Thiên Thần Khát Máu (Khi Ác Quỷ Ngự Trị Đằng Sau Thiên Thần)

Chương 62 : Yêu và Đơn Phương .



Chào các đọc giả thân yêu |>>•
Tớ là Qualy Selien , tớ là tác giả chính thức của TTKM từ bây giờ ( những tác giả trước vì lí do cá nhân không thể tiếp tục tác phẩm ) và tớ có 2 việc muốn thông báo :
- Thứ nhất : Truyện sẽ tạm ngưng cập nhật chương mới.Vì truyện đã qua 2 lần chuyển tác giả nên có lẽ các chi tiết nội dung còn rất nhiều lỗi cần khắc phục , và đến lượt Selien là lần cuối cùng . Nên tớ đang chỉnh sửa lại , sẽ có một số thay đổi lớn về mặt nội dung nhưng vẫn truyền đạt đúng tính chất ban đầu .
- Thứ hai : Tớ sẽ re-post lại TẤT CẢ các chương . Gần như là LÀM MỚI HOÀN TOÀN TRUYỆN . Và sẽ chính thức được hoàn thiện toàn bộ từ chương đầu tiên cho đến chương hiện tại , sau đó sẽ theo tiến độ 2c/1 tuần mà tiếp tục cập nhật.
Nếu các cậu muốn đọc truyện một lần cho thoả thì thông cảm chờ tớ full bộ đã ( chắc sẽ hơi bị lâu - vì tớ đang khác phục lỗi )nếu các cậu muốn đọc truyện liền và ngay thì các cậu thông cảm cho tớ nhé ^^ Sau khi tớ sữa rồi sẽ mời các cậu xem lại để cảm nhận theo một cách hoàn toàn mới!
Tớ xin cảm ơn và xin lỗi vì sự bất tiện này ạ ! Thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp cho tác phẩm các cậu vui lòng ib hoặc cmt tại Sàn hoặc vào link ở dưới ( là facebook cá nhân của mình : s://m.facebook.com/selien1709 )
*** Selien xin lưu ý một xí : Thiên Thần Khát Máu ( KAQNTĐSTT ) chỉ re-post tại một trang và chỉ tiếp tục theo cốt truyện mới ở một trang duy nhất đó là : Sàn Truyện-Santruyen.com -Page chính thức .
Những nơi khác không phải là Selien post , tớ sẽ rất khó để trả lời các cmt của đọc giả ,cũng như khi sữa rồi thì chắc gì những trang wed khác đã chỉnh sữa theo , đúng không ^^ vì thế các cậu hãy vào Sàn Truyện để đọc tốt nhất nhé ^^
Và Selien rất rất rất xin lỗi vì đã ngưng truyện trong một thời gian rất dài mà không thông báo cho đọc giả , tớ rất xin lỗi các cậu ... Xin các cậu cố xem hết và nếu có gì thắc mắc các cậu cứ Add và Ib tớ ở s://m.facebook.com/selien1709

Tác phẩm đầu tay của tớ mà tớ quậy nó ra te tua như thế này đấy T-T

Đôi chút thay đổi về phần nhân vật nữ :
1.Gingeru ( Gin ) có tên họ đầy đủ là Young Hae Jin ( Sinh ngày 11 tháng 6 - Quốc tịch Hàn Quốc )
2.Janener ( Jane ) có tên họ đầy đủ là Hayashi Chowa Kyon ( Sinh ngày 18 tháng 3 , quốc tịch Nhật Bản - Hàn Quốc )
3.Nancy có tên họ đầy đủ là Trương Nguyệt Thiên Thanh và tên thường dùng trong tiếng Nhật là Osahawa Nancy , tên thường gọi khác Selien sẽ chú thích trong nội dung truyện ( Con lai ngoại quốc , sinh ngày 31 tháng 12 . Quốc tịch : Việt Nam - Anh )
Đôi chút thay đổi về phần nhân vật nam :
1.Jing sẽ có tên thật là Nguyễn Minh Nhật , tên thường gọi là Dylan Potter ( sinh ngày 31 tháng 8 , quốc tịch : Mỹ )
2.Won sẽ có tên thật là Seong Dong Won ( sinh ngày 14 tháng 2 năm 1994 , quốc tịch : Hàn quốc )
3.Kelvin sẽ có tên thật là Triệu Lý Thiên Ân . Tên thông dụng thường dùng là Kelvin Rothschild ( Sinh ngày 4 tháng 9 , quốc tịch Mỹ - Việt Nam )
4.Kris ( Kristian ) sẽ có tên thật là Christian Roosevel ( sinh ngày 14 tháng 2 , quốc tịch : Mỹ )
Các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Sau một bình minh khá thú vị cùng hai cô bạn , Chowa Kyon không nằm trong chăn cùng với ai kia trong phòng như thường lệ , cô khoát chiếc áo ngủ dài bằng lụa màu vàng kem , chân đi dép bông tò mò bước đi trên con đường sỏi trải dài dẫn đến một khu tiểu cảnh phía sau vườn trà của biệt thự ...
