Thiên Băng Ta Quyết Không Chịu Thua!

Chương 4: Gặp mặt dực vương tử



Tin đồn Thiên Băng làm bẽ mặt Quận chúa Hỏa Liên trước Thái tử lan nhanh như gió, ai ai cũng biết tin. Quận chúa Hỏa Liên tức đến sôi máu, luôn nung nấu kế hoạch trả thù. Đến một ngày,Hỏa Liên nhận được tin Dực vương tử Triệt Hàn Viên từ Lãnh Quốc trở về, liền sai người mời Thiên Băng tới tiệc chào mừng Dực vương tử trở về. Khi lời mời đến tay Thiên Băng, Đình Lam hết sức ngạc nhiên.-Chính ta làm bẽ mặt cô ta trước Thái tử, thế mà vẫn muốn ta dự tiệc ư? Âm mưu có rồi đây! Ta sẽ cho ngươi mắc bẫy giống như ta làm với hai vị tỷ tỷ của ta. -Thiên Băng

-Đình Lam, chuẩn bị đồ cho ta! Ngày mai, ta sẽ có trò hay để xem đây! -Thiên Băng lạnh lùng nói.

-Vâng! -Đình Lam trả lời rồi đi chuẩn bị.

Tại cung điện của Hỏa Liên, Tiểu Hy, nha hoàn của Hỏa Liên, hỏi:

-Quận chúa, tại sao người lại mời tiểu thư Thiên Băng tới dự tiệc vậy à?

-Hà hà, ta mời cô ta tới tiệc là bởi vì ta muốn cô ta phải bẽ mặt trước hàng ngàn gia tộc. -Hỏa Liên trả lời, nở nụ cười nham hiểm.

-Và? -Tiểu Hy hỏi tiếp.

-Và ta sẽ cho chính Dực vương tử phải đích thân làm bẽ mặt cô ta! -Hỏa Liên trả lời.

Và cũng lúc đó, tại phủ chính của Ma gia, Lan Lan ngậm ngùi vừa khóc vừa nói:

-Hic hic, phụ thân ơi, Thiên Băng muội ấy đã làm bẽ mặt Quận chúa Hỏa Liên trước đám đông đấy ạ!

-CÁI GÌ???? -Hùng Phú há hốc mồm.

-Đúng vậy đấy ạ! -Kỷ Hương nói thêm.

-Con nha đầu này... -Hùng Phú tức giận, tay nắm thành nắm đấm.

-Phụ thân tức giận rồi. -Lan Lan và Kỷ Hương.

-Giờ thì ta làm sao đây phụ thân? -Lan Lan hỏi.

-Phải tìm cách diệt con nha đầu này. Để nó sống sẽ gây họa cho Ma gia chúng ta! -Hùng Phú nói, mặt nham hiểm.'

-Vậy thì làm cách nào? -Kỷ Hương giả vờ ngây thơ hỏi.

-Ta sẽ..... -Hùng Phú trả lời.

Ngày hôm sau, mọi gia tộc đều nức nở chào mừng Dực vương tử về. Nhiều thiên kim tiểu thư mắt trái tim long lanh, luôn muốn được gả cho Dực vương tử ( nhưng không được hà hà). Dực vương tử Triệt Hàn Viên là một anh tuấn tiêu soái có mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu đỏ. Người này khiến cho nữ nhân nào cũng phải say đắm. 1 năm trước được Hoàng Thượng cử sang Lãnh Quốc làm việc, nay mới trở về. Nghe nói, trong tiệc chào mừng Dực vương tử trở về, người sẽ chọn một phu thê để thành hôn. Quận chúa Hỏa Liên cũng là một trong những nữ nhân muốn làm phu thê của Triệt vương. Thiên Băng muốn trước khi đến tiệc phải đi đến hồ Bích Thủy để ngắm cảnh. Ngày hôm nay, Thiên Băng như một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, sắc đẹp tuyệt vời không ai sánh bằng. Trong lúc ngắm cảnh, Thiên Băng thấy một vị nam nhân mặc áo Hoàng gia, mái tóc màu trắng tinh khiết nhưng lại có đôi mắt màu đỏ ác quỷ. Vị nam nhân kia hỏi:

-Ngươi là ai mà lại đến đây?

-Ta là ai không liên quan đến ngươi. -Thiên Băng lạnh nhạt trả lời.

-Cô gái này thực thú vị. -Triệt.

-Ngươi... -Vị công công bên cạnh định nói nhưng bị Triệt ngăn lại.

Vị công công kia cũng thôi, đứng lại cung kính rồi rời khỏi cùng Triệt.

-Tiểu thư, người... người có biết kia là ai không vậy? -Đình Lam lắp bắp.

-Ta không quan tâm hắn là ai. -Thiên Băng lãnh đạm trả lời

-Nhưng đó là..... -Đình Lam chưa kịp nói xong thì nghe tiếng chuông, liền hối thúc Thiên Băng đến dự tiệc.

Đến nơi, Thiên Băng nhận được những cái liếc xéo đầy sát khí của các vị thiên kim tiểu thư, kể cả Hỏa Liên, Kỷ Hương và Lan Lan.

-Cứ đắc ý đi Thiên Băng. Ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi! -Hỏa Liên, Kỷ Hương và Lan Lan.