Thiên Hạ Vô Song

Chương 163: Ma Pháp Thị Nữ (1)



- Không có chuyện gì thì ta quay về đây.

Vui vẻ một hồi đột nhiên tiểu ma nữ bắt đầu lưu luyến, nhưng mà áp lực của Pháp Thần lại lớn hơn nhiều, không dám dừng lại thời gian quá lâu:

- Trở về ta sẽ an bài tộc nhân khôi phục cánh rừng rậm này, các ngươi không cần lo lắng.

- Cảm ơn!

Đột nhiên Mạnh Hàn cảm giác được chính mình còn phải nói lời này.

Tiểu ma nữ phất phất tay ý bảo Mạnh Hàn cũng không cần như vậy. Nhưng mà lập tức nàng nhớ tới cái gì đó, thò tay móc ra một cái bình nhỏ tinh mỹ,đưa cho Mạnh Hàn:

- Đây là ta từ trong giếng Nguyệt Lượng lấy ramột ít nước giếng, uống một ngụm có thể lập tức khôi phục ma lực toànthân. Tặng cho ngươi, thời điểm nguy cấp có thể cứu ngươi một mạng.

Mạnh Hàn cầm lấy bình Nguyệt Lượng Tỉnh Thủy. Trực tiếp bị biểu hiện củatiểu ma nữ làm không sờ được ý nghĩ. Nếu như không phải mang theo phongcách cầm tinh xảo của tinh linh đưa cho hắn, Mạnh Hàn đang hoài nghi đây có phải là thật hay không.

Nhìn qua phương hướng tiểu ma nữ biến mất lại cúi đầu nhìn qua cái chai trong tay của mình, đột nhiên MạnhHàn quay đầu lại nhìn qua huynh đệ tinh linh cách đó không xa:

- Các ngươi xác định vừa rồi là công chúa Tinh linh tộc xuất hiện đúng không?

Christopher cùng Christiane hai người đều gật đầu thật mạnh,, trên thực tế bọn họđối với công chúa điện hạ biến hóa cũng không hiểu ra làm sao. Thậm chísau khi trả lời vấn đề của Mạnh Hàn thì bọn họ cũng ăn ý liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia hoài nghi trong mắt huynh đệ của mình.

Mạnh Hàn vẫn không dám xác nhận, lại quay đầu nhìn qua hai thị nữ của mìnhhỏi vấn đề kia, lần nữa hỏi một lần mà lần này Demi cùng Diana là cườigật đầu.

Thái độ của tiểu ma nữ quả thật vượt qua ngoài sức tưởng tượng, ngay cả Mạnh Hàn cũng không theo kịp tiết tấu. Cho dù Demi Diana và huynh đệ tinh linh tộc xác định đó là công chúa tinh linh tộc, nhưng Mạnh Hàn vẫn đang ở trong mây mù, cảm thấy bản thân của mình phát mộng. nhưng mà hiện giờ là giữa ban ngày làm gì có khả năng phát mộng a?

Nhưng bất kể nói thế nào thì đây cũng là sự thật, ít nhất chặt cây cối làkhông nhắc tới nữa. Công chúa tinh linh tộc có tính là qua được chuyệnnày hay không?

Trên đường quay về Mạnh Hàn đi trên đường trongHoàng Sa Trấn thì thấy không ít dong binh từ trong sa mạc quay về, dường như là bọn họ đang trốn về, đợi đến lúc chuyện sa đạo chấm dứt thì lũtiểu tử vốn coi trời bằng vung thì hiện tại bộ dáng rất cẩn thận, nhìnthấy Mạnh Hàn, dong binh biết rõ thân phận Mạnh Hàn thì cởi mũ hành lễvô cùng cung kính.

Đây toàn bộ là do diệt toàn bộ sa đạo mới xảyra, tối thiểu nhất dựng tường thành như kỳ tích, toàn diệt sa đạo đãkhiến tất cả dong binh biết rõ Hoàng Sa Trấn, đã không phải là Hoàng SaTrấn trước kia, làm việc nói chuyện ở nơi này phải tuân theo quy tắc của nơi đây mới được.

Mạnh Hàn ưa thích cảm giác như vậy, thậm chítận lực trên đường nhìn nhiều chuyện một chút, nhìn qua biểu hiện củamình. Song bào thai trong Hoàng Sa Trấn dường như đã kiêu ngạo hơntrước, ngay cả đi đường và nói chuyện cũng ngẩng đầu lên. Còn những bình dân vừa mới đi tới Hoàng Sa Trấn cũng có biểu hiện như thế, hiện tạitất cả mọi người có cùng một cái tên, người Hoàng Sa Trấn.