- Anh xin lỗi ! Anh không xứng để em đặt tình cảm của mình đâu ...
Chowa Kyon dừng bước lại ngay khi cô nhận ra giọng nói đó , ngồi thụp xuống dưới bụi dâu dại lén lút nghe cho hết câu chuyện .
Chirstian đứng đối diện với Hae Jin , vẻ mặt anh không quá áy náy như những người khác , nhưng vẫn rất gượng gạo khi từ chối người con gái "vạn người mê" như cô nàng này .
- Em có thể xin anh một điều không ?
Hae Jin cúi gầm mặt , giọng đè nén để khỏi bật ra tiếng khóc , người con trai này , vì lý do gì lại khiến cô nàng vô tư vô lo như Jin phải để tâm đến , để rồi qua bao nhiêu tháng giấu nhẹm tình cảm của mình , đến bây giờ nói ra lại nhận lấy tổn thương cho mình ...
- Em nói đi , chỉ cần em vui , anh đều có thể cho em ...
Lời nói của anh như lưỡi dao đâm sâu vào ngực trái , Young Hae Jin cắn môi đến chảy máu , bao nhiêu sức lực đều dùng để ngăn mình không rơi nước mắt , để biến mình thành một cô gái mạnh mẽ ngoan cường ...
" Tại sao vậy hả , tại sao anh lại dùng những câu nói đó làm em ngộ nhận rằng anh cũng yêu em , rằng anh cũng muốn ở bên cạnh em , tại sao lại dùng những lời như thế với người anh vừa chối bỏ tình cảm , tại sao lại đối tốt với em ! Tại sao ?! Em xin anh , em đã không thể nào tủi thân hơn được nữa ... Đừng như vậy nữa , đừng đối xử với em như cách anh cưng chiều Nancy ... Em , không phải cô ấy ... Em không phải là người anh muốn ở bên ... Có đúng không ?"
- Anh có thể ... đến bên cạnh em mỗi khi buồn không ?
..... Đơn phương là những gì ? Là cái ngu ngốc nhất của cảm xúc , nó cho đi gần như là tất cả , nhưng không nhận lại được điều gì ngoài tổn thương mà người làm mình đau lại chính là người mình yêu thương nhất ...
- Em đừng như vậy nữa ... Đừng kìm nén ! Đừng tạo cho mình một vẻ ngoan cường mà chẳng ai chạm đến , tại sao hả ? Em đừng trở thành một Nancy thứ hai ... Đừng cái gì cũng hy sinh như Nancy ... Anh ... không chịu được !
Những lời anh nói là phát súng bắn thẳng vào nguyện đạo , Hae Jin từ nãy đến giờ bao nhiêu nước mắt kìm nén chảy dài trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười ... Gương mặt đau đớn của Christian làm tim Jin nhói lên một cái thật đau , tưởng chừng như khoảng thời gian ấy ngưng lại ngay tức khắc ...
Kyon bất động , mọi thứ dưới chân cô sụp đổ , cô đang phải chứng kiến cái gì thế ? Một ngã ba đường , một ngã ba mà không ai là không trải qua , dù đau đớn đến mức muốn chết đi , nhưng lại đong đầy cảm xúc của những lần đầu tiên ... Young Hae Jin vô tư đó , đã chính thức trưởng thành rồi ...
Kyon quay lưng lau nhẹ giọt nước mắt , mỉm cười một cái đầy nhẹ nhõm , cất bước trở về vòng tay ai đó đang còn ngái ngủ trên phòng ...
" Young Hae Jin , cậu đã trải nghiệm nỗi đau hôm nay , thì cuộc chiến sau này , tớ sẽ không phải lo lắng về cậu nữa , cậu trưởng thành rồi , công chúa ạ ! "
Từ tầng hai nhìn xuống phía dưới vườn hoa , Nancy nhẹ vẽ một đường cong mãn nguyện , nó đã luôn lo lắng về Hae Jin , cô nàng còn quá yếu ớt để có thể cùng nó kết thúc trò chơi oan nghiệt này ... Nhưng lo lắng đó , nhờ ai đó cũng được gánh đi một nửa rồi ...
