Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 47: Áp sát thành Gia Định



Lúc này ở pháo đài Phước Thắng Đại đô Đốc Dũng đang họp bàn cùng các tướng lĩnh.

-Ta nhận được thông tin, cánh quân của Đại Đô Đốc Trần Quang Diệu đã tiến đến Phan Rang chắc không lâu nữa sẽ đến Gia Định. Cánh quân của Công Trứ cũng đã chiếm thành An Giang, Hoàng Thượng yêu cầu chúng ta bao vây thành Gia Định để chia sẻ binh lực với các cánh kia. Hiện tại quân Nguyễn đã đặt bốn cản và bốn pháo đài để bảo vệ, theo các ngươi ta nên dùng cách nào để phá cản và tiêu diệt các pháo đài kia

Tô Thư chỉ huy soái hạm hiến kế

-Theo ý mạt tướng ta nên dùng tàu tên lửa hộ vệ phóng kachiusa để phá hủy các pháo đài, còn dùng người nhái đặt mìn phá cản.

Có người hỏi, nếu lúc đó tàu chiến của địch tấn công thì sao. Tô Thư nói.
-Tàu ngầm và thiết giáp hạm chúng ta cũng không phải ăn chay.

Sáng hôm sau thủy quân Tây Sơn tiến vào sông Cần Giờ, dòng sông đục ngầu phù xa trở lên sôi động bởi tiếng động cơ của những chiếc tàu hơi nước lớn. Dùng kính viễn vọng quan sát hai bên bờ chỉ thấy những rặng dừa nước ngút ngàn, Đại Đô Đốc Dũng hạ lệnh cho hai thiết giáp hạm đi đầu, đằng sau là tàu hộ vệ tên lửa, tàu chở quân độ bỏ, những chiếc tàu ngầm lặng lẽ đi sau. Sau gần một giờ đi trong sông Cần Giờ những phảo đài đã dần hiện ra, Đại Đô Đốc Dũng hạ lệnh cho tàu hộ vệ tên lửa chuẩn bị vào tầm bắn.

Lúc này Hữu tướng quân Nguyễn Văn Thành đang chỉ huy quân ở pháo đài, nghe trinh sát báo về quân Tây Sơn bắt đầu tiến vào sông Cần Giờ đã ra lệnh cho quân đốt rơm rạ chuẩn bị trước, làm cho khói bốc lên mịt mù, lợi dụng chiều gió khói bay về phía sông Cần Giờ. Thấy các tàu báo về khói mù không nhìn thấy mục tiêu Dũng ra lệnh cho thiết giáp hạm tiến lên sát cản hỗ trợ cho người nhái xuống đặt mìn phá cản, đồng thời cho thuyền đổ bộ đổ quân tấn công về phía pháo đài. Lúc này thuyền chiến nhà Nguyễn cũng tiến lên dừng bên kia cản để bắn thiết giáp hạm.

Ầm !Âm khẩu pháo 200ly và 120 ly mũi tàu nhả đạn, viên đạn bắn trúng chiếc tàu buồm đóng kiểu Âu với 20 khẩu pháo, nó như phình to ra rồi nổ tung mảnh ván, súng đại bác văng tứ tung. Trận thủy chiến diễn ra nghiêng về một bên giống như đồ sát liên tiếp năm chiếc tàu lớn bị bắn chìm trong khi mấy chiếc thiết giáp hạm chẳng hề hấn gì mặt dù bị trúng mấy viên đạn, vở tàu chỉ bị lõm một chút. Thấy bất lợi Thủy quân nhà Nguyễn vội rút lui, nhìn những chiếc chiến thuyền nhà Nguyễn tháo chạy, Tô Thư thuyền trưởng chiếc soái hạm than.
— QUẢNG CÁO —


-Bắn được mấy viên đã nó đã chạy mất rồi, chưa kịp thử hết uy lực của chiếc tàu này, chẳng đã nghiền gì cả.

Lãnh binh Thăng dẫn ba nghìn quân đổ bộ tiến về phía pháo đài, qua làn khói mù không nhìn thấy gì lên Thăng cho trinh sát lên dò đường, một lúc sau trinh sát về thông báo thấy phảo đài dựng bằng gỗ và đất cách đây ba trăm mét, Thăng cho lính dấp khăn ướt che mũi miệng rồi tiến lên. Đến cách đồn một trăm mét đã nhìn rõ đồn, Thăng cho lính dừng lại, lệnh cho súng máy yểm trợ và súng cối bắn vào đồn. Đột nhiên những hỏa cầu từ hai bên bay đến vào giữa đội hình làm đội hình rối loạn, quân Nguyễn ẩn lấp từ những hố đào dưới đất trồi lên bắn vào đội hình đang rối loạn, cùng lúc đó Nguyễn Văn Thành dẫn quân từ pháo đài số một xông ra cận chiến. Hai bên đánh sáp lá cà, quân Nguyễn chủ yếu dùng vũ khí lạnh đao kiếm, giáo quân Tây Sơn dùng lưỡi lê, dao găm và báng súng đánh nhau dữ dội. Sau một tiếng đánh xáp lá cà thấy quân tình bất lợi Cai Thăng vội ra lệnh rút lui bỏ lại một nghìn xác chết. Quân Nguyễn thắng trận trở về, các tướng rất khâm phục Hữu tướng quân Nguyễn Văn Thành chỉ huy năm nghìn quân với hỏa khí chỉ có hơn nghìn khẩu súng trường và hai nghìn hỏa mai còn lại là vũ khí lạnh đánh lui được quân Tây Sơn có hỏa khí hiện đại thu được rất nhiều vũ khí mặc dù quân Nguyễn chết hơn một nghìn năm trăm quân. Lãnh binh Thăng dẫn hai nghìn quân sót lại chạy về chịu tội trước
Đại Đô Đốc Dũng, Dũng rất bực mình.

