Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 24: Nước chiếu Tướng



Lúc này ở Hội An, Thịnh cho Ngô Thì Nhậm và các quan bên Bộ Hộ mời các hội quán người Hoa, người Nhật và thương nhân các nước đến để ủy lạo. Thịnh cũng nghiêm cấm quân nhũng nhiễu nhân dân. Hội An cũng là một trong những thương cảng lớn của Đại Việt lên Thịnh không muốn tổn hại đến thương cảng này. Trong buổi yến tiệc Thịnh hứa sẽ đầu tư trang thiết bị để nâng cấp thương cảng, cho đường sắt đến Hội An để việc thông thương giữa Hội An và Trung Đô tương lai là cả Thăng Long được dễ dàng.

Sau buổi tiệc Thịnh về nghỉ ngơi tại dinh của Tri huyện Hội An. Đêm đến đột nhiên gần tường dinh ở Hội An xuất hiện mười mấy bóng đen, tất cả đều mặc đồ dạ hành bịt mặt. Đó là những Ninja sát thủ người Nhật. Những bóng đen nhanh chóng trèo qua tường, chia làm hai tốp. Một tốp leo lên mái nhà, nhảy qua các mái nhà tiến về phòng ngủ viên Tri huyện phía hậu viện, một tốp men theo tường tiến dần về phía hậu viện. Lúc này chưởng cơ Đình Tá và Xuân Quang đang trực chỉ huy, tự nhiên Đình Tá thấy trong lòng bất an, đó là trực giác của người đã nhiều lần vào sinh ra tử. Đi ra phía ngoài vẫn thấy tên lính canh cầm súng đứng gác Đình Tá yên tâm đi vào được vài bước đột nhiên dừng lại vì có cảm giác có gì đó không đúng. Đình Tá nép người sau một chậu cây cảnh lớn và im lặng nhìn ra thấy tên lính đó đứng yên nhưng không có sinh khí, một lúc sau thấy tên lính đó từ từ đổ gục một bóng đen đứng phía sau bước ra. Thì ra bóng đen đó đứng phía sau tên lính gác đã chết và tạo cho cảm giác tên lính gác đó vẫn đang đứng gác. Y vẫy tay mấy bóng đen ẩn nấp quanh đó xuất hiện. Tốp người này đi nhẹ nhàng như mèo chầm chậm tiến về phía cửa Tá đang đứng. Đình Tá rút gươm nín thở chờ cho mấy tên tới gần, bất thần tung chân đá tên bên phải, tay chém tên gần nhất miệng hô to

- Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng,.

Thấy bị lộ đám Ninja nhanh chóng lao về phía đám lính gác, tay vung lên hàn quang bay tứ phía về phía đám lính. Mấy người trúng ám khí gục xuống, mấy cẩm y vệ giương súng bắn, nhưng đám ninja di chuyển thân ảnh như quỉ mị nên thỉnh thoảng mới có viên trúng đích. Những tên Ninja trúng đạn không vào chỗ trí mạng vẫn lao tới như không hề bị thương. Lúc này những tên trên mái nhà, dùng cung tên bắn xuống yểm trợ cho đám dưới đất, mấy cẩm y vệ trúng tên gục xuống. Một toán rải chông và bi sắt ở cửa vào hậu viện, dùng cung tên bắn chặn những Cẩm Y vệ bên ngoài vào tiếp ứng. Bị tấn công bất ngờ lên phút chốc thế trận nghiêng về đám áo đen. Có vài tên đã vượt qua đám cẩm y vệ lao vào phòng ngủ của Thịnh.

