Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 104: Quyết chiến



*Bắc Càn lúc này cũng trở nên cẩn thận hơn,qua lần giao đấu vừa rồi hắn đã rơi vào thế hạ phong nếu như không cần thận thì hắn có thể sẽ bị đánh bại.

Bắc Thiên Tâm thấy Bắc Càn không tấn công hắn cũng không nói nhiều mà ra tay trước,thân pháp yển chuyển nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

Bắc Càn cũng lập tức sử dụng thân pháp cùng với Bắc Thiên Tâm chiến đấu,tốc độ cả hai đều vô cùng nhanh chóng.

Bắc Thiên Tâm đánh liên tiếp 3,4 chưởng về Bắc Càn,Bắc Càn cũng không chịu thua kém đánh liên tiếp vài chưởng đáp trả.

Bá Long ở bên ngoài nhìn mà câm lặng không biết nói gì,mẹ nó cái cách đánh ngu ngốc gì thế này.

Phải là hắn thì hắn đã tránh né đi để tiêu hao sức lực của đối thủ,chờ đối phương lộ ra sơ hở thì lập tức tung một đòn chí mạng.

Vậy mà tên Bắc Càn này không biết não bị nước vào hay là ngu ngốc,vậy mà còn đáp trả vài chưởng lại không biết để làm gì.

Bắc Thiên Tâm chủ động tấn công chứng tỏ hắn có nắm chắc kèo trên qua lần giao thủ này,vậy mà tên ngu này còn cố đu theo.

Quả nhiên Bắc Càn bị Bắc Thiên Tâm đánh lui ra sau vào bước,để ý thì cánh tay của hắn đang không ngừng run rẩy vì đau đớn.

Bắc Thiên Tâm thắng thế cũng không lao lên tấn công mà nhìn Bắc Càn lãnh đạm nói:

“Tộc huynh,ngươi có thể đi khỏi nơi này được rồi chứ”

Huynh đệ tương tàn đây vốn không phải chuyện gì đẹp đẽ cả,nay lại có nhiều người trong ngũ đại gia tộc cùng một số gia tộc nhỏ.

Bắc Thiên Tâm cũng không muốn làm xấu mặt gia tộc,hơn nữa hắn càng không muốn bại lộ thực lực của mình ra ngoài ánh sáng.

Bắc Càn nghe vậy thì tức giận,hắn lao lên tấn công.Liên tiếp là những cú đấm đầy uy lực lao về phía Bắc Thiên Tâm,Bắc Thiên tâm cũng không chọn lấy cứng chọi cứng vì nó là điều rất ngu ngốc.

Chưa nói tu vi của hắn so với Bắc Càn yếu hơn một ít mà việc lấy cứng chọi cứng không cần thiết,hắn nhanh chóng dựa vào thân pháp để tráng né hết tất cả.

Nhìn thấy Bắc Càn vẫn điên máu tấn công mình,Bắc Thiên Tâm cũng không biết tại sao cùng một gia tộc mà tên này lại ngu ngốc như vậy.

Hắn nắm tay thành quyền nhân lúc Bắc Càn lộ sơ hở tung ra một đòn “Xung Quyền”,một đấm này đánh thẳng vào ngực Bắc Càn lắm hắn văng ra xa hộc máu.

Đến đây thì thắng bại cũng đã phân,Bắc Càn bị đánh cho hộc máu còn Bắc Thiên Tâm thậm chí còn chả có lấy một vết thương chênh lệch quá rõ ràng.

Bắc Thiên Tâm cũng không nhiều lời mà quay lưng bước vào trong,hắn lễ phép chắp tay mỉm cười nhìn mọi người xung quanh nói:

“Để mọi người chê cười rồi,ta xin tạ lỗi với mọi người”

Bá Long vui vẻ cười nói:”Hahaha,không có chuyện gì.Hôm nay xem như được mở mạng tầm mắt đi,không nghĩ tới Bắc huynh lại tiến bộ nhanh như vậy”

“Long huynh chê cười rồi,so với huynh ta còn kém quá xa”Bắc Thiên Tâm cười khổ nói,đây là hắn đang nói sự thật.

Nhưng mọi người xung quanh ai lại biết điều này,tất cả đều cười rồi nói:

“Thiên Tâm huynh quá khiêm tốn rồi,không hổ là thiếu gia chủ của Bắc Gia”

“Đúng vậy,hôm nay ta như được mở mang tầm mắt”

....

