Thần Trong Các Vị Thần

Chương 154: Chương 154





Chỉ thấy vô số khán giả nam trên khán đài hò hét ầm ĩ , dường như họ đang rất bất mãn về tên Kakalot . thậm chí có người đã xoắn tay áo lên chuẩn bị ào xuống võ đài để trả thù cho người đẹp .đội vệ binh ở sân vận động lập tức căng thẳng hẳn lên ,dùng đủ mọi biện pháp để trấn an lũ cổ động viên quá khích .
Tên Kakalot sau khi ném Isbel ra khỏi võ đài , vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh , rút lại thanh cự kiếm cắm trên sàn đấu , từ từ bước tới bên cạnh Cadic . cục diện hiện giờ là 1 mình Tiền Thế Kiệt phải đối phó với 2 đối thủ có thực lực rất mạnh .
Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt đã nắm chặt cán kiếm , chuẩn bị rút kiếm ra . thế nhưng , bỗng nhiên anh ta lại nhìn thấy 1 cảnh tượng mà anh ta tưởng rằng mình đang nằm mơ .
Chỉ thấy tên Kakalot mỉn cười nhìn vào Cadic , tên Cadic khẽ ngật đầu với hắn 1 cái . sao đó dưới cặp mắt của 70 mấy ngàn người có mặt ở sân vận động . tên Kakalot đã quay người lại , trực tiếp nhảy xúông võ đài , chỉ để lại mỗi mình Cadic và Tiền Thế Kiệt ở trên võ đài ……
Chương 36 : bước đường cùng

Dưới cặp mắt ngơ ngác của hàng vạn người có mặt tại sân vận động , Kakalot cứ như thế nhảy ra khỏi võ đài . sau đó từ từ bước tới bên cạnh Isbel . đưa tay dìu cô ta đứng dậy . thân thiện mỉn cười nói : “ không làm cô bị đau chứ ?”
Isbel đã sửng người , không còn đủ tỉnh táo để trả lời đối phương nữa .
Sau khi dìu Isbel đứng dậy , Kakalot quay người nhìn lên võ đài , 2 tay khoanh lại ở trước ngực , vẫn mang theo 1 nụ mỉn cười thân thiện , từ từ nói : “ đây là quyết định của Cadic , giờ cả 2 chúng ta hãy cùng làm khán giả để theo dõi trận đấu nào !!”
Isbel đang ngơ người , khẽ liếc nhìn về phía Kakalot , lại đưa mắt nhìn lên võ đài , trong lòng thầm nghĩ : “ rốt cuộc là họ muốn gì đây ???”
chỉ thấy trên võ đài , Cadic và Tiền Thế Kiệt vẫn đang ở tư thế chuẩn bị nhập cuộc . bỗng nhiên nghe thấy Cadic mở miệng nói : “ hiện giờ trên võ đài chỉ còn lại 2 chúng ta .ta nghĩ cậu sẽ không cần phải phân tâm đi lo lắng cho đồng đội và cũng không cần lo lắng phải đối phó với 2 người , có thể chuyên tâm thí thố hết toàn bộ tài năng của cậu để quyết đấu với ta rồi chứ ?”

” thì ra chủ ý của hắn là như vậy !!” Tiền Thế Kiệt thầm nghĩ , vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh .
Ngưng 1 hồi , Cadic lại nhạt nhạt nói : “ cậu chính là người khiến ta cảm thấy bất ngờ nhất trong đại hội lần này . không phải vì cậu sở hữu 1 thanh kiếm báu . mà chính là tiềm năng của cậu !”
Tiền Thế Kiệt vẫn im lặng .
Cadic đã rút kiếm ra , chỉ về phía Tiền Thế Kiệt , nhạt nhạt nói : “ thực lực của cậu thực ra còn thua kém cô bé kỵ sĩ cấp 4 kia . thế nhưng ,không hiểu vì sao , dường như có 1 thứ gì đó luôn thôi thúc tôi mong muốn được đánh 1 trận đã đời với cậu . nên ta đã sắp xếp cho Kakalot loại cô bé đó ra khỏi trận đấu trước tiên , mục đích chính là muốn cậu toàn tâm toàn ý để chiến đấu với ta ! và bây giờ , cậu đã chuẩn bị xong rồi chứ ???”
Tiền Thế Kiệt cũng đã rút kiếm ra , 2 tay nắm chặt cán kiếm , giơ ra phía trước , vẻ mặt của anh ta vô cùng tập trung , tựa như đã sẵn sàng nhập trận .