Tận Thế, Ta Có Được Ảo Tưởng Cụ Hiện Dị Năng

Chương 41: Gặp mặt



Thiên Minh khi thấy Thanh Tú chạy ra ngoài, thì cũng sững sờ, cậu không biết câu trả lời của cậu làm cô ấy phản ứng mạnh như vậy. Cậu chỉ đưa ra phương án mà cậu cho là tốt nhất thôi, với lại cũng không có chờ lâu đâu

Theo cậu dự tính, sau khi tìm được gia đình của Bùi Ca cho dù là sống hay đã chết, thì cậu đều sẽ tìm một nơi thích hợp thành lập nên một nơi tránh nạn mới, tập hợp tất cả những nhân loại còn tồn tại trên thế giới lại, thành lập nên chính phủ mới, sau đó sẽ là chân chính càn quét toàn bộ zombie và biến dị thú trên toàn cầu.

Tuy là việc thành lập nên Chính phủ mới có thể phiền phức, nhưng mà việc quét sạch zombie và biến dị thú thì rất nhanh, với dị năng " ảo tưởng cụ hiện", cậu có thể liên tục bạo binh, rồi tiêu diệt toàn bộ zombie và biến dị thú, thời gian cũng không tính dài, đoán chừng chỉ nhiều nhất 1 năm là hoàn thành.

Vì vậy chỉ có 1 năm mà thôi chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến thanh xuân của Thanh Vân đi, cậu cũng không tính buôn tha Thanh Vân xinh đẹp và hiền thục như vậy vào tay người khác.

Thiên Minh biết có thể Thanh Tú lo lắng cho Thanh Vân nên mới phản ứng như vậy, cô chắc cũng hiểu lầm lời hắn nói, nhưng mà Thiên Minh cũng không thích giải thích nhiều, cậu ta không cần giải thích, thời gian sẽ trả lời mọi thứ.

Thiên Minh nhớ đến Thanh Tú có nhắc nhở về 2 tên gián điệp, cậu nghĩ cũng là thời điểm nên chính thức gặp mặt rồi, cậu liền ra lệnh cho 1 Marine đi mời 2 người Cáo và Hổ.

Lúc này, Trong phòng của cáo và hổ hai người đang rất rối não về việc, làm như thế nào để tìm hiểu về thông tin người ngoài hành tinh, hai người bọn họ dùng thời gian cả ngày,kể cả việc ăn cơm tối đều để thảo luận về điều này.

Sau khi “mưu sâu tính kỷ”, hai người đã đưa ra một phương án, làm bọn họ cho là hợp lý nhất

Cáo mở miệng kết luận:

“vì hai chúng ta không phải là chuyên gia về mặt đàm phán, nên tôi đề nghị giao việc này lại cho Bộ ngoại giao của khu tránh nạn xử lý, anh thấy thế nào?”

" Tôi đồng ý ", hổ gật đầu trả lời

Không có cách nào, hai người đều là nhân viên thuộc về chiến đấu, nếu kêu bọn họ đánh lén hay ám sát hoặc là đột nhập vào những nơi khó khăn thì còn có thể làm được, nhưng mà kêu bọn họ đi nói chuyện với người ngoài hành tinh, thì thật sự là không thể được, bọn họ chẳng biết nói gì và cũng không hiểu ngôn ngữ của chúng.

Sau khi đưa ra được phương án chung, hai người thở dài nhẹ nhõm, căng não từ sáng đến giờ rốt cuộc cũng có phương án 2 người chịu đồng thuận.

Đang lúc bọn họ vui mừng định đi xuống nhà ăn tìm ăn, thì ngoài phòng của họ xuất hiện hai bộ cơ giáp khổng lồ đứng trước cửa, giọng nói máy móc truyền vào trong phòng:

" Cáo và Hổ, hai người được Chúa tể cho gọi, mau đi theo chúng tôi đến phòng của ngài"

Cáo và Hổ đang vui mừng thì liền lập tức sững người, cảm giác lạnh cả tim, họ không biết chúa tể trong miệng của đám người máy này là ai, nhưng mà họ nghe ra trong giọng nói không cho phép từ chối.

" Chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện rồi hả, là lúc nào vậy?", hai người trong đầu liền hiện ra câu hỏi này.

Đang lúc họ phân vân có nên chạy trốn qua cửa sổ hay không, thì cửa phòng họ bị một bộ cơ giáp phá hỏng, cả 2 cơ giáp đều đi vào trong giơ súng lên chỉ về phía họ.

Cáo và Hổ thấy vậy liền bất đắc dĩ giơ 2 tay lên, bọn họ được 2 Maine hộ tống đến phòng của Thiên Minh, 2 Marine ra hiệu cho họ vào phòng rồi đứng thủ bên ngoài không vào, Cáo và Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng gần 2 bộ cơ giáp cao hơn 2 m làm bọn họ bị áp lực rất lớn, chỉ sợ bọn họ vô ý là có thể biến mình thành thịt nát.