Bên ngoài thì nói vậy nhưng suy nghĩ trong đầu thì lại khác,Bắc Thiên Tâm đã mạnh như vậy thì người được xem là đánh bại hắn Bắc Hàn còn mạnh tới đâu nữa.

Tất cả các con em gia tộc đều nghĩ tới việc mau chóng bẩm báo chuyện này cho gia tộc,xem như hôm nay đi đến đây cũng có đại thu hoạch.

Nghĩ thế không ít người cáo lỗi với Bắc Thiên Tâm nói nhà mình có chuyện cần mình xử lý,Bắc Thiên Tâm cũng không vì đó mà tỏ thái độ với những người này.

Hắn hiểu những người này giao du với hắn cũng chi là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi,việc hôm nay chỉ sợ ngày mai toàn thành đều biết chuyện.

Bỗng dị biến phát sinh,vốn Bắc Càn đang ở phía xa xa kia nhìn về phía Bắc Thiên Tâm với ánh mắt chứa đầy thù hận.

Như quyết định cái gì ánh mắt hắn trở nên băng lãnh hơn,từ trong ngực lấy ra một bình đan dược.

Hắn nhìn viên đan dược có chút do dự nhưng khi nghĩ tới nhục nhã của hắn phải chịu hôm nay,Bắc Càn không do dự nuốt xuống.

Khi viên đan dược vừa hòa tan trong dạ dày hắn,Bắc Càn cảm nhận thấy một luồng năng lượng cực kỳ hùng hậu đang không ngừng lan tràn ra toàn bộ cơ thể hắn.

Hắn không chút do dự lao về phía Bắc Thiên Tâm đánh ra một chưởng,Bắc Thiên Tâm đang đứng nói chuyện với đám người thì bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh đang lao về phía này.

Hắn không chút do dựng xoay người tung ra một quyền toàn lực,chưởng lực va chạm với quyền của Bắc Thiên Tâm tạo ra một vụ chấn động nhỏ.

Kiến trúc xung quanh cũng bị phá hủy hư hại rất nhiều,trong đống bụi mù dần tan đi một thân anh đang không ngừng ho khan hiện ra.

Đây không ai khác ngoài Bắc Thiên Tâm,mỗi lần ho khan thì hắn lại ho ra một nhúm máu xem ra đã bị thương rất nặng.

Đối diện hắn là Bắc Càn đang đứng thẳng cánh tay có chút đau nhức nhìn về phía Bắc Thiên Tâm,hắn âm trầm nói:

“Ngươi hôm nay phải chết tại đây đi thôi”

Bắc Thiên Tâm cũng không nói gì mà chỉ lấy ra một viên đan dược trị thương nuốt vài rồi nhìn Bắc Càn,sau khi nhin thấy trạng thái của hắn thì cũng biết chuyện gì xảy ra.

“Bắc Càn,người bị điên rồi.Dám dùng [Nộ Huyết đan]ngươi triệt để muốn phế,ngươi tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ?”Bắc Thiên Tâm nhìn Bắc Càn như nhìn người điên hỏi.

[Nộ Huyết đan]là một loại đan được có thể giúp người sử dụng trong thời gian nhất định thực lực đạt tới luyện huyết cảnh,nhưng sau đó thì kẻ sử dụng cũng vô vọng đạt tới luyện huyết cảnh.

Loại đan dược này rất khó để luyện chế cũng như tác dụng phụ cực lớn như vậy nên rất ít người sử dụng,không nghĩ tới tên Bắc Càn này lại sử dụng nó để tấn công hắn.

“Hahaha,đúng vậy ta đã là điên rồi.Bắc Thiên Tâm chính ngươi đã làm ta phát điên,ta có chết cũng phải giết chết ngươi”Bắc Càn hắn cười một cách điên cuồng rồi gằn giọng nói,xong hắn lại lao lên tấn công như một con hung thú.

Bắc Thiên Tâm thấy vậy thì cũng hiểu tên Bắc Càn này là triệt để phế rồi,không nói tới vô vọng đạt tới luyện huyết cảnh mà tâm tính còn kém như vậy chỉ sợ không sớm thì muộn cũng bị giết chết.

Bắc Thiên Tâm cũng không dại dột gì mà đánh nhau với Bắc Càn,thực lực của Bắc Càn bây giờ thậm chí còn mạnh hơn một số luyện huyết cảnh nhất tầng.

