Thần Trong Các Vị Thần

Chương 424: Chương 424






“ không hay rồi , không hay rồi thưa giáo hoàng điện hạ !” trong lúc lão giáo hoàng đang nhắm mắt quỳ ở trước bàn thờ cầu nguyện , lão Macintosh mang theo vẻ mặt hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào .
vội vã thi lễ với lão giáo hoàng rồi nói : “ bẩm giáo hoàng điện hạ , trên bầu trời Đế đô bỗng nhiên xuất hiện gần cả trăm con rồng khổng lồ , chúng không biết từ đâu chui ra , hiện đang bay lượn lờ trên không trung , không ngừng phát ra những tiếng gầm thét đầy giận dữ , dường như có ý định tấn công Đế đô thì phải .”
cơ mắt của lão giáo hoàng co giật liên hồi . lão nghĩ hoài mà nghĩ không thấu vì sao tộc rồng lại xuất hiện ngay trên bầu trời của Đế đô . phải biết rằng tộc rồng là 1 bộ tộc thần bí , trước kia tộc rồng từng là đồng minh của loài người , nhưng đã hơn cả ngàn năm chưa từng xuất hiện trong đại lục Aden này . bỗng nhiên lúc này lại xuất hiện ở Đế đô , ngoài ra còn mang theo khí thế giận dữ muốn công phá Đế đô , việc này tuyệt đối không đơn giản .
lão giáo hoàng chỉ khẽ do dự vài giây , sau đó lập tức bừng tỉnh lại , vô cùng quả quyết : “ triệu tập quân đoàn thánh kỵ sĩ quay về trấn giữ thánh điện ,ngoài ra cho người tới liên lạc với phía triều đình và pháp sư công hội , để xem họ có hành động gì . ngay bây giờ , ta sẽ đích thân cầu nguyện với nữ thần ánh sáng vĩ đại , hy vọng người sẽ có chỉ thị gì cho chúng ta .”

“ tuân lệnh !” lão Macintosh vội vã chạy đi chắp hành mệnh lệnh của lão giáo hoàng . còn lão thì tiếp tục quỳ xuống cầu nguyện , hy vọng nhận được lời mách bảo của nữ thần ánh sáng .
ngừơi dân trong Đế đô đang vô cùng hỗn loạn , hơn cả trăm con rồng đủ loại màu sắc bay lượn trên bầu trời gầm thét , quả thật là 1 cảnh tượng ngàn năm chưa chắc có thể nhìn thấy 1 lần . dân chúng vừa tò mò , vừa sợ hãi , người nào người nấy đều chạy ra khỏi nhà ngẫng đầu nhìn lên trời để quan sát cảnh tượng hoàng tráng đó .
còn phía binh sĩ triều đình đang vô cùng vất vả trấn giữ các vị trí phòng thủ trong tường thành và trong hoàng cung , sẵn sàng đón tiếp những đợt tấn công đầy khủng bố của cả trăm con rồng trên không trung . 4 cổ đại bác ma pháp cũng đã được những vị pháp sư hoàng gia và pháp sư công hội hợp sức khởi động , chỉ cần lũ rồng trên không dám tấn công Đế đô , 4 khẩu đại bác ma pháp sẽ khai hoả , bắn chúng tan xương nát thịt .

ở vị trí cách Đế đô khoảng 10 dặm về phía bắc , Tiền Thế Kiệt đang cưỡi trên lưng tiểu Kim ( đã biến trở lại diện mạo chính của nó ) , Isbel ngồi ở phía sau ôm chặt lấy anh ta , sắc mặt của cô ta có chút tái xanh , dường như chứng say “ máy bay” vẫn còn đang hành hạ cô bé tội nghiệp này thì phải . ngay bên cạnh họ là lão Pole cũng đang cưỡi trên lưng 1 con rồng toàn thân màu xanh lá , 1 tay cầm chổi , trông dáng vẻ tựa như 1 tên kỵ sĩ rồng “ già” thật thụ , vô cùng oai phong lẫm liệt .
tới nước này thì cho dù lão có lên tiếng khuyên can gì đi nữa cũng vô ích , chỉ còn cánh ở bên cạnh nhắc nhở : “ tiểu Kiệt , cẩn thận dân chúng trong thành .”
Tiền Thế Kiệt ngật đầu , sau đó cúi người xuống nói với tiểu Kim : “ tiểu Kim , hãy ra lệnh cho các chiến binh rồng mở thế tấn công . mục tiêu : thánh điện toà thánh ! nhưng cẩn thận đừng gây ảnh hưởng tới dân chúng trong thành !”