Tận Thế: Ta Sống Lại Rồi

Chương 31



Trần Binh hít một hơi thật sâu, giơ chân đạp bay tang thi, nhìn cánh tay mình bị thương, cho dù hắn có tố chất tâm lý tốt đến đâu, lúc này sắc mặt cũng đã trắng bệch

Bên này Chu Lạc cùng Tống Dương, Tống Giao đánh nhau, chuyện ngoài ý muốn đến quá nhanh, chờ khi cậu nhìn lại đã nhìn thấy tang thi đến gần Trần Binh

" Trần Binh " Không cùng anh em Tống gia dây dưa, cậu tiến lên, đạp bay cánh tay Quế Hải vẫn đang nắm chặt Trần Binh

Trần Văn cũng lao đến, vành mắt đều đỏ, bộ dạng giống như hắn mới là người bị thương

" Trần ca "

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đội có họ đã có hai người bị tang thi ăn luôn, đến cả Trần Binh người lợi hại nhất trong đội cũng bị cắn. Truyện Linh Dị

Bên kia Tống Giao kêu lên " Anh, chúng ta mau đi thôi, Nhiếp Nhiếp đều đã bị tang thi ăn, Trần Binh cũng bị thương, chúng ta mau đi, bằng không đều sẽ chết ở chỗ này "

Giờ phút này, cái gì xe bồn chứa xăng, cái gì nhiệm vụ, cô ta đều không quan tâm, lúc này chỉ muốn nhanh nhanh quay trở về căn cứ

" Trần Binh bị thương " Tống Dương tỏ vẻ do dự

Tống Giao trực tiếp đem hắn lôi kéo " Người bị tang thi cắn đều sẽ biến thành tang thi, chẳng lẽ anh muốn đem hắn mang về, để hắn hại chết toàn bộ người trong căn cứ sao "

Bản thân là đội trưởng, cấp dưới còn đang liều mạng chiến đấu, còn mình thì chạy trốn…

Hai người bọn họ thế nhưng cứ như vậy mặc kệ mọi người tự mình chạy

" Cmn, đời này ông đây chưa từng gặp qua loại người ích kỷ như cô ta, cũng chưa từng chán ghét ai như vậy " Trần Văn tuyệt vọng, nước mắt đều tràn ra, nhìn cánh tay Trần Binh vẫn không ngừng chảy máu, nghĩ đến về sau không thể chiến đấu cùng Trần Binh, trái tim hắn như bị thù hận lấp đầy

Nắm chặt khẩu súng trong tay, hắn cuối cùng không nhịn được nữa " phanh phanh phanh " bắn ra mấy viên đạn. Hai người vẫn đang tìm đường chạy trốn phía trước, đột nhiên ngã xuống nằm im bất động, tang thi thấy vậy cũng lao lên cắn xé

Chu Lạc không khỏi nhìn Trần Văn nhiều mấy cái, đem Trần Binh giao cho hắn nói " Ngươi đưa hắn đi trước, ta ở phía sau cản lại "

Trần Văn lúc này đều là cánh tay bị thương của Trần Binh, nghe Chu Lạc nói như vậy, một chút nghi ngờ đều không có, một tay kéo Trần Binh đi sát theo mình

" Muốn cản phía sau, cũng là ta cản " Trần Binh phản đối, hắn đã bị cắn, biến thành tang thi cũng là chuyện sớm muộn, đều đã sắp chết, còn không bằng trợ giúp đồng đội một phen " Các ngươi mau đi, đây là mệnh lệnh của phó đội trưởng "

" Bốn cái thi thể trên mặt đất cũng đủ cho tang thi ăn no, ngươi muốn dùng thân mình làm đồ ăn cho tang thi, cống hiến hết mình thì cũng tìm một trận chiến oanh liệt mà cống hiến, bây giờ thì tính là cái gì "

Chu Lạc đem hắn đẩy trở về, chính mình cầm đao trong tay, một con tang thi lao đến đều chém một đao lấy đầu

Trần Binh bị hai người hợp lực kéo đi phía trước, chỉ có thể quay đầu xem tình hình phía cậu

Kia thân ảnh gầy yếu một cơn gió là thổi bay, đang đứng ở trung tâm đường đi, nhìn trông vô cùng vững chắc, cho dù trời có sập xuống cậu cũng sẽ không có việc gì

" Này ngươi tên là gì " Trần Binh đột nhiên hỏi

Chu Lạc không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái, quay đầu tiếp tục chiến đấu chém giết tang thi

Trần Binh nhìn chằm chằm cậu, nhìn cậu giống như đang cười, cũng có lúc giống như cậu đang cong khóe môi, lại như nhìn thấy rõ má cậu có một cái má lúm đồng tiền, nhìn trông rất đáng yêu

So với bộ dáng lạnh lùng, cấm người tới gần cậu cậu, là cùng một người hay sao

Chu Lạc thủ vững một lúc, đến khi thể lực đã dần cạn kiệt, không biết đã chém bao nhiêu tang thi, cậu một mực lùi về phía sau hai tay vẫn không ngừng chém, đến khi cậu lui về đầu phố, trên đường đã nằm chất đống thi thể tang thi

Bởi vì có bốn thi thể hấp dẫn, tang thi mới không hoàn toàn bao vây cậu, nhưng cho dù vậy tang thi ở trên phố vẫn nhiều vô số

Cậu đã huấn luyện nửa tháng, tố chất thân thể cũng nâng cao hơn nhiều, lúc đầu cậu chỉ dùng một đao là có thể hạ gục tang thi, về sau cậu phải chém 2,3 đao mới có thể hạ gục hoàn toàn

Lại một con tang thi lao đến chỗ cậu, Chu Lạc cắn chặt răng xoay người bỏ đi, cho dù cậu có thể một đao chém chết nó, nhưng cũng là dùng toàn lực. Bây giờ vẫn chưa an toàn nếu dùng hết sức lực, về sau cậu chiến đấu như nào

Chính là khi đao chém xuống, cậu nghe rõ tiếng vang " ca" một tiếng giòn vang. Hai tay cậu tê rần, cậu rút thanh đao ở đùi ra chém về phía tang thi, lúc này mới hoàn toàn giải quyết tang thi

Nhớ đến tiếng vang vừa nãy, trong lòng Chu Lạc hơi giật mình. Tận thế đến người có chuyên môn đã đặt tên và cấp bậc cho chúng

Tang thi sơ cấp trong đầu chưa có tinh thạch, tang thi cấp 1, trong đầu nó mới dần dần hình thành tinh thạch. Cấp bậc tang thi càng cao, tinh thạch trong đầu nó càng lớn, đồng thời cũng càng trở nên nguy hiểm

Tang thi cấp một đã có thể chạy, thân thể chúng cứng đờ rắn chắc hơn, nhưng cũng rất linh hoạt

Nhìn tang thi trên mặt đất, trong lòng Chu Lạc đã có suy đoán, không chần chừ, Chu Lạc rút dao ra tay cũng theo vào não tang thi, cảm nhận được óc não mềm nhũn nhầy nhụa, mặt Chu Lạc cũng không nhíu mày một cái

Đến khi ngón tay chạm được một cái tinh thể lạnh lẽo, trong lòng Chu Lạc vô cùng phấn kích muốn hét chói tai

Tinh thạch, là tinh thạch thật!