Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1240: Không cần thiết phải dông dài với đối phương. 



Người đẹp cao gầy nghĩ trong chuyện này chắc chắn có vấn đề nhưng vấn đề ở đâu thì cô ta cũng không rõ.

Advertisement

Nhưng điều duy nhất cô ta có thể nghĩ tới đó là đối phương tuyệt đối không phải là người tầm thường.

Cô ta bắt đầu nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt khác lạ, muốn tìm được đầu mối hữu dụng từ chỗ anh.

Cô ta có linh cảm, chắc chắn việc này có liên quan rất lớn đến Lý Phàm. Nghĩ vậy cô ta bất chợt nhìn chằm chằm Lý Phàm, muốn Lý Phàm cho cô ta một câu trả lời.

Lý Phàm sửng sốt khi thấy dáng vẻ này của người đẹp cao gầy. Anh cũng không biết tại sao cô ta lại nhìn mình, nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn cô ta đã suy nghĩ tới việc gì đó rồi.

"Cô nhìn tôi làm gì? Cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi" Lý Phàm khẽ nói.

Nói thật anh cũng rất nghi ngờ người đẹp cao gầy này. Rốt cuộc anh cũng không biết đối phương nhìn mình như vậy là có ý gì? Người đẹp cao gầy nói: "Được rồi, tôi chỉ trêu anh thôi. Anh đừng để trong lòng, tôi rất ủng hộ anh về chuyện này"

Lý Phàm hơi sững sờ, càng không hiểu suy nghĩ của đối phương lúc này. Nhưng bây giờ anh cũng không cần thiết phải dông dài với đối phương.

"Ừm, tôi rất hiểu suy nghĩ của cô, đúng là chuyện này do tôi làm. Tôi cũng không muốn nhìn thấy đám người kia ra tay với cô. Chắc cô cũng hiểu đúng không?" Lý Phàm giải thích. Dù sao ít nhiều gì việc này cũng có liên quan đến anh. Vì vậy anh mới muốn giải thích với cô ta.

Người đẹp cao gầy tò mò nói: "Sao anh lại có quan hệ với nhà họ Để? Phải biết rằng nhà họ Để là gia tộc có máu mặt ở Võ Thành, đáng lẽ ra anh không biết nhà họ Để mới phải."

Lý Phàm cũng không muốn giải thích với đối phương quá nhiều, chỉ nói: "Tôi và nhà họ Đế cũng chỉ quen sơ. Hơn nữa, tôi và Long Môn cũng có mối thù, cho nên giúp đỡ cô cũng là đang giúp tôi"

Người đẹp cao gầy nghe vậy cũng ngạc nhiên. Không ngờ Lý Phàm lại có mối thù với Long Môn.

Nhưng nếu đối phương đã cùng chiến tuyến với cô ta thì không còn gì tốt bằng.

Người đẹp cao gầy cũng không nói nhiều, chỉ cười nói: "Cũng may có anh ở đây, nếu không cũng không biết mọi việc sẽ thế nào? Nhưng anh phải suy nghĩ cho kỹ, chắc chắn Long Môn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu."

Cô ta vẫn hiểu rõ Long Môn. Cho nên cô ta không tin Long Môn sẽ dễ dàng bỏ qua việc này. Cô ta chắc chắn Long Môn sẽ còn tiếp tục trả thù.

Lý Phàm dửng dưng nghe người đẹp cao gầy nói. Anh ta giao đấu với Long Môn không ít lần, bây giờ lại nghe được người đẹp kia nói vậy anh cũng chẳng có ý kiến khác.

Lý Phàm gật đầu.

Lúc này Long Hậu đang giận sôi người. Bà ta không ngờ Bạch quân sự lại dám phản bội bà ta. Bà ta thất vọng đến tức điên. Bà ta cực kỳ căm tức đối với sự phản bội của Bạch quân sự.

Nhưng bên cạnh bà ta không thể không có người lắm mưu nhiều kế. Lúc này bà ta lại tìm một người khác làm quân sự bên cạnh mình một lần nữa. Mà người lúc này là một người đàn ông mặc đồ vest, nhìn bề ngoài có thể thấy người này cũng rất ưu tú.

Từ cái nhìn đầu tiên Long Hậu đã nhận định người này có thể làm quân sự của bà ta.

Sau đó Long Hậu bắt đầu đưa ra điều kiện của mình.

Người đàn ông mặc đồ vest kia đồng ý ngay lập tức. Anh ta cũng biết rõ suy nghĩ của Long Hậu. Vì vậy lúc này anh ta cũng không có quá nhiều dao động, anh ta vẫn rất ủng hộ Long Hậu về chuyện này.