Thiên Hạ Vô Song

Chương 144: Trang Phục Thời Thượng



Đồng dạng còn có một vấn đề quan trọng hơn. Dù sao trong quần áo cònphải khảm tài liệu Khảm Kim chế tác ma pháp trận nữa, cho dù tài liệu ma pháp cao cấp nhưng cũng không bảo chứng được chúng có thể mềm mại nhưvải bông. Cho nên phải xếp đặt thiết kế vài kiểu dáng thích hợp cho cácnàng nhất.

Nói đến đây kỳ thật còn phải thiết kế những quần áothiếp thân của các nàng nữa. Mạnh Hàn nghĩ tới điểm ấy thì nhìn qua haitinh linh từ đầu tới chân, nhịn không được chảy nước miếng. Nhưng hiệntại Mạnh Hàn không dám làm cái gì cả. Dù sao quần áo xấu đẹp dùng thờigian dài sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó nói sau.

Như vậy Mạnh Hànnhất định phải cân nhắc phương diện thoải mái cho hai nàng, vì vậy dựatheo quần áo của con gái kiêp trước mà làm, Mạnh Hàn vỗ đầu một cái, một bộ trang phục toàn thân đã ra đời.

Trang phục này chia thành hai bộ phận, bộ phận bên trong là quần áo thiếp thân mềm mại, thoải mái dễchịu. Đồng thời dùng bột phấn tài liệu cao cấp làm thành vài cái ma pháp trận. Cái ma pháp trận này sẽ làm cho da thịt các nàng không ma sát với quần áo bên ngoài.

Bộ phận bên ngoài cũng phải mềm mại mới được. Đồng thời những bộ phận khác phải sống động mới được, tỷ như phần bụng, phần eo các loại. Những bộ vị này không thể như các đốt ngón tay, savõng kim loại ma pháp trận có tính co dãn, Tinh linh tộc cung cấp kimloại ma pháp cao cấp nhất có thể làm được điểm này, cho nên cũng khôngcần hoạt đông hoàn toàn, chỉ cần có thể bảo trì không gian vận độngthích hợp là được.

Thiết kế nội y dựa vào các thiết kế giữ ấp cơthể là được, hơn nữa còn có kiểu dáng tính cảm nhất. Mạnh Hàn thậm chíthời điểm đang vẽ nhịn không được tưởng tượng Louisa cùng Louise mặcchúng vào sẽ như thế nào. Nhưng mà thực lực Tinh linh tộc cường đại vàvũ nhục hắn, Mạnh Hàn cũng chỉ nghĩ mà thôi.

Bộ phận bên ngoàiMạnh Hàn cũng thiết kế công năng phòng thủ và mềm mại, chọn dùng cáchthiết kế nguy trang của bộ đội đặc chủng. Đương nhiên toàn bộ đều dựatheo hình dáng chân thật của Louisa cùng Louise mà làm ra, cũng chỉ lưulại chút ít không gian hoạt động mà thôi, đồng dạng cũng sửa thành thiết kế bó sát người.

Thời điểm Mạnh Hàn nhìn qua hai nàng thì hainàng thập phần thẹn thùng. Không có biện pháp, Mạnh Hàn chỉ hỏi những bộ phận bên ngòi mà thôi, sau đó Demi cùng Diana hỗ trợ, mỗi bộ phận đềuđo đạc cẩn thận sau đó báo cáo Mạnh Hàn. Một lần đo đạc này Mạnh Hànchưa phát giác ra cái gì, hai nữ trong một đoạn thời gian rất dài khôngdám đối mặt với Mạnh Hàn, dường như Mạnh Hàn nắm giữ bí mật quan trọngnhât của các nàng vậy.

Tiểu ma nữ nahnh chóng từ trong Tinh Linhsâm lâm quay về, đồng hành còn có hai nữ tinh linh. Các nàng là cao thủchế tạo y phục của Tinh linh tộc. Dù sao lần này cung cấp tài liệu quámức trân quý, cho dù là Tinh linh tộc cũng không dám để cho Mạnh Hàncùng người của Hoàng Sa Trấn thao tác. Để tránh không cẩn thận hư haolãng phí đồ vật.

Nhìn qua đống tài liệu đáng giá số kim tệ gấpmười lần phủ lánh chúa của hắn thì con mắt Mạnh Hàn toát ra huyết quangsáng bóng. Ánh mắt điên cuồng làm cho hai nữ tinh linh đi theo cũnghoảng sợ.

Nhưng mà tiểu ma nữ lại biết rõ tính cách thích chiếmtiện nghi của Mạnh Hàn, tiểu ma nữ mặc dù có thái độ tốt hơn với MạnhHàn, nhưng mà nàng không có quên lập trường của mình, tất cả tài liệuđều do nàng và hai nữ tinh linh tự mình chiếu khán, cần bao nhiêu lấybao nhiêu. Về phần chế tác quần áo may mặc thì toàn bộ do hai nữ tinhlinh phụ trách.

