Thiên Nam Pháp Hội

Chương 55: Quỷ đạo ma tượng (Mình thực sự quá yếu)



“Tệ rồi nguyệt thực đã bị chấm dứt, vậy là không còn nguồn quỷ khí dồi dào để sử dụng nữa rồi. Từ bây giờ cần phải cẩn trọng” Tên Công đang chiến đấu với Trần Lực đã nhận ra sự thay đổi trong trận chiến tại đình.

Nhưng đây là chiến trường không có thời gian để hắn suy nghĩ, Trần Lực đã thi triển đòn:

“Lân Thần Thủ”

Tạo một thân ảnh Lân màu vàng kim bao bọc thân thể anh ta, sau đó Trần Lực lao thẳng tới phía tên Công, nhắm thẳng thanh gươm mà đâm tên Hạ Huyền Tứ. Tên Công trước đòn tấn công của Trần Lực hắn hiểu rằng không thể tiếp tục chiến đấu nửa vời nữa, hăn thi triển:

“Hắc hoả toàn chân thể”

Ngay sau khi thi triển một ngọn lửa đen bùng cháy, sau đó cả cơ thể hắn được bao bọc bởi hắc hoả. Tên Công dồn lực vào hai bàn tay, ngay lập tức hắn ngăn chặn thân ảnh Lân của Trần Lực. Đòn đánh của Trần Lực bị vô hiệu hoá. Cảm thấy như vậy là chưa đủ tên Hạ Huyền Tứ Công tiếp tục thi triển:

“Hắc hoả loạn cước”

Bồi thêm rất nhiều cú đá khiến Trần Lực bị đẩy văng ra, nằm sõng soài dưới đất. Tên Công thấy Trần Lực nằm gục dưới mặt đất hằn liền buông lời chê bai:

“Haiz cuối cùng thì pháp sư tộc Trần các ngươi chỉ đến được vậy thôi sao. Hình như lũ pháp sư thế hệ sau các ngươi yếu hơn bọn thế hệ trước thì phải, các ngươi có luyện thêm bao nhiêu năm cũng không đạt tới cái tầm của Trần Long, Trần Lạc hay Trần Đế đâu”

Trước những lời nhạo báng chê bai của tên Công, Trần Lực không đáp lời ngay lập tức vùng dậy thi triển:

“Phượng thiên bạo kích”. truyen bac chien

Tiếp tục phóng ra một thân ảnh phượng hoàng lửa phóng thẳng tới Tên Hạ Huyền Tứ. Đương nhiên với sức mạnh của hắn thì né tránh một đòn như vậy là quá đơn giản ngay lập tức đã tránh được đòn của Trần Lực.

" Ngươi còn đình làm cái gì nữa hết trò rồi à, dùng chiêu khác đi may ra mới có cơ hội đánh bại ta"

Trần Lực bỏ ngoài tai toàn bộ những lời nói của Tên Công, anh ta tiếp tục thi triển:

“Hoả gươm viềm vũ”

Liên tục vung những nhát chém với thanh gươm lửa tấn công Tên Công. Tên Hạ Huyền vẫn chưa hiểu những hành động của Trần Lực là gì, nhưng bây giờ đối với hắn Trần Lực chẳng khác gì một con vật đang cố gắng vùng vẫy dùng hết những gì mình có để sống. Hắn dùng một tay thúc mạnh vào cánh tay cầm kiếm của Trần Lực, khiến nó hướng xuống đất. Ngay lập tức hắn dùng chân đạp mạnh khiến thanh gươm cắm xuống đất, tay còn lại hắn tung đấm thẳng vào người Trần Lực, khiến anh ta bị đẩy ra sau. Trần Lực sau cú đấm, trước khi bị đẩy lùi ra sau anh ta cũng kịp tung một cú đá thẳng người tên Công. Hắn cũng bị lùi ra một đoạn ngắn, sau đó Trần Lực tiếp tục thi triển:

“Lân Thần Loạn vuốt”

