Thần Trong Các Vị Thần

Chương 432: Chương 432






nữ thần ánh sáng hừ mạnh 1 tiếng ,lạnh lạnh nói : “ vậy hôm nay mi xuất hiện ở nơi này , cùng thằng nhóc đó ra tay tàn phá Đế đô và thánh điện của ta , là ý gì đây ?”
lão Pole lập tức lộ ra vẻ mặt vô tội , ngơ ngác nói : “ ơ , việc này không thể nói như vậy được . hôm nay ta bỗng nhiên nổi hứng nên quyết định đi du sơn ngoại thủy 1 chuyến , vừa đúng lúc ghé qua Đế đô , nhìn thấy phía dưới có đánh nhau , nên mới đứng ở phía xa “ xem phim” , thậm chí ta còn chưa động tay gì cả . sao có thể nói là ta cùng thằng nhóc đó tàn phá Đế đô và thánh điện của người được . vả lại , từ đầu tới cuối là do lão giáo hoàng và đội hồng y giáo chủ của lão thi triễn chiêu thức “ thánh quang nhất kích” ra tay tàn phá Đế đô và thánh điện của người . giờ này chắc lão đã quay trở về vòng tay ấm áp của ngừơi rồi nhỉ ? hố hố , sau này người quay trở về hang ổ của mình muốn hỏi tội gì đó , thì cứ đi tìm lão mà hỏi tội , vụ này không liên quan gì với ta cả , đúng không nè ??” nói xong , lại nháy nháy mắt với nữ thần ánh sáng vài cái để trêu chọc ả .
nữ thần ánh sáng giận tới nỗi mặt đỏ tía tai , nhưng lại không tìm ra được lời nào để phản bác lại . lạnh lạnh hừ mạnh 1 tiếng , lựa chọn phương pháp không thèm để ý tới lão già đê tiện đó nữa .
“ hắn … vẫn khoẻ chứ ?” nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt hồi lâu , dường như phải khó khăn lắm , ả mới thót ra được câu đó .

mặc dù vô cùng căm hận ma thần đã từng phản bội ả , nhưng dường như ả vẫn còn rất yêu ma thần thì phải , tới nước này mà vẫn còn quan tâm lo lắng tới ông ta nữa sao ? cũng phải thù , mặt trái của từ yêu là từ hận , ả càng yêu ma thần thì lúc này càng hận ma thần .
“ vẫn khoẻ , thậm chí còn rất hạnh phúc nữa . vì ông ta đã có thể ở bên cạnh người mình yêu thương rồi , không giống như mi , cho dù sở hữu sức mạnh và quyền lực tối cao , nhưng cũng chỉ có thể cô đơn 1 mình mà thôi .” Tiền Thế Kiệt cười lạnh .
không thèm quan tâm tới những lời châm biến của Tiền Thế Kiệt , ả chỉ sửng sốt khi nghe thấy câu “ ở bên cạnh người mình yêu thương rồi” , không tự chủ thót miệng nói : “ hắn đã …..”

” đúng thế , ma thần đã mất rồi , ông ta đã đi tới 1 thế giới có 1 người mà ông yêu thương . đó là điều mà ông ta mong muốn từ 1500 năm trước rồi .”
“ mi … mi nói láo , hắn … hắn không thể nào chết được …. Hắn … chính mi , chính mi và ả đàn bà khốn kiếp đó , 1500 năm trứơc ả tiện nhân đó đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta . 1500 năm sau , lại chính con trai của ả cướp đi luôn niềm hy vọng cuối cùng của ta , ta …. Ta sẽ lấy mạng mi như đã từng lấy mạng ả tiện nhân đó !!” ả vô cùng kích động , nói chưa được 2 câu đã móc dao đòi chém người .
chỉ thấy sau lưng ả bỗng nhiên xuất mọc thêm 6 đôi cánh lông vũ màu trắng tinh , tay phải quét nhẹ ngay trước ngực 1 cái , trong tay đã xuất hiện 1 cây thương bạc sáng lấp lánh . cây thương trong tay ả không ngừng quay tròn ngay trước mặt , ngay lập tức ở phía trước cây thương xuất hiện vô số luồng khí màu trắng bạc đang dần dần tụ tập lại theo hình ốc xoắn . đôi mắt của ả rực sáng , hét lớn : “ đi ~~!!”