Thiên Nam Pháp Hội

Chương 48: Quỷ đạo ma tượng (Sập bẫy 2)



Trần Đế lao thân mình chạy hướng thẳng về phía đình, đường đường là người trưởng tộc lãnh đạo gia tộc Trần, ấy vậy mà ông ấy lại đưa ra một quyết định đầy thiếu xót như vậy. Trần Đế vừa di chuyển vừa tức giận chửi thầm:

“Lũ tà pháp sư này thâm độc thật, bọn chúng có tới hai tên pháp sư cấp huyền, nói không phải kiêu ngạo chứ sức mạnh của chúng chỉ có mình là ngang cơ. Việc bọn chúng tách nhau ra hành động, cốt là đẩy mình vào thế khó theo nhóm nào cũng khó.”

Vừa suy nghĩ Trần Đế cũng đã tới được đình theo sau một lúc là Trần Thái và các pháp sư khác cũng đã di chuyển gần tới đình. Tưởng rằng nhóm pháp sư trong đình đã gặp nguy, nhưng không tất cả đi ngược lại những gì mà Trần Đế tượng tượng. Phía trong đình các pháp sư mà ông ấy cử ở lai đình lại không có dấu hiệu bị thương. Nhưng những vết nứt ở sân đình cũng giúp Trần Đế khẳng định rằng đã có một cuộc chiến đã diễn ra. Trần Đề tiến tới hỏi các vị pháp sư cấp dưới:

“Này các cậu sau khi ta rời khỏi đây có chuyện gì sảy ra hay không”

một cậu pháp sư trẻ thay mặt cho cả nhóm pháp sư tiến đến trình báo Trần Đế:

“Thưa trưởng tộc lúc ngài rời đi lũ tà pháp sư có tới đây và hai bên đã sảy ra giao chiến nhưng, hành động sau đó của bọn chúng thực sự vô cùng kì lạ”

Trần Đế sau khi nghe câu trả lời của cậu pháp sư thì vô cùng tò mò, ông cất lời hỏi lại:

“Bọn chúng làm gì, cậu nói ta xem nào”

Cậu pháp sư bắt đầu kể:

“Lúc chúng tôi đang canh gác xung quanh trận pháp đang giam giữ con quỷ. Thì hội tà pháp sư lao vào khiêu chiến chúng tôi có nhưng theo tôi đây chỉ là những tên tà pháp sư cấp thấp không phải tên cấp huyền, vì thuật chúng sử dụng chỉ là định hình quỷ khí thành vũ khí mà thôi. Thế là hai bên giao chiến trận đấu đang trong hồi căng thẳng bất phân thắng bại, bỗng nhiên từ đâu chui ra tên Hạ Huyền Ngũ Lực nhảy vào tham chiến. Thực sự việc hằn tham chiến đã làm thay đổi cục diện theo hướng có lợi cho bọn chúng. Tưởng rằng chúng tôi sẽ thua lũ tà pháp sư nhưng không từ khi tên lực xuất hiện bọn tà pháp sư chỉ chiến đấu rè trừng, một phút sơ hở tên Lực lao tới áp sát chúng tôi, lúc tôi định vung kiếm tự vệ bỗng nhiên hắn lùi lại khả năng thuấn thân của hắn thực sự rất điêu luyện. Hắn cứ như chơi ú oá cứ áp sát từng người trong chúng tôi rồi lại lùi lại mà không hề tấn công. Sau một lúc thì tên Lực rút lui những tên tà pháp sư thuộc hạ của hằn cũng rút lui” cậu ta đã kể xong nhưng khuôn mặt anh ta vẫn hiện rõ sự khó hiểu.

Trần Đế sau khi nghe xong, thì đừng trầm ngâm một lúc. Ông ấy ngồi xuống bậc thềm của ngôi đình rồi suy nghĩ.

