Thần Trong Các Vị Thần

Chương 103: Chương 103





Tiền Thế Kiệt đã hiểu ra được mùi vị trong câu nói của Gongro , gượng cười .
“ theo ta thì ,chỉ trong 1 tuần lễ ngắn ngủi , cháu đã từ kỵ sĩ cấp 1 vươn tới kỵ sĩ cấp 3 rồi . kỵ sĩ cấp 3 thực ra cũng chẳng khác kỵ sĩ cấp 4 là bao nhiêu . nếu kỵ sĩ cấp 4 không sử dụng đấu khí , vậy thì cả 2 sẽ có thể đánh ngang ngửa với nhau . cho nên , ta có thể khẳng định rằng , cháu đã đạt tới kỵ sĩ cấp 3 rồi .”
mẹ kiếp ! ghê vậy sao ? chỉ mới luyện trong vòng 1 tuần lễ đã có thể vượt trên 2 cấp , từ cấp 1 lên tới cấp 3 rồi sao ? nếu mình tiếp tục luyện theo phương pháp đó nữa thì sẽ còn tiến tới đâu nhỉ ? mặc như trong lòng đang rung động , nhưng Tiền Thế Kiệt cố gắng không để cho vẻ vui mừng lộ ra trên khuôn mặt .
“ nếu cứ tiếp tục theo tiến độ này , chỉ cần khoảng vài 3 năm nữa ,cháu đã có thể vươn tới đẳng cấp của 1 kỵ sĩ cấp 7 đấy .” Gongro mỉn cười nói .

nghe thấy Gongro nói thế , Isbel có chút tò mò , díu mày hỏi : “ lợi hại vậy sao ? vậy sao cụ không dạy cho cháu bộ phương pháp như của anh ấy ??”
Gongro nhìn vào Isbel hồi lâu , lắc đầu thở dài 1 tiếng , nhạt nhạt nói : “ không phải ta không muốn dạy cho cháu , nhưng thật sự không thể . vì phương pháp này chỉ dành riêng cho những người sở hữu 1 bộ xương cực kỳ đặc biệt . thật đáng tiếc , cháu không thuộc dạng người đó . thế nhưng , trước kia ta đã từng cấy 1 hạt giống sức mạnh vào trong người cháu, chỉ cần cháu cố gắng khổ luyện , nguồn sức mạnh trong người cháu sẽ từ từ lớn dần ra , rồi cũng sẽ có ngày đạt tới được đẳng cấp của 1 kỵ sĩ cấp 7 thôi , chỉ là tốc độ trưởng thành của cháu sẽ chậm hơn và bị hạn chế hơn Thế Kiệt rất nhiều .”
nghe Gongro nói thế , Isbel có chút buồn nản , nhưng không còn cách nào khác , ai bảo mình không có bộ xương đặc biệt như cụ Gongro nói chứ . vả lại , nhờ có sự giúp đỡ của cụ Gongro , thực lực của mình cũng đã tiến bộ với 1 tốc độ rất nhanh rồi . chỉ mới 18 tuổi đã vươn tới kỵ sĩ cấp 4, trên cả đại lục Aden này có bao nhiều người được như vậy chứ ? Isbel thầm nghĩ .

câu nói của Gongro vừa dứt , chỉ thấy Pole đã bứơc tới bên cạnh Tiền Thế Kiệt , nhìn vào anh ta mỉn cười nói : “ khá lắm chú nhóc , chỉ trong 1 thời gian ngắn đã có thể tiến bộ nhanh như vậy . ông anh của ta nói chẳng sai tý nào , cậu quả thật là 1 đệ tử có chất lượng đấy . để khen thưởng cho sự tiến bộ của cậu , thế này nhé, ngày mai trước khi đi tham dự đại hội võ thuật , hãy ghé qua cửa tiệm của ta , ta có 1 món đồ muốn tặng cho cậu .”
Tiền Thế Kiệt ngơ người , không ngờ lão già gian thương này lại hào phóng như vậy . tặng mình 1 món đồ ? mình có nghe lầm không vậy ? không kềm được sự tò mò trong lòng , anh ta không tự chủ mở miệng hỏi : “ đồ gì thế ?”
chỉ thấy Pole mang theo 1 nụ cười cực kỳ đê tiện , hí hí cười nói : “ bí mật !!”