Ta Thăng Cấp Trong Thời Đại Tu Tiên

Chương 138: Thiên kiếp thứ tám



Nhưng mà đáng tiếc, lại không thể cho Hồ Quyên được như ý. Thiên Mị nàng trải qua sáu đợt thiên kiếp đổ xuống nhưng mà đây vẫn chưa phải chạm đến nàng cực hạn. Mà chặn thiên kiếp thứ bảy này phần lớn đều là do pháp bảo nàng cũng không phải sử dụng thêm đạo pháp gì.

Nhìn đạo pháp kèm thêm con dao bay đến, Thiên Mị gương mặt chỉ nhấc lên một nụ cười khinh. Nàng đối diện với đòn đánh này còn không cần sử dụng đạo pháp gì cả. Bàn tay nắm lại thành một nắm đấm, Thiên Mị nàng ánh mắt nhìn cực kỳ quyết đoán hạ xuống chiêu.

Một bên là dao sắc và đạo pháp, một bên là cánh tay người bình thường. Kết quả vốn dĩ sẽ theo lẽ thường nhưng mà mọi người ở đây đã chứng kiến Thiên Mị nàng kinh khủng ra sao. Cánh tay của nàng có thể nói là hơn thần bình lợi khí. Một con dao có thể làm gì sao ?

Quả nhiên theo mọi người nhìn ra kết quả. Con dao chạm đến trực tiếp cong lại còn đạo pháp theo nàng nắm lại trực tiếp tán. Cùng là Phản Hư cảnh nhưng mà chênh lệch của nàng và Hồ Quyên là lớn không thể nói hết.

Còn về đạo pháp của hai thị nữ kia, hai đạo thuật đánh đến chạm vào pháp bảo lớp phòng thủ trực tiếp tán.

Thiên Mị nguy cơ cùng lúc giáng lâm cũng cùng lúc mà hết. Ba đạo pháp hoàn toàn bị hủy, Hồ Quyên cùng hai thị nữ cũng không thoát nổi trực tiếp bị Hồ Đằng ra tay trấn áp không một chút nể tình.

Thiên kiếp rơi xuống liền bị La Bàn hoàn toàn ngăn cản không thương tổn tới Thiên Mị một chút. Chỉ là đáng tiếc một điều rồi. Pháp bảo ngăn chặn hoàn toàn thiên kiếp nhưng mà cũng nhận lại hư hỏng không nhỏ. La bàn pháp bảo trực tiếp rơi xuống tay Thiên Mị. Cả pháp bảo vốn màu vàng nay liền biến thành màu đen không nhấc lên nổi một chút pháp lực nào.

Thiên Mị nhìn pháp bảo như vậy trong lòng cũng khó mà nhẹ nhõm. Nhưng mà bây giờ nàng không phải lúc xem pháp bảo ra sao, pháp bảo rơi xuống Thiên Mị liền cất vào trong túi trữ đồ. Điều nàng lo lắng nhất bây giờ chính là đối đầu với đợt thiên kiếp tiếp theo như nào ?

Thiên kiếp thứ bảy biến mất người xung quanh có chút im lặng. Thiên kiêu vượt qua bảy lần thiên kiếp tương lai chính là khó đoán. Vượt qua lần thứ tám chính là trong truyền thuyết hoặc vị Yêu Tổ kia nhưng mà cũng chỉ là lời đồn mà thôi.

Thế nên đối với yêu tộc ở đây vượt qua bảy lần thiên kiếp chính là đã thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu.

“Không ngờ đến Hồ tộc chỉ để tham gia thịnh hội mà bây giờ lại có thể chứng kiến thiên kiêu vượt qua bảy lần thiên kiếp.”

“Đúng a, bảy lần thiên kiếp đã bao lâu không thấy rồi.”

“Vị này nếu vào Hồ tộc, Hồ tộc liền muốn phát quang.”

Nhiều lời nói xung quanh bắt đầu bàn luận. Có người còn cố quan sát thêm gương mặt Thiên Mị để sau này ra ngoài sẽ không va chạm phải. Dù sao vị này đã phản hư đệ nhất còn thêm bảy lần thiên kiếp tẩy lễ…chỉ cần nghĩ đến đây ai cũng sẽ thấy được vị này sẽ kinh khủng bậc nào a.

Thiên Mị vượt qua bảy lần thiên kiếp Hồ tộc cao tầng liền là người vui hơn ai hết. Thiên Mị vượt qua bảy lần chính là nói tương lai thành tựu càng lớn. Mà nàng tương lai càng lớn Hồ tộc càng được nhờ.

Nhưng mà Hồ tộc còn chưa kịp cười đủ liền im bặt, bởi vì trên bầu trời mây đen còn chưa có tán đi. Mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều lên, lôi điện lúc này xuất hiện đến từng mảng lôi hải lớn. Nhìn trên bầu trời như thế nhiều người vô ý tự hỏi :

“Sẽ không phải thiên kiếp thứ tám a?”

