Thiên Hạ Vô Song

Chương 142: Sa Võng Pháp Trận (1)



Không tốn quá nhiều thời gian của Mạnh Hàn, Mạnh Hàn đã đưa ra bản vẽtiêu chuẩn. Chỉ có điều làm cho Ải nhân đại sư nghĩ phá đầu cũng khônghiểu được sáu cạnh này làm cách nào vẽ ra được. Có đôi khi chân tướng là một tấm màng, nhưng mà không chọc xuyên qua không nhìn thấy được.

Có bản vẽ Ải nhân đại sư giống như nhặt được chí bảo, trước cầm bản vẽtiêu chuẩn của Mạnh Hàn thưởng thức suốt nửa ngày trời, lúc này mớikhông nhanh không chậm tìm mấy khối tài liệu bình thường, cũng không tựmình động thủ, trực tiếp ném cho Edward cùng Edwin, bảo bọn họ dựa theobản vẽ mà làm. Bản thân của hắn đứng ở bên cạnh chỉ đạo, chỗ nào khôngđúng thì hắn sẽ chỉ điểm một câu.

Mà dưới sự dạy dỗ của Howardđại sư thì huynh đệ Ải nhân nắm giữ nhiều kỹ xảo, chùy nhỏ trong taythập phần nghe lời, đánh một cái là trúng. Âm thanh đập thanh thúy dễnghe truyền vào tai của Mạnh Hàn.

Xem ra chuyện này không cầnmình nhọc lòng rồi. Mạnh Hàn đi dạo trong trấn nhưng không có chuyện gìđặc biệt cả, dứt khoát trở lại trong phòng tu luyện của mình, được Demicùng Diana hầu hạ tiếp tục tu luyện

Nhưng mà lần này Mạnh Hànkhông có thí nghiệm Địa Thứ Thuật, mà là đổi thành ma pháp thuẫn. Trảiqua cải tạo ma pháp thuẫn thì lực phòng ngự của nó đã vượt qua bất cứ ma pháp thuẫn bình thường nào rồi, hiện tại Mạnh Hàn muốn làm chính lànghĩ biện pháp gia tăng độ dày cho nó, ý đồ muốn tăng lực phòng ngự củanó. Đồng thời thuận tiện cân nhắc những lời của tiểu ma nữ một chút,dùng xác định phương hương tu hành sau này của bản thân.

Rốt cuộc cũng dựa theo phương phap này tu hành, tiếp tục tu luyện nữa thì thếnào? Dựa theo lời của tiểu ma nữ nói gia tăng thời gian minh tưởng sẽgia tăng ma lực, đợi đến lúc cấp bậc đạt tới Ma Đạo Sư thì không cần lolắng tốc độ khôi phục nữa?

Chính mình phương pháp tu luyện củamình thực là sai lầm sao? Trong nội tâm của Mạnh Hàn còn đang hoài nghivấn đề này. Theo đạo lý mà nói tiểu ma nữ là một Ma Đạo Sư, phương diệnnhận thức ma pháp tuyệt đối cao hơn Mạnh Hàn rất nhiều. Hơn nữa nàngcũng nhìn ra phương pháp tu luyện hiện tại của Mạnh Hàn tăng tốc độ lêncao nhất, nhưng đối với gia tăng ma lực của bản thân không nhiều.

Nhưng mà Mạnh Hàn còn đang hoài nghi, sự thật là như thế nào đây? Tiểu ma nữvừa nói những chuyện này đột nhiên Mạnh Hàn bị chỉ ra phương pháp tuluyện là sai lầm, thất hồn lạc phách hồi lâu. Hiện tại phục hồi tinhthần lại, cẩn thận một chút thì lại sinh ra hoài nghi với cách nói củatiểu ma nữ.

Chẳng lẽ ma pháp sư ngồi ngay ngắn một chỗ để minhtưởng gia tăng ma lực cho bản thân hay sao? Ma pháp sư như vậy chẳngphải là quá thảm sao? Chẳng lẽ vất vả luyện tập ngược lại còn không hiệu quả bằng ngồi không nhúc nhích sao?

Không! Tuyệt đối không phảinhư vậy. Trong nội tâm Mạnh Hàn làm ra quyết đoán. Hắn không biết hiệntại mình dựa theo cách tu luyện của người ta thì như thế nào, nhưng màchẳng lẽ không có người nào thành công sao?

- Đương nhiên một người đều không có!

Tiểu ma nữ theo lệ thường trả lời:

- Đây là thưởng thức ah, ma pháp sư nào dựa theo phương pháp của ngươi tu hành đây? Là ai dạy ngươi tu luyện như vậy? Ta đoán chừng ngươi thíluyện ma pháp thất bại có quan hệ tới phương pháp này.

