Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 8: Ám sát



Qua Tết các công việc cũng đã dần đi vào quỹ đạo công việc của Thịnh cũng ít bận hơn, Thịnh dùng nhiều thời gian vi hành trong dân để nghe ngóng dân tình.

Một hôm Thịnh cho triệu đô đốc Tuyết đến ngự thư phòng. Thịnh giao cho đô đốc Tuyết lập đội cẩm y vệ chuyên tra xét gian tế, các quan lại tham nhũng hoặc mưu phản để mật báo cho hắn. Cẩm y vệ chia làm 3 loại là Thiên La, Địa Võng và Hắc Long, hạng một là những người làm gián điệp thu thập tin tức, có thể làm nhiều ngành nghề như thương nhân, thợ thủ công, người đánh cá …Hạng hai là những người võ công giỏi tin cẩn chủ yếu để bảo vệ nhà vua và ngầm bảo vệ những người trong hoàng thất hoặc những nhân vật quan trọng. Hạng ba cao hơn chủ yếu hoạt động điều tra những gián điệp, tham quan ô lại, nghe ngóng binh tình và dân tình. Có quyền bắt quan từ tam phẩm trở xuống để điều tra mà không cần phải xin ý chỉ. Để tránh làm ảnh hưởng sinh hoạt người dân khi vi hành không có tiền hô hậu ủng mà chỉ có đội trưởng cấm vệ quân Lê Cảnh Chương và Đô đốc Tuyết cùng mười người người thuộc diện võ nghệ cao cường trong cấm vệ quân bảo vệ nhờ vậy trị an trong thành rất tốt không có nạn trộm cướp.

Buổi sáng hôm ấy sau khi rời tẩm cung của Quý Phi Tuyết Lan Thịnh cùng Đô đốc Tuyết và cấm vệ quân ra chợ thăm dò dân tình và mua ít đồ làm quà cho Thái Hậu đột nhiên thấy Đô đốc Tuyết đứng chắn trước mặt và hô “ Bảo vệ hoàng thượng”. Nghe thấy tiếng leng keng thì ra mấy mũi ám khí bị Tuyết đánh rơi xuống đất, năm bóng người từ trên tửu lầu nhảy xuống. Một người tóc đuôi sam giao chiến với Đô đốc Tuyết, người thanh niên trẻ giao chiến với Lê Cảnh Chương còn ba người kia giao chiến với các cấm vệ quân. Đột nhiên một người đầu trọc như hòa thượng gầm lên một tiếng mặc cho hai thanh đao chém vào lưng, hắn tung quyền hạ gục hai cấm vệ quân trước mặt lao về phía Cảnh Thịnh. Lúc này Đô đốc Tuyết và Cảnh Chương đều bị hai cao thủ quấn chặt không thể dứt ra được nên thầm kêu nguy to. Gã đầu trọc xuất chiêu ưng trảo nhằm vào yết hầu Cảnh Thịnh đột nhiên thấy Thịnh vung tay một tiếng nổ đanh gọn gã đầu trọc khựng lại, ngực hắn loang vệt máu đỏ, Thịnh hét lên xoay người 180 độ tung đòn cước liễu tâm thối trúng ngực gã đầu trọc làm hắn đổ ngục đòn thế này kiếp trước là sở trường của Thịnh trong các giải đấu võ thuật toàn quốc.

- Sư Huynh !

Gã đầu trọc còn lại đang vung côn hét lên, hắn liều mạng đánh ra mấy đường côn cuồng phong hoành tảo làm ba người cấm vệ quân trúng đòn, sau đó hắn cũng lao về phía Cảnh Thịnh với chiêu Bạch xà thổ tín nhằm ngay cổ họng Thịnh với tốc độ xuất chiêu cực nhanh. Chỉ kịp ngả người theo thế Thiết bản kiều, Thịnh tung cước đá vào hạ bộ của hắn, nghe chát một tiếng chân Thịnh như đá vào hòn đá tảng đau buốt. Thịnh mượn thế lăn một vòng sau đó đưa tay lên nhằm vào lưng gã trọc. Một tiếng nổ nữa vang lên gã trọc bị trúng đạn lảo đảo bước thêm mấy bước rồi ngã sấp mặt. Thấy tình thế bất lợi tên tóc đuôi sam ra đòn dồn dập đẩy lùi Đô đốc Tuyết rồi hô “ rút “. Ba người rút chạy, người phụ nữ tung một nắm ám khí vào những người đang đuổi theo làm họ khựng lại nhân cơ hội đó biến mất dạng.

