Thần Trong Các Vị Thần

Chương 67: Chương 67





cô gái từ từ bước tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt , quỳ xuống quan sát vết thương trên người Tiền Thế Kiệt . quan sát được 1 hồi , bỗng nhiên díu mày lại , dùng 1 giọng nói vô cùng êm tai dễ nghe , nhẹ nhẹ hỏi : “ vết thương sâu quá , có đau không ?”
Tiền Thế Kiệt cố gắng nuốt 1 miếng nước bọt vào trong cổ họng , trong đầu thầm nghĩ : cái này ......1 cô gái có thực lực ghê gớm và xinh đẹp như thế này, sao lại hỏi 1 câu hỏi ngốc nghếch như thế nhỉ ? bị cào thành như vậy có thể không đau sao ? thế mà cũng phải hỏi à ? chẳng lẽ người đời đã nói đúng , trí thông minh luôn tỷ lệ nghịch với sắc đẹp ???
cô ta khẽ đưa tay chạm vào vết thương ở trên ngực của Tiền Thế Kiệt , Tiền Thế Kiệt lập tức đau tới nỗi díu chặt mày lại. Cô gái vội vã rút tay , nhẹ nhẹ nói : “ làm anh đau à ?” Tiền Thế Kiệt khẽ ngật đầu .
cô gái vội vã đứng lên , chạy tới đùm cỏ ở gần đó , hái vài chiếc lá , lại quay trở chỗ Tiền Thế Kiệt đang ngồi , sau đó bỏ những chiếc lá đó vào miệng nhai . nhai vài cái , lại nhổ những chiếc lá đã được nhai nát lên tay . sau đó ấn nhẹ vào vết thương trên ngực và chân của Tiền Thế Kiệt .

Tiền Thế Kiệt đã quan sát mọi động tác của cô ta , khi bàn tay của cô ta mang theo những miếng lá ấn nhẹ lên vết thương của mình ,lúc đầu anh ta cảm thấy vết thương rất rát, nhưng chỉ 1 lát sau, anh ta không còn cảm thấy rát nữa , thay vào đó là 1 cảm giác dễ chịu . nhìn thấy cô gái dùng 1 vẻ mặt vô cùng chăm chú chữa trị ình , Tiền Thế Kiệt cũng có chút cảm động . trong đầu thầm nghĩ : cô gái này tuy hơi kém thông minh chút , nhưng lại là 1 cô gái rất tốt ….
Sau khi bôi những miếng lá đựơc nhai nát lên vết thương , Tiền Thế Kiệt đã không còn cảm thấy đau nữa , đã đủ sức từ từ đứng dậy . trên mặt mang theo 1 nụ cười chân thành , từ từ nói : “ cám ơn cô đã cứu tôi !”
chỉ thấy trong đôi mắt của cô gái nhấp nháy 1 tia sáng gian xảo , díu mắt lại , mang theo 1 nụ cười cực kỳ rạng rỡ , xòe bàn tay ra , dịu dàng nói : “ không cần nói cám ơn . chỉ cần trả tiền công cho tôi là được rồi . tiền giúp anh giết chết con bạo phong ma sói và tiền chữa trị , tổng cộng 5 đồng vàng . cám ơn quý khách !”

Nghe xong câu nói của cô gái , nụ cười chân thành trên khuôn mặt của anh ta đã biến dạng , Tiền Thế Kiệt ngơ người hết 1 phút đồng hồ , sau đó nhảy cẫng lên hét lớn : “ cái gì ???!!!”
cái vụ gì đây ?! 1 cô gái xinh đẹp và có giọng nói dịu dàng êm tai như thế này , không ngờ lại xoè tay ra đòi tiền công với mình ! lúc nãy nhìn thấy ả nhiệt tình như vậy còn lầm tưởng rằng là 1 cô gái tốt bụng , thì ra chỉ là 1 tên quỷ hút máu tham tiền !!!
Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt không có vẻ chịu đưa tiền , sắc mặt của cô ta đã trầm xuống , mang theo vẻ mặt bực bội nhạt nhạt nói : “ cái gì là cái gì ? định quỵt tiền hả ? nói cho anh biết , không có cửa đó đâu nhé ! tôi tốn công tốn sức giết chết con bạo phong ma sói và chữa trị cho anh , tất nhiên là phải lấy lại chút tiền công rồi , chứ ở đâu mà có bữa ăn miễn phí cho anh đây . thôi đừng nói nhiều nữa, mau trả tiền công cho tôi nào !”