Hắn có thể lựa chọn nhờ Bá Long giúp đỡ nhưng hắn quyết định không làm vậy,đây là mẫu thuẫn của gia tốc.

Nếu như Bá Long xem vào thì rất có thể hắn sẽ thành mục tiêu cho những kẻ khác trong Bắc Gia công kích,tuy nói Bá Long đã là luyện huyết cảnh nhưng Bắc Gia cũng có không ít luyện huyết cảnh.

Giết chết một tên không có thế lực chống đỡ luyện huyết cảnh như Bá Long đối với Bắc Gia cũng không phải chuyện gì khó,nhất là khi còn đang ở trong Thiên Tuyệt thành này.

Bắc Càn sau vài lần tấn công đều bị Bắc Thiên Tâm né tránh được thì cũng biết mọi chuyện không ổn,tên Bắc Thiên Tâm này tốc độ cũng nhanh hơn hắn một ít.

Tuy giờ hắn là luyện huyết cảnh nhưng đây cũng chỉ là sức mạnh vay mượn,hắn chỉ có sức mạnh của luyện huyết cảnh nhưng tốc độ vẫn thuộc luyện tảng cảnh.

Bắc Càn quyết định tung ra đại chiêu,hôm nay dù có chết hắn cũng phải lôi Bắc Thiên Tâm chôn cùng.

[Đại Lực chưởng] một loại võ kỹ quần công cực mạnh nhưng yêu cầu cũng rất cao,Bắc Càn trước nhờ vào địa vị cùng với sự bao che của đại trưởng lão mà đã học trộm được chiêu này.

Tuy lĩnh ngộ cũng chỉ mời là da lông nhưng như vậy cũng đủ rồi,hắn nhảy lên cao rồi tung một chưởng về phía Bắc Thiên Tâm.

Một chưởng ấn được hình thành,tuy nhìn có chút không vững vàng nhưng ai cũng biết một chiêu này Bắc Thiên Tâm không tránh được chi sợ muốn toi mạng.

[Đại Lực chưởng] là một môn võ kỹ nổi tiếng của Bắc Gia,Bắc gia nhờ nó mà đánh ra địa vị như hôm nay tại Thiên Tuyệt thành.

Ở đây người không phải là đệ tử của ngũ đại gia tộc thì cùng là con cháu của các gia tộc,làm sao không có kẻ không biết được uy lực của chiêu này cơ chứ.

Người ngoại tộc hiểu thì người trong tộc như Bắc Thiên Tâm làm sao lại không hiểu,hắn cũng không nghĩ những tộc lão lại vượt quyền quá đáng như vậy.

[Đại Lực chưởng]là võ kỹ mà người từ luyện huyết cảnh trở lên mới có thể học được,việc cho người ngoại tộc hoặc trong tộc nhưng chưa đủ tu vi đều được xét vào tội phản bội gia tộc.

Bắc Thiên Tâm hắn là thiếu tộc trưởng của Bắc Gia nhưng cũng còn chưa đủ quyền lực để học môn võ kỹ này,vậy mà những tộc lão lại vượt quyền cho Bắc Càn học.

Nếu như không đỡ được một chiêu này thì hắn hôm nay chắc chắn sẽ vong mạng tại đây,ánh mắt của Bắc Thiên Tâm cũng trở nên sắc lạnh.

Nếu như đối phương đã muốn giết hắn vậy thì hắn cũng không cần nhún nhường nữa,hắn lấy ra một viêc đan dược rồi nuốt vào.

Viêc đan dược kia là [Cuồng Hóa đan] cũng là một loại liều mạng đan,nó có thể giúp người phục dụng tạm thời tăng phúc sức mạnh.

Nhưng sau khi hết tác dụng thì cơ thể sẽ rơi vào suy yếu trong vài ngày một tuần,tác dụng không bằng [Nộ Huyết đan] nhưng tác dụng phụ cũng tính là không lớn không nhỏ.

Vì thế nên [Cuồng Hóa đan] được ưa chuộng hơn nhiều so với [Nộ Huyết đan],sau khi nuốt xuống viên đan dược thì khí thế của Bắc Thiên Tâm trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhìn chưởng lực đang rơi xuống kia,bàn tay Bắc Thiên Tâm nắm lại thành quyến không chút do dự là tung ra một quyền.

