Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 199: Đi tìm hoả chủng



- Sao ngươi chắc ăn ở trong đó có truyền thừa?.

Lỗ Ngạo cảm thấy nực cười mà hỏi. Nghĩ cũng đúng truyền thừa của bộ tộc Thần Trùng tự nhiên để ở trong lăng mộ của Ác Đế làm gì.

- Sao ngươi biết là không có?.

- Vậy sao ngươi khẳng định là có?.

- Có hay không chẳng phải đi vào sẽ rõ sao.

Cả ba người Nhất Lữ, Lỗ Ngạo và Dã Vĩ Kỳ đều có chính kiến riêng mà tranh luận.

- Dù có hay không cũng phải thử một phen. Bên trong đó nhất định có đáp án cho những câu hỏi hóc búa khiến chúng ta đau đầu.

Điện Chủ thở ra một hơi trước đám thuộc hạ loi nhoi, cứ quyết định như vậy đi, ý của Điện Chủ ai mà dám cãi.

Ác Đế nổi danh như cồn, bên trong đó chắc chắn có rất nhiều bảo bối, hơn nữa nếu như hồi sinh được Ác Đế thì nắm trong tay thiên hạ sẽ tăng thêm mấy phần cơ hội.

- Điện chủ nói chí phải.

Dã Vĩ Kỳ hưởng ứng, rõ thấy trong ánh mắt có mấy phần mềm mại khi nhìn Điện Chủ.

- Muốn tìm ra vị trí chính xác của lăng mộ rất là mất thời gian, như thế sẽ kéo dài việc nghiên cứu thi biến.

Lỗ Ngạo vẫn là có chút lưỡng lự trong việc đồng tình. Hắn chờ cái ngày tên tuổi của hắn được thiên hạ biết đến lâu rồi, thiên tài luyện dược Lỗ Kiêu thì sao, đến lúc đó để xem Lỗ Kiêu có chế ra được thuốc giải của độc thi biến không.

- Chuyện đó thì ngươi không cần lo, độc thi biến thì ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu, còn việc tìm ra lăng mộ của Ác Đế thì ta tự có dự liệu riêng.

Điện Chủ cười ẩn ý nói, sau đó đứng dậy rời khỏi đại điện.

*

Thuốc của Huyết Thần quả nhiên công dụng tuyệt vời, qua mấy ngày Độc Nhãn Long đã hoàn toàn bình phục, nhóm gian thần ác bá lại tiếp tục tung hoành như cũ.

Bên trong Cửu Linh Yêu Tháp tại tầng thứ tư, thành tích đáng hãnh diện của Bà La Mặc Ca đã thiết lập cách đây không lâu.

Sắp đến kì tổ chức Thực Chiến Bảng rồi, và đó cũng là ngày hệ trọng quyết định thắng thua trong giao kèo giữa Bà La Mặc Ca và Ngưu Khắc. Bị chèn ép lâu như vậy nhưng Bà La Mặc Ca không hề nản chí thoái lui, ngược lại đó là nguồn động lực để hắn không ngừng phấn đấu đi lên, rồi sẽ có một ngày không xa chúng sinh trong thiên hạ phải ngước dãn cổ mới có thể nhìn thấy chân hắn.

Sóng linh lực tản mát nhè nhẹ, năng lượng linh lực âm thầm rung chấn trong không gian, hình ảnh trở nên vặn vẹo nhẹ trong mắt người nhìn, cổ năng lượng mộc hoả hoà hợp bức phá tầng rào cản vững chắc, Bà La Mặc Ca thành công tiến lên một Tinh nhỏ, thành ra tu vi hiện tại đã là Linh Vương Tam Tinh.

*

Tây Thiên Quốc

Thuận Tuyên

Đấu Giá Hội Chi Nhánh 7.

- Ối chà ngài Huyết, tôi trông chờ ngài mòn mỏi, cuối cùng ngài cũng tới để giao dịch đan dược rồi.

Quản lí Bính Quan cười không ngớt khi đón tiếp Huyết Thần Hy.

- Ta có việc bận nên không thể thường xuyên đến đây cung cấp đan dược cho ông.

Huyết Thần Hy một bên nói, một bên lấy ra trên dưới 100 chung rượu kích cỡ siêu to, đoán chắc Phục Hồi Đan được đựng ở trong đấy.