Hai người vào phòng, liền nhìn thấy một người thanh niên khoản 25-26 tuổi đang hướng 2 người gật đầu chào hỏi, 2 người cũng bất giác chào hỏi lại.

Không thể không nói người thanh niên trước mắt này rất tuấn tú, làm cho Cáo càng nhìn càng cảm giác rất hấp dẫn, rất muốn thân cận, tràng đầy hảo cảm, trong đầu có một giọng nói mớ giống như thôi miên cô:“chỉ cần cậu ta muốn mình liền sẽ sẵn sàng dân hiến mọi thứ, bất kể là thứ gì”, giọng nói nó cứ lặp lại giống như ma âm, lại làm cho cô không tự giác được, ánh mắt mê mang, đi chậm từng bước tiến về phía Thiên Minh, khi cô càng gần tiếng nói càng rõ ràng, ý thức cô liền càng mơ hồ, khi tiếng nói rõ ràng đến mức giống như chính nó là ý nghĩ của cô, sắp thay thế tâm trí của cô

" Cô ở gần tôi quá rồi đấy"

Lúc này một giọng nói giống như Tiếng trời, vang vọng toàn bộ tâm thần của cô, đánh thức ý thức sắp rơi vào vực sâu cô.

Cáo liền bừng tỉnh lại, toàn thân của cô đều đang run rẩy, mồ hôi chảy ướt cả áo làm lộ ra đường cong ma quỷ của mình, cô lúc này mới nghe được giọng nói giống như gào thét của Hổ

" Cáo! cô bị sao vậy, mau tỉnh lại, nhanh tỉnh lại cho tôi".

" Tôi bị sao vậy?", cáo hoan man hỏi.

" Tôi nghĩ cô nên cách xa tôi một chút"

Gọng nói đã đánh thức cô lại vang lên, Cáo liền theo tiếng nhìn lại, cô phát hiện cô đã đến rất gần cậu thanh niên mà cô đã thấy lúc nãy, theo phản xạ tự nhiên cô liền nhanh chóng lùi lại rời xa Thiên Minh, cô trở lại bên người của Hổ

Cáo đang hoan man không biết mình đến gần Thiên Minh lúc nào, thì giọng của Hổ vang lên:

" Lúc nãy cô bị sao vậy, tôi kêu cô muốn khang cả cổ mà cô không nghe, giống như trúng tà vậy"

" Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả "

Câu trả lời của cô làm Hổ không hài lòng đang định chất vấn cô, thì giọng của Thiên Minh vang lên:

" Chào mừng 2 vị gia nhập đoàn xe tị nạn, Tôi là Thiên Minh người phụ trách đoàn xe.

Hôm nay tôi mời 2 vị đến đây là có chút chuyện muốn hỏi, mong hai vị hợp tác "

Hổ và Cáo sau khi nghe Thiên Minh nói thì cơ thể không tự chủ được mà đứng thẳng lên, nội tâm không hiểu sinh ra hảo cảm, miệng cũng tự động trả lời không cần suy nghĩ, không nghe theo 2 người điều khiển:

" Ngài cứ việc hỏi, chúng tôi biết gì sẽ nói hết"

" Tốt! Vậy tôi muốn hỏi 2 người về tình hình của khu tránh nạn được chứ?"

" Ngài cứ hỏi " hai người đồng thanh đáp

" Nói cho tôi về các thế lực tồn tại trong khu tránh nạn đi"

" Khu tránh nạn được quản lý bởi 3 thế lực khác nhau là: Quân Đội, phe chính phủ và Thương Hội, 3 phe điều có mâu thuẫn với nhau không thể điều hòa, trong đó quân đội là mạnh nhất, kế tiếp là chính phủ rồi mới tới Thương Hội."

Nghe đến đây Thiên Minh gật đầu, đều giống những gì Lý Mai Quyên nói

Cáo tiếp tục nói tiếp:" Quân đội và Chính phủ là một phe họ muốn tập trung tất cả vật tư vào trong quân đội, nên thường chèn ép phe Thương nhân, làm cho cuộc sống của người dân thường trong khu tránh nạn gặp rất nhiều khó khăn, sống một ngày tệ hơn 1 ngày"

Hổ tiếp lời:" Đúng vậy, do tập trung quá nhiều vật tư vào trong quân đội và chính phủ, nên làm các quan chức chính phủ và quân đội trong khu tránh nạn sống cuộc xa hoa, trong khi người dân phải chịu cảnh cơm không có ăn, nước không có dùng, tạo thành những cảnh tượng thê lương không đáng có"

Thiên Minh nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, những gì 2 người này nói đã khác xa những gì Lý Mai Quyên nói, cô nói phe Chính phủ là trung lập, không theo phe nào, nhưng mà 2 người này lại nói quân đội và chính phủ là cùng 1 phe.

