Tay Ôm Vợ Tay Ôm Con

Chương 29: Con Dâu Nhà Họ Hứa



Vì sự an toàn của Lý Tiểu San, từ nay trở đi Hứa Chính Phong sẽ cho người theo sau cô để giám sát và bảo vệ khỏi Lâm Tấn, cậu ta đã hành động anh cũng nên ra tay rồi.

Được người của Hứa Chính Phong đi theo sau bảo vệ làm cô an tâm hơn nhiều, cũng có thể ra khỏi nhà yên ổn. Chuyện như thế này cả hai vẫn chưa nói cho Hứa Chính Luân biết, thằng bé vẫn đang trong thời gian phục hồi sức khỏe, cô và anh không dám để Hứa Chính Luân lo lắng gì nhiều.

Hôm nay cô lại ra ngoài tìm mặt bằng cho mình, Hứa Chính Phong biết cô đang âm thầm sau lưng mình làm một thân một mình mà không tìm đến sự giúp đỡ của anh. Mà anh cũng quen rồi, cô từ trước đến đây là thế mà, chỉ muốn tự thân vận động không muốn nhờ ai, không muốn mắc nợ ai.

Hứa Chính Phong lén lút sau lưng giúp đỡ cô, Lý Tiểu San thì hoàn toàn không biết gì. Cô tìm được một chỗ giá cả hợp lí, cũng rất thích hợp cho việc mua bán hoa của mình, Lý Tiểu San không suy nghĩ gì nhiều nữa, nghĩ hoài cô mệt rồi. Đành nhanh chóng ký hợp đồng, chuẩn bị cho công việc buôn bán của mình.

Nhận được tin Lý Tiểu San đã ký hợp đồng với bên cho thuê, Hứa Chính Phong chỉ cười.

“ Chủ tịch, hôm nay lão gia và phu nhân sẽ về đến “ Thư kí Đồng vào phòng thông báo.

Ông bà nội của Hứa Chính Luân hôm nay sẽ trở về, vì cháu trai, vì chuyện của anh và cô. Họ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh và cô, muốn cả hai suy nghĩ cho tương lai, anh dĩ nhiên muốn ở cạnh cô suốt đời chuột lại những lỗi lầm ở quá khứ, nhưng còn cô, sự quyết định của cô chính là vấn đề lớn cho anh, cho Hứa Chính Luân cũng như Hứa gia.

“ Tôi biết rồi “.

Hứa Chính Phong chỉnh lại cà vạt, vậy là hôm nay anh nên đưa cả hai mẹ con về Hứa gia một chuyến rồi. Vì cô anh chuyển ra ngoài sống, cũng khá lâu rồi mới thấy rõ cảm giác hạnh phúc của một gia đình là sao.

Lý Tiểu San chỉ tin những lời anh nói, ký ức trước kia cô hoàn toàn vẫn chưa nhớ lại một cái gì cả, anh cũng không biết nên giúp cô nhớ lại hay là gạt bỏ đi. Vì anh chẳng rõ nó sẽ giúp ích hay hại đời anh nữa.

Nếu như Lý Tiểu San cô không tha thứ cho anh, vậy có phải anh sẽ cô đơn như vậy sống đến già sao?

Không không không, làm gà trống nuôi con thời gian dài rồi, anh đủ cô đơn rồi, không muốn một thân một mình nữa đâu.



Hứa Chính Phong ho vài cái, mày nghĩ gì mà tào lao thế hả?

Sao mày hồ đồ vậy Hứa Chính Phong?



Buổi chiều, Lý Tiểu San mua đồ ăn về để nấu bữa tối cho cả ba, vừa mở cửa ra cô nhìn thấy đôi vợ chồng lạ đang ngồi ở trong nhà mình. Cô bỏ đồ xuống, nhìn Hứa Chính Luân.

Hứa lão gia đứng lên, nói:” Chào cô, tôi là Hứa Chính,là ba của Hứa Chính Phong, là ông nội của Hứa Chính Luân “.

Lý Tiểu San nghe vậy liền hốt hoảng, cô cúi đầu lễ phép chào hai vị tiền bối:” Chào…cháu chào hai bác ạ “.

Khi không ba mẹ anh xuất hiện ở nhà cô là thế nào chứ? Không phải họ đang ở nước ngoài sao?

Lúc Hứa Chính Luân nhập viện do vụ tai nạn giao thông, vì thời tiết ở bên đó không ổn mấy nên các chuyến bay bị hoãn lại thời gian dài, đừng nói họ đã biết chuyện cô và anh nha?

Hứa phu nhân vừa thấy cô đã rất thích, cũng do thằng con bà thích tạo nghiệp, để trượt tay cô con dâu đáng yêu như vậy. Nhất định Lý Tiểu San cô phải làm con dâu nhà họ Hứa bà mới thỏa lòng, chỉ cô không ai khác.

Nhất định như thế.



Hứa Chính Phong đang lái xe về nhà thì nhận được tin nhắn của Lý Tiểu San gửi đến, cô báo tin rằng ba mẹ anh đã về đến. Anh đưa tay lên trán, họ đã nhanh hơn anh một bước luôn rồi.



Đúng là gừng càng già càng tay, anh làm sao đấu lại ba mẹ của mình chứ?

Xe chạy được một đoạn ngắn, Hứa Chính Phong thấy có xe bám đuôi mình từ phía sau. Anh cười, tên ngốc nào muốn chơi anh đây không biết?

Hứa Chính Phong không có thời gian chơi cùng đám người này, chuyện bây giờ chính là anh phải về nhà càng sớm càng tốt để giải vây cho cô mới được.

Anh bắt đầu tăng tốc, cắt đuôi bọn họ anh sẽ về nhà sớm thôi!



Lý Tiểu San ngồi cạnh Hứa Chính Luân, bầu không khí không ổn chút nào. Cô thấy áp lực quá, tình thế bây giờ chẳng khác gì cô đang ra mắt bố mẹ chồng vậy.

Khoan đã, cô nghĩ gì vậy chứ? Cô đâu có muốn kết hôn với Hứa Chính Phong hay lấy anh làm chồng đâu?

“ Tiểu San này “ Hứa lão gia lên tiếng.

“ Vâng “ Lý Tiểu San vội đáp, thấy bộ dạng của mẹ mình lúc này Hứa Chính Luân ôm miệng mà cười, mẹ trông như một đứa trẻ vậy, thật đáng yêu.

“ Chuyện của cháu và Chính Phong bác đều biết rõ “.

“ Nhưng vì Chính Luân mong cháu suy nghĩ kĩ, nếu như cháu về ở cùng thằng bé, xây dựng tổ ấm gia đình ba người hạnh phúc “.

“ Một nửa tài sản của Hứa gia sẽ thuộc về cháu, con dâu của nhà họ Hứa “.