“Xung Quyền”

Nếu như xét về uy lực và cấp bậc thì [Xung Quyền] thua xa [Đại Lực chưởng] nhưng Bắc Càn nắm rõ [Đại Lực chưởng] cũng chỉ là chút da lông có thể miễn cưỡng sử dụng.

Nhưng Bắc Thiên Tâm thì lại khác,hắn gần như hiểu rõ [Xung Quyền] hoàn toàn,phát huy ra sức mạnh tuy không mạnh nhất nhưng cũng đủ để chống chọi với [Đại Lực chưởng] của Bắc Càn.

“Ầm”Hai luồng sức mạnh đối chọi nhau trên không trung,tay của Bắc Thiên Tâm xuất hiện vài vết rách máu bắt đầu chảy ra.

“Huynh trưởng”Bắc Hàn Tuyết thấy thế thì lo lắng hô to,nàng muốn chạy ra nhưng đã bị Linh Băng cản lại.

“Người ra đó chỉ là gánh nặng của hắn mà thôi,tốt nhất ở trong này đi.Yên tâm,hắn chắc chẵn sẽ không chết”Linh Băng nhìn Bắc Hàn Tuyết an ủi nói,nàng biết lần giao chiến này tuy Bắc Thiên Tâm thất thế nhưng cũng không sai biệt nhiều.

Dù cho chênh lệch lớn đi chăng nữa thì cũng còn có bọn hắn và tông chủ ở đây,nếu như không phải Bá Long không cho ra tay thì tên Bắc Càn kia chỉ sợ đã sớm chết.

Không bao lâu thì thắng bại đã phân,Bắc Thiên Tâm từ trong hố đất chật vật leo lên.Bắc Hàn Tuyết thấy thế thì vội chạy tới đỡ hắn,Linh Băng cũng không ngăn cản.

Bắc Thiên Tâm sắc mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều và tiêu hao quá lớn,nhìn về phía bên kia Bắc Càn đang đứng.

Bắc Càn cũng bị thương,cánh tay của hắn cũng chảy máu đầm đìa cánh tay buỗng thõng như không còn sức sống.

Lần này hắn thắng nhưng hắn không chút vui mừng nào,vì cái giá của sự chiến thắng này quá lớn lớn đến hắn chịu không nổi.

Hơn nữa hắn có lợi về mọi mặt:Tu vi,võ kỹ,đan dược vậy mà cũng chỉ có thể thắng thảm,thắng trong gang tấc.

“Bắc Thiên Tâm,tất cả là tại người !!!”Bắc Càn rống lớn một tiếng đầy giận dữ,hắn không do dự tung một chưởng về phía Bắc Thiên Tâm.

Bắc Thiên Tâm hiện tại thương thế cũng không tính là nặng nhưng vì tác dụng phụ của đan dược nên hắn chả khác nào người thường cả,nhìn thấy Bắc Càn tung một chưởng đánh về phía này hắn chỉ có thể lực nhìn.

Đang tính chất nhận cái chết thì một thân ảnh chắn trước người hắn,không ai khác ngoài Bắc Hàn Tuyết.

Ánh mắt Bắc Thiên Tâm co rụt lại,vội vàng lên tiếng nói:”Hàn Tuyết,muội mau tránh ra cho ta”

Nhưng bất chất lời quát mắng của Bắc Thiên Tâm,Bắc Hàn Tuyết vẫn chắn trước người hắn hai mắt nhắm nghiền lại.

Nàng biết nếu như ăn một chưởng của Bắc Càn chỉ sợ mình sẽ lành ít dữ nhiều nhưng nàng vẫn quyết định làm như vậy,lúc một chưởng của Bắc Càn sắp đánh trúng người Bắc Hàn Tuyết thì một tiếng thở dài không biết từ đâu phát ra.

Một thân ảnh không biết từ lúc nào xuất hiện nắm lấy bàn tay Bắc Càn,cứ như vậy một chưởng kia bị hóa giải.

Thân ảnh đó là Triệu Hàn,sau khi được Bá Long cho phép hắn đã nhanh chóng can thiệp vào không để chuyện này đi quá xa.

“Mọi chuyện ở đây được rồi,hôm nay là ngày vui cần gì phải xuất hiện cảnh chết chóc ở đây chứ”Bá Long từ trên ghế ngồi dậy mỉm cười nói.