Theo Đuổi Vợ Câm

Chương 135: Sóng Gió Gia Tộc



Chỉ trong vài ngày, toàn bộ giới thương vẻ `

trường chấn động bởi các thông tin sốc liên tục

ập tới.

Phạm Nhật Dương, à không, hiện tại phải gọi

là Hoàng Nhật Dương chính thức quay về nhận

tổ tông, trở thành người có cơ hội tranh

giành vị trí thừa kế tập đoàn Kings với anh trai

cùng cha khác mẹ Hoàng Đình Phong.

Đồng thời, em trai của ông Hoàng Minh Nam

là Hoàng Minh Khang cũng đã xuất hiện sau

nhiều năm sinh sống tại nước ngoài

Lý do là vì sức khỏe của ông Quân, người

sáng lập ra tập đoàn Kings và cũng là ba ruột

của hai người đang trở nên yếu dần, có thể ra đi

bất kỳ lúc nào.

Điểm kỳ lạ nhất là ông Khang đã ủy quyền

toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ cho “cháu trai

mới nhận” của mình là Nhật Dương.

Điều này khiến cho những kẻ vui sướng chờ

đợi một màn kịch tranh giành địa vị giữa chú

cháu, anh-em cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Hiện tại, nội bộ tập đoàn Kings đang xảy ra

một cuộc chiến căng go giữa hai thế lực lớn:

Đình Phong với sự chống lưng của mẹ ruột là bà

Trần Kim Nhã và Nhật Dương với sự ủng hộ của

chú mình là ông Hoàng Minh Khang.

Iuy nhiên, người nắm giữ quyền lực cao

tiết là ông Nam lại không hề có phản ứng gì.

Một thông tín sốt dẻo cũng đáng được quan

tâm chính là mẹ ruột của Nhật Dương, bà Bùi

Thanh Mai đã làm xong thủ tục ly hôn với chủ

tập đoàn Thiên Thành là tịch hội đồng quản trị

ông Phạm Nhật Hải.

Sau đó, người phụ nữ này đột nhiên biến

mất. Nhiều lời đồn đại cho rằng, ông Nam đã

giấu người tình của mình ở một địa điểm bí mật

để tránh nơi đầu sóng ngọn gió.

Thực ra, hầu hết những người quan tâm

theo dõi drama “sóng gió gia tộc” này rất tò mò

xem phản ứng của đương kim phu nhân tập đoàn

Kings là bà Kim Nhã sẽ như thế nào.

Đáng tiếc, mọi biểu hiện của bà Kim Nhã

đều hết sức bình thường khiến cho những kẻ

chờ xem kịch vui tỏ ra thất vọng.

Phải chăng, người ngồi ở địa vị cao nên cách

cư xử cũng khác so với người thường như bọn.

họ chăng?

Mặc dù vẫn bị giam giữ ở ngôi nhà vùng



ngoại ô nhưng Khả Hân cũng nắm được những

thông tin sốt dẻo bên ngoài.

Kể từ buổi tối Đình Phong đùng đùng nổi

giận bỏ đi, Khả Hân không còn trông thấy anh

xuất hiện tại đây nữa.

Một tháng này, cuộc sống của cô trôi qua

cực kỳ bình yên. Tuy có chút lo lắng cho Đình

Phong nhưng thông qua chị An giúp việc, cô biết

anh vẫn ổn, chẳng qua có chút tiểu tụy hơn xưa

mà thôi.

Cũng phải, một người vốn là cái đinh trong

mắt bỗng nhiên trở thành em trai cùng cha khác

mẹ, lại khiến địa vị luôn chắc chắn của anh trở

nên lung lay, bảo sao anh không hận và tìm cách

đối phó cho được.

Nghĩ tới Nhật Dương, Khả Hân lại thở dài.Cô

không biết nên diễn tả cảm xúc của mình đối với

anh ra sao. Nó là sự pha trộn giữa một chút thấy.

lạc, chua chát và cả nghỉ ngờ.

Khả Hân không ngốc. Cô chợt nhận ra Nhật

Dương luôn xuất hình rất tình cờ trước mặt cô. Vì

thế, anh mới có thể kịp thời cứu giúp cô nhiều lần.

Ñhưng thực sự đó chỉ là tình cờ sao?