Tintưởng có những dong binh đi tới nơi này không bao lâu, nhưng tin tứcHoàng Sa Trấn toàn diệt một đội ngũ sa đạo hơn hai trăm tên đã nhanhchóng được cập nhật, những gia hỏa có đầu óc muốn động tới Hoàng Sa Trấn lúc trước bây giờ đã cân nhắc lại, mạo hiểm bị song bào thai nguyền rủa cùng với bị người Hoàng Sa Trấn người phản kích là hai chuyện nguyhiểm, bọn chúng đang tự định giá làm như vậy có đáng giá hay không?

Đây chính là hiệu quả mà Mạnh Hàn muốn, ít nhất từ biểu hiện của những dong binh này thì hiện tại đã đạt tới hiệu quả như vậy, Mạnh Hàn rất hàilòng. Sau khi trở về cho huynh đệ tinh linh đi về vệ đội của mình, MạnhHàn trực tiếp mang theo hai tiểu thị nữ đi tu luyện.

- Demi, Diana, các ngươi hiện tại cẩn thận nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao các ngươi biết ma pháp?

Tinh linh tộc đều không làm rõ được chuyện này, chỉ có thể quy kết trên mapháp thân hòa độ mà thôi. Nhưng mà tỷ muội tinh linh Louisa cùng Louiselà có thể nhẹ nhõm cảm giác được ma pháp nguyên tố, Mạnh Hàndùng ma pháp thuẫn các nàng dễ dàng khám phá bản chất. Vấn đề là Demi cùng Dianakhông có thiên phú như vậy, đây là chuyện gì xảy ra?

Hai nữ thayphiên nhau khoa tay múa chân làm cho Mạnh Hàn chậm rãi hiểu được cóchuyện gì xảy ra. Làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc chính là nội dung giảnggiải của tiểu ma nữ lần trước, Demi cùng Diana sau đó đều nhớ kỹ nhữnglời của nàng nói, hơn nữa là nhớ thật kỹ. Hơn nữa đây không phải là họcbằng cách nhớ, mà là trong quá trình tiểu ma nữ giảng giải thì các nàngtriệt để hiểu được ma pháp là cái gì. Hoặc là nói chính xác là hiểu được hỏa hệ ma pháp và khí hệ ma pháp là cái gì.

Có lẽ là thuộc tínhma pháp của hai nữ khác nhau cho nên các nàng chỉ nghe hiểu được nộidung ma pháp thuộc hệ mình. Demi nghe hiểu hỏa hệ ma pháp, Diana nghehiểu khí hệ ma pháp.

Nhưng mà đối với hai tiểu nữ hài mà nói nghe hiểu và có thể sử dụng ma pháp hoàn toàn là hai khái niệm. Không riênggì đối với hai tiểu thị nữ, cho dù là Mạnh Hàn bây giờ cũng cho rằng như thế. Nhưng mà chuyện này lại quá kỳ diệu cho nên Mạnh Hàn trăm mối vẫnkhông có cách nào hiểu được chuyện gì xảy ra.

Mạnh Hàn vào thờiđiểm sa đạo tiến tới mà hai nữ lại đứng sau lưng của hắn, làm cho Demicùng Diana khăng khăng một mực có ý định trở thành người bên cạnh MạnhHàn, đồng phát muốn trợ giúp hắn cái gì đó, có lẽ ông trời đã nghe đượclời cầu nguyện của hai nàng, mà Mạnh Hàn có mang theo các nàng đi nghetiểu ma nữ chỉ điểm ma pháp, các nàng nghe được tri thức ma pháp, hơnnữa nghe hiểu ma pháp, rốt cục phát hiện đây chính là cơ hội tốt nhất.

Thời điểm lãnh chúa đại nhân đang minh tường thì hai nữ cũng vụng trộm luyện tập minh tường. Hoặc là kỳ tích đã tồn tại, thời điểm hai nữ không nóigì minh tường lần đầu tiên cũng cảm giác được ma pháp nguyên tố tồn tại, minh tưởng thuận lợi thành công.

Hai nữ không nói cho ai biếtđược tin tức này cả, càng không có nói cho Mạnh Hàn biết, tiểu tâm tưcủa các nàng đơn giản chính là muốn cho Mạnh Hàn một kinh hỉ. Trong mộttình huống ngẫu nhiên các nàng bắt gặp đối phương đang minh tưởng. Lúcnày mới biết rõ được chuyện của người khác, nhưng mà các nàng vẫn gạtlãnh chúa đại nhân.

Chú ngữ ma pháp chính là một vấn đề lớn,nhưng mà trên người hia tiểu thị nữ thì vấn đề này không làm phức tạpđược bao lâu cả. Đã không cần đọc âm thanh vậy mặc niệm là đủ, dù saochỉ là đọc chú ngữ mà thôi/

Thời điểm Mạnh Hàn không nhìn thấy,vào lúc Mạnh Hàn vùi đầu khổ luyện nhiều tháng với các tảng dá thì hainữ cũng không có nhàn rỗi, đứng cách Mạnh Hàn không xa yên lặng thínghiệm ma pháp.