Tên Biến Thái! Thả Tôi Ra

Chương 47



Bạch Hồ tỉnh lại thì đã là buổi trưa, toàn thân tự dưng mỏi nhừ. Lúc này, cậu mới nhớ tới chuyện hôm qua? Cậu và Cao Uý..... aaaa sao lại thế? Không được? Không được ! Không được!

Bạch Hồ liếc xuống bàn tay to lớn đang ôm lấy eo cậu, cả người cậu đều không mặc đồ. Và Cao Uý cũng vậy.. ôi trời ơi.. chắc chắn, cậu sẽ không say thêm một lần nào nữa đâu..

Bạch Hồ nhướn người ra phía trước, tay nhẹ cầm tay Cao Uý bỏ ra khỏi eo cậu, trước khi Cao Uý tỉnh giấc.

" Làm tình xong bỏ trốn không chịu trách nhiệm?" Cao Uý đã tỉnh giấc kéo người Bạch Hồ vào lòng mình ôm chặt lấy cậu.

Bạch Hồ dãy dụa quay người lại đối mặt Cai Uý, mặt nhăn lại đang định chửi thề thì Cao Uý hôn * chụt* cái vào môi cậu.

Gương mặt đẹp trai như ánh mặt trời nở nụ cười đầy sức quyến rũ " Chào buổi sáng, cậu bé ham ăn!"

" Sáng cái đầu anh!" Bạch Hồ dãy dụa, mặt nhăn lại.

Cao Uý vẫn ôm chặt cậu " Hôm qua là ai đòi tôi làm nữa, giờ còn khó chịu?"

" Hôm qua say không tính!"

" Em định phủi trách nhiệm ?"

" Này! Người bị hại là tôi đó? Tôi mới đau đấy!"

" Không phải hôm qua em kêu sướng sao? Tôi cũng đau, hôm qua em chỉ nằm không hưởng thụ! Tôi là người phải hoạt động đấy, cả người đau mỏi, hông cũng đau do nhấp nhiều, lưng cũng đau, đầu gối cũng đau.." Cao Uý kể lể

Bạch Hồ đỏ chín mặt, hai tay bịp miệng anh lại " Đừng nói nữa! Anh muốn sao?"

Cao Uý hôn chụt lên bàn tay Bạch Hồ, cậu rụt lại, anh đè cậu xuống, cúi đầu chiếm lấy bờ môi mọng nước của cậu.

" Ưm.. a.."

Bạch Hồ bị hôn tới không thở được đẩy anh ra " Khó thở.."

" Xin lỗi em, vậy chúng ta vào tắm nhé, hôm qua làm xong chưa tắm!" Cao Uý bế sốc Bạch Hồ lên, cậu vội lấy tay che thân mình lại .

"Không! Anh.. tôi tự tắm .."

" Không được, tắm chung đi !" Cao Uý bế cậu vào phòng tắm. ................

Vì đã trưa, hiện tại chắc chắn Đô Đô đang ở lớp học, còn quản gia thì cắt cỏ ngoài vườn nhà. Bạch Hồ sắn tay áo, bật bếp nấu nướng. Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn đã lan toả khắp khu bếp.

" Thơm thật!" Cao Uý đứng sau Bạch Hồ, ép sát người cậu.

" Anh đi ra.. tôi còn nấu ăn.."

Mọi lời nói Bạch Hồ chẳng bao giờ có thể làm giảm bơt hành động của Cao Uý, anh cúi người hít lấy mùi hương trên cơ thể Bạch Hồ, vòng tay ôm lấy eo cậu. Bàn tay nghịch ngợm luồn vào lớp trong áo , bàn tay thô dài ấm nóng chạm vào hai hạt anh đào đang mềm mại, bị chạm tới ***** **** lên.

Không hiểu sao, từ khi Bạch Hồ bị * thịt * từ đêm hôm qua, bàn tay Cao Uý chạm bất cứ đâu trên người, cậu đều mẫn cảm.