- Ách, mỗi lần ngài đến lại đem cho tôi một bất ngờ to bự mà tôi không lường trước được.

Bính Quan vui buồn lẫn lộn khi nhìn thấy số lượng đan dược khủng như vậy, cơ sở mà ông quản lí nào có nhiều bình ngọc dự trữ như vậy, cùng lắm chuẩn bị trước mấy chục cái thôi.

Bộ mỗi lần thu mua đan dược là phải tính tiền luôn vật chứa hay sao ấy, Bính Quan tính không bằng Huyết Thần tính.

- 600.000 kim tệ của ngài.

Cũng may lão bản thần bí đã đặc cấp nâng lên ngân khố của chi nhánh 7 phòng hờ những giao dịch lớn với ngài Huyết, nếu không Bính Quan cũng không biết phải lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để trả.

- À, xém xíu nữa tôi quên mất, 3 tháng sau tại trụ sở Đấu Giá Hội sẽ tổ chức buổi đấu giá thường niên, đến lúc đó nếu ngài Huyết có thời gian hãy ghé thăm một chuyến.

Bính Quan vỗ trán khi nhớ ra sự kiện quan trọng.

- Ồ, được, ta sẽ đi, cảm ơn ông đã thông tin.

Huyết Thần Hy thu tiền vào nhẫn trữ vật, lòng có mấy phần mong chờ đáp. Dù có trong tay vô số bảo bối nhưng Huyết Thần vẫn háo hức trước sự kiện đặc sắc này.

- Ta có thể đem bảo bối của mình đến tham gia đấu giá không?.

Huyết Thần định rời khỏi nhưng bất chợt nảy ra một ý hay ho mà nán lại hỏi thăm.

- Được chứ, tôi sẽ thông tri lên phía trên giùm ngài, đến lúc đó chỉ cần ngài đem theo vật muốn đấu giá của ngài đến là được.

Bính Quan nhiệt tình đáp.

- Được vậy thì cảm tạ.

Huyết Thần Hy cười nói, cô biết cách để kẻ ẩn nấp phải lộ diện rồi a.

- Ngài Huyết không cần khách sáo, tiễn ngài đi thông thả.

Bính Quan khom lưng sát đất tiễn mối làm ăn lớn ra khỏi cửa hàng.

Huyết Thần Hy sau khi rời khỏi chi nhánh Đấu Giá Hội liền một mạch hướng rừng Sâm Lâm mà đi. Mục đích cô tới đó là muốn tìm lễ vật để hỏi cưới Chu Nhược Vũ.

Người ta thường nói cưới vợ phải cưới liền tay không thôi thiên hạ dòm ngó, Lịch Liêu chính là mối nguy trong lòng của Huyết Thần Hy.

Mặc dù thừa biết Chu Nhược Vũ nào để mắt đến Lịch Liêu nhưng Huyết Thần vẫn muốn sớm hơn một ngày chặt đứt ý niệm của hắn, để hắn chết tâm mà thôi dùng ánh mắt si tình nhìn Huyết Thê của cô.

Hoả Diễm Sơn là tên gọi độc nhất của ngọn núi lửa trăm ngàn năm không bao giờ nguội. Từ trên cao nhìn xuống bao phủ bởi dung nham nóng chảy, sôi trào ùng ục như chảo dầu dùng để lăng trì ở dưới địa ngục.

"Nóng quá" Long Lộ Khiết vừa mới đặt chân đến đã cảm nhận được sức nóng kinh người như thêu đốt da thịt.

Đảo mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm hoả chủng nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi sức nóng của dung nham làm hình ảnh phản chiếu mọi vật bị méo mó.

Dang đôi cánh Rồng to lớn bay lên cao để thám thính, Long Lộ Khiết lượn mấy vòng trên không trung mới ngoài dự liệu phát hiện một tảng đá đen thui phát ra linh lực siêu cường.

Theo như ước tính tảng đá với hình thù kì lạ như quả trứng này có tuổi đời lên tới trên mười ngàn năm. Nằm ngay vị trí đắc địa mà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lại được hoả năng nung nóng trong thời gian dài mà sinh linh tính, có thể trong một ngày không xa sẽ nở ra ấu thú hệ hoả.