người khác vượt mặt.

Hắn vốn dành tất cả thời gian để luyện tập thân pháp võ kỹ,ngay cả thời gian tu luyện cũng không bằng thời gian mà hắn luyện tập thân pháp võ kỹ là hiểu được.

Bá Long nhanh chóng hóa tơ nhện thành cây lao phóng tới,chưa xong Bá Long còn sử dụng kỹ năng tăng tốc vọt tới đánh ra một quyền.

“Ầm ...phụt”

Tên chấp sự kia vừa tránh được cây lao phóng tới thì ăn ngay một quyền của Bá Long,hắn bay như tên tên đâm trúng cái cây gần đó mà phun máu.

Thấy mình đã không còn đường lui nữa tên kia lau vết máu bên khóe miệng đứng dậy nhìn Bá Long với ánh mắt kiêng dè,lần đầu tiên hắn gặp phải một kẻ mạnh như Bá Long.

Sức mạnh của Bá Long quá mực áp đảo và gần như phi lý,tu vi chỉ mới luyện linh cảnh tam tầng mà đánh hắn một võ tướng cảnh như con đẻ,thậm chí hắn còn cảm nhận nãy giờ Bá Long còn chưa tung toàn bộ sức mạnh.

Thủ hỏi xem có tên luyện linh nào mà đánh cho võ tướng cảnh không có sức phản kháng như vậy không,nếu như có thì cũng không thể áp dảo tới múc này chứ.

Hắn quyết định liều mạng với Bá Long,hắn còn một vài con bài tẩy để phòng ngừa cho trường hợp này,nhưng trước khi liều mạng hắn vẫn hỏi Bá Long trước:

“Ngươi có cần phải dồn ta đến đường cùng như vậy không,tuy ngươi rất mạnh nhưng nếu ta liều mạng thì ngươi cũng phải bỏ một lớp da.Không bằng chúng ta cứ xem như chưa có chuyện gì xảy,hai ta nước sông không chạm nước giếng thế nào?”Hắn đang cố thuyết phục Bá Long,nếu như có thể hắn nguyện không liều mạng chiến đấu với Bá Long.

Thứ nhất hắn không biết mình liều mạng có ăn nổi Bá Long hay không,thứ hai cho dù ăn được thì hắn cũng sẽ không dễ chịu gì nên lựa chọn không chiến đấu là an toàn và có lợi cho đôi bên.

Bá Long nghe vậy thì mỉm cười nói:”Đề nghị của ngươi rất hấp đẫn,nhưng ta là kẻ thù của các ngươi.Ta là kẻ sẽ giết rất nhiều người trong tông môn của ngươi,vì thế chúng ta chỉ có thể là kẻ thù không thể nước sông không chạm nước giếng trừ khi ngươi lựu chọn không can thiệp vào chuyện này”

Nghe Bá Long nói như vậy thì tên này cũng có chút khó xử,hắn đã ở Thiết Cương tông được mấy tháng rồi nên cũng có chút tình cảm với cái tông môn này.

Tuy cái tông môn này có chút thối nát nhưng vẫn còn rất nhiều người tốt bụng,giống như nhị trưởng lão vậy.

Tuy tu vị thậm chí còn kém hơn tam trưởng lão nhưng ngài ấy là một con người tốt bụng,không vì thân phận thấp kém của hắn mà khinh thường.

Hơn nữa ngài ấy còn giúp hắn rất nhiều lần,hắn có được như ngày hôm nãy cũng nhờ vào ngài ấy trợ giúp rất nhiều.

Ngoài ra còn có các vị sư huynh sư tỷ tốt bụng,có các sự đệ ngây thơ luôn mong muốn mình được giống như hắn.

Rất nhiều kỷ niệm ở nơi đó hiện về trong đầu hắn,hắn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí ròio nhìn thẳng vào Bá Long nói:

“Nếu như đã vậy thì chúng ta đành phải chiến một trận vậy”Hắn đã quyết định bảo vệ cho tông môn bằng tất cả những gì hắn có,nếu như không thể đánh bại thì cũng phải cầm chân được Bá Long cho tới khi tông chủ tới.

“Ồ,không nghĩ tới ngươi lại chọn chiến đấu.Tuy rất khâm phục nhưng ta sẽ không nương tay dâu”Bá Long có chút bất ngờ trước lựa chọn của tên nà,không nghĩ tới một tên nhát gan sẵn sàng bỏ chạy khi găp hắn.

