Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 57



*Một tháng nữa lại trôi qua,hôm nay chính là ngày mà các đệ tử của Lạc Thần tông thể hiện thần uy vơi các tông môn khác.

Trên quảng trường Bá Long đứng trên cao nhìn về đám đệ tử đang đứng nghêm túc dưới kia,nhìn một vòng thì Bá Long mới bắt đầ lên tiếng:

“Bá tháng qua các ngươi thể hiện rốt tốt ta cũng rất hài lòng với thể hiện của các ngươi,các ngươi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó”

“Làm rất tôt”Bá Long khen ngợi thật lòng

“Tiếp theo ta còn một nhiệm vụ dành cho các ngươi”

“Nhiệm vụ là phát huy thần uy của Lạc Thần tông,thể hiện ra sức mạnh của Lạc Thần tông để cho những tông môn khác biết”

“Đồng thời chiêu mộ một số đệ tử mới vào tông môn,mỗi đệ tử được đưa về 10 đệ tử và mỗi đệ tử các ngươi đưa về sẽ có tương ứng điểm mà các ngươi nhận được”

“Điểm nhận được tùy thuộc vào thiên phú của để tử được đưa về,thiên phú 1* nhận được 100 điểm tông môn cứ thế tăng lên mà tính toán”

Bá Long vừa dứt lời thì đám đệ tử nhao nhao cả lên,bàn tán sôi nổi:

“Một người it nhất là 100 điểm vậy 10 người không phải là 1000 điểm sao”

“Ta giết yêu thú cả một tháng thì mới được hơn 2000 điểm mà thôi a”

“Nói như vậy thì chúng ta ít nhất có 1000 điểm cống hiến đang chờ đợi sao”

“Nếu như các ngươi thu được tên nào thiên phú tốt thì..”

“Các ngươi đừng ai tranh giằnh đệ tử với ta..”

...

Vỗ số tiếng bàn luận bắt đầu nổi lên,lời của Bá Long chẳng khác nào dùng bom ném vào mặt hồ yên tĩnh cả

“Im lặng!!”Bá Long thấy đã đủ nên lớn tiếng nói

“Các ngươi chuẩn bị trở về nghỉ ngơi đi,ngày mai sẽ bắt đầu nhiệm vụ”

“Nên nhớ rằng các đệ tử kia phải tự nguyện gia nhập chúng ta thì mới có thể đưa về”

“Căc đệ tử không phải là nhân tộc ở lại ta có chuyện cần nói”

Các đệ tử nhân tộc nghe vậy thì đành phải quay lưng đi về phòng,mặc dù trong lòng thì muốn ngay lập tức xuất phát ngay nhưng không ai dám lên tiếng.

Chờ đám đệ tử nhân tộc trở về hết thì Bá Long mới nhìn về đám đệ tử còn lại,đệ tử ở lại thì có rất nhiều chủng tộc như:Thiên sứ tộc,tinh linh tộc,thú nhân tộc....

Bây giờ mà để bọn chúng xuất hiện với hình dạng như vậy thì chắc chắn sẽ gây ra oanh động lớn,Bá Long cũng không muốn phiền phức nên dành phải tốn chút tiền.

“Các ngươi biết hình dạng của các ngươi sẽ gây ra oanh động lớn như thế nào nếu như đi ra bên ngoài chứ với hình dạng như thế này của mình chứ”Bá Long nhìn bọn chúng từ tốn hỏi.

“Chúng ta biết”Một tên thú nhân tộc lên tiếng nói.

Vài tuần trước bọn hắn có gặp một đám người vào săn yêu thú,khi bọn chúng nhìn thấy hình dạng của đám đệ tử thì ngay lập tức tấn công.

Xác của tên kia giờ này chắc cũng bị yêu thú ăn mất rồi,vì thế bọn chúng cũng biết được thế giới này không tồn tại những chủng tộc như bọn chúng.

Nói cách khác thì bọn chúng là những chủng tộc duy nhất ở trên thế giới này hoặc ít nhất là trên đại lục này,vì thế nên bọn chúng hiểu sẽ như thế nào nếu như chúng xuất hiện trước mặt người ở thế giới này.