Hay anh đã vạch ra một kế hoạch ngay từ

đầu là tiếp cận cô để sau này lợi dụng cô đả kích

Đình Phong.

Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ vụt qua trong một

khoảnh khắc ngắn ngủi rồi biến mất. Nhật Dương.

là người tốt, lại là người duy nhất tin tưởng vào

nhân cách của cô.

Tại sao cô có thể nghi ngờ anh được chứ?

Ngay khi Khả Hân đang âm thầm mắng mỏ

mình thì chị An từ đâu bước ra, nhẹ nhàng đưa

cho cô một túi hoa quả và nói:

“Tôi mua mơ chua cho cô đây, nghén mấy.

mà ăn thứ này cũng đỡ hẳn.

Khả Hân vội vàng đón lấy túi mơ từ tay chị

An, nhoẻn miệng cười tỏ ý cám ơn chị rồi lấy một

quả ra ăn.

Thấy Khả Hân ăn ngon lành, đôi mắt híp lại

ra chiều rất thích ý, chị An khẽ nuốt nước miếng.

Không cần thử chị cũng biết mấy quả mơ đó.

chua đến mức nào, vậy mà vào miệng Khả Hân

lại đồng như kẹo ngọt, đúng là mang bầu có

khác, vị giác thay đổi hẳn.

Chị An hiển lành ngắm nghía Khả Hân, thấy

cô chưa có thay đổi gì đáng kể về ngoại hình,

bèn tò mò hỏi:

“Thai ba tháng rồi đúng không cô?”



Khả Hân nuốt nốt miếng mơ cuối cùng trong

miệng, mò trong túi áo để lấy ra quyển giấy nhỏ

và cây bút.

Để ngăn chặn ý định tìm cách trốn di hay gọi

người cầu cứu của Khả Hân nên Đình Phong tịch

thu điện thoại của cô từ lâu. Vì vậy, cô chỉ đành

dùng cách này để có thể giao tiếp với mọi người.

“Em chưa đi khám nên không chắc chắn,

nhưng em nghĩ chắc là tầm đó.”

Thời điểm mới xuất hiện những triệu chứng

như mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, Khả Hân cứ

nghĩ là do mình bị ốm chứ không đoán được là

cô đã mang thai.

Một phần vì trước đây cô ngừng dùng thuốc.

tránh thai nhưng mãi mà vẫn không thấy có. Một

là vì khi bị bắt tới đây, cô luôn mang những

suy nghĩ tiêu cực, nhất thời chẳng thèm để ý đến

chuyện này,

Tuy vậy, Khả Hân lại có linh cảm mãnh liệt

rằng, đứa bé này xuất hiện vào cái đêm mà Đình

Phong đã cưỡng bức cô ba tháng về trước.

Khế chạm tay lên phần bụng bằng phẳng,

cô tủm tỉm cười. Mặc kệ việc đứa bé này xuất

hiện trong một thời điểm không quá thích hợp,

nhưng cô vẫn sẽ dành cho nó tất cả tình yêu

thương của mẹ, giống như cách mà cô đã làm

đối với bé Bin.

“Cậu Phong vẫn chưa biết việc cô có thai với anh.

Thực ra, Khả Hân không biết rằng, trong

lòng cô đang dâng trào một thứ cảm xúc gọi là

tủi thân bởi phụ nữ mang thai ba tháng đầu hay

đa sầu đa cảm, cần nhất là sự chủ động quan

tâm của chồng.

“Hai cô cậu thật là…” Chị An lắc đầu, sau đó

lẩm bẩm khuyên nhủ:

Trước sau gì cậu Phong cũng biết, nhân dịp

lây Eô để tôi báo tin cho cậu ấy, biết đâu nghe

xong cậu ấy cao hứng lập tức thả cô ra. Thai

đang lớn lên từng ngày, cũng nên đi khám để

biết trai hay gái chứ.”

Lời nói của chị An chợt đánh thức suy nghĩ

trong đầu Khả Hân. Đúng rồi, tại sao cô có thể

quên mất chuyện khám thai quan trọng như vậy.

Chẳng qua, nghĩ đến chuyện phải dùng cách

này để cầu cạnh Đình Phong, cô tự nhận bản

thân không làm được.

Vì vậy, Khả Hân quyết định nhanh chóng là

nhờ tới sự giúp đỡ của người phụ nữ nhân hậu