Vậy mà vì tông môn mà đứng lên chống lại hắn,lòng can đảm này quả thật rất đáng để khâm phục.Nhưng mà Bá Long và hắn là hai ngươi hai chiến tuyến,vì thế hắn cũng không vì vậy mà nương tay đâu.

Tên chấp sự kia thủ thế chiến đấu nhìn thẳng vào mắt Bá Long,một luồng linh lực dồi dào phát ra tích tụ lại và bao bọc toàn thân của hắn.

Tiếp đó linh lực điên cuồng vận chuyện lên hai tay của hắn,bỗng tên chấp sự động.Nhanh như chớp hắn tiếp cận Bá Long từ sau lưng.hắn trong lòng thầm hô:”Thiết sa chưởng” rồi đánh về phía lưng của Bá Long.

Thiết sa chưởng là võ kỹ độc môn của Thiết Cương tông mà chỉ có cao tần mới có thể tu luyện được,hắn cũng chỉ là nhận được một phần trong đó mà thôi.

Nhưng vì có thiên phú siêu quần nên hắn đã từ một suy ra ba,tự sáng tạo và hoàn thành Thiết Sa chưởng theo phiên bản khác.

Bá Long thấy thế thì cũng bất ngờ tột độ,hắn nhanh chóng xoay người tung một chưởng đáp trả lại.

“Ầm”Tiếng va chạm của hai cự chưởng vang lên như sấm rền.

Bá Long lui về sau hai bước,nhìn bàn tay đỏ rực vì nóng của mình Bá Long có chút bất ngờ.Không nghĩ tới chiêu vừa rồi lại có uy lực mạnh tới như vậy,phải biết nhục thân của hắn hắn không phải dạng tầm thưởng.

Tuy vừa rồi hắn chưa tung hết lực nhưng xét về lực đạo thì có thể ngang với võ tướng tam giai bình thưởng trở lên đấy,hơn nữa có Cương thiết chi khu nên khả năng phòng thủ của hắn cũng không phại dạng vừa đâu.

Vậy mà chỉ bị dính một chiêu đã bị bỏng hơn nữa cũng không phải bỏng bình thưởng đâu,lần này Bá Long phải đánh giá lại sức mạnh của tên chấp sự nhát gan này rồi.

Tên chấp sự còn thảm hơn Bá Long,hắn bị một chưởng của Bá Long đánh lùi bảy tám bước chân mới ngừng lại được.

Tay cũng đã bị trật khớp vì chịu lực quá mạnh va chạm vào,tên kia khinh hãi không thôi.Tuy hắn không chú trong nhiều vào việc luyện võ kỹ tấn công nhưng Thiết sa chưởng này thì đã được hắn sử dụng rất thành thạo.

Hắn có tự tin cho dù cùng cấp với mình ăn một đòn này thì không bị trọng thương thì cũng mất một lớp da,vậy mà Bá Long tay cũng chỉ mới bị bỏng có chút nặng đó còn là do hắn không thèm xài toàn lực để ứng phó.

Dù biết Bá Long rất mạnh nhưng mạnh tới mức này thì có chút quá,nếu như hắn bết Bá Long đã từng giết chết yêu thú võ tướng ngũ tầng thì chắc chắn sẽ không có suy nghĩ chiến đấ với Bá Long mà cùng lắm thì cũng chỉ cố cầm chân hắn là cùng.

“Không nghĩ tới ngoài thân pháp ra thì võ kỹ chiến đấu của ngươi cũng rất xuất sắc”Bá Long mở miệng khen ngơi.

“Ngươi là cái quái gì vậy,làm sao luyện linh cảnh lại có chiến lực và nhục thân như vậy cơ chứ”Tên chấp sự kia không kìm lòng được mà nói ra nghi vấn của mình.

“Ta sao?Ta cũng chỉ là một người bình thưởng như bao ngươi khác,cõ lẽ do ta may mắn hơn người bình thưởng một xíu nên mới được như hôm nay”Bá Long nhún vai tùy tiện nói,nhưng đây cũng không phải hắn xạo.

