Thiên Nam Pháp Hội

Chương 60: Quỷ đạo ma tượng (Dung hợp)



Có lẽ tới lúc này cũng là lúc trận chiến tại đình làng Thụ tiến vào giai đoạn cao trào, căng thẳng nhất. Tất cả những pháp sư mạnh mẽ nhất ở hai phe chính tà cũng đã tập hợp đầy đủ tại đình làng Thụ. Phe tà pháp sư với Hạ Huyền Ngũ Lực, Hạ Huyền Tứ Công đứng đầu và cũng không thể không kể tới Quỷ Đạo Ma Tượng. Trước sức mạnh của phe tà pháp sư phe pháp sư chính đạo với Trần Long, Trần Lạc, Lê Nam cũng không hề kém cạnh.

Có lẽ sức nóng của trận đấu này lớn tới mức, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất để nhằm giảm lại phần nào nhiệt độ của trận đầu. Cơn mưa ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ dần dần nặng hạt trở thành cơn mưa rào trong màn đêm.

Nhưng trận chiến đã vào thời điểm quyết định cơn mưa cũng chẳng thể ngăn cho trận chiến dừng lại được.

Phe pháp sư lao lên tấn công trước, Trần Long và Lê Nam lao lên tấn công trước.

Cả hai thi triển

“Long thần Cầu”

“Thìn khởi”

Cả hai thân ảnh rồng màu vàng kim được hai vị pháp sư với sức mạnh hàng đầu của hai gia tộc Trần và Lê triệu hồi. Thân ảnh rống của Trần Long sau khi nó được triệu hồi ra, ngay lập tức há to miệng phóng ra một quả cầu năng lượng với ánh sáng vàng kim phóng thẳng tới phía tên Hạ Huyền Tứ Công.

Tên Công thấy vậy ngay lập tức vào thế ra đòn:

“Hắc hoả cầu”

Phóng ra một quả cầu hắc hoả tới vị trí của quả cầu của Trần Long. Hai chiêu thức va chạm, hai quả cầu ma sát với nhau toả ra áp lực vô cùng mạnh mẽ xung quanh. Sau đó hai quả cầu phát nổ tạo ra một tiếng nổ lớn vang vọng khắp xung quanh.

Lúc này thì Lê Nam với thân ảnh rồng được bao quanh thanh gươm lao tới vung kiếm nhằm tấn công Quỷ Đạo Ma Tượng. Tên Lực ở phía trên liền rút bùa thi triển:

“Mộ dung thừa "

Tạo ra một vùng đầm lầy chặn ngay hướng chạy của Lê Nam. Lúc này tộc trưởng tộc Nhà Lê đang chạy với tốc độ cao nên không kịp né tránh ngay lập tức bị dính vào đầm lầy. Tốc độ của Lê Nam chậm lại rồi bị kẹt lại tài vùng lầy:

“Thôi quả này ăn đủ rồi, nó chuẩn bị mọc cái cây lên này”

Trong lúc Lê Nam còn chưa kịp sử lý để thoát ra khỏi chiêu thức của tên Lực. Thì tên Hạ Huyền Ngũ tiếp tục thi triển:

“Quỷ đạo thần quyền”

Nắm đấm của Quỷ Đạo Ma Tượng được bao bọc thêm quỷ khí liền tung xuống nhắm thẳng vào Lê Nam.

Trong khoảnh khắc cận kề sinh từ thì ngay lập tức Trần Lạc lao người tới kéo Lê Nam ra khỏi vùng lầy. Có lẽ nếu chậm một chút nừa thì cành cây độc đã mọc lên và cú đấm của Quỷ Đạo Ma Tượng cũng đã gây sát thương cho Lê Nam.

“Yes sir được cứu rồi, may mà đã có ngài Trần Lạc. "

Lê Nam cảm ơn Trần Lạc.

Quỷ đạo ma tượng đấm hụt bàn tay cắm xuống đất, ngay lập tức tận dùng cơ hội

Trần Lạc và Lê Nam lao tới tấn công. Lê Nam với thanh gươm được bao bọc bởi thân ảnh rồng chém mạnh vào tay con quỷ. Tiếp đó Trần Lạc thì triển "

" Bạch Lân Thần vuốt”

Tạo ra một thân ảnh bạch lân, sau đó Trần Lạc vung kiếm thân ảnh lân phóng ra hàng loạt những nhát cào không ngứng vào cánh tay Quỷ Đạo Ma Tượng. Sau đòn tấn công của Lê Nam, như cảm thấy chưa đủ Trần Lạc vung kiếm ra chiêu:

“Bạch long thần trảm”

Ngay lập tức một thân ảnh rồng màu trắng suất hiện bao quanh thanh gươm. Ngay sau đó một nhát chém quyết đoán chém đứt bàn tay của con quỷ. Bàn tay bị chém đứt con quỷ gào lên đau đớn.

Tên Hạ Huyền Ngũ Lực ngay lập tức rút bùa thi triển cố gắng tấn công vào hai vị pháp sư phía dưới

“Giáo độc phù”

Cơ thê con quỷ bắt đầu mọc ra những ngọn giáo độc, sau đó là liên tục những ngọn giáo phóng tới vị trí của Lê Nam và Trần Lạc. Điều khác biệt là những ngọn giáo không phóng đi với tốc độ nhanh, cáng ngày những ngọn giáo độc càng bị mền rồi cuối cùng là rơi xuống mặt đất. Lúc này Hạ Huyền Tứ Công đã nhận ra sự bất ổn của quỷ đạo ma tượng. Hắn ngay lập tức thi triển:

“Hắc hoả giới”

Tạo ra một vùng lửa đen bao quanh Trần Long, ngay sau đó hắn chạy khỏi vùng hắc hoả giới tiến tới vị trí của Tên Lực:

“Chuyện quái gì sảy ra với Quỷ Đạo Ma Tượng vậy. Đòn giáo độc của ngươi vừa rồi chẳng làm được gì cả” Hạ Huyền Tứ thắc mắc.

Hạ Huyền Ngũ đáp lại:

“Khốn kiếp thì bản chất con quỷ này được giải phóng sớm mà, nguyệt thực không còn. Giờ đây nó không thể kiểm soát ổn định được những đòn tấn công”

“Giờ chỉ còn cách là ngươi hãy dung hợp với con quỷ đi. Lúc đó sức mạnh của con quỷ sẽ kết hợp vào cơ thể đã ổn định của ngươi lúc đó mới có cơ hội thắng thôi”

Tên Hạ Huyền Ngũ Lực phân vân một chút nhưng thời gian không có nhiều vì ba người Trần Lạc,Trần Long,Lê Nam đã bắt đầu lao tới tấn công. Cuối cùng tên Lực cũng phải đồng ý hắn rút ra tấm bùa:

" Dung hợp bùa” hắn đặt tấm bùa vào người con quỷ. Ngay lập tức tức cơ thể con quỷ chảy ra, rồi cuốn quanh tạo ra một quả cầu tròn bao trọn Tên Lực bên trong. Quá trình dùng hợp bắt đầu

Lúc này tên Hạ Huyền Tứ phi xuống hắn hét lớn với những tên tà pháp sư cấp dưới đang chiến đầu với những pháp sư tộc Trần:

"Mặc kệ việc chiến đấu với bọn kia đi, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ hỗ trợ Hạ Huyền Ngũ Lực hợp nhất với Quỷ Đạo Ma Tượng "