Thập Niên 70 Sau Khi Trọng Sinh Hoa Khôi Cầu Sinh Nơi Biển Đảo

Chương 7:



Cố Á ở trong quân doanh không được mấy ngày, vị thủ trưởng trẻ tuổi anh tuấn tiêu sai, có gia thể hiển hách trong truyền thuyết kia đã đi đời nhà mà. Cố Á bị bắt buộc phải ở lại hải đảo, tiếp tục làm xây dựng…

Sau đó, nữ thanh niên trí thức sống cùng Cố Á cũng chết. Cố Á sau bốn năm thì kết hôn cùng một quân nhân đóng quân trên hải đảo, rồi sinh ra được hai đứa con. Chính sách thanh niên trí thức được trở về thành phố được đưa xuống dưới, Cố Á mang theo hai đứa con của mình trở về nhà mẹ đẻ. Khi về đến nơi, Cố Á mới biết được, chồng Cố linh đã phát lớn, trong nhà mua biệt thự, ô tô, còn thuê hai bảo mẫu…

Cố Á nhìn lại bản thân mình, cô ta ở hải đảo mấy năm nay, thịt cũng ít khi được ăn, sinh sống thì giống như ngời rừng. Cố Á liền cảm thấy chua sót cho bản thân. Cô ta khóc suốt đêm, đến khi tỉnh lại thì phát hiện ra, mình trọng sinh.

Lúc này đây, cô ta quyết tâm phải được gả đến Dư gia, cô ta phải bày mưu để cho Cố Linh trở thành thanh niên trí thức đi hải đảo đi.

Tốt nhất là làm cho Cố Linh đáng ghét này trở thành quỷ đói, chết bệnh ở trên hoang đảo kia mới là tốt nhất!



Cố Linh sau khi về phòng, lấy ra một lọ cao hoa hồng chỉ còn một chút, tự xử lý vết thương của chính mình. Vết thương trên đùi đau làm cho Cố Linh có chút khó chịu.

Cô vừa xử lý vết thương, vừ nhớ lại đời trước và đời này của bản thân.

Lúc cô chính tuổi, mẹ cô đi công tác ở Hải Nam. Lúc bà ngồi thuyền thì không may gặp bảo, thuyền bị chìm, bà không còn trở về nữa.

Nửa năm lúc sau, ba cô Cố Trường Kiện được người ta giới thiệu nên quen biết với Tôn Tú Lan. Hai người rất nhanh đã kết hôn. Sau khi kết hôn, Tôn Tú Lan mang theo một đứa con Trần Á nhỏ hơn Cố Linh nửa tuổi. Hai mẹ con này vừa vào cửa, liền sửa họ cho Trần Á trở thành Cố Á. Hành động này của Tôn Tú Lan làm cho Cố Trường Kiện cực kỳ vừa lòng, vì vậy ông ta đối với Cố Á thực không tồi.

Nhưng không bao lâu sau, Tôn Tú Lan cùng Cố Á bắt đầu diễn tuồng trước mặt hai cha con Cố Linh. Một người diễn vai phản diện, một người diễn vai mặt đỏ. Từ đó, hai người này cứ cuồn cuộn không ngừng đoạt đi không ít thứ tốt của Cố Linh.