Quả thật là hắn may mắn hơn người bình thường,Bá Long có được hệ thống mới có chiến lực nghịch thiên như hôm nay.

Đương nhiên chấp sự kia tin chứ,nhưng mà tin thé đéo này được.May mắn hơn người bình thưởng một xíu,như vậy xuất hiện hay thường hợp cần suy xét.

Thứ nhất người bình thường hắn nói ở đây là ai và xét từ tầng lớp nào trở lên,nếu như hắn lấy thiên tài làm cột mốc cho câu nói đó thì ai chơi lại hắn.

Thứ hai là may mắn hơn một xíu mà hắn nói là bao nhiêu,chả lẽ gấp mười lần cũng là một xíu,gấp trăm lần cũng là một xíu à.

Trong lòng tên chấp sự đã hỏi thăm sức khỏe mười tám đời tổ tông của Bá Long qua một lượt rồi,nhưng rất nhanh hắn bỏ qua những suy tạp nham trong đầu và tập trung vào trận chiến trước mắt.

Võ kỹ chiến đâu thì hắn luyện cũng không nhiều,ngoài Thiết Sa chưởng ra thì hắn cũng chỉ còn một võ kỹ cường công nữa thôi.

Môn võ kỹ nà cũng không phả là đầy đủ mà chỉ là bản tàn khuyết vì thế nên tác dụng phụ của nó cực cao,nếu như có thể thì hắn cũng chỉ muốn để nó mãi mãi là chiêu áp hòm của bản thân chứ không cần đưa ra để chiến đấu.

Môn võ kỹ này cũng do một lần đi dạo gặp được một tên lừa đao mua được,vì có thiên phú cực cao trong việc lĩnh ngộ võ kỹ nên tên hắn có thể phân biết được thật giả võ kỹ.

Hít vào một hơi để lấy can đảm,linh lực khổng lồ tự trong cơ thể hắn phát ra bắt đầu tích tụ xung quanh bản thân hắn.

Nếu như có thể nhìn thấy được bên trong cơ thể tên này chắc hản Bá Long sẽ rất kinh ngạc,linh lực của tên này cưỡng ép mở rộng mạch máu giúp linh lực vận chuyển nhanh hơn.

Nhịp đập của trái tim cũng bị cưỡng ép đập nhanh hơn,linh lực từ bên ngoài tràn vào được linh hạch nhanh chóng hấp thụ và chuyển hóa.

Bá Long nhìn từ đầu đến cuối mọi chuyện,hắn vốn phải chờ tên này vận sức thêm một quãng thời gian nữa không nghĩ tới lại nhanh tới như vậy.

Bỗng thân ảnh của tên chấp sự kia biến mất,thậm chí Bá Long còn chưa kịp phản ứng thì đã biến mất.

“Không ổn”Bá Long trong lòng thầm hô.

Bá Long nhanh chóng dùng toàn bộ lực lượng xoay người ra sau đánh ra một quyền,quả nhiên thân ảnh của tên chấp sự đó đã xuất hiện ra sau Bá Long và đánh ra một chưởng.

“Ầm....đùng”

“Khục”Bá Long bị đánh bay ra xa ba bốn mét,phun ra một ngụm máu.

Lần này thì hắn đã dùng toàn lực nhưng không nghĩ tới hắn vẫn phải chịu tổn thương như thế này,một chưởng vừa rồi của tên kia uy lực tăng không chỉ gấp đôi thôi đâu.

Tên chấp sự kia sau khi một quyền của Bá Long thì cũng bị đánh bay xa mà phun máu,nhưng hắn lập tức đứng đậy tiếp tục tấn công Bá Long.

Môn võ kỹ này tuy uy lực lớn nhưng tác dụng phụ lớn và thời gian sử dụng lại không nhiều,nếu như chưa thể đánh bại Bá Long đến khi võ kỹ hết tác dụng thì hắn chết chắc.

Còn vì sao hắn không chọn cầm chân Bá Long cho đến khi có người đến?Vì hắn nhận ra được khoảng cách chiến lực của cả hai quá xa,hắn thậm chí còn không có tư cách để cầm chân Bá Long chi đến khi có người tới.

Hắn cũng đã suy nghĩ kỹ rồi,cho dù là có người tới nhưng chỉ sợ cũng chỉ là vài vị sư huynh sư tỷ là cùng,không thể nào vì hắn kêu một tiếng mà có thể làm chấn động đến cả tông chủ và các vị trưởng lão được.