" Anh có thôi đi không?" Bạch Hồ nhăn mặt gắt gỏng.

Cao Uý trêu đùa cậu tới tức cũng thoả mãn cười, lúc ra ngoài phòng còn hôn chụt lên môi cậu một cái, tay cũng không quên mà bóp bờ mông căng tròn trịa của Bạch Hồ. Khi nhìn vào, có khác gì cặp tình nhân đang âu yếm đâu? Nhưng với Bạch Hồ, đó là quấy dối tình dục thì có!

Cứ thế, mùa Giáng Sinh cuối cùng cũng đã đến. Nhà nhà người người nô đùa, tổ chức giáng sinh rất vui vẻ. Bạch Hồ trước hôm giáng sinh cũng cùng Đô Đô trang trí cây thông noel, còn trang trí khắp căn nhà. Từ căn nhà to lớn tráng lệ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, bỗng chốc lại trở lên ấm áp tới lạ thường.

Bạch Hồ hôm nay một mình nấu nhiều món để mừng giáng sinh, nào là: VỊT QUAY BẮC KINH, THỊT KHO ĐÔNG PHA, SỦI CẢO, CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU, ĐẬU SỐT TỨ XUYÊN, SƯỜN XÀO CHUA NGỌT, MÀN THẦU NHÂN THỊT,...

Ngày lễ giáng sinh nên Bạch Hồ đã được nghỉ cả một ngày, cậu cùng quản gia đi chợ, chọn ra những thớ thịt tươi ngon nhất rồi bọn họ cùng lăn xả vào bếp nấu nướng.

" Cái này!" Đô Đô cũng cùng vào bếp nhào bột, bột phủ trắng mịn đều dính hết trên mặt của bọn họ, nhìn trông rất lấm lem nhưng là khá đáng yêu.

" Thơm quá!" Cao Uý từ ngoài đã bước vào căn bếp, mùi món ăn thơm phức tới nỗi bụng anh cũng kêu ọt ọt.

" Ngài đã về!" Quản gia cúi chào Cao Uý

Đô Đô thấy Cao Uý về hí hửng chạy tới ôm anh, bàn tay nhào bột trắng xoá bám đầy lên bộ tây âu đen đắt tiền, từng vệt từng vệt in đầy trên lớp quần áo.

" Sao con lại lấm lem thế này?" Cao Uý bế Đô Đô lên.

Đô Đô cười khúc khích " Papa con mới nấu ăn đó, papa thấy con có giỏi không? Con sẽ nấu cho papa món ăn siêu ngon!" Vừa nói mắt Đô Đô sáng ngời tỏ vẻ vui sướng.

" Ừm, vậy ta sẽ ăn thật ngon!" Rồi liếc quản gia " Đưa Đô Đô đi tắm!"

" Vâng ngài!" Quản gia bế lấy Đô Đô rồi ra ngoài.

Trong bếp chỉ còn mình Bạch Hồ đang cặm cụi xào nấu và Cao Uý đứng phía sau ngắm nhìn cậu.

** Chụt **

" Anh làm cái gì thế ?" Bạch Hồ vội lau vết hôn ở má liếc Cao Uý " Anh đi ra đi, tôi còn nấu nướng!"

" Có vẻ bận nhỉ?" Cao Uý vòng tay ôm eo Bạch Hồ, mặt gục xuống gáy cậu hít một hơi" Em chưa tắm sao?"

Bạch Hồ đẩy anh ra , mặt nhăn lại gắt " Tôi chưa tắm đấy thì làm sao? Cả tuần đều chưa tắm! Nên đừng có đụng vô người tôi!"

Cao Uý cười khẩy, áp sát người Bạch Hồ đặt ngay nụ hôn trên môi cậu, tay cũng luồn xuống dưới mà bóp lấy cánh mông căng tròn mềm mại.

" Ưm.." Bạch Hồ cố gắng đẩy Cao Uý ra nhưng không được, bị anh hôn tới nỗi đầu lưỡi tê dại, cả người cũng không đứng vững nổi.