Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 52



Ngoài Nguyễn Xung ra thì một sỗ đệ tử cũng rất nổi bật như:Tạp khắc một tên nhân loại nhưng chủ tu một công pháp khá khì lạ,Băng Linh một thiên sứ chủ tu quang hệ công pháp,Thiên Nhi một tinh linh chủ tu mộc hệ..

Nhìn đám đệ tử mới thể hiện Bá Long khá hài lòng,ý thúc của đám đệ tử mới tuy không cao nhưng cũng đã đủ huấn luyện thêm vài tháng nữa thì chắc chắn sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén

Không bao lâu thì đám yêu thú đã bị tiêu giệt sạch sẽ,nhìn đám đệ tử đang ngỡ ngàng đứng dưới kia Bá Long khe mỉm cười nói:

“Các ngươi không bất ngờ,đây là một đặc quyền mà chỉ đệ tử Lạc Thần tông mới có”

“Hy vọng có đặc quyền này các ngươi nhanh chóng mạnh mẽ lên,sắp tới sẽ cần các ngươi thể hiện”

“Vâng”

Nghe Bá Long nói thì cả đám đệ tử nhao nhao bảo vâng,Bá Long có thể thấy được chiến ý và khát vọng chiến đấu từ trong mắt của chúng

Bá Long cũng không nói gì ,hắn biết một kẻ đang từ tầng lớp thấp nhất có cơ hội leo lên cao thì ý chí phấn đấu của kẻ đó sẽ tăng cao

Bá Long cũng mong muốn nhìn thấy hiệu quả này,hắn cần đám đệ tử mới nhanh chóng mạnh mẽ lên mới có thể thực hiện khế hoạch tiếp theo của hắn

Buổi chiều rất nhanh đã tới,tất cả để tử của Lạc Thần tông đã tập hợp đầy đủ.Nhìn đám đệ tử ai nấy đều bị thương nhưng tu vi đều có tăng tiến rõ ràng thì Bá Long cũng rất hì lòng,xem ra đám đệ tử này rất biết cố gắng

Nhưng nếu Bá Long biết đám đệ tử này lý do để mạnh lên thì hắn có cười được hay không nữa,hầu hết đám đệ tử này đều mong muốn mạnh lên để có thể trao “Yêu thương”tới Bá Long

Nhưng dù biết thì Bá Log cũng không mấy quan tâm,dù bọn chúng có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi

Năng lượng mà bọn chúng giết được yêu thú đã bị Bá Long hắn độc chiếm bảy phần rồi,nếu muốn “yêu thương”hắn thì đó chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi

“Tốt,hôm nay chỉ là mở đầu mà thôi các ngươi mau chóng trở về nghỉ ngơi đi.Trận chiến tiếp theo sẽ gian nan hơn nhiều lắm,trong vòng ba tháng ta hy vọn các ngươi đều đột phá Luyện huyết cảnh”

“Được rồi,giải tấn đi”

Bá long cũng không muốn nói nhiều,hắn muốn trong ba tháng tới sẽ thực hiện kế hoạch của mình nên cần các đệ tử mau chóng mạnh lên

Cho dù không có kế hoạch đó thì Bá long cũng muốn nhanh chóng mạnh lên,trong ba tháng tới nhất định phải đột phá Luyện Linh cảnh

Tuy nói ở Bách Hành đại lục tu vi luyện huyết có thể thành lập được tông môn nhưng những tông môn đó còn chưa được tính nhập lưu,những tông môn như vậy thường rất dễ bị phá hủy

Hơn thế nữa còn cần một số lượng tiền bạc để chi tiêu cho các đệ tử và tông môn vì thê có thể nói,luyện huyết cảnh có thể lâp tông môn là thật nhưng không có kẻ nào ngu ngốc mà đi làm cả

Đi gia nhập tông môn khác không thơm sao,vừa có tiền thu nhập hàng tháng còn không phải đau đầu vì tông môn cũng chính vì vậy nên tông môn do luyện huyết cảnh lập là hàng hiếm trên đại lục này