Mà nếu như vậy thì bọn họ đến chả khác gì đến nạp mạng cả,không có một chút ý nghĩa.Vì thế hắn quyết định liều một phen,được thì ăn cả ngã về không.

Tên kia liên tiếp tấn tấn công dồn đập,với trạng thái hiện tại thì khả năng hồi phục cũng linh lưc của hắn lực khuếch đại lên rất nhiều lần.

Vì thế hắn mong muốn nhờ vào đó mà mài mòn sức chiến đấu của Bá Long dần dần,nhưng mà đời không như là mơ.

Nếu như hắn có chiêu nào một ăn cả ngã về không thì còn có tính uy hiếp với Bá Long,còn nếu như muốn từ từ mài chết hắn thì là chuyện không thể nào.

Chưa nói tới vài cái kỹ năng bị như siêu cấp hồi phục và cương thiết chi khu có thể thông qua đó mà thăng cấp,thiên phú Sinh tử lĩnh ngộ của Bá Long cũng sẽ nhân cơ hồi này mà thể hiện ra sự đáng sợ của nó.

Sau một hồi chiến đấu thì sức mạnh của tên kia thì đã giảm,cả người chằng chịt vết thương không kịp hồi phục.

Còn Bá Long thì hơi thở đều đặn cả trên áo có vài vết rách nhưng thân thể không một vết thương,Bá Long nhìn tên chấp sự và nói:

“Ngươi cố gắng cũng vô ích mà thôi,ngươi không thể đánh bại ta được đâu.Nhìn tình trạng của ngươi thì võ kỹ ngươi sử dụng sẽ không thể tiếp tục được lâu nữa đâu”

“Ngươi....ngươi là cái quái gì vậy”Tên kia thở không ra hơi bất lực nói,hắn cũng không tiếp tục tấn công Bá Long nữa vì biết mọi chuyện mà hắn làm cũng chỉ là vô ích.

Bá Long mỉm cười không nói,hắn chỉ nhìn tên kia đang nằm thở hổn hên dưới đất nói:

“Ngươi là người xuyên không?”Bá Long dò hỏi.

Tên thiếu niên kia nghe vậy thì khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi,trong mắt ộ ra vẻ khó tin.

Vốn đang nằm dưới đất thở như cá lên bờ mà nghe Bá Long nói như vậy thì hắn lập tức vọt bắn dậy,vết thương chưa hồi phục bị hắn làm cho hở ra.

Cơn đau truyện đến làm cho hắn không thể không nằm xuống,nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm Bá Long với ánh mắt nghĩ kỵ.

Xuyên không là bí mật lớn nhất của đời hắn,vốn tưởng sau khi đến thế giới này thì sẽ chôn giấu chuyện này đến hết đời nhưng không nghĩ tới có người lại biết được bí mật này.

Bá Long nhìn thấy thế thì vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn ngày càng rõ,từ khi tiếp xúc với tên thiếu niên này thì Bá Long đã cảm nhận được có một chút khác lạ.

Sự khác lạ này bắt nguồn từ văn hóa cũng như là từ ngữ,tên thiếu niên này nói những từ ngữ mà thế giới này chưa bao giờ có vì thế Bá Long mới có một suy đoán.

Dù sao thì không có ai nói những người xuyên không không thể gặp được nhau nha,không chờ thiếu niên nói thì Bá Long đã nói trước:

“Không cần lo lắng,ta và ngươi cũng giống nhau”

“Giống..giống nhau?”Chẳng lẽ ngươi....”Tên kia nghe thấy vậy thì lắp bắp hỏi lại,hắn bỗng nghĩ tới một khả năng mà làm cho hắn cũng nổi hết da gà.

“Đúng vậy”Bá Long gật đầu khẳng định.

“Nếu đã như vậy thì ngươi có thể...”Tên kia nghe thấy Bá Long cũng là đồng hương thì lập tức cầu xin.

“Không được”Không chờ hắn nói tiếp thì Bá Long đã cắt ngang,tuy cũng là người xuyên không nhưng không có nghĩa là hắn có thể mềm lòng được.

