Thần Trong Các Vị Thần

Chương 198: Chương 198





Lioles quay đầu lại , nhìn thấy Tiền Thế Kiệt và Isbel , trên môi lập tức lộ ra 1 nụ cười thân thiện , cười nói : “ chào buổi sáng , các cậu hãy đợi thêm 1 chút nhé , tôi đang lấy nước cho các cậu rửa mặt .” nói xong , lại quay đầu lại thả thùng gỗ xuống giếng để lấy nước .
Thấy hắn nhiệt tình như vậy ,Tiền Thế Kiệt cũng có chút áy náy . dù sao thì mình cũng đang có những lời lừa dối và lợi dụng người ta .mặc dù những câu lừa dối không trực tiếp làm hại tới hắn . nhưng trong lòng luôn có 1 cảm giác tội lỗi .
Lắc đầu thở dài 1 tiếng , Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ : cùng lắm thì sau khi làm xong việc này, dẫn hắn tới thành Katanga chơi vài ngày vậy , xem như là tạ lỗi với hắn .
Nghĩ thế , tâm trạng của Tiền Thế Kiệt lại nhẹ nhõm hẳn lên . bước tới trước sân nhà , thực hiện bộ động tác thể dục của Gongro .

Thế là anh ta ở ngay trước mặt Isbel và Lioles thực hiện những động tác thể dục kỳ quặc đó . cả Isbel và Lioles đều nhìn tới nỗi sửng sốt cả người . vì anh ta đã thực hiện 1 vài động tác mà xương cốt của con người bình thường tuyệt đối không thể nào làm nổi . khi nghe thấy tiếng xương phát ra những tiếng “ crack crack” liên hồi , cả Isbel và Lioles cảm thấy ớn lạnh tới nỗi nổi hết da gà .
Tiền Thế Kiệt chẳng lo lắng gì khi thực hiện bộ động tác đó ngay trước mặt họ . vì Gongro từng nói rằng , chỉ có những người có bộ xương cốt đặc biệt mới có thể làm được bộ động tác thể dục này . còn người thường ư ? nếu không sợ gãy xương thì cứ làm theo đi nhé ! nên anh ta cũng chẳng sợ bị đối phương học lén , hiên ngang thực hiện ngay trước mặt người khác .
Sau 15 phút thực hiện , bộ động tác đã làm xong , trên trán của Tiền Thế Kiệt đã đổ đầy mồ hôi . anh ta có thể cảm thấy 1 luồng khí nóng đang di chuyển khắp cơ thể . chỉ cảm thấy thể lực xung mãnh , tinh thần sảng khoái dễ chịu .

Sau khi quan sát Tiền Thế Kiệt thực hiện xong bộ động tác đó , Lioles nuốt mạnh 1 miếng nước bọt xuống cổ họng , run giọng nói : “ bộ động tác của cậu ….. bộ động tác đó …..”
” thế nào ?” Tiền Thế Kiệt vừa dùng tay lau lau mồ hôi trên trán vừa mỉn cười nói .
“đúng là cậu rồi , đúng là cậu rồi …. Bộ động tác này tôi đã từng nhìn thấy 1 người có dáng dấp , khuôn mặt giống hệt như cậu làm qua 1 lần ở ngay trước mặt tôi” Lioles mang theo vẻ mặt ngạc nhiên nói .