Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 84



Ba ngày sau binh lính do Trình Minh Thạc dẫn đầu tấn công kinh thành, bên trong kinh thành ám vệ do Bạch Minh dẫn đầu tiêu duyệt tất cả binh lính ở cổng lớn sau đó liền mở cổng thành tiến vào, Trình Thiên Hạo thì đứng đợi sẵn dâng lên ngọc tỷ cho Trình Minh Thạc sau đó cùng tiếng vào hoàng cung

Binh đội của đại hoàng tử và thất hoàng tử thấy sắp thua trận liền lập tức đầu hàng vô điều kiện, Trình Minh Thạc thuận lợi tiến vào hoàng cung, cẩm y vệ nhìn thấy trên tay hắn là ngọc tỷ liền không ngăn cản ngược lại còn tiêu diệt tất cả các loạn đản của đại hoàng tử và thất hoàng tử

Biết tình thế không xong, hai vị hoàng tử liền muốn trốn thoát ngay cả gia quyến cũng không mang theo nhưng Trình Văn Nhân làm sao để người trốn thoát được lập tức bắt gọn hai kẻ lại

Lúc này ở Vân Phong, Hàn Yến cũng thành công trà trộn vào vương phủ, nàng ta theo sự hiểu biết của mình liền có thể tìm ra được nơi ở của hai đứa bé

Lúc này bên trong phòng chỉ có Hàn Châu đang chăm sóc hai đứa, Y Linh đã ra ngoài cùng Tố My lựa chọn vải may y phục cho hai vị tiểu vương gia, Ngọc phi cùng Y Ngọc thì cùng nhau chuẩn bị thức ăn

Hàn Yến liền đẩy cửa phòng xong vào lao đến

Hàn Châu nhận ra nguy hiểm liền lập tức bảo vệ hai đứa nhỏ, nhưng Hàn Yến như kẻ điên liều mạng xông đến, Hàn Châu mặc dù võ công không thua kém nhưng sức khoẻ hắn gần đây không được tốt liền lảo đảo

Nghe thấy động tĩnh, Y Linh cùng Tố My vừa về đến liền chạy đi xem có chuyện gì, Tố My nhìn thấy Hàn Yến thì liền hét lên báo động cho mọi người biết, Y Linh nhìn thấy Hàn Yến đang xong đến chồ Hàn Châu liền lao lên, do từ nhỏ được phụ thân dạy nàng liền nhận ra trên con dao kia có độc

“Hàn Châu huynh mau bảo vệ hai bảo bối, trên con dao kia có độc”

Hàn Châu nghe vậy liền ôm lấy hai bảo bối, Hàn Yến thấy có kẻ phá rối liền quay lại tấn công Y Linh, Y Linh vừa đánh vừa né vì con dao kia có độc chưa rõ độc gì nếu lỡ may bị đâm trúng e rằng không xong, Hàn Yến thấy không đấu lại Y Linh liền lao về hướng Hàn Châu, Y Linh không suy nghĩ nhiều liền chắn ngang trước mặt nàng ta một chưởng đánh thẳng nhưng lại bị Hàn Yến bất ngờ tung ám khi từ chân nàng ta xuất hiện thêm một dao nhỏ đâm thẳng vào vực Y Linh

Kim Tuấn Hạo liền chạy đến định giết nàng ta thì một thanh kiếm đã xuyên thẳng ngực nàng ta, là của Y Ngọc một tay đâm thẳng vào ngực Hàn Yến khiến nàng ta chết ngay tại chỗ

Hàn Châu nhìn thấy Y Linh bị thương liền lập tức đỡ lấy

“Y Linh muội bình tĩnh, sẽ không sao, mau uống vào, đây là đang dược trị độc của ta, mặc dù không biết nàng ta đã tẩm độc gì nhưng nó sẽ tạm thời khiến độc không phát tát”

Y Linh lắc đầu, dao lúc nảy xuyên vào ngực gần với tim, độc đã đã sớm lang đến tim cho dù bây giờ uống cũng đã không kịp Y Linh mỉn cười, chỉ là nàng chưa kịp gặp phụ hoàng và phụ thân để tạm biệt, chưa kịp nhìn thấy hai vị ca ca thành thân cũng chưa kịp gả cho Trình Văn Nhân còn chưa kịp chơi với tiểu đệ đệ, nhưng bảo vệ được hai bảo bối nhỏ nàng đã thấy yên lòng rồi

“Biểu ca, nhắn lại…với…y rằng….kiếp sau nếu ….có thể….ta sẽ…gả cho…y, kiếp này….đành thất hứa…, còn nữa…..nói với phụ thân ta….nhất định…chăm sóc tốt…cho phụ hoàng…..”