-Ngươi dẫn ba nghìn lính trang bị tận răng mà thua đám quân Nguyễn vũ khí lạc hậu thì ta không hiểu nổi.

Lãnh binh Thăng thưa

-Do sơ suất nên trúng nhầm kế địch, do khói hạn chế tầm nhìn nên bị địch phục kích bất ngờ. Xin cho tôi lĩnh thêm ba nghìn lính, nếu không đánh được tôi sẽ mang đầu về nộp.

Đại Đô Dũng nói
— QUẢNG CÁO —

-Bây giờ ta cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, ta cho ngươi thêm hai nghìn quân người dẫn binh quay lại, khi áp sát pháo đài địch thì bắn phảo hiệu để pháo binh ta đánh dấu, sau đó lui ra để cho pháo binh bắn phá. Bao giờ pháo dừng thì ngươi tấn công hiểu chưa.

Thăng tại ơn rồi dẫn binh đi. Dũng kêu trinh sát pháo binh quan sát nếu thấy pháo hiệu bắn lên thì đánh dấu để kachiusa bắn. Thăng dẫn quân trở lại lúc này quân Nguyễn lấp trong thành bắn ra, Thăng cho súng máy và súng cối bắn áp chế cho lính liều chết xung phong đến áp sát pháo đài sau đó bắn phảo hiệu. Sau khi thấy pháo hiệu bắn lên thì lập tức cho quân rút lui cách xa pháo đài hai trăm mét. Thấy quân Tây Sơn rút lui quân Nguyễn reo hò chiến thắng, nhìn Nguyễn Văn Thành đăm chiêu các tướng ngạc nhiên hỏi.

-Sao quân ta chiến thắng mà ngài lại không vui.

Nguyễn Văn Thành nói, quân địch mới tiến công chưa phân thắng bại mà vội rút lui chắc có trá. Lãnh binh Bình nói

-Chắc quân Tây Sơn bị thủy quân ta đánh bại lên vội rút quân.

Vừa dứt lời có tiếng rít rất to,Nguyễn Văn Thành biến sắc hô to.

-Tất cả kiếm nơi trú ẩn nằm xuống.

Uỳnh ! Uỳnh !Uỳnh tiếng kachiusa nổ vang khắp nơi, đất đá văng tứ tung quân Nguyễn cảm thấy như địa ngục. Đất rung chuyển, tiếng nổ điếc tai xác người văng tứ tung hơn một tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Rũ người đứng dậy phủi bủi nhìn pháo đài tan hoang Nguyễn Văn Thành vội cho kiểm kê, đang kiểm kê lại nghe tiếng đạn pháo Quân Nguyễn vội tìm nơi ẩn nấp. Pháo binh bắn hơn một tiếng mới dừng lại nhìn pháo đài tan nát, lính báo chỉ còn hai nghìn người các khẩu pháo bị phá hủy hoàn toàn Nguyễn Văn Thành vội cho lính rút lui về phía pháo đài số 2.
— QUẢNG CÁO —


Khi Thăng dẫn binh tiến lại thì quân Nguyễn đã rút lui, liền dẫn binh về, nghe Thăng báo cáo Đại Đô Đốc Dũng nói

-Với hỏa khí của chúng ta quân Nguyễn làm gì có cơ hội phản công. Ngươi cứ làm theo cách của ta ba pháo đài còn lại sẽ bị diệt
Pháo đài thứ hai cũng bị diệt theo cách tương tự, Nguyễn Văn Thành cho rút quân ở pháo đài thứ ba dồn quân về pháo đài thứ tư quyết một trận tử chiến với Tây Sơn. Lúc này nhận được tin đã phá xong chin cản đã dọn dẹp để tàu có thể đi qua, quan sát trời đã tối Đô Đốc Dũng hạ lệnh cho toàn quân dừng nghỉ giữ sông mai tiến quân.

Nửa đêm đang nghỉ ngơi đột nhiên quân canh báo xuất hiện mấy chiếc bè nghi là bè hỏa công xuất hiện đang trôi đến hạn lệnh dùng pháo bắn không cho bè lại gần, những chiếc bè may mắn không bị pháo bắn trúng thì bị quân Tây Sơn dùng bazooka bắn chìm. Lúc này bên bờ sông Nguyễn Văn Thành cho quân dùng pháo bắn mấy chiếc Thiết giáp hạm nghe tiếng đạn pháo nổ trên thành tàu Tô Thư cười

- Bọn này đang ngãi ngứa cho ông, pháo thủ nhằm những ánh lửa chớp sáng trên bờ là chỗ pháo quân Nguyễn bắn cho ta.

Pháo bên mạn tàu Trường Sa gầm lên, ánh lửa sáng cả khúc sông. Sau một tiếng bắn nhau, pháo quân Nguyễn bị hủy hết mà mấy chiếc tàu của Tây Sơn chỉ bị hưu hại nhẹ, núng thế Nguyễn Văn Thành hạ lệnh cho quân rút về thành Gia Định. Thừa thắng sáng hôm sau Đô Đốc Dũng cho thủy quân áp sát thành Gia Định.