“Bọn này thực sự muốn làm cái gì vậy chứ nếu bọn chúng muốn dụ ta ra khỏi đình thì chúng cũng đã làm được. Ấy vậy mà chúng cũng không vào đình để phá trận pháp, thậm chí còn không làm hại bất kì pháp sư nào phe ta. Còn tên Hạ Huyền Ngũ Lực kia nữa kể cả hắn có để lại dấu ấn trên những người pháp sư mà hắn đã áp sát thế thì cũng để lại Quỷ khí phát ra chứ. Chẳng nhẽ hắn không hề biết là pháp sư rất mẫn cảm với Quỷ Khí hay sao, dù rất ít nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ hằn là một trong những cá thể hiếm có khả năng ẩn khí của mình sao”

Hàng loạt suy nghĩ trồng trất trong Trần Đế, ông ấy tức giận khi cảm thấy bản thân mình cư như một con rồi bị những tên tà pháp sư quay như chong chóng. Tức giận Trần Đế tung cú đấm mạnh xuống nền nhà làm vỡ một viên gạch ở đình:

“khốn kiếp mình sập bẫy rồi sao, một cãi bẫy mà chính mình cũng không thể hiểu được”

Tại một nơi khác trong làng Tên Công cùng với nhóm pháp sư đã tụ họp lại với tên Lực sau khi đã xong việc. Tên Hạ Huyền Từ Công cất lời:

“Ta đã làm xong rồi đó cầm chân đủ lâu để ngươi vào đình hành động, thế rốt cục kế hoạch của ngươi là gì hả Lực”

Tên Hạ Huyền Ngũ Lực phớt lờ câu hỏi của tên Công chỉ trả lời:

“Đừng có hỏi nhiều cứ làm theo ta là được, gớm tưởng ngươi thông minh lắm mà hiểu được kế hoạch của ta”

Vừa ngắt lời ngay lập tức tên Công đã thi triển:

“Hắc Hoả Quyền”

Tung một cú đấm lửa nhắm thẳng tới tên Hạ Huyền Ngũ Lực. Khi mà đòn đành sắp sửa tới thẳng mặt tên Lực thì dừng lại. Tên Công cảnh cáo:

“Ngươi hãy nhớ cấp bậc ta cao hơn một bậc đó, cẩn thận lời nói của mình đi”

Tên Lực nghe vậy thì xuống nước giải thích:

“Được thôi nói thì nói. Đầu tiên ta bảo ngươi cùng một số tên thuộc hạ cùng với một vài hình nhân bùa giả mà ta làm diễn kịch người thảm sát người dân. Ta làm vật cốt là để cho lũ pháp sư kia thật ít thời gian suy nghĩ buộc phải cho Trần Đế tham chiến, việc còn lại của ngươi chỉ cần là câu được càng nhiều thời gian càng tốt. Mấu chốt của kế hoạch này là tìm cách giải phóng Quỷ Đạo Ma Tượng sớm hơn so với dự tính của lũ pháp sư một ngày. Nhóm tà pháp sư còn lại với ta đứng đấu vào đình cốt là để đưa tầm phù mà ta mất ba ngày qua để luyện ra”

Tên Công bất ngờ nói:

“Ba ngày, hoá ra những ngày qua ngươi làm cái này”

Tên Lực tiếp tục nói:

“Đó được gọi là Phá Trấn phù một loại phù đặc biệt nó sẽ làm suy yếu những trận pháp khi đã được kích hoạt. Tối nay khi nguyệt thực sảy ra lúc mà ánh trăng bị che mất Quỷ khí bộc phát tới mực nhiều nhất thi tấm phù sẽ được kích hoạt, trận pháp sẽ yếu đi con quỷ sẽ được giải phóng”

Tên Công nghe vậy thì vỗ tay một chàng nhưng hằn vẫn không quên hỏi Tên Lực:

"Nhưng tấm phù đó ngươi đặt ở đâu cơ chứ, không thể để gần Trận pháp được vì sẽ rất dễ bị phát hiện, để quá xa thì không thể tác động đến trận pháp "

Tên Lực Không trả lời chỉ nở một nụ cưới nham hiểm.