Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 46



[Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng.

Kinh nghiệm nhận được: 1650

Tiền trò chơi: 16500

Nhận được vật phẩm/trang bị: Không

Hoàn thành / tiếp nhận nhiệm vụ: 2/2

Đặc thù, hoàn thành 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】: Hoàn thành 2

Phá giải thế giới quan: Không

Giá trị Kinh Hãi tăng vọt: 0 lần

Giá trị Kinh Hãi cao nhất: 0%.

Giá trị Kinh Hãi trung bình: 0%

Xếp hạng cấp bậc sợ hãi của bạn là: toàn thân là gan, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau.

Nhận được giá trị kỹ xảo: 90

Giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm: 900

Tiền trò chơi: 9000

Ban thưởng qua cửa kịch bản: Thẻ kỹ năng *1

Ban thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: cộng thêm 1000 điểm EXP

Ban thưởng 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】: ngẫu nhiên nhận được một kiện trang bị cấp tốt

Tính toán đã xong, mời tiếp tục. ]

Phong Bất Giác xem xong danh sách tổng kết. Cấp bậc của hắn cũng khôngcó tăng lên, như trước là cấp 11, bất quá kinh nghiệm đã tới 4900/11000, tiền trò chơi tức thì đã có 77000 rồi. Xem ra, lúc trước việc hắn lomình thăng cấp quá nhanh là hoàn toàn dư thừa, kỳ thật hắn tăng cấp cònxa mới đủ nhanh.

Lần này thu hoạch kinh nghiệm có thể nói là rất theo quy củ đấy. Giá trị kỹ xảo đạt được trong hình thức sinh tồn đoàn đội giúp tăng thêm kinhnghiệm và thêm tiền trò chơi, theo thứ tự là gấp 10 lần cùng gấp trămlần giá trị kỹ xảo để tính, còn ở hình thức sinh tồn một người thì theothứ tự là gấp đôi và gấp 10 lần, chênh lệch quá nhiều. Còn một điểm nữachính là độ dài trò chơi cũng mang tính nhất định quyết định lượng kinhnghiệm thu được. Ví dụ như thời gian kịch bản này so với kịch bản PhongBất Giác trải qua lúc trước nhiều hơn chừng một giờ. Tuy nói độ khókhông tính là quâ lớn (kịch bản tỉ lệ chiến đấu không cao đối với PhongBất Giác mà nói cũng không khó), nhưng cuối cùng tổng kết kinh nghiệmlại cao hơn một chút so với cái kia kịch bản kia.

Dù vậy, chừng này kinh nghiệm cũng còn xa mới đủ để Phong Bất Giác tăngcấp. Nếu không có điều kiện tiên quyết là phá giải thế giới quan thìphải qua bốn tới năm cái kịch bản đoàn đội bình thường với độ khó tươngđương mới có thể tăng một cấp.

Bởi vậy có thể thấy, cuộc sống của các thành viên trong những phòng làmviệc kia cũng không quá dễ dàng đấy. Từ lúc Open Server, 8h sáng ngày 4tháng 4 đến rạng sáng 0h ngày 6 tháng 4, ước chừng có khoảng 40 tiếngthời gian thực tế, đổi thành hai loại thời gian theo hình thức trò chơi, lại trừ cho giới hạn thời gian cần phải logout... Nói ra thì bọn hắncũng phải ở trong thế giới giả tưởng chiến đấu hăng hái đại khái khoảngnăm ngày mới vọt tới cấp hai mươi đấy.

Hiện tại tổng thời gian trò chơi của Phong Bất Giác trong thế giới giảtưởng trong cộng lại cũng không nhiều hơn mười tiếng, so với nghề gamethủ thì hắn vừa vặn ở giai đoạn cất bước mà thôi.