Mà cho dù có tông môn như vậy thì sẽ có người tham gia hay sao?Đương nhiên không rồi,gia nhập những tông môn như vậy không có tương lai còn rất dễ bị các tông môn khác ức hiếp

Bá Long tuy không quan tâm nhưng cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ,dù sao hắn cũng cần đệ tử gia nhập tông môn a

Mà muốn đệ tử có tiềm năng gia nhập tông môn thì ít nhất tông môn đó cũng cần phải có thực lực cùng danh tiếng,tuy Bá Long không quan tâm lắm tới thiên phú nhưng những kẻ có xuất phát điểm tốt hơn những người khác thì tu luyện cũng phải nhanh hơn người khác

Tuy nói[Thôn Thiên quyết] có thể cải tạo thiên phú cùng thiên tư nhưng cũng cần thời gian,đệ tử có thiên phú mạnh kèm theo tu luyên [Thôn Thiên quyết]không phải còn mạnh hơn nữa hay sao

Vì lý do gì thì Lạc Thần tông cũng phải nổi tiếng và chứng minh được sức mạnh của bản thân mình với thiên hạ,một lý do nữa là do Bá Long không muốn cái tên Lạc Thần bị hắn chính ta vấy bẩn

Thân là một đứa con của Lạc Hồng,Bá Long hắn cảm tháy hổ thẹn vì không những không làm nó trở nên mạnh mẽ hơn mà còn làm nó ảm đảm đi điều đó làm Bá Long rất khó chịu

Nhưng cơm thì cũng phải ăn từng miếng nên Bá Long mới phải dành ba tháng để nâng cao thực lực của mình cũng như các đệ tử,Bá Long muốn làm một tiéng hót vang trời sau ba tháng nữa

Lãnh Tuyệt thấy Bá Long đang trầm tư suy nghĩ,trên khuôn mặt còn lộ vẻ xấu hổ cùng chờ mong thì hắn cũng không nói gì

Đi thoe Bá Long đã vài tháng rồi nên hắn hiểu lúc nào nên làm phiền lúc nào khong,Lãnh Tuyệt chỉ âm thầm tự bảo với bản thân rằng cần phải cố gắng hơn nữa

Mấy thàng nay Lãnh tuyệt luôn thấy Bá Long điên cuồng tăng tu vi nhanh chóng nhưng hắn không một chút thảo mãn,ngược lại Bá Long càng điên cuồng tấn cấp hơn nữa

Lãnh Tuyệt có chút không hiểu nhưng hắn có một suy đoán,có thể là Bá long được Lạc Hồng tộc phân phó nhiệm vụ nhưng cần có tu vi cực mạnh để hoàn thành

Vì thế Bá Long vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ nên điên cuồng tăng tiến tu vi,Ân hẳn là vậy Lãnh Tuyệt trong lòng gật gù thầm kêu mình thật thông minh

Nếu như Bá Long biết được Lãnh Tuyệt đang nghĩ gì thì hắn chắc chắn sắc mặt hắn sẽ rất đặc sách,tên mặt lạnh này bình thường như khúc gõ không ngờ tự luyến không kém gì ta

Nhưng rất tiếc Bá Long cũng không có độc tâm thuật nên cũng không biết,Bá long còn đang suy nghĩ sau này làm sao thu nạp để tử

Cách của hệ thống tuy hay nhưng không thể thực hiện lâu dài,mỗi làn cưỡng ép dịch chuyển giữa các thế giới đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng

Lần đầu tiên là hệ thống free nên không mất điểm,khi nghe đến đó Bá Long mém chút cảm động mà khóc hết nước mắt

Cùng vì vậy nên Bá Long mới phải nghĩ cách lôi kéo để tử vào tông,nghĩ một lúc thì cảm thấy quá đau đầu nên đành thôi

Viêc của ba tháng sau thì để ba tháng sau tính,suy tính quá nhiều không phải lĩnh vực của Bá Long