Vụ ám sát hoàng thượng làm hoàng cung xôn xao hôm đó rất nhiều quan lại và quý phi cùng Hoàng thái hậu đến vấn an hắn. Buổi chiều Thịnh ngồi một mình vuốt ve ống sắt trong tay thầm nghĩ “ May tính mình cẩn thận làm hai cây súng ám sát dạng bút của kiếp trước nên mới thoát được nạn này. Súng này là ống sắt dùng lò xo nén gắn kim hỏa, khi bấm chốt kim hỏa bung ra kích hoạt vào viên đạn, súng này chỉ dùng 1 lần và tầm bắn trong vòng mười bước chân là chính xác.
— QUẢNG CÁO —


Sau này Cẩm y vệ điều tra Thịnh mới biết thì ra sau khi thua trận rút về Gia Định Nguyễn Ánh thường xuyên nhận được mật báo từ tổ chức Hoa hồng do một sư nữ là Ngọc Huyên xuất thân từ Hoàng Cung thành lập. Ngọc Huyên là một quận chúa của nhà Nguyễn sau khi loạn lạc đã vào chùa tu nhưng bí mật lập ra một tổ chức chuyên do thám tin tức quân sự để mật báo cho Nguyễn Ánh.
Biết Cảnh Thịnh ra đời các loại súng mới nhưng không thể đánh cắp bí mật vì mỗi người thợ chỉ làm một phần trong dây chuyền sản xuất. Súng tập xong phải cất vào kho, binh lính nào làm mất súng là lập tức chém đầu vì thế không thể nào ăn cắp được mẫu súng mới. Theo Chưởng Cơ Võ Văn Đức thoát chết kể lại thì súng đó uy lực vượt xa súng điểu thương đang dùng trong quân đội nhà Nguyễn. Nguyễn Ánh lo lắng nếu để vài năm nữa quân Tây Sơn hồi phục với uy lực của vũ khí mới thì mình không còn chỗ để chôn.

Một hôm Quận Công Nguyễn Văn Nhơn tổng trấn Gia Định xin vào yết kiến. Nhơn tâu :

- Khải tấu bệ hạ Thần thăm dò được biết gần đây Cảnh Thịnh hay vi hành ra ngoài mà mang theo rất ít người nên Thần thấy đây là cơ hội để tiêu diệt Cảnh Thịnh. Thần đã liên lạc với bên Thiên địa hội họ đồng ý cử năm cao thủ hàng đầu của họ giúp ta hành thích Cảnh Thịnh. Họ chỉ xin nếu thành công cho họ được cai quản địa bàn Chợ Lớn.

Nguyễn Ánh đồng ý mấy người vào yết kiến, Lý tài là hội trưởng Thiên địa hội ở Việt nam đứng lên giới thiệu :
— QUẢNG CÁO —

- Hai nhà sư này là Thích Hành Thiện và Thích Đại Đức là cao thủ của Thiếu lâm Tung Sơn. Hành Thiện có sở trường về Thiết Bố Sam đao thương bất nhập, Đại Đức sở trường về trường côn. Người cao lớn tết tóc đuôi sam là Vương Kiệt cao thủ môn phái Đường Lang, còn phu nhân đây là Bạch Nương cao thủ về ám khí. Người thanh niên trẻ là Vương Luân có độc môn Ngũ độc thần chưởng, ai bị trúng chưởng thì chậm nhất một ngày sau sẽ trúng độc mà chết.

Nguyễn Ánh đồng ý cho người dùng thuyền buôn bí mật đưa ra Bắc để trà trộn vào Trung Đô. Sau một tháng cập bến ở Phố Hiến họ trà trộn vào đám thương nhân để vào Trung Đô. Lúc tấn công Cảnh Thịnh tên Hành Thiện ỷ vào tuyệt kỹ thiết bố sam của mình nên không ngờ bị trúng đạn , nếu không thì chưa chắc đã hạ được hắn.

Đang ngồi trong thư phòng thì có người báo Đô đốc Bùi Thị Xuân xin yết kiến, lúc vào Bùi Thị Xuân nói

- Thần nghi ngờ là bọn người Hoa trong hội phản Thanh phục Minh làm là người dưới trướng của Lý Tài, bệ hạ nên cẩn thận tuyển thêm cao thủ bảo vệ mình và hạn chế ra ngoài.

Thịnh nghĩ kiếp trước mình cũng đã từng học Vivonam, Karate do, Vịnh xuân quyền, từng thi đấu giải võ thuật toàn quốc thời sinh viên vậy mà đúng là so với các cao thủ hôm rồi chắc không chịu nổi năm chiêu. Thịnh nói
— QUẢNG CÁO —

- Trẫm cũng đang muốn học thêm võ thuật theo Cô Xuân người nào có thể chỉ giáo cho trẫm được.

Đô đốc Xuân suy nghĩ một lúc rồi nói

- Bệ Hạ lên học võ của Trương Đình Tá người này đang là Chưởng cơ dưới trướng của Phu quân. Người này xuất thân là đồng môn phái Tây sơn ở làng An Thái với Thiết côn vô định Võ Đình Tú, sở trường là Thiết cước và liên hoàn cước có lẽ hợp với thể chất bệ hạ.

Thịnh đồng ý vì kiếp trước sở trường của hắn cũng là cước pháp, ngay hôm sau ban chiếu cho vời Trương Đình Tá về triều.