"Ân... Kinh nghiệm nhận được lúc này cũng tương đối khá." Phong Bất Giác nói thầm: "Tới cấp tiếp theo Tiểu Thán cơ bản sẽ luôn rớt lại sau tamột hai cấp a... Bất quá đợi sau khi Open Beta, hắn đi mua một ít thẻkinh nghiệm, thẻ nhân điểm gì đó, có lẽ rất nhanh sẽ đuổi kịp." Hắn nóitrong lòng: "Lại nói tiếp... Tuy từ sau cấp 11 tăng cấp tương đối chậm,nhưng ở giai đoạn Closed Beta, chênh lệch khoảng năm cấp cũng không đạibiểu cái gì... Người chơi cấp mười và cấp mười lăm bất quá cũng chỉ làhơn kém 500 điểm giá trị thể năng tối da mà thôi. Trang bị vào tay là có thể tại trong thời gian ngắn cải biến thực lực rõ rệt, nhưng việc tăngsở trường, kỹ năng tựa hồ mới là kế sách lâu dài. Tựa như... " Trong đầu hắn hiện ra dáng người Tự Vũ Nhược Ly cầm kiếm chém tới: "Cấp của nàngcũng không hơn ta bao nhiêu, thế nhưng thân thủ thì... Chiến đấu sởtrường của nàng chắc cũng phải là D à nha."

Nghĩ đến đây, Phong Bất Giác mở menu trò chơi, nhìn sở trường của chínhmình. Qua một cái kịch bản vừa rồi, sở trường của hắn biến thành: Thôngdụng E, Khí giới E, Điều tra E, Chiến đấu E, Xạ kích F, chỉ có mục chữabệnh là vẫn chưa mở ra.

Tóm lại, ngoại trừ xạ kích, hắn xem như đem bốn cái sở trường cấp F tất cả đều tăng lên một cấp.

[Cấp E: gần đủ tiêu chuẩn nhập môn. Lúc đạt tới cấp bậc này, xác xuất thành công phát động kỹ năng toàn hệ là 40%]

Cho tới giờ, Phong Bất Giác ngoại trừ sở trường chữa bệnh không dínhđến, theo những sở trường khác, có thể nói hắn mọi thứ đều có hiểu sơqua, nhưng không có một cái nào là nổi bật cả. Điều này khiến năng lựcchiến đấu của hắn cần phải đánh thêm một dấu chấm hỏi rất to.

Mặt khác, danh hiệu [Lãnh Huyết Bạo Đầu Cuồng] của hắn sau khi kết thúckịch bản lần này cũng không có thay đổi, cho nên năng lực đặc thù nhưtrước vẫn là [Não chấn động].

Sau khi Phong Bất Giác xem hết danh sách tổng kết của hệ thống liền đitới phòng kim loại bên ngoài thang máy. Lúc này đây, trong phòng kimloại có ba cây trụ thủy tinh. Theo thứ tự là kỹ năng ngẫu nhiên của banthưởng qua cửa, ban thưởng đánh giá mức độ sợ hãi có thể chọn được cùngtrang bị ngẫu nhiên của 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】.

Lần này hắn trước tiên đi tới ban thưởng có thể lựa chọn, thông báo lậptức vang lên: [Xin lựa chọn ban thưởng tặng thêm: Một, tùy cơ rút ra một kiện trang bị phù hợp đẳng cấp. Hai, 50000 tiền trò chơi. Ba, 4400 điểm exp. ]

"Xem ra chỉ cần từ trên cấp mười đạt được đánh giá "toàn thân là gan"thì phần tiền trò chơi sẽ giữ nguyên là 50000 rồi..." Phong Bất Giác thì thầm.

Tại thời kỳ mà tiền trò chơi vẫn vô dụng này, thị trường chuyển đổi tiền trò chơi và nhân dân tệ còn chưa rõ ràng, cho nên hắn tạm thời vẫnkhông lấy tiền trò chơi, lúc này liền quyết đoán chọn điểm kinh nghiệm.Sau khi lĩnh hết 40% kinh nghiệm cấp này, kinh nghiệm của Phong Bất Giác đã đến 9300/11000, lại qua một cái kịch bản nữa thì có thể lên tới cấpmười hai rồi.