Mạnh Hàn có thể làm duy nhất chính là cung cấpbản vẽ. Trừ bản vẻ tài liệu may mặc ra còn có đồ vật đi kèm, vật liệumay mặc này sau đó sẽ khắc ma pháp trận lên. Howard đại sư phải dựa theo bản vẽ Mạnh Hàn cung cấp chế tạo không sai một chút nào.

Lần này không còn là huynh đệ Edward cùng Edwin luyện tập nữa, đổi thành Howard đại sư tự mình thao tác. Hai huynh đệ Ải nhân chỉ có thể làm trợ thủ.Nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt cho bọn họ có thể nhìn thấy Ải nhân đạisư thao tác gân, thậm chí Mạnh Hàn cũng nhịn không được nhất định lúcđại sư làm việc đứng quan sát.

- Ngươi có xem cũng không hiểu, ở chỗ này làm được cái gì chứ?

Ải nhân đại sư cũng không hy vọng lúc mình làm việc có người ngoài quấynhiễu công tác của mình, mặc dù là lãnh chúa đại nhân Mạnh Hàn cũngkhông được.

- Quản khỉ gió xem hiểu hay không hiểu, ta chỉ muốn nhìn tài liệu đáng giá như vậy bị sử dụng như thế nào!

Tiểu ma nữ tự mình chiếu dáng kim loại co giãn được thì con mắt Mạnh Hàn lúc nào cũng bị đống kim loại đó hấp dẫn tới mức nhìn không chớp mắt.

Đương nhiên nói không thể nói như vậy, loại lời này chỉ có thể nghĩ tronglòng mà thôi, cho nên lãnh chúa đại nhân biến đổi lời lẽ mới được:

- Chuyện này quan hệ trọng đại, ta cần tùy thời nhìn xem có độ lệch hay không.

Có được lý do đường hoàng này bất kể là tiểu ma nữ hay là Ải nhân đại sưngược lại cũng không có lý do thoái thác bảo hắn rời đi. Chỉ có thể mặccho Mạnh Hàn đưng ở bên cạnh quan sát.

- Đầu tiên nói trước, cho dù xảy ra vấn đề gì cũng phải chờ ta dừng tay đã nói sau!

Ải nhân đại sư không thể không ước định với Mạnh Hàn được, nếu không MạnhHàn chợt chen vào chẳng phải làm cho những tài liệu kia trôi theo dòngnước. Cho dù là Ải nhân đại sư có cơ hội tiếp xúc với tài liệu đỉnh cấpthì có mấy lần chứ? Không nói rõ ràng, đại sư mình cũng lo lắng:

- Nếu không tổn thất sẽ quy cho ngươi.

Mạnh Hàn không có trả lời, chỉ thò tay làm động tác che miệng, lẳng lặng gật gật đầu.

Đại sư ra tay quả nhiên bất phàm, Mạnh Hàn bổn ý là chế tạo một ít mặc củasa võng, sau đó dựa theo góc độ của đồ vật mà tiến hành uốn lượn. Khôngngờ muốn đại sư trực tiếp ra tay thật sự làm cho hắn hiểu được cái gìđó, từ khi vừa bắt đầu đã có ý định chế tạo thành sa võng.

Điểmnày làm cho Mạnh Hàn bội phục không thôi, nhưng hắn cũng nhìn ra đượcmánh khóe gì đó, cố nén hiếu kỳ, nói cái gì cũng không nói, chỉ lặng lẽquan sát bên cạnh mà thôi.

Dùng tay nghề của Ải nhân đại sư thìchế tạo hai bộ quần áo sa võng này vẫn phải tốn hao thời gian mười ngày. Mỗi một kiện đều chế tạo rất tỉ mỉ. Hơn nữa trong quá trình chế tạo Ảinhân đại sư trừ lúc cần nghỉ ngơi thì không có dừng lại bao giờ, lựcchăm chú còn điên cuồng như lúc Mạnh Hàn đang luyện tập ma pháp.

Trách không được người ta là đại sư, bằng vào điểm chăm chú này thì cũng đủđể nói rõ rất nhiều thứ. Thái độ nói rõ tất cả, thái độ đoan chính mớilà căn bản.

Thời điểm hoàn thành công tác cuối cùng của sa võng,Ải nhân đại sư dường như bị rút sạch tinh lực toàn thân, trực tiếp ngãnằm xuống đất. Khò khè khò khè vang lên, huynh đệ Edward cùng Edwin tham gia toàn bộ quá trình cũng mệt mỏi không nhúc nhích, trực tiếp đi theogót Ải nhân đại sư. Duy nhất tốt hơn là bọn họ còn tìm được chỗ nằm tốtmới ngủ.