Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 50



Vừa dứt lời một trăm cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện tại quảng trường tông môn,từ một trăm cánh cửa bước ra từng người từng người một

Có nhân tộc,yêu tộc,thiên sư tôc...nhưng Bá Long lại chú ý tới một người bước ra.Người này không giống những người khác ở quần áo,áo vét quần tây tóc ngăn nhìn sơ qua thì Bá Long còn tưởng là người ở thế giới mình đên

Nhưng nhìn kĩ thì thấy trên người của hắn nhếc nhác,trong người còn có một khẩu súng.Khẩu súng này trông rất khoa huyễn nhìn sơ qua thôi cũng thấy được đó là đồ công nghệ,ở thế giới của hắn còn chưa phất triển tới trình trạng như vậy

Khi bọn họ chưa hiểu chuyện gì thì Bá Long đã cho hệ thống cấy vào trong người họ một bộ phận kí ức bao quát sơ lược về thế giới này cũng như lý do họ xuất hiện tại đây,xong việc thì Bá Long ngồi chờ đợi

Bá Long cũng không lo lắng trong một trăm người này làm phản,một trăm người này cùng lắm cũng chỉ tương đương với luyện tạng cảnh là cùng mà thôi

Sau một lúc,một trăm người đẫ hiểu rõ tình hình hiện tại của mình một con quái vật bước lên hỏi:

“Ta không muốn gia nhập các ngươi,cho ta trở về thế giới cũ nhanh lên”

“Không được,triệu hồi các ngươi tới đây đã à rất khó khăn rồi chứ nói gì đưa các ngươi trở về”

“Vậy thì ngươi đi chết đi”Con quái vật vừa nghe xong thì nổi điên tấn công Bá Long

Bá Long chỉ lạnh lùng nhìn con quái vật,hắn thậm chí không động dù chỉ là một ngón tay

“Xoẹt”

Con quái vật ngã xuống,thân thể bị cắt ra làm hai.Những người còn lại thấy vậy thì cũng hoảng sợ những gì định nói ra đành phải nuốt xuống,người đàn ông mặc vét bước lên cố nén hoảng sợ nói:

“Thưa đại nhân,chúng ta không muốn làm trái ý ngài tên kia chỉ là nhất thời nên nóng mà thôi”

“Ngươi tên gì?”Bá Long hứng thú hỏi

“Thưa ngài,ta tên là Nguyễn Xung”

“Tốt,ta nói một lần nữa các ngươi có muốn gia nhập tông môn của ta hay không?Nếu như không đồng ý thì có thể rời khỏi đây,ta cho các ngươi 10 phút để suy nghĩ”’



“Ta đồng ý”Nguyễn Xung bất ngờ lên tiếng

Bá Long cũng cảm thấy khá thú vị nhưng cũng không len tiếng,hắn phải bảo trì vẻ lạnh lùng của bản thân

Sau mười phút,Bá Long bắt đầu lên tiếng:

“Mười phút của các ngươi đã hết,bây giờ nói ra lựa chọn của các ngươi”

“Ta đồng ý gia nhập”một thiên sứ lên tiếng

“Ta sẽ không gia nhặp”Một tên tóc dài thuộc quỷ tộc lên tiếng

Bá Long cũng không có trả lời,hắn tiếp tục nhìn về phía những kẻ còn lại

Tiếng đồng ý và từ chối vang lên,làm Bá Long khá bất ngờ là có khá nhiều người đồng ý tham gia chắc khoảng năm mươi người

Bá Long cũng khá bất ngờ vì bọn chúng bị hệ thống cưỡng chế đến đây vậy nên trong lòng chắc chắn có oán khí,vậy mà người gia nhập lại không ít còn hơn một nửa

“tốt tốt lắm,các ngươi từ nay chính là đệ tử của Lạc Thần tông ta chắc các ngươi sẽ không hối hận.Còn các ngươi thì có thể rời khỏi”