Ngay lập tức thanh gươm cắm dưới đất bắt đầu toả ra nguồn sức mạnh lớn tạo ra rất nhiều những nhát cắt nhưng những vết cào. Nhưng do Trần Lực không giữ thanh gươm bên mình nên đòn thi triển sẽ hỗn loạn không có định hướng. Những nhát cắt toả ra về tứ phía ngay lập tức va vào tên Công, hắn một lần nữa bị đẩy lùi ra sau. Tuy đòn đánh khiến hắn lùi về phía sau nhưng thực chất những đòn đó sát thương không quá cao hắn lại nói:

“Ngươi làm vậy cuối cùng là nhắm mục đích gì cơ chứ, ngươi làm gì có khả năng chiến thắng ta đâu”

Lúc này, dường như kế hoạch đã hoàn thành Trần Lức nhếch miệng cất lời đáp:

“Ừ ta không thể đánh bại ngươi, nhưng hãy để ý dưới chân ngươi đi tên Hạ Huyền Tứ kiêu ngạo kia”

Lúc này tên Công mới để ý phía dưới chân hắn là rất nhiều cành cây bị cháy. Khi này hắn mới bàng hoàng, ngỡ ngàng nhân ra mình đã rơi vào bẫy của Trần Lực.

“Tên khốn này hắn thi triển"Phượng thiên bạo kích” cốt không phải tấn công mình là để đốt cháy đám cây sau lưng mình, rồi hắn chấp nhận bị đòn để đẩy ngược mình về phía cây đang chày này"

Trong lúc tên Công còn chưa kịp suy tính kế sách, thì ngay lập tức Trần Lực đã thi triển thêm một đòn:

“Phượng thiên bạo kích”

Phóng thêm một đòn phượng hoàng lửa thiêu chày toàn bộ nhưng cành cây xung quanh tên Công tạo ra một đám cháy lớn bao quanh hắn:

“Ta biết ngươi sử dụng hắc hoả nhưng đây là lửa khác nó vẫn có thể khiến ngươi bị thương. Mà chắc là ngươi hiểu rõ điều đó hơn ta”

Trần Lực tuy nói vậy nhưng anh vẫn cảnh giác đề phóng. Anh ta đứng bên ngoài đám cháy canh trừng nếu tên Công lao ra thì anh ta sẽ tận dụng việc hắn bị thương để ra đòn kết liễu. Nhưng điều Trần Lực không thể ngờ tới đó chính là tên Công vẫn còn chiêu thức chưa sử dụng tới:

“Lũ pháp sư các ngươi đúng là khó chịu thật, đáng nhẽ chiêu thức này ta chỉ sử dụng khi sắp phải đối đầu với Trần Long hoặc Lê Nam cơ. Nhưng có lẽ đã tới lúc phải sử dụng tới chiêu thức đó rồi”

Ngay lập tức tên Hạ Huyền Tứ Công thi triển:

“Hắc hoả giới”

ngay sau đó toàn bộ lượng hắc hoả trên người hắn biến mất, lửa chày xuống phía chân của tên công rồi toả ra xung quanh dập tắt ngọn lửa từ các cành cây, rồi tạo ra một vùng hắc hoả bao quanh vị trí của Trần Lực.

Ở phía trong vùng lửa đó tên Công được tăng cường sức mạnh và tốc độ lên đáng kể. Ngay lập tức hắn lao thẳng, về phía trước ra đòn liên tục với cuờng độ cao. Việc tốc độ và sức mạnh của hắn tăng lên đang kinh ngạc đã khiến Trần Lực không kịp thích ứng ánh ta nhanh chóng bị đánh gục.

Trần Lực nằm gục trên mặt đất không còn sức chống trả:

“Khốn khiếp, khốn kiếp mình không thể đánh bại hắn. Mình… Mình… mình thực sự quá yếu”

Trần Lực tự trách bản thân về sự yếu đuối của bản thân trong khi phía này Tên Công cũng đang lững thững tiến tới sắp sửa kết liễu mạng sống Trần Lực.