Thiết Cương tông là kẻ thù của hắn nên hắn không thể nào mềm lòng được,hơn nữa Thiết Cương tông cũng đã làm cho Lạc Thần tông của hắn chịu không ít phiền phức.

“Vậy làm sao ngươi mới có thể tha cho họ”Thiếu niên trầm mặc một lúc rồi hỏi,hắn cũng không ngốc nếu như Bá Long muốn giết hắn thì đã ra tay từ lâu chứ không để tới bây giờ.

“Ký đi”Bá Long lấy ra một tờ giấy,đây là sinh tử ký ước mà Bá Long tốn hơn 100 000 thôn phệ điểm mới mua được.

Một con số không hề nhỏ cho dù đối với Bá Long lúc này,nhưng vì tương lại tươi sáng nên hắn vẫn quyết định cắt thịt để nuôi ưng.

Thiếu niên tuy không biết được tác dụng của tờ khế ước nhưng cũng lờ mờ đoán ra được,dù sao hắn kiếp trước cũng biết không ít thứ như thế này.

“Nếu như ta ký thì ngươi có thể tha cho họ được không?”Hắn vẫn hy vọng mình có đủ giá trị để Bá Long tha cho họ một mạng.

Bá Long trầm ngâm một lúc,hắn rất muốn kéo tê này về phe mình hơn là giết hắn.Chưa nói tới cả hai đều là đồng hương đến cùng một thế giới,thiên phú của tên này cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Nếu như có thể kéo hắn về phe mình thì không hại mà trăm lợi,nhưng mà như vậy thì hắn cũng không thể tha cho Thiết Cương tông được.

Nhìn thấy Bá Long trầm ngâm lâu như vậy thì tên chấp sự này cũng biết giá trị của mình chưa đủ để Bá Long từ bỏ việc giệt đi Thiết Cương tông,hắn cắn răng một cái rồi nói:

“Nếu không thì ngươi chỉ cần tha cho một số người trong Thiết Cương tông là được,nếu không thì ta thà chết cũng sẽ không ký”Đây là giới hạn của hắn rồi,nếu như không thể cứu hết thì chỉ có thể cứu một số ngươi thân thiết với hắn mà thôi.

“Nếu như ngươi đã đưa ra điều kiện như vậy rồi thi ta không đồng ý cũng quá tham lam,thôi được ngoại trừ cao tầng Thiết Cương tông ta thì các đệ tử ngươi chọn ra trăm người gia nhập Lạc Thần tông”Bá Long lập tức đồng ý,tên kia đã thu hẹp điều kiện đến như vậy thì không có lý do gì để hắn từ chối.

Bá Long còn nhận tiện vớ luôn một đám đệ tử của Thiết Cương về tay mình,nghe Bá Long đồng ý thì tên kia cũng thờ ra một hơi.

Tuy vạn lần không muốn nhưng hắn đành phải cắn răng ký lên tờ giấy,thiếu niên hắn biết Bá Long chắc chắn sẽ ra tay nếu như hắn không ký tờ khế ước này.

Bá Long nhìn thấy thiếu niên ký tên thì mới hài lòng gật đầu,dù sao tờ khế ước này cũng không nhờ vào tên mà là nhờ vào máu và linh hồn để nhận diện.

Dù sao thì máu có thể thay được nhưng linh hồn thì lại không nha,thấy thiếu niên kia ký tên rồi thì Bá Long không ngại nói ra tác dụng của tờ kế ước.

Thiếu niên kia tuy đã có dự đoán trước nhưng tận tai xác minh thì sắc mặt hắn không nhịn dược mà xanh lại,”Xem ra ta lần này không chạy được rồi”Thiếu niên kia thầm kêu khổ.

Hắn vốn kí tên không phải là tên thật nhưng không ngờ tờ kế ước này lại còn còn nhận diện bằng linh hồn,vốn một chút hy vọng nay đã vỡ nát.

“À mà ngươi tên gì?”Bá Long giờ mới nhớ tới mình còn chưa biết tên đồng hương này.

“Ta tên là Văn An”

“Ta tên Bá Long,hân hajnh được làm quen”Bá Long tười cười đưa tay ra,Văn An thấy vậy thì cũng đưa tay ra bắt lấy.

Bá Long kéo Văn An ngồi dậy,dù sao thì tên này cũng là người của mình đối tốt một chút thì mới phải đạo.