“Các ngươi biết thì ta cũng không giải thích gì nhiều,các ngươi không thể ra bên ngoài với hình dạng như thế này được”Bá Long thấy chúng đệ tử không hỏi thì cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì,hắn tiếp tục nói.

Đám đệ tử nghe vậy thì sắc mặt xụ xuống,chúng tưởng ý của Bá Long là không cho chúng tham gia nhiệm vụ lần này nên có chút thất lạc.

Dù sao nhiệm vụ này cũng quá ngon ăn hơn nữa nhiệm vụ độ khó cũng không lớn,ngoài ra còn có thể ra bên ngoài xem cuộc sống của nhân loại nơi đây.

Thấy thế thì Bá Long cũng cười mà giải thích:”Các ngươi cứ yên tâm,nhiệm vụ các ngươi vẫn có thể tham gia binh thường.Chỉ là không muốn gặp rắc rối nên các ngươi phải ăn viên đan dược này,ăn xong thì các ngươi có thể ra bên ngoài như bình thường”

Bá Long từ hệ thống phát ra cho chúng đệ tử mỗi người một viên đan được,chúng để tử bên dưới nghe vậy thì lập tức nuốt xuống viên đan dược không chút do dự.

Bá long thấy thế thì cũng hài lòng gật đầu,xem ra bọn chúng cúng không còn đề phòng hắn nữa nhưng mà dù có đề phòng thì cũng vô dụng.

Bây giờ nếu như hắn muốn giết hết tất cả đệ tử trong tông cũng là một chuyện dễ dàng vì thế nên cũng không cần phải bày trò hề này để giết các đệ tử,đương nhiên các đệ tử cũng hiểu điều này nên cũng không cần đề phòng.

Đám đệ tử sau khi nuốt vào viên đan dược thì xảy ra biến hóa,cơ thể chúng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt chiếu rọi cả một không gian.

Sau khi ánh sáng màu xanh nhạt biến mất thì cơ thể của các đệ tử hiện ra,các đệ tử vội vàng cảm nhận thân thể của mình.

Các đệ tử chấn kinh khi thấy cơ thể mình biến thành hình dạng nhân tộc,cho dù là hình dạng hay cấu tạo cũng không khác biệt cho dù là một chút.

Không để đám đệ tử ngơ ngác lâu Bá Long liền mở miệng giải thích:

“Viên đan dược các ngươi vừa ăn là Hóa Hình đan5*,sau khi ăn vào thì các ngươi sẽ biến thành hình thể nhân loại”

Chúng đệ tử nghe vậy thì cũng an tâm đi không ít,sau đó lại chuyến sang chấn kinh vì độ chịu chơi của tông chủ bọn hắn.

Hóa Hình đan không phả là bọn chúng không biết,trong của hàng tông môn thì viên đan dược này có giá rất đắt đỏ 1900 điểm cống hiến nên không ai dám mua cả.

Các đệ tử hầu hết dốc hết tất cả điểm cống hiến vào đan dược nâng cao thực lực,không ai nỡ lòng dùng nhiều điểm công hiến như vậy chỉ mua viên đan dược có tác dụng cải tiến thân thể cả.

Tuy nhiên bọn chúng không biết một điều rằng vị tông chỉ kính yêu của bọn chúng năng giá viên đan dược Hóa Hình đan 5* từ 500 lên 1900,không biết chúng đệ tử biết được thì sẽ có vẻ mặt gì nhỉ.

Bá Long thấy chúng đệ tử đã hóa hình thành công thì cũng đuổi bọn chúng về phòng của mình để nghỉ ngơi,còn hắn thì cũng quay về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Này mai sẽ đánh dấu cột mốc mà Lạc Thần tông xuất hiện ở trên thế giới này nên Bá Long cũng có chút coi trọng.

Tốt nhất là phải nổi bật,phải tạo ra một tiếng vang lớn,nếu như có thể thì giệt luôn một hai tông môn để giết gà dọa khỉ thì càng hoàn mĩ.