Máu từ trong miệng Y Linh trào ra sau đó nhắm mắt

Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này liền bật khóc, Y Ngọc ôm lấy thi thể nàng khóc nức nở, đây là nhi nữ duy nhất của đệ đệ nàng nhưng nàng lại không bảo vệ được, mà kẻ hại chết Y Linh không ai khác là Hàn Yến, đứa trẻ mà nàng nuôi dạy từ nhỏ xem như con ruột, Y Ngọc trách bản thân tại sao lại ngay từ ngày nàng ta hạ độc Hàn Mẫn không giết chết nàng ta để nàng ta sống suýt chút nữa hại con nàng cháu nàng và bây giờ là hại chết cháu gái của nàng

Tin tức Y Linh chết lập tức truyền đến kinh thành, Bạch Viên cầm trên tay thư bồ câu vừa đưa đến mà không dám tin, lúc này Trình Minh Thạc và Trình Văn Nhân đang ở trên triều trị tội những kẻ đã thông đồng với đại hoàng tử và thất hoàng tử

Bạch Viên bước vào nhìn Hàn Mẫn, sau đó liền quỳ xuống

Hàn Mẫn nhìn hắn lập tức lo lắng, đã có chuyện gì xảy ra hay sao

“Chủ nhân…chủ nhân…Y Linh…công chúa…người chết rồi”

Hàn Mẫn lập tức đứng không vững, Y Linh chết, tại sao chứ, Hàn Mẫn chạy đến cầm lấy thư bồ câu đọc sau đó liền rơi nước nước, Y Linh là vì bảo vệ hài tử của y mà chết, là lỗi của y quá xem thường Hàn Yến, dẫn đến dẫn đến Y Linh tuổi còn quá nhỏ đã phải hy sinh

Trình Minh Thạc cùng Trình Văn Nhân, Trình Thiên Hạo sau khi xử lí việc trên triều liền trở lại vương phủ, nhìn thấy Bạch Viên đang quỳ bên dưới còn Hàn Mẫn đang rơi nước mắt, Trình Minh Thạc liền chạy vào ôm lấy y

“Mẫn nhi, có chuyện gì vậy”

Hàn Mẫn im lặng không nói sau đó đưa bức thư cho Trình Minh Thạc, hắn đọc xong sau đó nhìn sang Trình Văn Nhân và Y Phàm không biết nên nói gì

“Có chuyện gì sao”

Y Phàm đột nhiên có linh cảm không hay, từ hôm qua đến nay hắn cứ luôn có cảm giác có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại không rõ là chuyện gì

“Y Linh…Y Linh mất rồi”

Trình Văn Nhân và Y Phàm nghe vậy liền lập tức chạy đến cầm lấy thư, Y Phàm đọc xong liền nổi giận chạy ra bên ngoài, Trình Thiên Hạo đuổi theo, Trình Văn Nhân thì im lặng không nói sau đó ngồi phịch xuống, nước mắt từ từ rơi xuống, hắn còn chưa còn chưa cưới nàng về tại sao, tại sao ông trời lại bất công đến như vậy, Y Linh… Y Linh vẫn còn trẻ mà

Y Phàm chạy ra bên ngoại một tay đấm thẳng vào cái cây trước mặt khiến nó gãy ngang, Trình Thiên Hạo nhìn như vậy liền chạy đến ôm lấy hắn

“Ngươi bình tĩnh lại đi”

“Ta làm sao bình tĩnh được, đó là muội muội của ta, là muội muội mà ta yêu thương cưng chiều…ta”

Y Phàm liền rơi nước mắt, hắn đã có dự cảm không lành nhưng không nghĩ được Y Linh thế nhưng, thế nhưng lại chết, hắn đã hứa với phụ hoàng, phụ thân nhất định sẽ bảo vệ muội muội thật bình an, nhưng bây giờ muội muội hắn lại chết mà hắn lại không làm được gì hết

“Đừng khóc, ta cùng ngươi đến Vân Phong, đến xem muội muội người”

Y Phàm gật đầu sau đó sai người chuẩn bị ngựa không nói một lời liền cùng Trình Thiên Hạo đến Vân Phong

Lúc này Y Lâm cầm lấy thư tay vẫn rung rẩy, y vẫn chưa chấp nhận được sự thật, muội muội, muội muội mà y ngày đêm yêu thương bây giờ lại nằm đó im lặng một chỗ, không còn chút hơi thở nào, Triệu Anh bên cạnh im lặng không nói chỉ ôm lấy Y Lâm vào lòng

Lúc này hoàng đế Thịnh hà quốc cùng phu quân của mình cũng đến, nhìn thấy vậy Y Nhu liền lấy lá thư trên tay Y Lâm sau đó liền không đứng vững ngã ra đằng sau cũng may phía sau tể tướng đại nhân đỡ lấy Y Nhu