Thần Trong Các Vị Thần

Chương 419: Chương 419






Cơ mắt của Kadas khẽ co giật 1 cái , mặc dù trong lòng đang giận tới nỗi muốn xé xác thằng nhóc hỗn láo ở trước mặt , nhưng được nữ thần ánh sáng giao cho nhiệm vụ gián điệp bám theo bên cạnh Tiền Thế Kiệt , nên đã cố gắng kềm nén lại cơn giận dữ của mình , lạnh lạnh nói : “ ý của cậu là định khai chiến với cả tộc người ??”
Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài : “ không phải với cả tộc người , mà chỉ mỗi mình ả nữ thần ánh sáng thôi . ông …. Ong sẽ ra tay ngăn cản tôi chứ ??”
” còn phải hỏi nữa , ta hận không thể xé xác mi ra làm trăm mảnh ngay tức khắc .” mặc dù trong lòng nghĩ thế , nhưng Kadas đã không thể hiện ra khuôn mặt , giả vờ díu mày suy nghĩ hồi lâu sau , bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói : “ không , ta không ngăn cản , ngược lại , ta sẽ giúp cậu !”
Tiền Thế Kiệt như không tin vào đôi tai của mình nữa , ngẩn người há hốc nhìn chằm chằm vào lão Kadas .
Kadas cười lạnh nói : “ bất ngờ quá phải không ? thật ra sau khi chia tay với cậu ở khu rừng băng phong , ta đã suy nghĩ lại rồi . thực ra , ta cũng chỉ là 1 con rối trong tay của nữ thần ánh sáng và toà thánh , sau khi con rối này mất hết giá trị lợi dụng , chủ nhân của nó chắc chắn sẽ thẳng tay xoá sổ nó . ta , là 1 con người , ta không phải là con rối , càng không muốn trở thành 1 vật phẩm hy sinh . cho nên , ta quyết định , rời khỏi toà thánh , giúp cậu 1 tay đi tìm nữ thần ánh sáng báo thù .”

“ ông nói thật chứ ??!!” Tiền Thế Kiệt mừng rỡ nắm chặt 2 khuỷ tay của Kadas cười nói .
Kadas mỉn cười ngật đầu .
“ hu ra !!” Tiền Thế Kiệt hô hoan 1 tiếng , cười nói : “ ông biết không , điều khiến tôi khó xử nhất chính là lo sợ 1 ngày nào đó , sẽ cùng ông đứng ở phía bên kia chiến tuyến trên chuyến trường . giờ thì tốt rồi , giờ thì tốt rồi . có ông giúp đỡ , tôi sẽ như cá về với nước , như hổ mọc thêm cánh , còn gì phải sợ ả điếm thối tha đó và toà thánh của ả nữa chứ , hố hố !”
mặc dù trong lòng Kadas đang giận tới nỗi muốn phang thay xẻ thịt tên khốn dám sỉ nhục nữ thần ánh sáng vĩ đại của mình , nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng , không ngừng ngật đầu phối hợp với Tiền Thế Kiệt .

sau 1 hồi cười nói vui vẻ , Tiền Thế Kiệt cùng Kadas quay lại nơi đám Isbel đang đứng . lão Pole còn chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra , Tiền Thế Kiệt nhìn vào tiểu Kim cười nói : “ tiểu Kim , mau đi chuẩn bị tiệc rượu . hôm nay chiêu đãi người bạn thân thiết nhất của ta 1 chầu thật thịnh soạn .”
“ tuân lệnh !” tiểu Kim nhận được lệnh , lập tức quay người bay trở về cung điện tộc rồng để chuẩn bị .
Tiền Thế Kiệt kéo Kadas bước tới trứơc mặt lão Pole , giới thiệu với lão : “ lão già , đây là người này tên là Kadas , uỷ viên cao cấp của toà thánh . là người bạn thân thiết nhất của tôi trong đại lục Aden này mà tôi đã từng kể cho ông nghe đó . bắt đầu từ hôm nay , ông ta đã chiến thức rời khỏi toà thánh , trở thành chiến hữu của chúng ta . có ông ta giúp đỡ , chắc chắn kế hoạch của chúng ta sẽ thành công rực rỡ , đúng không nè ??” nói xong , khẽ nháy mắt với lão Pole vài cái .
Lão Pole hố hố cười nói : “ đúng thế , đúng thế . bạn của mi là uỷ viên cao cấp của toà thánh , chắc sẽ nắm rõ rất nhiều thông tin quan trọng của toà thánh . có ông ta giúp đỡ , chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch của chúng ta .”