Khi lao vào phòng, mấy bóng đen liền vung tay ám khí bay cắm chi chít vào người đang trùm chăn nằm trên giường, một tên cầm kiếm nhảy đến chém vào đầu người nằm trên giường nhưng không thấy máu đổ mà thấy lông chim bay tơi tả, cùng lúc đó tiếng súng nổ vang y thấy ngực nhói đau nhìn xuống thấy ngực mình loang máu. Đồng thời hai tên đứng góc nhà cũng cảm thấy đau ở chân hoặc tay do bị trúng đạn. Lúc đó Thịnh đang trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ vì tình hình chiến sự tin báo tới, các loại súng cối ra chiến trường tuy có uy lực rất cao nhưng chất lượng nòng súng chưa tốt bắn vài trăm phát đã hỏng . Có khẩu đang bắn lính sơ suất bị nổ tung làm chết thêm mấy người xung quanh. Nghe có tiếng báo động vội vàng ngồi dậy bỏ trùm chăn lên chiếc gối giống như mình đang ngủ, và lăn vào gầm giường tay cầm khẩu côn đã lên đạn. Khi thấy tên ninja lao vào giường thì lăn từ gầm giường ra bắn về phía hắn, sau đó quay súng bắn vào hai bóng đen còn lại. Một tên vung tay hàn quang bay về phía Thịnh, tên còn lại xoay kiếm nhằm Thịnh bổ xuống, Thịnh lăn mấy vòng vẩy khẩu súng về phía hai tên. Với thân ảnh quỉ mị thoắt ẩn thoắt hiện lên nên mãi đến khi bắn hết băng đạn một tên bị trúng đạn gục xuống. Thịnh ném khẩu súng vào mặt tên còn lại rồi lộn một vòng về phía giường nhặt thanh gươm lên, tên còn lại xoay tròn một vòng chém tới, Thịnh dồn toàn lực vào hai tay để đỡ, nghe keng một tiếng lớn hổ khẩu tay tê dại hai thanh kiếm gãy làm đôi. Lập tức Thịnh tung liên hoàn cước vào đối thủ, tên Ninja dùng thân pháp quỉ mị né tránh và dùng đòn atemi đâm vào đan điền Thịnh, dùng tay chém xuống chặn đòn đánh rồi xoay người đánh cùi trỏ vào mặt tên Ninja. Tên Ninja cúi thấp xoay người theo chiều ngược lại đánh trỏ vào bụng Thịnh, dính đòn loạng choạng lùi lại thì tên Ninja nhảy tới đấm vào mặt, Thịnh xoay người một tay đẩy đòn đấm của Ninja một tay dùng Tiêu chỉ quyền đấm vào ngực đối phương, tên Ninja tung chưởng đỡ đòn nghe bịch một tiếng cả hai loạng choạng lùi lại. Thịnh vướng xác tên Ninja nên ngã ngồi cạnh xác đó, tay chống lên ngực xác chết. Thấy trên ngực tên đó cồm cộm Thịnh thò tay vào đụng phải túi đựng ám khí vơ đại mấy cái ném về phía tên Ninja đang lao tới, cách ném ám khí của Ninja đã được xem phim ở kiếp trước nên mặc dù không thành thạo nhưng tên Ninja vẫn phải né tránh. Khi ném hết nắm phi tiêu Thịnh lại thò tay vào ngực tên Ninja để lấy nhưng không còn mà thấy có một vật tròn và dài Thịnh định ném nhìn kỹ thì ra đó là lưỡng tiết côn, kiếp trước do thần tượng của hắn là Lý Tiểu Long nên cũng có tập luyện binh khí này. Một đường địa đường tảo nhằm vào ống chân tên Ninja làm hắn phải lộn về sau né tránh, Thịnh đứng lên múa lưỡng tiết côn. Tên Ninja ngạc nhiên hỏi giọng tiếng Việt lơ lớ :

-Ngươi cũng biết dùng thứ này sao.

Lúc này lưỡng tiết côn chưa phổ biến ở Nhật, đây là binh khí của môn võ ở đảo Okinawa do một trưởng lão vô tình học được lúc ở đảo, nên trong môn phái của hắn chỉ một số ít được biết. Thịnh cười nói
- Ngươi thử là biết ngay
— QUẢNG CÁO —


Miệng phát ra tiếng kêu giống như Lý tiểu Long trong phim Mãnh Long Quá Giang xoay côn tít trong tay. Có lưỡng tiết côn trong tay thế trận trở lên cân bằng, lúc này bên ngoài Cẩm y vệ từ phía ngoài tràn vào hậu viện ngày càng đông. Thấy vậy tên ninja tức giận nói
- Ngươi ép ta phải xử dụng bí thuật làm ta tổn thọ mấy năm. Được thấy ta xử dụng bí thuật ngươi chết cũng vinh dự.