Lần nữanhìn thấy tiểu ma nữ hỏi vấn đề này, tiểu ma nữ chém đinh chặt sắt trảlời làm cho nội tâm của Mạnh Hàn đột nhiên xuất hiện cảm giác hy vọng,thì ra phương pháp này không phải không có hữu dụng, mà là không cóngười nào dùng loại phương pháp này tu hành mà thôi. Suy nghĩ cẩn thậnđiểm ấy thì Mạnh Hàn lại tươi cười lần nữa.

- Ngươi có phải là ngớ ngẩn hay không, dựa theo phương pháp sai lầm này mà tiếp tục nữa sao?

Tiểu ma nữ bây giờ thật sự là quan tâm tới Mạnh Hàn, nói ra lời dăn dò thấm thía:

- Hiện tại ngươi chỉ là ma pháp học đồ, trụ cột còn rất kém cỏi, có thờigian đi đền bù. Chỉ cần ngươi trở lại phương pháp tu luyện chính xác,tin tưởng không ngoài một năm ngươi tuyệt đối có thể trở thành ma pháp sư chính thức.

- Được!

Mạnh Hàn ngoài miệng sảng khoáiđáp ứng, nhưng trong lòng đã quyết định chủ ý. Nhưng mà hắn không muốnbây giờ có thêm tranh chấp gì với tiểu ma nữ cả, dù sao những lời củatiểu ma nữ cũng đúng trên nhiều phương diện.

- Howard đại sư đang chế tạo ma pháp trận, chúng ta trước tiên nên luyện thập đi.

Nhớ tới được nhiều ma lực ủng hộ như vậy Mạnh Hàn không nhịn được xúc động luyện tập ma pháp lần nữa.

- Có thể!

Tiểu ma nữ nhìn Mạnh Hàn từ cao xuống thấp một lần, dường như trên người hắn có thứ gì đó rất quý giá. Rốt cục xác định đã gật gật đầu:

-Nhưng mà ngươi cũng không thể ngất đi giống như lần trước được, ta sẽcho ngươi đếm đấy, đạt tới một ngàn năm trăm ngươi phải dừng lại.

- Không có vấn đề!

Mạnh Hàn gật đầu như gà mổ thóc vậy, hắn cũng không muốn tiêu hao tinh thầnlực như lần trước, bởi vì cảm giác đó tuyệt đối không phải quá dễ chịu.Lần trước là vì kiểm tra cực hạn của tiểu ma nữ, cũng muốn kiểm tra cựchạn của bản thân mình. Kết quả rất rõ ràng, tiểu ma nữ cực hạn hơn xahắn, lần này hắn sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa.

Có được malực của tiểu ma nữ ủng hộ Mạnh Hàn lần này lựa chọn tu luyện ma phápthuẫn. Louisa cùng Louise y vẫn còn đang mát xa cho hắn, lần này, cácnàng lại "Nhìn thấy " Mạnh Hàn phóng xuất ma pháp thuẫn có hình dạng đặc biệt kia.

Ma pháp thuẫn tiêu hao ma lực so với Địa Thứ Thuật nhỏ hơn, tinh thần lực cũng giống như vậy, dù sao nó chỉ là ma pháp cơ bảnnhát của ma pháp, các hệ đều có ma pháp thuẫn bổn nguyên cơ bản như thế. Nhìn thấy Mạnh Hàn luyện tập ma pháp này, tiểu ma nữ buông lỏng mộthơi, ma pháp này đối với Mạnh Hàn mà nói gánh nặng sẽ nhỏ rất nhiều,cũng an toàn rất nhiều.

Nhưng mà hiển nhiên tiểu ma nữ đánh giáthấp độ kho của ma pháp này do Mạnh Hàn thi triển rồi, cải tạo xếp đặtvà hình dạng của ma pháp nguyên tố, nhưng lại muốn gia tăng độ dày củanó, tiêu hao tâm thần cùng ma lực không thể nhỏ hơn so với Địa ThứThuật.

Cảm thụ của tiểuma nữ cũng không có mạnh mẽ như vậy, nhưng mà Louisa cùng Louise lần này ở bên cạnh lại cảm giác rất rõ ràng, Ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn càngngày càng ổn định. Hơn nữa trong cảm giác độ dày càng lúc càng lớn, sauđó ổn định ở một trình độ nhất định.

Kế tiếpchinh là thời gian Mạnh Hàn điên cuồng thuần thục, hắn điên cuồng luyệntập như thế chỉ là vì muốn phóng thích ma pháp này biến thành bản năng,về sau có thể dùng tốc độ nhanh nhất phóng xuất ra ngoài.

Lần này không nhìn thấy gai đất nữa, chỉ có ma pháp thuẫn vô hình, tiểu ma nữchỉ có thể dựa theo chú ngữ mà Mạnh Hàn đọc mà xác định số lượng luyệntập của Mạnh Hàn. Dù vậy cũng tốn hao thời gian một ngày liên tục MạnhHàn mới hoàn thành một ngàn năm trăm ma pháp thuẫn.

Một lần nàyma pháp thuẫn của Mạnh Hàn đã chân thật giống như một cái kiên bìnhthường, cũng gia tăng lực phòng ngự lên rất nhiều.