Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 69: Lập kế hoạch cứu Băng (2)



Mộng Khiết và ba của mình ngồi chung một xe, còn ba mẹ của Băng thì đi riêng một xe. Vừa đi được nửa đoạn đường thì hai anh em Hạ Nhiên và Hạ Lãng cũng lái xe đi theo. Tuấn Triết cũng nhanh chóng bám đuôi theo phía sau.

Ở Cục Dân chính.

Thiên Vũ đưa Băng đi vào trong ngồi ở bàn để đăng ký kết hôn. Băng run run nhưng cô vẫn nghe theo Tuấn Triết nói. Nhưng bây giờ biết làm sao để kéo dài thêm thời gian?

- Đây thưa Âu Dương thiếu.

Nhân viên đưa tờ giấy kết hôn cho Thiên Vũ. Anh liếc qua nhanh rồi đặt bút kí. Sau đó liền đưa cho Băng.

- Em ký đi.

- D,dạ...

Băng run run cầm lấy tờ giấy. Cô đọc từng chữ một làm thời gian thêm lâu hơn. Nhưng Thiên Vũ lại khó chịu vì Băng mãi chưa chịu ký.

- Em làm gì đấy?

- Chỉ là...em muốn đọc kĩ...

- Không cần đọc, nhanh chóng ký đi.

Lời nói này của Thiên Vũ chắc nịch, còn có nhiều phần là đe dọa Băng. Cô xoay người, mắt cô đã đỏ hoe lên muốn khóc nhưng cố nén lại. Vươn người đặt môi mình lên môi Thiên Vũ. Anh đơ người một lúc rồi mới phối hợp đáp lại nụ hôn của Băng. Mọi người ở đấy còn bất ngờ không tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt. Nhưng Thiên Vũ nhanh chóng đẩy Băng ra rồi bắt cô ký. Không phải vì anh không thích, chỉ là vì sợ lâu thì sẽ không thoát khỏi nụ hôn của Băng.



Băng sợ hãi gật đầu rồi cầm bút lên. Bàn tay cô run run vẫn chưa đặt bút ký. Thiên Vũ còn đang định nói thì....

- Băng đừng ký, lại đây đi.

Mộng Khiết chạy vào sảnh chính hét lớn. Băng thấy vậy quay lại nhìn Mộng Khiết. Thiên Vũ tức giận xoay người Băng lại rồi bắt cô phải ký. Mộng Khiết thấy vậy chạy nhanh tới, kéo tay Băng về phía mình. Cô ôm lấy Băng an ủi cô. Thiên Vũ tức giận siết chặt tay nhìn về phía Băng.

- Em qua đây ngay cho tôi, đừng để tôi phải nói thêm lời nào nữa.

Băng nghe vậy thì run rẩy nắm lấy vạt áo của Mộng Khiết. Cô nép đằng sau Mộng Khiết vì sợ Thiên Vũ. Anh thấy Băng như vậy còn tức giận hơn nữa. Lao thẳng đến chỗ Mộng Khiết đẩy mạnh cô ngã ra sàn rồi kéo Băng về phía mình. Băng run rẩy nhìn Thiên Vũ.

- Đợi tí nữa trở về đừng trách tôi ác.

- Em...

Mộng Khiết khó khắn đứng dậy. Vừa hay thuộc hạ của Ngạo Thần đi vào trước. Ngạo Thần cùng với ba mẹ của Băng cũng đi ngay theo phía sau.

- Băng lại đây đi, ba mẹ Băng đây này. Họ sẽ không để Băng bị thiệt thòi.

- Anna, con của mẹ. Lại đây với mẹ đi con.

Glenda Zuckerberg đi đến gần hơn để nói. Đôi mắt bà lưng tròng đầy nước mắt. Ai cũng có thể nhận ra rõ nhìn bà và Băng rất giống nhau, chỉ có điều một người trẻ hơn mà thôi. Băng nhìn thấy ba mẹ mình thì đôi mắt cô bất giác rơi nước mắt. Sống mũi cô cay mà cổ họng cũng nghẹn lại không nói được. Cô cố gắng gỡ tay Thiên Vũ ra khỏi tay mình. Thiên Vũ thấy vậy thì tức giận ôm lấy Băng.



Anh quan sát một lượt rồi lao đến một tên thuộc hạ đứng gần đó. Nhanh như cắt đã cướp được súng ở hông hắn ta. Thiên Vũ nhanh tay tháo khóa nóng chĩa về phía mọi người. Ngạo Thần thấy vậy liền lên tiếng.

- Hồ đồ, bỏ súng xuống ngay.

- Ông tốt nhất cũng đừng có mà lên tiếng. Không chừng viên đạn này bay đến phía ông trước tiên đấy.

Thiên Vũ tức giận gằn giọng nói. Tuy vậy nhưng Alexander Wang vẫn không sợ. Ông đã làm trong giới bao lâu, chả nhẽ một viên đạn cũng không thể né được thì đã chết lâu rồi. Nhưng ông không biết một điều chính là Thiên Vũ là một tay súng khiến giới hắc đọa đều phải dè chừng. Ông đi lên phía trước định kéo Băng về phía mình thì Thiên Vũ nheo mắt nhắm thẳng vào bắp đùi của ông rồi bóp cò.

Pằng!

Tiếng bắn kêu to làm mọi người đều bịt tai lại. Băng lúc đấy mặt trắng bệnh cắt không còn hột máu. Cô nhìn về phía Alexander Wang, ông khuỵu xuống đỡ lấy đùi đang chảy máu của mình. Glenda Zuckerberg lo lắng chạy đến ôm lấy chồng mình rồi kêu người lấy đạn giúp ông.

Mọi người ở đấy thì sợ hãi im lặng không dám hé nửa lời.

Thiên Vũ thấy vậy lạnh lùng như không có gì rồi kéo Băng đến quầy để lý giấy kết hôn. Băng dù có muốn hay không cũng phải nghe theo lời của Thiên Vũ. Cô cầm bút lên định ký...

Mộng Khiết chú ý thấy Thiên Vũ đặt súng ở bàn thì nhanh chóng chạy tới, cô cướp lấy súng khóa chốt nòng rồi ném về phía ba mình. Thuộc hạ ở đấy đỡ được rồi đút vào túi. Ngạo Thần liếc nhìn A Tứ thì anh liền hiểu. Thiên Vũ tức giận còn đang định lao đến bóp cổ Mộng Khiết thì A Tứ đi đến rút ống tiêm cắm thẳng vào cổ Thiên Vũ. Bơm lượng thuốc trong ống tiêm xong rồi rút ra. Vừa được vài giây thì Thiên Vũ ngã sấp xuống sàn. Mộng Khiết thấy vậy nhanh chóng kéo Băng về phía mình. Ba mẹ Băng cũng nhanh chóng đi đến nắm lấy tay Băng nhìn cô thật lâu.

Ngạo Thần ra lệnh cho thuộc hạ đưa Thiên Vũ đi trước, còn đâu thì để A Tứ thu xếp những việc hỗn độn ở đây.

Ba mẹ của Băng cũng nhanh chóng đưa Băng về Vương gia. Họ đã chờ ngày này quá lâu rồi. Mộng Khiết cũng đi theo gia đình Băng đến đó.