Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 119



*Yêu Khu,Bá Long đang điên cuồng dùng một cành cây đâm tới đâm lui mỗi lần đâm ra đều trong rất có khí thế.

“Phù”Thở ra một hơi,lấy ra khăn mặt lau một chút mồ hôi hắ mới xem như kết thúc buổi luyện tập.

Trong quãng thời gian này hắn dùng thương cũng đã thành thạo không ít,cơ sở cũng đã thành công nện chắc không thể chắc hơn.

Nếu như có thể hắn còn muốn bỏ ra vài ngày để thử nghiệm thành quả luyện tập nhưng đánh tiếc,thời gian của hắn không cho phép.

Nếu như không sai thì thời gian tổ chức đại hội ngũ đại gia tộc cũng gần tới rồi đi,hắn cần trở lại để xem kịch vui nhân tiện đề phòng chút rắc rối có thể xảy ra.

Dù sao hắn cùng Bắc gia xem như là có quan hệ qua lại không tệ,nếu như đám người kia muốn giệt Bắc gia không thể tránh khỏi đánh chủ ý tới đám người bọn hắn.

Tuy tự tin vào thực lực đám đệ tử nhưng vì đề phong bất trắc Bá Long vẫn là trở về trước một hai ngày thơi gian,dù sao luyện tập cũng đủ nhiều cần phải nghỉ ngơi.

Hắn còn muốn quan sát chút tình hình ở Thiên Tuyệt thành để sau này thuận tiện cho việc tổ kiến thế lực,vì thế nên luyện tập đến đây là đủ.

Mặc lại trang phục,Bá Long còn chưa vội chạy về mà hắn ghé qua xem tình hình của Tiểu Phong dạo này thế nào rồi.

Cảm ứng được vị trí của nó,hắn nhanh chóng tiếp cận.

Khi tới thì Tiểu Phong còn tại chiến đấu,đối thủ của nó lần này là một con phong lang tu vi luyện linh ngũ tầng.

Bình thường phong lang với phong lang ở giữa rất hiến khi xảy ra xung đột,không nghĩ tới Tiểu Phong hôm nay lại gặp chuyện phiền phức này.

Tiểu Phong hiện tại cũng là luyện linh tứ tầng trung kỳ tu vi,có thể nhìn thấy tác đụng của yêu linh với nó rất lớn.

Nếu xét về độ khó thì con phong lang này so với con cự hùng vài ngày trước còn khó nhai hơn không ít,tuy cự hùng khắc chế nó nhưng so với tu vi thì cự hùng còn thua xa.

Nhưng Tiểu Phong hiện tại cũng không phải là Tiểu Phong của mấy ngày trước,ăn vào yêu linh không chỉ giúp nó tăng tiến tu vi nhanh chóng mà một số cảm ngộ về thuộc tính cũng khiến chiến lực nó tăng cao một mảng.

Tiểu Phong dùng móng vuốt sắc bén của mình cào tới con phong lang kia,nhưng tu vi cách biệt vẫn còn đó con phong lang kia vẫn miễn cưỡng tránh né được một trải kia.

Nó xoay người dùng cái đuôi của mình cường hóa đánh tới lưng của Tiểu Phong,nhưng nó đã thất bại.

Nó đã thành công đánh trúng nhưng đã thất bại vì không gây ra cho Tiểu Phong chút sát thương nào,đây chính là bước đầu của cuộc chiến.

Vào lúc nguy câp Tiểu Phong đã thành công mượn nhờ vào linh lực cùng chút thuộc tính đất ít ỏi từ môi trường tạo thành một cái hộ giáp giúp nó đỡ lấy sát thương,tuy hộ giáp có chút yếu nhưng để cản một đòn kia thì cũng đã đủ.

Nhân cơ hội đó Tiểu Phong nhe răng một cú táp tới ngay cổ con phong lăng,con Phong lang muốn phản kháng nhưng đã quá trễ.

Nó cả người hiện tại đang trên không trung muốn tránh cũng khó làm được,nhưng dù sao cũng là yêu thú phong thuộc tính cải biến chút vị trí của mình vẫn còn có thể.

“Phập”Tiểu Phong thành công cắn tới,cắn xuống một mảng thịt từ người con phong lang khiến nó rú lên đau đớn.

Tuy đang rất đau nhưng con phong lang không chút lơ là cảnh giác,nó vừa nãy là mai mắn mới có thể sống sót khỏi Tiểu Phong.

Tiểu Phong một đòn kia không kết thúc được đối thủ cũng có chút đang tiếc,tuy nhiên nó rất nhanh lây tinh thần tập trung vào trận chiến.

Con phong lang biết mình đang bị trọng thương nếu như không kết thúc trận chiến này nhanh chắc chắn sẽ mất mạng,vì nó có chút nóng lòng lao tới tấn công.

Tiểu Phong cũng biết được lợi thế của mình nhưng nó không muốn từ từ hao chết đối phương,nó là muốn đàng hoàng giết chết đối thủ.

Chủ nhân của nó còn đang xem nó đâu,khi Bá Long xuất hiện gần Tiểu Phong nó đã biết được sự hiện diện của hắn.

Vì thế nên nó muốn qua trận chiến này thể hiện tốt một chút lấy lại thể diện cho trận chiến lần trước đâu,nghĩ thế Tiểu Phong chiến ý mười phần cũng lao lên tấn công.

Cả hai con sói đồng thời sử dụng kỹ năng bước đi của gió,một kỹ năng mà Bá Long hắn cũng rất chi là quen thuộc.

Tuy tu vi của con phong lang cao hơn theo lý mà nói thì tốc độ của nó sẽ nhỉnh hơn,nhưng Tiểu Phong nhờ ăn không ít yêu linh phong hệ nên kỹ năng của nó lại cao hơn thành ra tốc độ của cả hai lại ngang bằng nhau.

Thấy không hơn về mặt tốc độ con phong lang lập tức đổi hướng lao tới tấn công,nó hướng tới cổ của Tiểu Phong cắn tới.

Tiểu Phong dùng hai chân trước dừng lại mượn lực xoai người cường hóa cái đuôi phản công,con phong lang kia bị Tiểu Phong biến chiêu bất ngờ nên không thể tránh được bị một chiêu đánh bay.

Đến đây thì con phong lang cũng mất đi sức chiến đấu,hiện tại sức đứng lên còn không có nói gì tới tiếp tục chiến đấu.

Tiểu Phong từ từ bước tới kiêu ngạo nhìn con phong lang,con phong lang mất đi sức chiến đấu cũng chỉ có thể nằm im không phản ứng chờ đợi cái chết.

Nhưng cuối cùng Tiểu Phong vẫn lựa chọn không giết nó,nó biết sau này mình có thể sẽ rời đi tộc đàn cùng cần kẻ bảo hộ nên nó quyết định tha mạng cho con phong lang này.

Sau một hồi bàn nói chuyện mà Bá Long không hiểu gì thì cuối cùng con phong lang cũng đồng ý,Tiểu Phong không làm phiền nó nghỉ ngơi nữa mà lựa chọn rời đi.

Yêu thú ở thế giới này lên luyện linh cảnh cũng có một hai kỹ năng có thể hồi phục,tuy không mạnh nhưng miễn cưỡng sống qua vẫn có thể.

Bá Long cùng tiểu phong tâm sự một hồi thì cũng rời đi,trước khi đi hắn còn ném cho Tiểu Phong một ít yêu linh.

Xong việc thì hắn cũng trở về Thành,dù sao hắn còn muốn về tắm rửa một phen.Dù có vệ sinh sơ qua nhưng mà cảm giác tắm vẫn tuyệt nhất,nếu không hắn cứ có cảm tưởng ngứa ngáy toàn thân.

Vừa trở về biệt phủ chưa kịp tắm rửa thì Như Nguyệt đã chạy tới báo cáo,Bá Long nhìn thấy còn tưởng này là nhớ mình nên mới chạy tới mỉm cười hỏi:

“Làm sao?Ngươi hôm nay không đi dạo phố à”

“Không,tông chủ ta có chuyện muốn báo cáo”

“Oh,chuyện gì”Bá Long nghe Như Nguyệt có chuyện cần báo cáo thì hứng thú hỏi,dù sao tiểu cô nương này rất ít khi hướng về hắn báo cáo.

“Ngươi còn nhớ cái tên tiểu tử dùng thường đấu với ta lần trước không?”Như Nguyệt hài hứng hỏi.

“Tên cầm thương sao?”Bá Long trầm ngâm suy nghĩ,sau một lát suy nghĩ thì hắn quả quyết nói:”Không,ta không nhớ tên cầm thương nào”

“??”Như Nguyệt đang hào hứng muốn khoe công thì mặt nghệch ra,không dám tin nhìn vào Bá Long.

Nhìn Như Nguyệt như vậy hắn có chút bối rối gãy đầu,hắn quả thật là không nhớ tên cầm thương nào a.

Nhìn Bá Long không giống như đang dùa giỡn nàng,Như Nguyệt mới cố ném lửa giận nhắc nhở:”Đấu trường,trận đầu tiên của ta,tên dùng thương đeo mặt nạ”

Nghe Như Nguyệt nhắc kẽ như vậy Bá Long lúc này mới suy tư lục lọi trí nhớ,hình như có một tên như vậy thì phải.

Hình như hắn còn được Bá Long chấm điểm,còn tính trước khi đi còn chiêu mộ tên nhóc này đâu.

Nhìn thấy mặt Bá Long nàng biết hắn là đã nhớ ra vui vẻ nói:”Tên kia đã bị ta tóm tới,còn đã gia nhập tông môn chỉ chờ ngươi trở về là có thể”

Bá Long giờ mới hiểu ra,bảo sao hắn còn nghi hoặc sao tiểu cô nương này lại nhắc tới chuyện này.

Xem ra là có mục đích cả,đây chính là muốn khoe công đây mà.Nghĩ một lúc,cũng cảm thấy Như Nguyệt làm không sai nên hắn gật đầu một cái nói:

“Ngươi làm rất tốt,vậy ngươi là muốn ta thưởng gì?”Bá Long còn lâu mới tin cô nương này là vì tông môn cống hiến mới làm việc này,vì thế không dài dòng hỏi.

“Không chỉ có ta,còn có Linh Băng”Như Nguyệt cũng không quên đồng bạn,nói đúng hơn là nàng sợ Linh Băng nói ra chuyện kế hoạch của mình.

“Tốt,các ngươi quay về suy nghĩ.Nếu như yêu cầu vừa phải ta sẽ đáp ứng,ta còn chuyện cần làm”Bá Long nghe vậy đuổi hách,quay về phòng ngâm một chút nước nóng.