Thấy hắn nắm hai tay lại, kết mấy ngón tay tự nhiên thân hình hắn biến mất như bốc hơi, Thịnh cảm thấy nguy hiểm vội tung đòn về phía sau nhưng đã quá muộn thân ảnh tên Ninja xuất hiện sau lưng Thịnh tung một chưởng trúng lưng làm Thịnh lao về phía trước mắt cảm thấy tối sầm trời đất quay cuồng, miệng phun ra một búng máu. Lúc này có tiếng bước chân dồn dập gần về phía phòng Thịnh. Tên Ninja nói

- Coi như số ngươi hôm nay may mắn

Sau đó ném ra một vật xuống đất, một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói bay mù mịt, khi Cẩm y vệ tràn vào thì tên Ninja đã biến mất.

Bước vào phòng thấy Thịnh bị trọng thương Đình Tá và Xuân Quang quỳ xuống nói.
— QUẢNG CÁO —

- Thần sơ suất để Hoàng thượng bị thương xin cúi đầu nhận tội.

Thịnh xua tay nói.
- Ta không trách tội các khanh.

Đình Tá cho Ngự y đến khám và bắt mạch, khi cởi áo ra thì lưng của Thịnh hiện lên hình một bàn tay đỏ rực, Đình Tá nói.

- Bệ hạ trúng phải thiết sa chưởng rồi.

Ngự y bắt mạch sau khi châm cứu và bốc thuốc và dặn .

- Tuy chưa ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng bệ hạ tạm thời không được vận dụng khí lực, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất là ba tháng.
— QUẢNG CÁO —

Tin Hoàng Thượng bị hành thích lan ra rất nhanh, sáng hôm sau các tướng lĩnh vào vấn an và đề nghị bắt toàn bộ thương nhân ở Hội quán Nhật Bản để tra xét. Thịnh gạt đi và nói

- Ta bị thương nhẹ thôi các khanh chớ lo. Tối qua tuy là thích khách của Nhật bản nhưng chúng ta không có chứng cớ việc Hội quán Nhật Bản dính vào. Hôm qua chúng ta mới cam kết việc bảo đảm làm ăn cho các thương nhân. Nếu hôm nay không có chứng cớ rõ ràng thì chúng ta không nên vọng động làm ảnh hưởng đến các thương nhân. Tuy nhiên phái người theo dõi chặt chẽ bên đó, đặc biệt là kiểm tra kỹ những người Nhật rời cảng, ta tin tên hung thủ sẽ sớm rời khỏi đây.

Do bị thương nên Thịnh cùng tuỳ tùng quay về Trung Đô tĩnh dưỡng. Trong thời gian này Thịnh cùng các thợ luyện kim trao đổi về kỹ thuật mong nâng cao chất lượng thép. Viên kỹ sư trưởng luyện kim người Anh nói

- Chất lượng quặng hiện nay tốt , nhưng quan trọng nhất là vấn đề nhiệt độ và chất phụ gia. Chất phụ gia chúng tôi có thể giải quyết được nhưng nhiệt độ lò thì không thể tăng lên được.

Thịnh suy nghĩ và chợt nảy ra một ý, tại sao không thử dùng công nghệ lò của xi măng áp dụng sang thép. Nói là làm sau khi bàn bạc ngày hôm sau Thịnh cho thợ làm lò luyện kim theo mẫu bên xi măng. Sau ba tháng thử nghiệm với nhiều thất bại cuối cùng cũng đã thành công. Nhìn mẻ thép đầu tiên Thịnh và các thợ luyện kim rất vui mừng vì công nghệ thép của Việt Nam đã vượt Châu Âu, Thịnh không biết rằng sắp có những đám mây đen bao phủ bầu trời Đại Việt.