Thiên Hạ Vô Song

Chương 177: Khủng Hoảng Tài Chính



Kiều cùng Chu ở bên ngoài đi theo các dong binh khắp nơi, cũng từng tràtrộn lần thân binh của một ít quý tộc, nhưng mà bọn họ chưa từng có cảmgiác như thế này. Cho dù là thân binh của quý tộc có kinh nghiệm, lúcchiến đấu cũng không có khả năng giống như bây giờ thi hành lệnh đềunhịp. Về phần những dong binh đoàn càng không cần phải nói, hiện giờ sosánh những thân binh nơi đây, ngược lại cảm thấy các dong binh kinhnghiệm chiến đấu phong phú chỉ là một đám ô hợp.

Hai người tintưởng vững chắc nếu như hiện tại mặt đối mặt với sa đạo, cho dù là bọnhọ không có trải qua bât cứ huấn luyện chiến đâu nào, chỉ những ngườitước mắt cũng đủ để đứng đối diện với địch nhân, sẽ không xuất hiện dấuhiệu sụp đổ nào đó. Mà chuyện này là hiệu quả từ những động tác đơn giản của lãnh chúa đại nhân và mấy ngày huấn luyện.

Hiện tại Kiềucùng Chu đã không còn có ý khinh thường nào với lãnh chúa đại nhân trẻtuổi nữa. Những chuyện xảy ra ở trước mặt đã nói rõ cho hai người bọn họ biết được, lãnh chúa đại nhân ở phương diện quân sự có tạo nghệ sâusắc. Đoán chừng nhìn thấy trước mặt chỉ là da lông của lãnh chúa đạinhân mà thôi, mà đây chỉ là chuyện. Thật không biết lãnh chúa đại nhânchính thức bắt đầu huấn luyện chiến đấu sẽ là chuyện rung động thế nào,hai người bọn họ vô cùng chờ mong.

Không thể không nói song bàothai cố gắng đã phát huy tác dụng tích cực. Dưới lệnh của Mạnh Hàn thìmọi người vô cùng nghiêm túc, tất cả mọi người mặc kệ có tập qua đâu khí cơ bản hay không, toàn bộ đều ra sức huấn luyện thật tốt. Thậm chí ngay cả Kiều cùng Chu cũng ý thức được phương pháp huấn luyện của lãnh chúađại nhân cũng ra sức tập luyện, lại nói bọn họ là đôi khổ luyện nhiềunhất.

Đương nhiên Mạnh Hàn cũng không có quên gia tăng tính kỷluật và hòa hợp giữa mọi người với nhau. Sau cơm tối chinh là Kiều cùngChu mang theo những vệ đội từng tu luyện đấu khí cơ bản chỉ dạy chonhững người chưa tập luyện đấu khí.

Hơn nữa đây chỉ là một phương diện, mỗi sáng sớm rời giường những người này phải mang theo phụ tảichạy tới biên giới Tinh Linh sâm lâm rồi quay về, hoặc là đến Ải nhânsơn mạch một vòng rồi quay về. Buổi sáng đội ngũ huấn luyện mang theoquân nhu tư nhân chạy đi, buổi chiều cũng tập luyện như vậy, buổi tốiluyện tập đấu khí, kế hoạch thập phần chặt chẽ, thậm chí thời gian nghỉngơi của mọi người cũng áp súc tới mức tận cùng.

Chiều nào cũnglà Kiều cùng Chu ra lực nhiều nhất. Cũng là người toàn thân đau nhứcnhất, bởi vì Mạnh Hàn yêu cầu bọn họ mang phụ trọng gấp đôi người khác.Chỉ cần thân thể nằm trên giường lập tức sẽ tiến vào mộng đẹp, chưa từng có cảm giác chập chờn nào cả.

Chuyện này còn chưa tính, lãnhchúa đại nhân thường xuyên nghĩ ra những biện pháp kỳ quái gia tăng trắc trở cho mọi người. Ví dụ như hơn nửa đêm bỗng nhiên cao hứng một tiếngtập hợp khẩn cấp, đem tất cả mọi người từ trên giường hoặc đang đi vệsinh cũng chạy tới. Hoặc là cho đội ca ca và đội đệ đệ thi đua với nhau, người thua sẽ bị xử phạt thể xác, vốn là huynh đệ thân mật hiện tại chỉ cần ra sân huấn luyện thì nhìn nhau giống như cừu địch, nhìn thấy đã đỏ mắt lên, sau đó kêu gào lao vào nhau.

Vốn lãnh chúa đại nhâncũng tự thể nghiệm, tự mình mang theo đồ vật huấn luyện với mọi ngườihiệu quả sẽ tốt hơn. Đáng tiếc đại nhân thân thể đơn bạc, tuyệt đốikhông chịu nổi giày vò này, mỗi lần hắn đều dùng tư thế nhàn nhã nhất ra lệnh, chỉ cần mở miệng thì mọi người sẽ tay mỏi chân mệt.