Thiên Minh trầm tư suy xét, cậu cảm thấy 2 người này nói có lẽ là sự thật, vì trước giờ quân quan thường ở chung không thể tách rời nên 2 người này tỷ lệ nói thật sẽ cao hơn rất nhiều.

Trong lúc Thiên Minh đang suy nghĩ thì Cáo và Hổ trong nội tâm đang gào thét

" Đây là chuyện gi vậy, tại sao mình không thể điều khiển được lời nói của mình vậy, tất cả bí mật đều khai ra hết là sao vậy

Chẳng lẽ Mình bị trúng tà sao, không thể nói dối trước mặt cậu ta sao "

Hai người càng nghĩ càng thấy kinh hãi, lòng càng lúc càng lạnh, bọn họ không ngờ trên đời này có tồn tại làm bọn họ không thể nói dối mà chỉ có thể nói thật, hai người họ liền nhận định Thiên Minh chính là người ngoài hành tinh.

Đang lúc họ tuyệt vọng, chuẩn bị tâm lý khai hết tất cả hệ thống quân sự tuyệt mật của khu tránh nạn thì liền nghe Thiên Minh nói

" Cám ơn các người đã hợp tác, những thông tin này đối với ta rất quan trọng, xem như bồi thường 2 người muốn hỏi ta điều gì thì cứ hỏi đi"

Hai người còn tưởng mình nghe nhầm nên còn hỏi lại:

" Cậu Xác định nhiêu đó là đủ không hỏi thêm nữa"

" Đúng vậy "

" Cậu chắc chắn chưa "

" Chắc chắn"

HỔ còn tính xác nhận thêm nữa nhưng mà nhìn vào nét mặt không kiên nhẫn của Thiên Minh liền ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa.

Cáo với Hổ liếc nhau, cáo liền đưa ra ra câu hỏi:

" Anh có phải là người ngoài hành tinh không?"

Nghe được Cáo đưa ra câu hỏi, Thiên Minh liền im lặng nhìn cô, cậu hỏi ngược lại:

" Nhìn tôi giống người ngoài hành tinh không?"

Hai người liền đồng loạt gật đầu, Thiên Minh thấy vậy liền không muốn trả lời 2 cái đồ ngốc này, nhưng mà cậu đã lỡ hứa nên cũng kiên nhẫn nói:

“Tôi có chỗ nào giống người ngoài hành tinh, hai người hãy kể ra cho tôi biết đi”

Nghe vậy Cáo và Hổ liền kể ra những điểm không phải người của Thiên Minh.

Cậu nghe 2 người kể ra mà sững sờ, im lặng bắt đầu suy nghĩ.

Cáo và Hổ nhìn thấy Thiên Minh yên lặng liền càng khẳng định cậu ta là người ngoài hành tinh.

Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

" Tôi không phải người ngoài hành tinh, tôi là nhân loại, 100% nhân loại địa cầu, đây là giấy CMND của tôi 2 người có thể xem xét", Thiên Minh vừa nói vừa đưa ra CMND.

Cáo tiếp nhận, Hổ cũng tiến lên xem xét, hai người sau khi xem xong đều xác nhận đây là thật, không thể giả, nhưng mà bọn họ vẫn chưa tin tại vì có thể công nghệ ngoài hành tinh quá tiên tiến nên việc giả mạo giấy tờ giống như quá bình thường với họ.

Thấy 2 tiếp tục không tin, cậu liền tiếp tục giải thích.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nếu Như Anh Yêu Em
2. Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét
3. Hoa Kiều
4. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
=====================================

" Sở dĩ hai người không thể nói dối trước mặt tôi, là vì tôi là dị năng giả, Gien của 2 người thuần phục với tôi".

Sau đó cậu liền giải thích sơ về dị năng giả là gì, và người thường sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu đến quá gần dị năng giả.

Cáo và Hổ sau khi nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, họ không nghĩ đến dị năng giả thực sự tồn tại, tưởng là chỉ trong tiểu thuyết mới có không ngờ hiện thực cũng tồn tại, còn đứng ở trước mặt mình. Qua trò chuyện, hai người cũng đã nhận định Thiên Minh không phải người ngoài hành tinh, vì cậu không có lý do gì gạc 2 người cả, cũng không cần bịa ra Mình là dị năng giả Thái quá như vậy.

Thiên Minh thấy 2 người đã tin nên hạ lệnh cho 2 Marine đứng bên ngoài đi vào, rồi hộ tống hai người trở lại phòng ngủ của mình.