“Thiên kiếp thứ tám trong truyền thuyết thật sẽ xuất hiện ?”

“Bầu trời này muốn đổ xuống thiên kiếp nữa a ?”

“Vị này vượt qua được thiên kiếp thứ tám nổi không a ?”

Ban nãy pháp bảo của Thiên Mị rơi xuống ai cũng nhìn thấy. Pháp bảo có thể nói là một phần của tu tiên giả, như tu tiên giả còn toàn thịnh pháp bảo sẽ cực kỳ tỏa sáng. Nhưng mà ban nãy pháp bảo của Thiên Mị lại ra màu đen, nhìn liền đã rõ rồi a. Chủ nhân hết đà, pháp bảo cũng liền như thế.

Nhưng mà bây giờ còn một thiên kiếp trên đầu sẵn sàng đổ xuống. Thiên Mị nàng vượt qua nguy cơ ban nãy nhưng mà đây mới thật sự là nguy cơ lớn hơn. Thiên Mị nàng có thể vượt qua hay không vẫn là dấu hỏi chấm lớn.

“Mở Hồ tộc đại trận.” Hồ Đằng trấn áp ba người xong liền lập tức lên tiếng.

Nhìn vào Thiên Mị bây giờ dù chưa có thể hiện ra bên ngoài đèn dầu đã cạn nhưng mà ai cũng biết được nàng tình hình. Thiên Mị khả năng chiến đấu vẫn còn nhưng không còn toàn thịnh, mà nàng pháp bảo cũng đã rụng đối đầu với thiên kiếp thứ tám rất khó.

Hồ Đằng đương nhiên biết điều này mới không chần chừ mở Hồ tộc đại trận. Hồ tộc đại trận chính là để phòng trường hợp khẩn cấp lo cho an nguy Hồ tộc nhưng mà Hồ Đằng không hề tiếc một chút nào mà lập tức mở.

Bên dưới các trưởng lão cũng không có ngăn cản mà trực tiếp thi triển trận nhãn, Hồ tộc lập tức được một lớp bảo vệ bao trùm. Hồ tộc đại trận thi triển xong cũng là lúc thiên kiếp đổ xuống.

Tia thiên kiếp thứ tám không mang theo màu sắc tím như hai tia thiên kiếp trước. Tia thiên kiếp thứ tám mang theo một màu xám đậm, cảm tưởng như nhìn đến tia thiên kiếp này người ta không nhìn thấy được một chút sinh cơ nào cả.

Tia thiên kiếp thứ tám như hội tụ rất nhiều sự chết chóc, tàn phá, hủy diệt. Nhìn đến màu sắc lực lượng mà tia thiên kiếp này đều sẽ khiến người khác không khỏi run sợ.

Mà khi thiên kiếp thứ tám vừa rơi xuống yêu tộc đại năng nhiều nơi liền từ bế quan tỉnh lại. Không phải do thiên kiếp thứ tám này sức mạnh khiến yêu tộc đại năng từ tu luyện tỉnh lại mà là thiên kiếp thứ tám quá mức đặt biệt.

Thiên kiếp thứ tám đối với yêu tộc đã biến mất bao nhiêu năm rồi a. Đột nhiên thế hệ bây giờ lại xuất hiện tới một yêu nghiệt có thể gọi đến tám lần thiên kiếp. Tám lần thiên kiếp uy lực có thể lớn cho dù yêu nghiệt kia không thể độ kiếp thành công nhưng đối với yêu tộc như mở ra một ánh sáng cho tương lai.

Nếu như vị kia yêu nghiệt có thể thành công chính là yêu tộc một đại hỉ sự. Dù sao vị kia yêu tổ độ tám lần thiên kiếp bây giờ chính là đỉnh cấp đại năng của Thiên Linh Giới. Vị này yêu nghiệt vượt qua tám lần thì thành tựu càng sẽ không kém, khi đó yêu tộc ra một đại năng còn ngại cầm Thiên Linh Giới cái đầu.

Mà cho dù vị này không thành công cũng không có sao. Yêu nghiệt mà chết yểu liền không tính là yêu nghiệt, sau cùng cũng là một bó đất bị lãng quên mà thôi. Không vượt qua được chính là tư chất không đủ, tư chất vượt qua bảy thiên kiếp yêu tộc cũng không hề thiếu sẽ không vì một người nhấc lên cả yêu tộc bi thương được đâu a. Mà các đại năng càng là cực kỳ vô tình, cảm nhận được vị kia không phải tộc mình người liền chỉ âm thầm quan sát không hề có ý tứ ra tay giúp đỡ, sinh tử của ngươi liền mặc ngươi.

Thiên Mị nàng mới chỉ dẫn động thiên kiếp thứ tám đổ xuống chưa rõ ràng kết quả ra sao nhưng đã thu hút đông đảo sự chú ý. Yêu tộc đại năng bây giờ đều đang nhìn chằm chằm nàng. Mọi ánh mắt cùng đồng loạt chú ý. Kết quả của lần này thật sự rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến Yêu tộc tương lai.