Aicũng không có oán hận câu nào, đại nhân là ma pháp sư, thân thể gầy yếutự nhiên cũng hiểu. Huống hồ ai cũng hiểu đại nhân không vô duyên vô cơgiày vò bọn họ, mà là vì muốn bọn họ trở thành quân nhân chính thức, cóthể bảo vệ mình đồng bạn của mình.

Biến hóa hằng ngày chính làthức ăn của những thân binh này. Một ngày ba bữa cơm, mỗi dừng đều cóthịt ăn. Mạnh Hàn thậm chí huấn luyện gian khổ cũng không keo kiệtphương diện dinh dưỡng, nếu như là chiến sĩ mạnh nhất của hắn, như vậyphải cho ăn thật nhiều. Vài ngày thì hao tổn thân thể của bọn họ cũngđược bù đắp, chuyện này làm cho Grace nhịn không được có chút thịt đau.

- Còn kém rất xa ah!

Mạnh Hàn quay về phủ lãnh chúa đối mặt với hai nữ quản gia, thập phần tiếc nuối biểu đạt bất mãn của mình:

- Quân phục của mọi người phải thống nhất, trang bị cũng phải thống nhất. Kiếm, cung tiễn, dao găm, mỗi người đều cần phân phối, còn có khôigiáp, tọa kỵ, xa xa không đủ ah!

Mạnh Hàn vừa nắm chặc tay, mộtbên quở trách, rất nhanh đã phát hiện mình suy nghĩ càng ngày càngnhiều, lúc này mới một trăm người mà tiêu dùng vô cùng lớn, trách khôngđược ở kiếp trước quân phí lại to lớn như vậy. Chỉ cần bắt đầu dưỡngquân đội phải không ngừng đầu nhập, quả thực là cái động nuốt tiền không đáy.

- Đại nhân. Kim tệ của chúng ta không còn nhiều lắm, nhất định phải lập tức kiếm tiền.

Grace cùng Elyse không thể không nói sự thật với lãnh chúa đại nhân. Tuy Mạnh Hàn mỗi ngày làm một quyển trục Cơ Diện đổi lấy một kim tệ vẫn tiếptục, nhưng mà kiến tạo tòa thành và huấn luyện thân binh đã sắp tiêu hết chút kim tệ cuối cùng của Hoàng Sa Trấn rồi.

- Ta trở nên nghèo như vậy luc nào!

Lại nghe nghe tin dữ về tiền, Mạnh Hàn quả thực phiền muộn muốn ngửa mặtlên trời thét dài. Nhưng mà đây là hắn tự tìm, Grace cùng Elyse đã sớmnói kim tệ không đủ, Mạnh Hàn còn ý tưởng đột phát làm ra thân binh.

- Kế hoạch của các ngươi thế nào rồi?

Thấy hai nữ quản gia xinh đẹp đồng loạt vẻ mặt u oán nhìn mình, Mạnh Hàncũng có chút chột dạ. Nhưng mà hắn không hối hận những chuyện này. Cóchút tiền phải bỏ ra, không tốn thì không cảm thấy nỡ.

- Chúng ta đã làm tốt, đại nhân xem qua.

Hai nữ đã trình kế hoạch của riêng mình. Đây là yêu cầu Mạnh Hàn đưa ra kế hoạch sản xuất, một phần kế hoạch tiêu thụ.

- Còn phải tuyển nhận nhân thủ?

Mạnh Hàn chỉ nhìn một hồi đã nhíu mày. Tiền còn chưa đủ lại muốn thêm người, tìm ở đâu?

- Đại nhân!

Elyse vội vàng giải thích:

- Ngài nói những thiết bị buồng vệ sinh kia, cho dù là đường ống hay tháp nước đều phải sản xuất cả, tất cả cần người lắp đặt a! Những người nàychúng ta chỉ có thể tìm từ bên ngoài.

Elyse hùng tâm bừng bừng,nàng muốn bán và đảm nhiệm luôn phần lắp đặt, kế hoạch làm thập phầnlớn. Nhưng mà dựa theo kế hoạch này mà thực hiện xác thực có thể kiếmtiền nhiều nhất, đạt được chỗ tốt nhất định là Hoàng Sa Trấn cùng lãnhchúa đại nhân.

- Thế nhưng mà bởi như vậy tiêu dùng càng lớn, hơn nữa phải cần người làm thuần thục, căn bản không có biện pháp kiếm tiền.

Mạnh Hàn không phải là không muốn kiếm lợi nhuận lớn nhất, thế nhưng mà sựthật không cho phép hắn làm như vậy. Thế giới này cũng không có ngânhàng để mà cho vay, bản thân mình chống đỡ nhiều tháng mới đào tạo ranhiều người lành nghề được.

Tương đối mà nói kế hoạch sản xuấtcàng thêm hợp lý một chút, vẫn nên lợi dụng nhân thủ hiện giờ, cũngkhông có quá nhiều cải biến.