Bá Long phất tay một luồng chùm sáng lần lượt các đệ tử,đó là hệ thống cùng với [Thôn Thiên quyết}cho bọn chúng học

Còn những kẻ còn lại thì Bá Long cũng không quan tâm,đi ra khỏi tông môn có nghĩa là rời khỏi bảo hộ của trận pháp

Một khi không có trận pháp bảo hộ thì Bá Long cũng e ngại vài phần khi bước ra chứ nói gì đến bọn loai choai này

Bá Long chờ bọn chúng khôi phục lại thì phất phất tay bảo

“Các ngươi đi tìm phòng của chính mình đi,trên phòng có ghi tên của chính các ngươi.Chăm chỉ tu luyện ba ngày sau sẽ tập hợp,trong thời gian đó các ngươi có thể tìm hiểu thêm về tông môn cũng như cách sử dụng hệ thống”

“Đi đi”

“Nguyễn Xung,ngươi ở lại ta có chút việc”



Đợi mọi người ra hết thì Bá Long mới nhìn về Nguyên Xung,nhìn dáng vẻ cẳng thẳng của hắn thì Bá Long cũng khá buồn cười

“ngươi không cần khẩn trương,ta bảo ngươi ở lại là có chút việc hỏi ngươi mà thôi”

“Tông chủ ngài cứ hỏi đi,ta biết cái gì sẽ nói ra hết”

“Thế giới của ngươi là thế giới như thế nào”

“Bẩm tông chủ,thế giới của ta bị một loại virus xâm chiếm làm cho con người bị biến di.Các còn sống thì có thể thông qua việc giết những người bị biến dị,ăn tinh hạch của chúng để mạnh mẽ hơn.Đó là những người giác tỉnh..”Nguyễn Xung bắt đầu giảng giải các kiến thúc liên quan đến thế giới hắn

“vậy ngươi là người thức tỉnh cấp mấy”

“Thưa tông chủ ta là người tiến hóa cấp ba”Nguyễn Xung cung kính đáp

“Vậy sao,ngươi trở về nghỉ ngơi đi”Bá Long cũng không muốn hỏi nữa,phất phất tay

Sau khi Nguyễn Xung rời khỏi thì Bá Long lại rơi vào trầm tư,hắn không thể hiểu được.Nếu căn cứ theo lời Nguyễn Xung nói thì người thức tỉnh cấp ba có thế đánh nát cả một chiếc xe tăng,nhưng theo Bá Long thấy thì người thức tỉnh cấp ba cũng không có gì là mạnh cả chỉ ngang với luyện tạng cảnh mà thôi

“Điều đó là do sự chênh lệc đẳng cấp của những thế giới với nhau mà thôi,kí chủ không cần khó hiểu”Hệ thông như biết Bá Long nghĩ gì nên lên tiếng giải thích

“Chênh lệch đẳng cấp của các thế giới?”

“Đúng vậy,mỗi thế giới sẽ có đẳng cấp riêng của mình.Một sinh vật thấp kém nhất của thế giới này có thể dễ dàng hủy diệt thế giới khác,đó chính là sự chênh lệch của thế giới”

“Thì ra là vậy,nếu như vậy thì ta dến thế giới kia chẳng phải là người thức tỉnh cấp năm sao”Bá Long hưng phấn đáp,một tháng qua nhờ sự cố gắng của hắn cũng như các đệ tử Bá Long hắn đã thành công bước vào luyện huyết cảnh hơn nữa còn là luyện huyết thất tầng

Một tốc độ thật khủng khiếp,chỉ hơn một tháng Bá Long đã liên tiếp đột phá hơn mười cảnh giới và một tiểu cảnh giới

Đó là nhờ chiến lực của hắn,chiến lực của hắn mạnh hơn cảnh giới quá nhiều vì thế một tháng qua Bá Long toàn giết yêu thú luyện linh cảnh

Mà năng lượng của yêu thú luyện linh cảnh thì vô cùng lớn,một con có thể đủ dể bù cho năm con yêu thú luyện huyết thập tầng viên mãn