Cầm lấy điện thoại đặt trên bệ cửa , gương mặt thân thuộc đó hiện lên với nụ cười tươi , không một chút lo toan , tràn ngập hạnh phúc , nụ cười đó , nhất định nó sẽ lại được tận mắt nhìn thấy , chứ không phải qua màn hình điện thoại ....
Một vòng tay ấm áp luồng từ đằng sau ôm trọn vòng eo Nancy , định phản ứng nhưng cái hôn ấm áp phía dưới cổ cùng màu bạch kim quen thuộc làm nó cảm thấy an toàn ...
- Em đang nghĩ về anh đúng không ?
Chất giọng Kelvin chứa đầy tình cảm , từ lúc nào mà hắn lại biết đeo bám ai đó , nửa bước đã thấy nhớ , chỉ cần được ở bên cạnh , hắn sẽ đánh đổi tất cả ...
Nhưng Nancy thì không có ý muốn phối hợp màn Romeo và Juliset này , nó cắt mạch lãng mạng của hắn không một chút khoang nhượng :
- Anh bị mê sản à ? Hay do rơi máy bay nên va đập đầu vào nơi nào ? Đâu để em kiểm tra đã ...
Nó xoay lưng nhìn gương mặt cau lại vì bạn diễn phá hỏng kế hoạch , tay áp lê má hắn , xoay qua xoay lại , rồi dừng lại ... Ánh mắt hắn thật đẹp , nó dịu dàng , sâu hút vào trong và màu nâu đen cuốn hút , bên trong đó , phản chiếu rõ nét cả hình ảnh nó , gương mặt nó chiếm hết ánh mắt hắn , sau này nếu cần gương mà không có nhất định sẽ tìm đến hắn để soi .
Hắn để yên cho nó ngắm , bàn tay siết chặt nó vào sát mình , như ôm cả thế giới vào tay vậy , chiếc áo ngủ mỏng khiến hắn cảm nhận được cả thân nhiệt của nó , ánh mắt chứa trọn người con gái trước mặt ...
-Dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được nghĩ anh sẽ từ bỏ em , đó là điều phản khoa học và không tồn tại dưới mọi hình thức , rõ chưa ?
- Anh đang ra lệnh cho cấp trên của mình sao ?
- Không , là mệnh lệnh cho người anh thương ...
Từ " Thương " đó là chiếc khoá trói vĩnh viễn nó vào tình cảm dành cho hắn ... Một khi đã bắt đầu sẽ không thể kết thúc ... Nhưng không có gì là tồn tại mãi mãi , rồi sẽ có lúc đạt đến cực hạn và tan biến ...
Nancy thả tay vòng qua cổ hắn , táo bạo kéo gương mặt hắn vào , đầu cả hai chạm vào nhau , Kelvin nhắm mắt chờ đợi ... 1' ... 2' ... 3' ...
Sao vẫn chưa có gì xảy ra ?
-Anh đang chờ gì vậy ???
Hắn mở mắt thấy nó cười tinh nghịch , lại pha trò thách thức sức chịu đựng của người khác sao ?!?
- Cho em 3s để thực hiện điều anh đang nghĩ ...
- Ai mà biết được cái đầu đen tối của anh nghĩ đến chuyện gì !
- Em trở nên ngốc nghếch từ hôm qua à ?
- Ai đoán được anh biến thái như thế thì nghĩ ra được chuyện nào nữa !
- Em muốn sinh em bé cho Rui sau 9 tháng nữa không ?
- Anh dám ?
- Cứ tiếp tục chống đối anh xem ?
- Anh nghĩ mình đủ khả năng ?!?
- Có muốn anh kiểm nghiệm ngay không ?
- Anh sẽ có đồ mới để mặc ngay đấy !
- Em thách thức anh ?!?
- Tên biến thái !!!
Khoé miệng bị che khuất dưới bờ môi bên kia , vòng tay dưới eo chặt hơn , bàn tay trườn dài trên lưng , thưởng thức bờ môi hồng hồng đầy khoái cảm của nó một cách đầy rẫy đam mê ... Tay nó vô thức luồn vào tóc hắn , nắm chặt ... Thứ gì đó luồn vào khoang miệng nó và làm trò , một thứ hành động đê mê người khác ... Tên này có phải trong 13 tiếng qua đã luyện tập với ai khác không ? Sao lại có thể trở nên điêu luyện hơn trước nhiều như thế !
" Ưm .... Hm ~ "
Chuyện tiếp theo chúng ta đừng nên tìm hiểu ^^