Tiếp theo, hắn đi tới trụ thủy tinh ban thưởng qua cửa, từ bên trong lấy ra thẻ kỹ năng ngẫu nhiên rồi xem qua menu:

[Tên: Gấu con vung chân đá ngang

Thuộc tính: chủ động, sau khi sử dụng ba lần sẽ biến mất

Loại: Chiến đấu

Hiệu quả: Bỏ qua đẳng cấp sở trường, 100% làm trượt chân hết thảy quáivật trên lý thuyết có thể ngã xuống, đồng thời chọc giận đối phương tấncông ngươi

Tiêu hao: 100 giá trị thể năng

Điều kiện: Sở trường chiến đấu F hoặc trên 10

Ghi chú: Ngươi là Lam Miêu Bướng Bỉnh Tam Thiên Thích a! ] (một nhân vật hoạt hình của TQ)

"Cái quái gì..." Phong Bất Giác nhìn cái thẻ kỹ năng kia cả buổi. Cáitên không cách nào nhìn thẳng vào cùng với ghi chú quả thực làm chongười ta không thể tưởng tượng, nhưng có vẻ như hiệu quả của kỹ năng này rất mạnh.

Phong Bất Giác nghĩ một chút, cứ trang bị lên rồi nói sau. Loại kỹ năngcó chứa tính ác cảm này cũng không giống loại có thể bán ra ngoài saukhi Open Beta, còn đưa cho người khác mà nói... tựa hồ mình lại khôngmuốn.

Sau khi trang bị xong chiêu này, tạm thời cũng coi như là hắn đã có mộtcái kỹ năng chủ động có thể dùng trong chiến đấu. Sau đó, Phong Bất Giác liền đi tới cây trụ thủy tinh cuối cùng, mong rằng nhân phẩm lừa ngườisẽ không kéo dài nữa.

Bất quá trong nội tâm hắn kỳ thật đã có dự cảm rồi. Vừa rồi trên phầntổng kết kia, ban thưởng của 【Ẩn Tàng nhiệm vụ】 ghi là "Ngẫu nhiên đạtđược một kiện trang bị loại tốt", cũng không có ghi "phù hợp với đẳngcấp". Điều này chứng tỏ cái này trang bị này ít nhất là loại tốt, nhưngchưa chắc mình có thể trang bị được.

Bạch quang từ hư hóa thực, bên trong xuất hiện một món trang bị trôngnhư dây nịt. Phản ứng đầu tiên trong nội tâm Phong Bất Giác... Cái nàycó thể là đai lưng của Batman. Bất quá hắn đã đoán sai, cái này còn mạnh hơn nữa.

[Tên: Hồi Âm Khôi Giáp

Loại: Đồ phòng ngự

Phẩm chất: Tốt

Lực phòng ngự: Khá mạnh mẽ

Thuộc tính: Hoà hoãn

Đặc hiệu: Không

Điều kiện: Sở trường thông dụng C hoặc sở trường khí giới D

Ghi chú: sau khi Hắc Bức Vương [Blackbolt] nói thầm một chút đã tiêudiệt tiến sĩ [Dr. Doom] liền dùng phần năng lượng cực lớn thu được đểchế thành trang bị này. Người sử dụng sau khi dùng đai lưng có thể cómột thân hộ giáp "âm thanh" vô hình.]

Trang bị này rất mạnh, đáng tiếc hiện tại Phong Bất Giác trang bị khôngđược, bất quá hắn cũng bỏ vào trong bọc hành lý tùy thân mang theo. Dùsao hiện tại sở trường khí giới đã là E rồi, ở kịch bản tiếp theo tậnlực nghĩ biện pháp để lên tới D thì có thể lập tức đem cái này mặc vào.

Trước mắt dung lượng bọc hành lý của hắn là 7/10, vật phẩm bên trong có: Cờ lê Mario, Con mắt thù hận, Dao bếp kiểu tây, Gậy bóng chày, Đèn pin, Súng ngắn M1911A1, Hồi Âm Khôi Giáp.

Tước sĩ chi vũ trực tiếp trang bị trên chân nên không chiếm bọc hành lý. Không gian vật phẩm vẫn không đổi, vẫn là một cái đèn pin dự bị cùngbính đồ bài: Hầu.

Sau khi nhận ban thưởng, chỉnh đốn và sắp đặt thỏa đáng xong, Phong BấtGiác liền trở về trong thang máy, gọi cho Vương Thán Chi. Tiểu Thánchuyển nhượng quyền đội trưởng cho Phong Bất Giác, sau đó hai người liền gia nhập tổ đội mới. Hai người liền muốn đi vào kịch bản sinh tồn đoànđội thứ hai ngay trong đêm nay.