Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 72: Ký hợp đồng



Mộng Khiết được ba mình cho nghỉ vài ngày rồi bây giờ lại phải bắt tay vào công việc. Vì công ty đang có dự án kết hợp cùng với một công ty về ngành IT. Đáng nhẽ ra Mộng Khiết sẽ không phải đi vì việc này sẽ dành cho Thiên Vũ, nhưng mà vì anh như thế nên cô đành phải đi thay.

Thư ký lái xe đưa Mộng Khiết đến nhà hàng được đặt sẵn. Cô đi xuống lướt qua hàng dãy xe ô tô khác nhưng lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Xoay người lại nhìn xung quanh nhưng mà lại không có ai. Cô lại bước đi tiếp.

Nhà hàng này cũng khá đẹp rồi, Mộng Khiết cảm thấy bên phía công ty này khá chú trọng đến vẻ bề ngoài.

Đi vào phòng mà họ đã nói thì Mộng Khiết đã gặp một cô gái đã đang ngồi đó. Cô gái này ăn mặc rất nghiêm trang, mọi thứ đều phải hoàn hảo đến tuyệt đối. Đến cả mái tóc ngắn uốn cụp vào cũng phải cong đủ độ.

Thấy Mộng Khiết đến thì cô gái đó đứng dạy nở nụ cười thương nghiệp rồi bắt tay với cô.

- Rất hân hạnh được gặp cô. - Triệu Yến nói.

- Tôi cũng rất hân hạnh được tiếp Tổng Giám đốc Triệu đây.

- Được rồi, chúng ta có thể ngồi ăn trước, được chứ?

- À, tất nhiên rồi.

Mộng Khiết kéo ghế ngồi xuống đối diện với Triệu Yến. Nhan sắc của Triệu Yến không phải quá đỗi xuất sắc như Mộng Khiết nhưng cô lại có khí chất hơn hẳn Mộng Khiết. Vì thế nên rất dễ nhìn ra Mộng Khiết giống như con mèo con trước một con báo lớn.

Cũng đúng thôi, Mộng Khiết luôn được bao bọc trong Âu Dương gia. Cô chưa từng phải ra ngoài đời để bươn trải, dù là làm Giám đốc Marketing nhưng Mộng Khiết cũng chỉ được giao mấy công việc phù hợp với mình chứ còn để cô cứ tự làm thì việc gì cũng hỏng.

- Không biết Giám đốc Âu Dương đây đã đọc hết các điều khoản chúng tôi nói chưa?

- À, tôi có đọc rồi. Chỉ là có điều hơi thắc mắc là tại sao một công ty đang nổi lên theo từng giây như KS đây mà lại đưa ra lợi nhuận thấp vậy sao? Công ty của cô ký hợp đồng với công ty nào cũng vậy hay sao?

- Đương nhiên là không phải. Mỗi khi ký hợp đồng với một công ty nào đó thì chúng tôi vẫn luôn tìm hiểu thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Hơn nữa, chúng tôi là cần hiệu quả khi ký hợp đồng giữa hai bên chứ không phải lợi nhuận nhiều hay ít.



- Oh...

Mộng Khiết gật gù rồi cầm dĩa trên tay cắt miếng thịt bò rồi cho vào miệng ăn. Cô đi ký hợp đồng với đối tác ở đâu thì vẫn tự nhiên ăn như vậy thôi. Ai nhìn vào mà không biết cô là tiểu thư của Âu Dương gia thì lại nghĩ cô bị bỏ đói lâu ngày. Mà cũng khá lạ là cô ăn nhưng không hề béo lên tí nào, chắc có lẽ là do dạo gần đây gặp nhiều việc quá nên suy nghĩ nhiều cũng làm cho cơ thể hấp thụ dinh dưỡng chưa được tốt cho lắm.

Tuy vậy Triệu Yến vẫn ngồi đợi Mộng Khiết ăn xong rồi bắt đầu bàn về công việc. Thư ký của Mộng Khiết đưa cho Triệu Yến tất cả nội dung và điều kiện để ký kết với bên CL. Triệu Yến lật từng trang ra xem rồi gật đầu.

- Nói sao nhỉ, hợp đồng này rất tốt. Chỉ có điều tôi chỉ là người kiểm duyệt hợp đồng thôi chứ còn để ký vào thì tôi không được phép.

- Là sao? - Mộng Khiết khó hiểu, có chút ngây ngốc ra.

- À, tức là tôi sẽ không phải là người ký vào bản hợp đồng này mà người ký sẽ là Chủ tịch của chúng tôi. Nhưng ngài ấy lại không có ở đây, không biết Giám đốc Âu Dương đây có thể dành chút thời gian để hai bên công ty có thể gặp nhau không?

Nghe nói vậy thì Mộng Khiết mới hiểu. Nhưng mà sao công ty này phải rườm rà đến vậy? Chỉ cần một người đến gặp rồi ký luôn, không được sao? Bây giờ lại còn phải làm như thế này cho mấy thời gian giữa hai bên. Nhưng nếu như gặp Chủ tịch bên đó thì cô có nên bảo ba mình ra mặt để ký không nhỉ? Nhưng mấy việc như này thì Ngạo Thần sẽ không ra mặt. Mộng Khiết suy nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu.

- Cũng được, tôi sẽ thu xếp thời gian. Có thể qua đó để ký hợp đồng cũng được.

- Cám ơn cô đã chấp nhận điều kiện này. Chỉ là vì Chủ tịch bên phía công ty tôi có hơi hà khắc nên cần phải làm như vậy mới chắc chắn được.

- Không sao đâu, tôi không cảm thấy phiền hà gì hết.

Ngồi nói chuyện thêm nột lúc rồi hai bên bắt tay ra về. Mộng Khiết vừa rời khỏi đó xuống nhà xe thì lại có điện thoại gọi đến.

- Mình nghe này.

-...



- À để tuần sau đi, tuần này mình hơi bận chút.

-...

- Ồ được nha. Hay qua Mỹ đi, nhân tiện mình thăm Băng luôn rồi sẽ giới thiệu Băng với cậu.

-...

- Này Nikon, khi đó đừng có nhìn thấy Băng liền bị mê hoặc đấy nhé. Mình chỉ có hai người bạn thân thôi đấy, hai người mà có tình cảm gì với nhau thì chắc mình ra rìa rồi.

-...

- Được rồi, để tí nữa về nhà rồi nói đi. Mình đang đi trên đường.

-...

- Ok.

Mộng Khiết tắt điện thoại mở cửa xe ngồi vào. Thư ký thấy vậy mới bắt đầu khởi động xe bắt đầu rời khỏi ga-ra để xe.

Xe của Mộng Khiết đi được một lúc rồi thì Triệu Yến cầm tập tài liệu ký hợp đồng đến chiếc xe ô tô đen gần đó. Của kính xe hơi đẩy xuống, chỉ đủ nhìn góc nghiêng đang lấp ló của người bên trong. Triệu Yến đưa tập tài liệu qua cửa kính rồi cúi đầu nói.

- Tôi đã dặn rõ như lời Chủ tịch nói.

- Ừ.

Người bên trong vừa dứt lời thì chiếc xe bắt đầu khởi động để rời đi. Cửa kính xe lại đóng. Người bên trong cầm chiếc điện thoại mở lên là video quay cảnh ký hợp đồng. Mộng Khiết vẫn thản nhiên ăn mà không cần biết người đó là ai. Khóe môi người đó có chút cong lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống...